Tổng kết trại sáng tác kịch bản sân khấu "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ II, năm 2019:

Dự báo nhiều tín hiệu vui

Sáng 5-11 vừa qua, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị phối hợp với Chi hội Nhà văn Công an tổ chức tổng kết trại sáng tác kịch bản sân khấu "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ II năm 2019.

Đây là một trong những hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào năm 2020 và nhằm tạo nguồn kịch bản sân khấu có chất lượng để chuẩn bị cho Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân" lần thứ IV.

Tới dự buổi lễ tổng kết trại sáng tác có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương  Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị; Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công an; Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duy Khuê, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình sân khấu Việt Nam cùng đông đảo các tác giả tham gia trại viết và các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân trong tham mưu, tổ chức thành công Trại sáng tác kịch bản sân khấu.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân trong tham mưu, tổ chức thành công Trại sáng tác kịch bản sân khấu.

Trại sáng tác kịch bản sân khấu "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống'' lần thứ II năm 2019 đã diễn ra trong 38 ngày (từ mồng 4-6 đến 11-7-2019) tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) với sự tham gia của 22 nhà văn, nhà biên kịch trong và ngoài lực lượng Công an. Để trại sáng tác này đạt được những kết quả tốt nhất, với mục tiêu tạo ra nguồn kịch bản phong phú, có chất lượng cao để hướng tới Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" lần thứ IV, công tác chuẩn bị đã được tính toán rất kỹ lưỡng.

Từ 37 đề cương kịch bản (35 kịch bản kịch nói, 2 kịch bản cải lương) của 35 tác giả gửi về, Hội đồng nghệ thuật đã tiến hành thẩm định và đề xuất chọn ra những tác giả có đề cương kịch bản đạt tiêu chí về nội dung tư tưởng chủ đề hướng tới hình tượng người chiến sĩ CAND để tham gia trại sáng tác. Các tiêu chí được nhấn mạnh trong trại sáng tác lần này đó là: Ca ngợi truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay; ca ngợi phẩm chất, phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; ca ngợi những tấm gương dũng cảm, hi sinh của các thế hệ chiến sĩ Công an; đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong CAND...

Tham gia trại sáng tác lần này, bên cạnh những tên tuổi nhà văn, nhà biên kịch đã trở nên quen thuộc với giới kịch nghệ nước nhà như: Chu Thơm, Nguyễn Hiếu, Lê Thu Hạnh, Lê Quý Hiền, còn có nhiều nhà văn, nhà biên kịch như Vũ Thị Nguyệt, Đỗ An Ninh, Nguyễn Khách Chiến, Đăng Minh, Vũ Thị Thu Phong, Trần Thị Mỹ Dung, Phan Thị Hoàng Anh, Lê Thanh Tăng, Trần Thị Thanh Tâm, Trương Thị Huyền...

Ngoài thời gian sáng tác tập trung tại nhà nghỉ dưỡng Minh Tâm, Ban tổ chức đã dành 12 ngày để tổ chức cho các nhà văn, nhà biên kịch đi thâm nhập thực tế tại 10 đơn vị - Công an địa phương như trại giam số 6, Trại giam Nghĩa An, Công an các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Hà Tĩnh và TP. Đà Nẵng với nhiều nội dung giao lưu, bổ sung vốn sống thực tế - nghiệp vụ để phục vụ công việc sáng tác cho các tác giả. Trong thời gian thâm nhập thực tế, các nhà văn, nhà biên kịch được tìm hiểu về những đóng góp của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tọa đàm, gặp gỡ, giao lưu với các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập, thực hiện "Sáu điều Bác Hồ dạy", phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và những tấm gương dũng cảm, chiến đấu, anh dũng hi sinh trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc trước đây cũng như trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Nhà biên kịch Lê Quý Hiền - tác giả có kịch bản "Kẻ trộm" đoạt giải C của trại sáng tác đã chia sẻ: "Ban tổ chức đã cho các nhà văn tham gia những chuyến đi thực tế hết sức thú vị. Nhưng thực tế nhất là anh em chiến sĩ đi cùng phục vụ đoàn đã kể nhiều câu chuyện xúc động cho anh em nhà văn nhà biên kịch nghe. Các cán bộ thuộc Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị là những người luôn tận tụy, "đi trước về sau".

Thực tế, người dân thường chỉ nhìn thấy Công an khi mặc sắc phục, đang làm công vụ, nhưng cảm nhận của tôi về Công an là những người bình thường, cũng chồng xa vợ, xa con, xa quê... để làm nhiệm vụ. Họ đã phải chịu nhiều thiệt thòi về tình cảm, thậm chí là mất mát, hi sinh. Điều ám ảnh tôi nhất đó là khi tôi đến các trại giam.

Tôi phát hiện ra một điều thú vị là, trong khi các đồng chí - đồng đội ở bên ngoài đang tìm mọi cách để những kẻ phạm tội phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, phải thụ án ở các trại giam, thì đến các trại giam lại được chứng kiến các giám thị tìm cách giáo dục để đưa các phạm nhân trở lại cuộc sống đời thường. Không chỉ có thế, "phạm nhân" là người cải tạo có thời hạn, tùy theo mức án và thái độ chấp hành án, trong khi có khi cả cuộc đời, cả thanh xuân của các giám thị lại phải sống, làm việc trong những trại giam ấy, chưa biết ngày nào mới được về...".

Thiếu tướng Đào Gia Bảo trao giải B cho các tác giả.
Thiếu tướng Đào Gia Bảo trao giải B cho các tác giả.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ tổng kết, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành hi vọng rằng, qua những trại sáng tác được tổ chức công phu, kỹ lưỡng như thế này, các nhà văn, nhà biên kịch sẽ thấu hiểu, chia sẻ nhiều hơn với những vất vả, khó khăn, gian khổ và cả sự đổ máu, hi sinh của lực lượng Công an để giữ cho cuộc sống của nhân dân được bình yên. Qua đó, sẽ có thêm nhiều kịch bản hơn nữa khắc họa chân thực, xúc động về hình tượng người chiến sĩ CAND với sự dũng cảm, tận tụy "vì nhân dân phục vụ" và những hi sinh thầm lặng không thể nói hết được...

Với những đề tài phong phú như thế này, đồng chí Thứ trưởng cũng hi vọng kết quả trại sáng tác lần này sẽ là nguồn kịch bản có chất lượng tốt phục vụ cho Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" lần thứ IV, 2020 và phục vụ công tác chính trị, tư tưởng của ngành.

Bên cạnh những thành tựu đáng kể, những tín hiệu vui đã đạt được như đã nói ở trên, Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và Công tác chính trị - Phó trưởng ban tổ chức trại sáng tác cũng thẳng thắn nhận định: "Về chất lượng tác phẩm, các kịch bản tham gia chưa phong phú về thể tài, tất cả đều là chính kịch. Nhiều kịch bản khép kín trong câu chuyện với chuỗi nhân quả hoặc các sự kiện, hoặc lấy câu chuyện làm cơ sở cho sự kết nối đầu cuối duy nhất của bố cục nên kịch bản còn nặng về lời thoại, nhiều tự sự, kể lể, còn thiếu không gian sáng mở cho những ngoại đề và sáng tạo bổ sung cho những yếu tố kỹ thuật hiện đại khi dàn dựng trên sân khấu...".

Kết thúc trại sáng tác, từ 22 tác phẩm hoàn thiện của 22 nhà văn, nhà biên kịch gửi về, Hội đồng nghệ thuật của trại đã chọn ra các tác phẩm để trao giải, trong đó có 3 tác phẩm đoạt giải B, 5 tác phẩm đoạt giải C, 7 tác phẩm đoạt giải khuyến khích (không có giải A). Ban tổ chức nhận định, kết quả có được từ trại sáng tác sẽ trở thành nguồn kịch bản đa dạng để các đoàn nghệ thuật có nhiều cơ hội lựa chọn, dàn dựng thành các vở diễn có chất lượng tham gia Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân" lần thứ IV.

Kết quả giải thưởng

Giải A: Không có

Giải B: 3 kịch bản

- Hoa sen lửa (Chu Thơm)

- Vụ án bụt mọc (Vũ Thị Nguyệt)

- Hang đầu rắn (Đỗ An Ninh)

Giải C: 5 kịch bản

- Bài ca nhân thế (Nguyễn Kháng Chiến)

- Kẻ trộm (Lê Quý Hiền)

- Nửa vùng sáng tối (Đăng Minh)

- Lời xin lỗi muộn màng (Vũ Thị Thu Phong)

- Người thứ mười ba (Lê Thu Hạnh)
Nguyệt Hà

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.