Đổi thay trên bản Mai Hịch

Sau 5 năm trở lại Mai Hịch - một xã của huyện Mai Châu, Hòa Bình, chúng tôi nhận thấy nơi đây đang đổi thay từng ngày. Nhờ lợi ích từ du lịch cộng đồng, đường xá đã được đổ bê tông, nhà cửa người dân cũng khang trang hơn bên cánh đồng lúa đang trổ đòng đòng xanh mướt giữa núi rừng Tây Bắc... Góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi thay đó là nhờ an ninh trật tự đã được đảm bảo.

Giữ bản sắc văn hóa trong phát triển du lịch cộng đồng

Đến với Mai Hịch, du khách sẽ được đắm mình trong không khí trong lành và trải nghiệm cuộc sống ở nếp nhà sàn của người dân tộc Thái. Các bản của Mai Hịch chủ yếu nằm ven bờ sông, dựa lưng vào núi, bên những thửa ruộng xanh mướt trải dài. Người dân nơi đây hiền lành, thân thiện, khách du lịch có thể bắt gặp những nụ cười thật tươi ở bất cứ nơi đâu. Điểm hấp dẫn du khách đến với Mai Hịch hôm nay là nhiều bản vẫn giữ được nét văn hóa đặc trưng của người Thái và việc phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản làng.

Đổi thay trên bản Mai Hịch -0
Công an xã Mai Hịch thường xuyên xuống các hộ làm homestay tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy.

Chị Hà Thị Thơ, Chủ homestay Minh Thơ ở bản Hịch 2 cho biết: sau 2 năm COVID-19, lượng khách nước ngoài sụt giảm mạnh thì được bù lại là khách nội địa. Du khách biết và đến Mai Hịch ngày một tăng. Đến nay, khách quốc tế cũng đã bắt đầu quay trở lại. Điểm hấp dẫn của Mai Hịch đến từ nét văn hóa đặc sắc của người Thái trong điệu múa xòe hay tài chế biến những món ăn đặc trưng của dân tộc này. Tại các điểm du lịch, ngoài các hướng dẫn viên đi theo các đoàn khách quốc tế thì du khách có thể thuê người dân bản hướng dẫn đi cùng, leo núi, đi bộ xuyên bản, đi thác, đi suối, bè mảng cho tới đạp xe đạp. Những dịch vụ trải nghiệm, tracking đều được người dân tích cực tham gia vào trong chuỗi phát triển du lịch cộng đồng ở đây.

Ông Hà Công Nhất, Trưởng bản Hịch 2 cho biết: hiện có 7 hộ làm du lịch cộng đồng thuận tiện trong việc kết nối tour tuyến du lịch trên địa bàn huyện. Du lịch cộng đồng đã giúp bản Hịch 2 đổi thay vừa phát triển được kinh tế, vừa giữ gìn được nét đẹp văn hóa truyền thống. Tối tối, dưới hiên nhà sàn vẫn rộn ràng tiếng ca, điệu múa của những bà, những chị em trong tổ văn nghệ của bản. Những chương trình văn nghệ  như vậy vừa lưu giữ được văn hóa, người dân cũng tăng thêm thu nhập bên cạnh việc làm nông nghiệp. Năm 2021, thu nhập bình của xóm đạt 35 triệu đồng/người.

Vui mừng chia sẻ với chúng tôi về những nỗ lực đổi thay của Mai Hịch hôm nay, ông Ngần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mai Hịch cho biết: xã Mai Hịch đã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019. Mai Hịch lấy trọng tâm phát triển du lịch cộng đồng là điểm nhấn trong phát triển kinh tế của xã. Đến nay, ở Mai Hịch đã có 8 hộ làm homestay, 1 khách sạn nghỉ dưỡng. Từ khi phát triển du lịch cộng đồng thu nhập của người dân cũng được cải thiện. Cùng với đó, một số hộ phát triển chăn nuôi, trồng cây, rau xanh để cung cấp cho các hộ làm du lịch trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Mai Hịch đã đón hơn 1.000 du khách trong và ngoài nước.

“Cùng với đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên thì người dân cũng thêm hiểu biết về pháp luật và thực hiện tốt các công tác về an ninh trên địa bàn. Đặc biệt, từ khi Công an chính quy về xã, Mai Hịch đã có nhiều chuyển biến tích cực về công tác ANTT. "Không chỉ gần dân, Công an còn giúp người dân trong việc phát triển kinh tế gắn với ANTT” - ông Ngần Văn Tuấn nhấn mạnh. Trò chuyện với chúng tôi, chị Mai Lan đến từ Hà Nội cho biết: “Tôi ở Mai Hịch 3 ngày qua các làng, bản khác nhau nhưng đều gặp người dân thân thiện, hòa đồng. ANTT rất tốt, tối đến sau 22h30 thì không còn sự ồn ào, náo nhiệt”.

Đảm bảo ANTT tại cơ sở

Góp phần không nhỏ để Mai Hịch trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước chính là việc đảm bảo ANTT tại cơ sở. Ông Ngần Văn Tuấn cho hay: từ ngày có lực lượng Công an chính quy về xã, những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, tuyên tuyền pháp luật và ANTT trên địa bàn luôn được thực hiện một cách thuận lợi nhất. Dân hiểu, dân tin và thực hiện nghiêm túc. Nhiều mô hình về tổ liên gia tự quản được các xóm, bản triển khai hiệu quả. Tình hình ANTT trên địa bàn ngày càng ổn định. Người dân và du khách khi đến với bản làng Mai Hịch đảm bảo yên tâm trải nghiệm.

Đổi thay trên bản Mai Hịch -0
Công an xã Mai Hịch làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Đưa chúng tôi đi qua các bản, Thượng uý Vì Văn Nam - Trưởng Công an xã Mai Hịch cho biết: Mai Hịch là một xã có diện tích tự nhiên khá rộng và giáp ranh với nhiều xã từng là điểm nóng về ma tuý, trong khi đó dân cư thưa thớt, toàn xã có 946 hộ với 4.196 khẩu. Để đảm bảo ANTT trên địa bàn, Công an xã đã phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, theo đó các mô hình như “Tổ liên gia tự quản về ANTT”, “Tổ tuần tra nhân dân”, mô hình phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em được triển khai tích cực ở hầu khắp các xóm, các ban ngành, đoàn thể và nhà trường. Nội dung, hình thức phong trào đã có sự đổi mới, bám sát vào thực tế nên chất lượng, hiệu quả phong trào ngày càng được nâng cao.

Đến nay, trên địa bàn có 52 Tổ liên gia tự quản, 4 tổ tuần tra nhân dân, 1 Cụm an ninh giáp ranh 4 xã (Mai Hịch, Vạn Mai (thuộc huyện Mai Châu) và Phú Thanh, Thành Sơn (thuộc huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa), 7 tổ hòa giải. Các mô hình này đã tuyên truyền để người dân hiểu biết về pháp luật, không uống rượu say về hành hung vợ, con. Người dân vi phạm sẽ bị xử phạt bằng hình thức lao động công ích như đi quét dọn, vệ sinh một đoạn đường của xóm... Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao.

Ngoài ra, Công an xã còn làm tốt công tác vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; thường xuyên thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa.

Bên cạnh đó, Công an xã còn thường xuyên xuống bản, tuyên truyền cho các chủ homestay về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Chủ hộ homestay Nguyễn Ngọc Hân ở xóm Hải Sơn cho biết: ở bản Hịch 2, Hải Sơn, Cha Lang các hộ làm homestay chủ yếu là nhà sàn, lợp mái cỏ gianh theo truyền thống nên công tác PCCC luôn được quan tâm hàng đầu.

Theo đó, lực lượng Công an xã Mai Hịch thường xuyên xuống trực tiếp từng hộ để hướng dẫn cách đảm bảo an toàn PCCC cho gia đình và du khách. Từ việc đi đường điện trong nhà, đun nấu, đốt lửa trại ở đâu, đều được hướng dẫn sao cho vừa thuận tiện lại đảm bảo an toàn.

Không chỉ các hộ làm homestay mà ở các buổi sinh hoạt tại các bản, Công an xã Mai Hịch cũng lồng ghép các buổi tuyên truyền với nhiều chủ đề khác nhau để người dân hiểu hơn về pháp luật, về công tác đảm bảo ANTT, công tác PCCC, từ đó bản làng phát triển, yên bình, du khách đến đông hơn, vui hơn và giữ gìn môi trường sống tốt hơn.

Ông Vì Văn Tầm, Trưởng thôn xóm Ngõa cho biết, với cách thức tuyên truyền gần dân, không ngại khó, Công an đã giúp người dân hiểu biết hơn về pháp luật, các chính sách của Đảng, Nhà nước. Khi người dân gặp khó khăn và vướng mắc trong cuộc sống đều được công an xã hướng dẫn, thông tin cụ thể, qua đó đã tạo được niềm tin cho người dân với lực lượng Công an.

Thượng tá Hà Văn Vân, Phó Trưởng Công an huyện Mai Châu cho biết: đến nay những đổi thay ở Mai Hịch đã góp phần vào việc phát triển kinh tế chung của huyện. Trong đó, điểm sáng là ANTT ở địa bàn luôn được giữ vững, người dân rất tích cực tham gia các phong trào Bảo vệ ANTQ, các mô hình về ANTT được triển khai và mang lại hiểu quả rõ rệt.

Công an huyện Mai Châu hoạt động với phương châm bám địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở, dựa vào quần chúng nhân dân, coi đây là một điểm tựa vững chắc của lực lượng Công an. Nhờ đó, thời gian qua, Công an huyện đã triển khai thực hiện nhiều phương án hiệu quả, tích cực, gắn kết chặt chẽ giữa công tác xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định ANCT - TTATXH trên địa bàn ngay từ cơ sở, không có điểm nóng, đột xuất, bất ngờ.

Lưu Hiệp

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.