Đoàn Nghi lễ CAND - dấu ấn năm 2024 trên mặt trận văn hóa nghệ thuật

Năm 2024 là một năm Đoàn Nghi lễ CAND (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) để lại nhiều ấn tượng trong lòng nhân dân trên khắp nẻo đường đất nước. Đoàn đã thực hiện thành công khoảng 60 chương trình biểu diễn nghệ thuật, trong đó có nhiều chương trình quy mô lớn.

Đây là con số không nhỏ đối với các đơn vị chuyên biểu diễn nghệ thuật chứ chưa nói đến đơn vị cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ. Sự thành công của các chiến sĩ, nghệ sĩ được ghi nhận không chỉ bằng sự cổ vũ nồng nhiệt của công chúng mà còn được ghi nhận bởi nhiều nhà chuyên môn và lãnh đạo các cấp.

doan nghi le 1.jpg -0
Đoàn Nghi lễ CAND biểu diễn trong chương trình “Điện Biên Phủ - không bao giờ quên” tại Nhà hát Hồ Gươm.

Trên những nẻo đường đất nước

Những ngày cuối năm, khi phố phường rộn ràng đón Tết Dương lịch 2025, các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ CAND cũng tất bật chuẩn bị cho một chuyến lưu diễn đặc biệt - biểu diễn nhạc kèn, diễu hành đường phố phục vụ nhân dân tại Buôn Ma Thuột. Hàng chục tiết mục được chuẩn bị công phu và những bộ nhạc cụ cồng kềnh theo chân các chiến sĩ, nghệ sĩ lên đường để kịp phục vụ đồng bào Tây Nguyên vào đêm 4/1/2025.

Thượng tá, NSƯT Trần Anh Thông, Phó trưởng Đoàn Nghi lễ CAND cho biết, chương trình Đoàn tham gia biểu diễn lần này là một trong những hoạt động của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an trong dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025) và 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025).

Đây cũng là hoạt động nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với người có công với cách mạng; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết gắn bó keo sơn trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng quê hương hòa bình, ổn định, giàu đẹp, văn minh.

Chương trình đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND luôn thân thiện, gần gũi với quần chúng nhân dân, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, đặc biệt là các tác phẩm biểu diễn nhạc kèn, quần chúng nhân dân hiểu hơn những trang sử hào hùng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng và những chiến công to lớn của lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng...

Thực tế, chương trình lưu diễn tại Đắk Lắk chỉ là một trong nhiều chương trình nghệ thuật của Đoàn Nghi lễ CAND phục vụ nhân dân trong năm 2024. Gần như các sự kiện lớn của lực lượng Cảnh sát cơ động, của lực lượng CAND, của đất nước đều có sự hiện diện của các chiến sĩ, nghệ sĩ thuộc Đoàn Nghi lễ CAND. Đặc biệt là dàn nhạc hùng hậu, rộn ràng trên các con đường, tuyến phố trung tâm của các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt... luôn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân và du khách.

Mới đây, vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), các nghệ sĩ Đoàn Nghi lễ CAND tiếp tục tạo điểm nhấn đáng chú ý giữa "rừng" quân nhạc của nhiều quốc gia, trong chương trình Giao lưu Quân nhạc năm 2024 do Bộ Quốc phòng tổ chức. Hình ảnh các nghệ sĩ Đoàn Nghi lễ CAND biểu diễn đã trở nên quen thuộc, kể cả ở những điểm biểu diễn sang trọng hàng đầu của Việt Nam hiện nay như Nhà hát Hồ Gươm cho đến các vùng sâu, vùng xa và cả những "điểm nóng" về an ninh trật tự.

Niềm tự hào của người chiến sĩ, nghệ sĩ CAND

Ước tính, chỉ riêng năm 2024, các chiến sĩ, nghệ sĩ của Đoàn đã biểu diễn gần 60 chương trình, trong đó có 18 chương trình kèn nhạc, diễu hành đường phố, 40 chương trình nghệ thuật, hòa nhạc, tham gia nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật lớn. Nhiều chương trình quy mô lớn được thực hiện thành công, góp phần gắn kết tình quân - dân, củng cố khối đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Chỉ riêng dịp kỷ niệm 70 Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đoàn Nghi lễ CAND đã có nhiều chương trình để lại những dấu ấn khó quên với công chúng như: Biểu diễn nhạc kèn phục vụ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại tỉnh Điện Biên, diễu hành tại phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội); chương trình nghệ thuật "Điện Biên Phủ - không bao giờ quên" tại Nhà hát Hồ Gươm. Hàng loạt chương trình khác cũng đã thu hút đông đảo công chúng, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao như: Chương trình nhạc kèn tại "Ngày hội văn hóa vì hòa bình" kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 25 năm Hà Nội được UNESCO tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình", các chương trình biểu diễn "Mừng Đảng, mừng Xuân" tại Hà Nội, kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế tại Bắc Giang, lễ kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An, diễu hành đường phố tại Quảng Ninh trong khuôn khổ Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024...

Đánh giá về công tác biểu diễn của Đoàn Nghi lễ CAND qua nhiều chương trình, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Nhạc trưởng, NSƯT Kim Xuân Hiếu đều nhận định, với một đơn vị kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, không chỉ có biểu diễn nghệ thuật như Đoàn Nghi lễ CAND, những thành quả đạt được trong những năm qua đòi hỏi nỗ lực rất lớn. Những đổi mới, sáng tạo, thành công qua từng chương trình đã cho thấy sự trưởng thành không ngừng của Đoàn, thể hiện tính chuyên nghiệp ngày càng cao.

doan nghi le 4.jpg -1
Đoàn Nghi lễ CAND biểu diễn diễu hành trên phố đi bộ Hồ Gươm dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Thực tế, biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền chỉ là một trong những nhiệm vụ của Đoàn Nghi lễ CAND. Là đơn vị đặc thù của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Đoàn có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nghi thức, nghi lễ trong CAND và hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nghi lễ theo quy định. Ước tính, trong năm 2024, Đoàn đã tổ chức thực hiện 220 lần nghi lễ với gần 8.600 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Ngoài ra, Đoàn còn tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn tập huấn về điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND cho nhiều đơn vị nghiệp vụ và tham gia huấn luyện các khối phục vụ nhiều sự kiện lớn như: Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX, Hội thi điều lệnh quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI năm 2024...

Những nỗ lực, cố gắng của các nghệ sĩ Đoàn Nghi lễ CAND đã được ghi nhận dưới nhiều hình thức. Đó không chỉ là sự đón nhận, cổ vũ nồng nhiệt của công chúng và đánh giá cao của giới chuyên môn trong các chương trình biểu diễn mà còn là sự ghi nhận của lãnh đạo các cấp ở trong và ngoài lực lượng CAND. Năm 2024 cũng là năm thứ 3 Đoàn Nghi lễ CAND liên tiếp có vinh dự được đón nhận Cờ Thi đua của Bộ Công an.

Đại tá Phạm Thành Vượng, Trưởng Đoàn Nghi lễ CAND cho biết, cùng với sự nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ, Đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng các phòng, ban chức năng. Vì vậy, việc triển khai các nhiệm vụ của đơn vị đều được thực hiện đồng bộ, thống nhất, đạt được hiệu quả cao. Công tác tổ chức thực hiện các nghi thức, nghi lễ trong CAND và hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nghi lễ theo quy định. Công tác tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền theo chương trình, kế hoạch.

Nhiệm vụ và biên chế tổ chức của đơn vị luôn có sự ổn định. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Riêng về hoạt động biểu diễn, đơn vị đã và đang thường xuyên đổi mới về tác phẩm, hình thức, loại hình biểu diễn tổ chức tập luyện chuyên sâu cho các chương trình nghệ thuật ca múa nhạc, nhạc kèn phù hợp với từng vùng miền, giao các cán bộ, chiến sĩ tập luyện các tác phẩm mới, dàn dựng, luyện tập 1 chương trình nghệ thuật trong mỗi tháng với nhiều tác phẩm mới, đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ CAND cũng luôn nỗ lực với quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao. Đây là chia sẻ của Đại tá Phạm Thành Vượng cũng như nhiều chiến sĩ, nghệ sĩ của Đoàn Nghi lễ CAND mà chúng tôi có dịp trò chuyện. Với các chiến sĩ, nghệ sĩ, biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân không chỉ là đam mê nghệ thuật đơn thuần mà còn là niềm tự hào, trách nhiệm của người chiến sĩ CAND.

Hoa Nguyễn

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.