Đoàn kịch nói Công an nhân dân với những vở diễn đi cùng năm tháng

Cách đây 35 năm, ngày 27-4-1982, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Phạm Hùng đã ký quyết định số 1625/QĐ-BNV thành lập Đoàn Nghệ thuật CAND trực thuộc Cục Công tác chính trị, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND (nay là Tổng cục chính trị CAND).

Nhắc tới Đoàn Kịch nói Công an nhân dân (CAND)- đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc Cục Công tác Chính trị, Tổng cục Chính trị CAND phải kể tới thành công của các vở diễn như: "Tôi là người Việt Nam", "Đường đua trong bóng tối", "Quyết đấu giữa sương mù", "Bản danh sách điệp viên", "Người tù trao áo" hay "Khát vọng của những linh hồn", "Không phải là vụ án"  và mới đây là vở "Bão của hoàng hôn"...

Những vở kịch tuyên truyền đậm nét về đề tài an ninh, trật tự đã được các lớp nghệ sỹ, diễn viên đổ mồ hôi, trí tuệ, tâm huyết thể hiện ngay trên sân khấu, góp phần mang lại danh hiệu cao quý - Huân chương Lao động hạng Ba cho Đoàn vào đúng dịp kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống (27/4/1982- 27/4/2017).

Ghi dấu ấn đặc biệt qua từng  vở diễn  

Rạp Công nhân nằm trên phố Tràng Tiền, Hà Nội vào một buổi tối đầu tháng 4 - 2017 rực sáng đèn, đón những vị khách đặc biệt là các nhà quản lý, các nhà biên kịch, đạo diễn và nhiều nghệ sỹ có tên tuổi cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ Công an đến xem, đánh giá, góp ý lần cuối cùng cho vở kịch mới "Bão của hoàng hôn", tác giả kịch bản Vũ Thị Thu Phong, đạo diễn NSND Lê Hùng, với sự  góp mặt của dàn diễn viên có tên tuổi thuộc Đoàn Kịch nói CAND.

Trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ, nhóm phóng viên chúng tôi và khán giả đã bị cuốn theo các xung đột trong vở diễn. Vở kịch nói về "cơn bão cuối đời" dội xuống Thiếu tướng CAND Trịnh Thắng (diễn viên Nguyễn Đăng Hòa vào vai).

Vì nhiệm vụ công tác trong lực lượng tình báo đặc biệt, ông đã phải xa gia đình, xa quê hương biền biệt 28 năm, khi trở về nhà thì vợ đã mất, con đã trưởng thành, con trai là Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Khôi (diễn viên Nguyễn Hoài Nam vào vai) và cô con gái là nhà báo chống tham nhũng, tiêu cực (diễn viên Bảo Thanh thủ vai). Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, với nhân dân, với lực lượng CAND, tưởng rằng những ngày tháng còn lại, vị tướng Công an ấy sẽ có thời gian thảnh thơi, an phận tuổi già, nhưng chính những xung đột tại quê hương và trong ngôi nhà của mình đã không cho ông được ngơi nghỉ.

Một cảnh trong vở kịch "Bão của hoàng hôn" vừa được Đoàn kịch nói CAND công diễn.
Một cảnh trong vở kịch "Bão của hoàng hôn" vừa được Đoàn kịch nói CAND công diễn.

Đau xót thay, con trai ông lại chính là đối tượng cầm đầu, ngang nhiên câu kết với các đối tượng tham nhũng, bán đất của dân để trục lợi. Với phẩm chất vốn có của người cán bộ Công an, ông không thể làm khác được. Ông đã ủng hộ con gái và các đồng nghiệp của cô thu thập chứng cứ, cùng các đồng đội trong lực lượng CAND đưa sự thật ra ánh sáng, "hy sinh" chính người con ruột của mình để cho cuộc sống ở thị xã trở lại sự yên ả vốn có.

Vở diễn đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả khi chứng kiến cảnh Thiếu tướng Trịnh Thắng nằm viện, được nghe tin dữ từ cán bộ Công an thị xã về kết quả điều tra vụ án tham nhũng, có đầy đủ chứng cứ về việc con trai ông là người cầm đầu. Sự giằng co trong nội tâm của ba bố con cũng chính là cuộc giằng co, chiến đấu giữa cái thiện và cái ác.

Khi Thiếu tướng Trịnh Thắng tâm sự với con trai lần cuối trước khi con mình bị bắt, ông buộc phải làm một điều đau đớn là yêu cầu con gái mình giao nộp toàn bộ tư liệu của nhóm phóng viên thu thập được trong quá trình điều tra vụ tiêu cực cho cơ quan điều tra.

Rồi vì vụ án này mà chuyện tình yêu giữa con gái ông với chàng rể tương lai là Trưởng Công an thị xã suýt dang dở... Tư tưởng của vở kịch thật sâu sắc, cùng với thông điệp mang đầy hơi thở của cuộc sống hôm nay khiến người xem phải suy ngẫm, trăn trở và thấu hiểu hơn về sự hy sinh thầm lặng của người chiến sỹ CAND giữa đời thường. 

Vở diễn còn có một vài "hạt sạn" nhưng đã được các nhà chuyên môn góp ý kịp thời. Các nghệ sỹ, diễn viên lại tiếp tục xử lý tình huống, xoay vần với lời thoại đã chỉnh sửa, chuẩn bị lại cảnh trí và tiếp tục diễn đi, diễn lại trên sân khấu tập của trụ sở đoàn kịch, vừa chật chột, vừa nóng bức. Cho tới đêm diễn chính thức tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tối 18-4, vở kịch đã thực sự thành công, gây tiếng vang trong lòng người xem và giới phê bình nghệ thuật. Đó cũng chính là món quà tinh thần đặc biệt mà anh em nghệ sỹ, diễn viên dành tặng cho khán giả nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Đoàn Kịch nói CAND (27-4-2017); thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Cục Công tác chính trị (8/5/2017).

Vượt qua khó khăn, miệt mài cống hiến

Cách đây 35 năm, ngày 27-4-1982, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Phạm Hùng đã ký quyết định số 1625/QĐ-BNV thành lập Đoàn Nghệ thuật CAND trực thuộc Cục Công tác chính trị, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND (nay là Tổng cục chính trị CAND).

Đại tá, NSƯT Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, người từng giữ vai trò Trưởng Đoàn Kịch nói CAND cho biết, các thế hệ nghệ sỹ, diễn viên của Đoàn đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, từng bước phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chỉ tính riêng 5 năm gần đây (từ 2012 đến tháng 4 - 2017), Đoàn Kịch nói CAND đã phục vụ ở 63 tỉnh, thành trong cả nước, với gần 1.000 đêm biểu diễn cho hàng vạn lượt khán giả tới xem, góp phần tuyên truyền có hiệu quả về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Chúng tôi đến thăm cơ ngơi của đoàn kịch tại phố nhỏ Mai Anh Tuấn, để rồi được chứng kiến nỗi nhọc nhằn của người nghệ sỹ sau ánh hào quang sân khấu. Đại tá, NSƯT Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn Kịch nói CAND cho biết, chính từ sân khấu nhỏ này, tuy cơ sở vật chất còn khó khăn, nhưng với sự luyện tập say mê của lớp lớp nghệ sỹ, diễn viên, bao vở kịch đã ra đời, công diễn, đến với khán giả trong và ngoài nước. Nhiều vở kịch đã đoạt các giải thưởng lớn, Huy chương vàng, Huy chương bạc trong các kỳ Hội diễn, Liên hoan sân khấu toàn quốc; nhiều cá nhân giành được các giải cao và được Nhà nước phong tặng NSND, NSƯT.           

Còn nhớ trong chuyến công tác ra biểu diễn phục vụ lực lượng vũ trang và bà con huyện Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi hồi tháng 3 vừa qua, Đại tá, NSƯT Nguyễn Văn Hải đã giải thích cho chúng tôi nghe tại sao chọn vở kịch ngắn với đề tài mua bán người qua biên giới để diễn.

Ở thành phố, đoàn có điều kiện vận chuyển và chuẩn bị sân khấu lớn với đầy đủ cảnh trí, phục trang, nhưng đợt lưu diễn ra đảo, đi gần 1 tuần, chưa kể có đợt lưu diễn dài tới 2 tháng ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới thì các anh lại chọn những diễn viên đa năng nhất, giảm thiểu tối đa cảnh trí, chọn diễn vở ngắn với đề tài phong phú để có thể diễn ở đâu cũng được, có thể là sân trụ sở ủy ban hay thậm chí là ở một mảnh đất trống giữa bản nhỏ.

Tâm sự chuyện đời, chuyện nghề, có diễn viên bộc bạch, những tràng pháo tay của khán giả qua nhiều đêm diễn và  ghi nhận của giới chuyên môn đối với các vở diễn chính là động lực để người nghệ sỹ mang trên mình sắc phục công an quên hết khó khăn, nhọc nhằn, "cháy hết mình" theo từng nhân vật trên sân khấu. Bằng lối diễn dung dị, truyền cảm, cùng với các vở diễn đi sâu phê phán những thói hư tật xấu, ca ngợi người tốt, việc tốt, những tấm gương dũng cảm trên mặt trận đấu tranh giữ gìn an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội... Đoàn Kịch nói CAND đã dần khẳng định thương hiệu của mình trong lòng bè bạn quốc tế và khán giả trong nước.

Chặng đường 35 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Kịch nói CAND đã không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa chung của đất nước và của Bộ Công an.

Với những thành tích đạt được, Đoàn Kịch nói CAND đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, như: Huân chương chiến công hạng Ba- năm 1997; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì - năm 2007; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - năm 2012 và đặc biệt là Huân chương Lao động hạng Ba- tháng 4-2017...

Anh Hiếu

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.