Để lịch sử đồng hành cùng tương lai đất nước

Những hình ảnh ấn tượng về lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 30/4 sẽ còn đọng mãi trong tâm trí các thế hệ người Việt Nam. Những người lính trong đoàn quân tiến vào Sài Gòn trong ngày 30/4/1975 có dịp trở lại sau nửa thế kỉ để có dịp đối chiếu hai thời khắc lịch sử.

Những người trẻ sinh ra sau ngày đó được sống trong giây phút bồi hồi, tái hiện không khí của đại thắng mùa xuân. Và, với các em nhỏ - 50 năm sau sẽ thành những người trung, cao tuổi - sẽ bồi hồi nhớ lại thời khắc được đứng bên các lão chiến binh trong đoàn quân giải phóng miền Nam tươi đẹp để non sông liền một dải. Lịch sử kết thành những giá trị không gì so sánh được.

z6572725854590_dd4a326e2e75af2625edbab0897d1e06.jpg -2
Chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm đất nước thống nhất.

Có lẽ, đến thời điểm này, chúng ta đều cảm thấy mãn nguyện với một lễ kỷ niệm thành công; công chúng được "mãn nhãn" với các màn trình diễn công phu, bài bản. Không chỉ riêng các phương tiện thông tin đại chúng mà trên trang cá nhân, trong smartphone của từng người dân đang lưu trữ những khoảnh khắc đặc biệt đó.

Nhưng, nói như thế sẽ là chưa đủ, bởi ấn tượng của cuộc diễu binh, diễu hành như: lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2024 và lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hôm nay còn là những sự kiện khắc sâu trong tâm hồn chúng ta bởi những vẻ đẹp khác. Người viết thử đi tìm câu trả lời bằng những lí giải của riêng mình.

Trước tiên, ấn tượng ấy đâu chỉ đến từ sáng ngày 30/4/2025 diễn ra lễ kỷ niệm mà phải từ các buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành như một lễ hội thực sự. Điều đáng nói ở đây, các đơn vị không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, thể hiện sức mạnh của quốc gia và tạo khí thế trong lễ kỷ  niệm mà đã tạo ra nguồn cảm hứng dân tộc mang khí thế thời đại.

z6572725813753_010b914dd0525ace6c798ed6d7eb1c62.jpg -0

Hay, nói cách khác, bên cạnh nhiệm vụ chính trị, những chàng trai, cô gái ấy đã đem đến cho nhân dân một tình cảm chân thành và sâu sắc. Quân đội nhân dân, Công an nhân dân được đón chào trong vòng tay nhân dân. Người mẹ gặp con giữa hàng quân; những bạn trẻ được kết nối và biết đâu sẽ có những lương duyên đẹp trong ngày vui của đất nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Chúng ta phải ra sức bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, cho nên chúng ta phải củng cố quốc phòng". Sứ mệnh giữ gìn nền độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ không chỉ đặt trên vai những người lính mà cả với mỗi công dân của đất nước.

Người viết cho rằng, dù ở thời chiến hay thời bình, mỗi người lính đều có thêm một sứ mệnh cao cả khác: tạo dựng một nền văn hóa quân sự, đó là thành lũy vững chắc trong tâm hồn Việt Nam. Nếu khi xưa các thế hệ cha ông về với nhân dân, xóm làng khiến bà con nô nức, vui như hội: "Các anh về tưng bừng trước ngõ/ Lớp lớp đàn em hớn hở theo sau/ Mẹ già bịn rịn áo nâu/ Vui đàn con nhỏ rừng sâu mới về" ("Bao giờ trở lại" - Hoàng Trung Thông); thì hôm nay là câu nói chân thành của người dân: "Hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những chương trình như vậy để gắn kết thêm tình quân dân thắm thiết như những ngày qua" - đó là chia sẻ của chị Phùng Phương Thảo - cán bộ Tỉnh Đoàn Đồng Nai (theo: Báo Tuổi trẻ). Suy nghĩ của chị Thảo cũng chính là tâm nguyện của rất nhiều người.

50 năm đã trôi qua kể từ đại thắng mùa xuân 1975, hơn 70 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng sự "xúc động" vẫn nguyên giá trị khi nhắc đến tình quân dân, về một Việt Nam đoàn kết, về sức mạnh của chính nghĩa. Vẻ đẹp của các đoàn quân diễu binh hôm nay toát lên từ sự dũng mãnh, họ được huấn luyện bài bản, trang bị hiện đại nhưng vẫn cho thấy sự gần gũi của một đội quân bảo vệ nền hòa bình. Điều lắng đọng lại qua 2 cuộc diễu binh, diễu hành trang trọng trong 2 năm qua là gì? Có lẽ, đó là những giá trị lịch sử được chúng ta tái hiện sống động, chân thực chứ không hề giáo điều, khô cứng.

Những người chiến sĩ hôm nay đều sinh ra sau chiến tranh, thậm chí còn ở giai đoạn hình thành nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Một bộ phận nhỏ khán giả nô nức đến từ khắp mọi miền Tổ quốc hôm nay cũng chưa từng nghe tiếng bom đạn, chứng kiến không khí chiến tranh. Nhưng, lịch sử đã được họ tái hiện bằng sự hiểu biết, tình yêu và niềm tự hào về trang sử mà cha ông đã viết bằng xương máu.

Còn nhớ cách đây một thập niên, những ca khúc như: "Bà xã tôi number one", "Thà rằng anh không nhìn thấy", "Yêu để rồi chia tay", "Giấc mơ không phải là anh"... từng khiến chúng ta đầy lo ngại và đứng trước câu hỏi đầy thách thức: nhạc trẻ sẽ đi về đâu, làm thế nào để người trẻ có "con mắt xanh" để nhận diện giá trị, để họ không sa vào những đam mê tầm thường?

Gần đây, chúng ta nhận ra sự chuyển biến tích cực khi nhiều bạn trẻ hướng đến các concert nội, đến các chương trình ý nghĩa. Nói về điều này, PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng: "Điều này mang đến nhiều thay đổi tích cực cho sự phát triển nền âm nhạc và giải trí trong nước, tạo ra một "hệ sinh thái" nghệ thuật bền vững, thúc đẩy sáng tạo và cạnh tranh lành mạnh. Và, ngược lại, những người trẻ ngày càng tìm thấy những thông điệp mới, những thần tượng mới để định hướng cho cuộc sống, tương lai và sự nghiệp của mình" (theo: Quỳnh Nga-vnexpress.net).

Nói đến đây chắc hẳn nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi: Liệu sự lựa chọn này của giới trẻ chỉ là nhất thời, là theo trend hay là cuộc tìm về với bản sắc và cội nguồn? Người viết cho rằng, đây là kết quả của việc tìm đường, nhận đường. Việc họ say mê với những ca khúc mang đậm bản sắc, say mê tìm hiểu lịch sử, trân trọng các vị anh hùng dân tộc, các cựu chiến binh còn vì một lí do: Họ cần những hành trang đó cho tương lai của chính mình, một tương lại với lịch sử hào hùng là cội rễ để những sáng tạo, đổi mới của họ là cành lá vươn xa và ra hoa, kết trái...

z6572725815482_6a8e92e5b4dc9a97bb5dbb2f0ee4ab9f.jpg -1
Những hình ảnh đẹp trong lễ diễu binh mừng 50 năm đất nước thống nhất.

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thế hệ thanh niên cách đây hơn nửa thế kỉ vẫn còn nguyên giá trị: "Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh, phấn đấu đến chừng nào?". Trong sự hình thành thị hiếu thẩm mỹ của giới trẻ hôm nay cũng đã xác lập một trách nhiệm tự gánh vác nhiệm vụ vì "ích lợi nước nhà" như Bác Hồ đã nói. Ích lợi ấy chính là lẽ sống, là lí tưởng sống đồng hành với khát vọng vươn mình của dân tộc.

Chúng ta đâu chỉ có 48 khối diễu binh diễu hành trong lễ kỉ niệm, đâu chỉ có 21 loạt đại bác rền vang và những chiếc Su-30MK2 thả bẫy nhiệt ngoạn mục trên trời... mà còn có một thứ vũ khí đặc biệt: lòng yêu nước, tình đoàn kết, niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ chính trị và tương lai của đất nước.

Đại lễ được tiến hành trang trọng nhưng cũng lấp lánh vẻ đẹp của giá trị văn hóa. Những chiến sĩ dũng mãnh nhưng cũng đáng yêu như những thần tượng... tất cả chỉ có khi chúng ta trân trọng trang sử vàng của dân tộc, trân trọng sự lựa chọn con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, lựa chọn hệ tư tưởng soi đường, dẫn lối của các thế hệ cha ông. Đó cũng là con đường để lịch sử đồng hành cùng tương lai đất nước...

Thu Trang

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.