Dấu ấn Cục Cảnh sát hình sự

Viết về Cảnh sát hình sự luôn là đề tài rộng mênh mông và có sức hút đặc biệt đối với tất cả các nhà báo theo mảng này. Được gặp, được tiếp xúc với những người chỉ huy hoặc những trinh sát trên trán còn đang dính mồ hôi, khi họ vừa trở về sau một trận đánh nào đó, càng thêm yêu mến và cảm phục những người lính quả cảm này.

Vụ trọng án nào chưa tìm thấy chìa khóa để mở, có mặt họ! Băng nhóm tội phạm khét tiếng nào mà các địa phương còn đang loay hoay tìm cách triệt phá, có mặt họ! Tên tội phạm nào dù hung hãn đến đâu, tàn ác cỡ nào, có khi chỉ bị họ khuất phục trong vòng một nốt nhạc... 

Tôi muốn kể về chiến công của những người lính ở Cục Cảnh sát hình sự, nhất là trong 15 ngày cao điểm tấn công trấn áp tội phạm góp phần bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đối tượng Hù Văn Sinh tại trụ sở Cục Cảnh sát hình sự.
Đối tượng Hù Văn Sinh tại trụ sở Cục Cảnh sát hình sự.

Nhiều băng nhóm bị triệt phá

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự vốn không phải là người xa lạ đối với cánh phóng viên theo dõi mảng nội chính. Tôi biết anh từ khi anh còn công tác ở Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội trong vai trò Đội trưởng Đội Trọng án. 

Người đội trưởng khi ấy kể chuyện bắt tội phạm rất nhẹ nhàng giản dị và đặc biệt khiêm tốn, dù đó là một tên tội phạm máu lạnh vừa gây án. Anh chỉ nhỏ nhẹ kể quá trình bắt giữ đối tượng chứ không lên gân lên cốt. Hỏi có gặp khó khăn gì không, thì lần nào cũng như lần nào, anh chỉ cười rất nhẹ...

Giờ đây, trong vai trò là người chỉ huy Cục Cảnh sát hình sự, vẫn bản tính khiêm tốn ấy, anh cho biết: Trong năm qua, Cục đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành nhiều chương trình, kế hoạch chỉ đạo các biện pháp công tác; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp. 

Theo đó, Cục Cảnh sát hình sự đã triệt phá 36 chuyên án, trong đó nhiều chuyên án phức tạp do các băng nhóm tội phạm hoạt động lưu động trên tuyến, liên tỉnh, với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, hành vi phạm tội manh động, liều lĩnh, nguy hiểm. 

Điển hình triệt phá chuyên án đấu tranh nhóm đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng, thu giữ gần 1.400 con dấu và hơn 1.300 tài liệu giả (sổ đỏ, căn cước, bằng cấp…), hơn 200 biển số xe giả và 1 tỷ đồng tiền mặt. 

Ngoài ra, còn triệt phá băng nhóm sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng máy tính có quy mô toàn quốc, thu giữ và phong tỏa hơn 11 tỷ đồng, đã khởi tố vụ án, khởi tố 35 bị can, trong đó có nhóm đối tượng viết, lập trình và điều hành games bài, xác định số tiền luân chuyển dùng để đánh bạc là trên 20.000 tỷ đồng...

Đối tượng cầm đầu sới bạc Phạm Minh Phước.
Đối tượng cầm đầu sới bạc Phạm Minh Phước.

Với thành tích liệt kê vài trang giấy không hết và với những chồng hồ sơ cao hàng mét, chỉ gói gọn trong từng ấy câu nói, nhưng chúng tôi biết, đó là nỗ lực không mệt mỏi của các trinh sát, điều tra viên, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự trong hành trình đấu tranh, phát hiện, bắt giữ tội phạm. 

Là đơn vị thuộc "tuyến đầu", Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Cảnh sát hình sự Công an các địa phương điều tra, khám phá hàng trăm vụ án, chuyên án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm; các vụ án khó khăn, vướng mắc trong việc thu thập tài liệu, đánh giá chứng cứ, các vụ án về công nghệ cao, yếu tố nước ngoài phức tạp. 

Ngày 29-1-2020, đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn, gây ra vụ giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. 

Ngày 27-7-2020 phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt 2 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh, số 27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Ngoài ra, không thể không kể đến những chỉ đạo đúng đắn, hành động quyết liệt trong việc đưa ra ánh sáng băng nhóm hoạt động có tổ chức Đường "Nhuệ" ở Thái Bình.

Đường "Nhuệ" bị bắt giữ, cùng với một loạt tội danh được làm rõ, đã xóa đi dư luận không tốt về việc bảo kê, có "vùng cấm" đối với đối tượng này, đối tượng từng được coi là một “thành trì” bất khả xâm phạm ở vùng đất quê lúa. Đối tượng bị bắt giữ, đã lấy lại niềm tin trong nhân dân, đó mới là điều đáng quý hơn tất thảy.

Trốn truy nã 20 năm vẫn không thoát

Trong thời tiết giá lạnh của mùa đông miền Bắc, những cán bộ, chiến sĩ Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự lại lên đường. Lần nào vào trận, với các anh cũng là những câu chuyện bí mật, bí mật với người thân, với vợ con, bởi nếu biết được các anh đi làm nhiệm vụ truy bắt hung thủ tàn ác vừa cướp đi sinh mạng một người, và trong bước đường cùng, hắn sẽ sẵn sàng lấy đi sinh mạng của nhiều người khác, thì người thân của các anh đứng ngồi không yên.

12h30 ngày 3-1-2021, tại khu vực bản Lằn Giằng, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, người dân phát hiện anh Má A Vềnh (SN 1998), trú tại xã Phúc Khoa, huyện Than Uyên bị tử vong với nhiều vết thương, mà dù chỉ là người "ngoại đạo" cũng có thể nhận định, hung thủ đã ra tay quyết liệt với nạn nhân. Tài sản của nạn nhân bị mất gồm 15 triệu đồng và 1 điện thoại di động. 

Ngay lập tức, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội điều tra truy bắt đối tượng gây án. Kết quả, chỉ sau 24h truy tìm, ngày 4-1, đối tượng gây án Hù Văn Sinh (SN 1992), trú tại xã Hua Nà, huyện Than Uyên đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trước đó, ngay ngày đầu tiên của năm mới 2021, sau một thời gian dài xâm nhập tìm hiểu hoạt động của sới bạc có tổ chức chặt chẽ và liên tục thay đổi địa điểm tại địa bàn xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, các anh đã đấu tranh, triệt phá thành công tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc này, bắt quả tang 57 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa bầu cua tại khu vực bãi đất hoang thuộc thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định,  giữ hơn 800 triệu đồng, hàng chục điện thoại di động, xe ôtô các loại cùng nhiều tang vật, phương tiện khác.

Đặc biệt, thực hiện Mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc đồng loạt ra quân, triển khai thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Sau 15 ngày đầu ra quân, đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Điển hình, đã đấu tranh, triệt phá băng nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc lưu động, tàng trữ vũ khí quân dụng trên địa bàn giáp ranh các huyện thuộc TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình. 

Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện hoạt động của 2 băng nhóm tội phạm do Vũ Ngọc Trung (tức Trung “quý”, SN 1981), trú tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, đã có 2 tiền án cầm đầu và băng nhóm Mai Hồng Hải (tức Hải “lu”, SN 1973), trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, có 2 tiền án cầm đầu. 

Sau khi đã nắm rõ quy luật hoạt động, ngày 18-12-2020, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an TP Hà Nội, Tiều đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh CSCĐ tiến hành bắt giữ 12 đối tượng khi đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cũng trong 15 ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập, triệt phá 3 chuyên án, truy bắt 14 đối tượng truy nã (trong đó có 2 đối tượng có Lệnh truy nã quốc tế).

Với những chiến công trên, Cục Cảnh sát hình sự nói riêng, lực lượng Cảnh sát hình sự nói chung đã và đang góp phần tiếp tục ghi dấu trang sử anh hùng vẻ vang của lực lượng, thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18-4-1946 – 18-4-2021, góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Song Hiền

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.