Dấu ấn của Bí thư Đoàn thanh niên ở đất cố đô

Từng nhiều năm liền làm Bí thư Đoàn Công an TP Huế, Đại úy Ngô Văn Trưởng (SN 1990) phát huy tinh thần xung kích, góp sức với tuổi trẻ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng các mô hình, phong trào thanh niên tình nguyện ở địa phương. Qua đó tạo sự lan tỏa trong nhân dân về hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ công an. Vừa qua, Đại úy Ngô Văn Trưởng đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng bằng khen.

Lan tỏa phong trào thanh niên tình nguyện

Một ngày đầu tháng 3/2024, có dịp đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi gặp Đại úy Ngô Văn Trưởng đang cùng đồng đội nghiên cứu hồ sơ điều tra một vụ án buôn lậu. Đại úy Ngô Văn Trưởng cho biết, anh sinh ra ở vùng quê truyền thống cách mạng thuộc thôn Lang Xá Cồn, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế nên khi còn là học sinh, anh đã ước mơ sau này trở thành một chiến sĩ công an để phục vụ nhân dân.

Ước mơ ấy trở thành hiện thực sau khi anh tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Cảnh sát kinh tế và được cấp trên phân công về công tác tại Công an TP Huế vào năm 2013. Ngoài nhiệm vụ điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Huế, anh còn đảm nhận làm Phó Bí thư Đoàn Công an TP Huế và 3 năm sau trở thành Bí thư Đoàn.

Dấu ấn của Bí thư Đoàn thanh niên ở đất cố đô -1
Đại úy Ngô Văn Trưởng (đứng giữa hàng trước) cùng các đồng nghiệp trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xác định trách nhiệm của người phụ trách công tác đoàn trong đơn vị nên Đại úy Ngô Văn Trưởng thường xuyên phát động các phong trào, chương trình, hoạt động bổ ích cho đoàn viên thanh niên. Trong đó, anh chú trọng đến các hoạt động hướng về cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa nhằm thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng đoàn viên trong CAND, từ đó xây dựng những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Anh chia sẻ: “Nhiều năm gắn bó với phong trào đoàn nên tôi biết nhiều em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo cần được sự giúp đỡ. Tôi đã tham mưu chỉ huy đơn vị thực hiện công trình thanh niên “Em nuôi của Đoàn”. Từ 1, 2 học sinh ban đầu, đến nay Đoàn Thanh niên Công an TP Huế đã duy trì thường xuyên mô hình này và mỗi năm nhận đỡ đầu từ 7 đến 10 em học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn với tổng mức hỗ trợ khoảng 35 triệu đồng/năm”.

Với tinh thần màu áo xanh tình nguyện “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” nên những năm qua, Đại úy Ngô Văn Trưởng cùng với đoàn viên, thanh niên thuộc đơn vị còn thực hiện thêm công trình “vọng gác thanh niên”; tăng cường đoàn viên hỗ trợ các dự án về dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân; hỗ trợ giải quyết trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn; thường xuyên tham gia hoạt động ngày Chủ nhật xanh để xây dựng TP Huế thêm xanh, sạch, sáng. Các anh cùng các đơn vị thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia các hoạt động xây dựng, sửa nhà tình nghĩa, tặng quà các gia đình chính sách, khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ và chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng.

“Dù công tác Đoàn là kiêm nhiệm nhưng yêu cầu đặt ra rất lớn, cần có sự nỗ lực và cố gắng để vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa xây dựng phong trào Đoàn của đơn vị thật sự vững mạnh. Do đó, tôi luôn lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND để tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Đại úy Trưởng trải lòng.

Điều tra viên nhiều thành tích phá án

Từ thời điểm còn là điều tra viên Đội CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu của Công an TP Huế và hiện đang là điều tra viên Đội Phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại và các lĩnh vực khác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại úy Ngô Văn Trưởng đã nỗ lực phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của một cán bộ Đoàn để phối hợp với đồng đội điều tra, khám phá nhiều vụ án, chuyên án.

Dấu ấn của Bí thư Đoàn thanh niên ở đất cố đô -0
Đại úy Ngô Văn Trưởng (thứ hai, từ trái sang) đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng trong một vụ án kinh tế.

Điển hình như vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế” xảy ra tại UBND phường Thuận Hòa, TP Huế liên quan đến một số cán bộ UBND phường Thuận Hòa. Đây là vụ án có tính chất phức tạp xảy ra từ năm 1999, kéo dài đến năm 2014 mới bị phát hiện xử lý, đối tượng phạm tội là những người có chức vụ, quyền hạn công tác trong cơ quan nhà nước, sử dụng nhiều cách che đậy hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, quyết tâm đấu tranh với tội phạm đến cùng, Đại úy Trưởng và đồng đội đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, thu nộp lại cho ngân sách nhà nước số tiền 180 triệu đồng. Đặc biệt, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện một số doanh nghiệp tham gia hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm, Công ty Tuấn Phát và một số doanh nghiệp khác. Đây là vụ án kinh tế có tính chất phức tạp và quy mô lớn, các đối tượng đều là lãnh đạo những công ty nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, có nhiều mối quan hệ phức tạp.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại úy Ngô Văn Trưởng được giao là một trong 3 điều tra viên chính, trực tiếp điều tra vụ án. Bằng kinh nghiệm thực tiễn và sự mưu trí, sáng tạo, anh đã trực tiếp đấu tranh, thu giữ những chứng cứ, tang vật, tài liệu quan trọng có giá trị chứng minh tội phạm, buộc các đối tượng phải nhận tội. Sau đó Cơ quan công an đã khởi tố 15 bị can, xử lý 6 doanh nghiệp liên quan, quá trình điều tra đã truy thu số tiền thuế hơn 3 tỷ đồng để nộp lại ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Ngô Văn Trưởng còn tham gia vụ án phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng 14.000 viên ma túy do các đối tượng vận chuyển từ tỉnh Điện Biên vào TP Huế. Được cấp trên phân công, anh cùng đồng đội vượt quãng đường xa xôi đến huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thu thập chứng cứ. Dù gặp khó khăn do không thông thuộc địa bàn, nhưng với sự giúp đỡ của Công an địa phương, anh cùng tổ công tác ban chuyên án đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi bắt giữ được Quàng Thị In (SN 1960, trú tại thôn Thanh Chăn 2, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Trong một chuyên án ma túy khác, Trưởng cùng đồng đội bắt giữ các đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1973, bị nhiễm HIV) và Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1991, cùng trú tại TP Hải Phòng) vận chuyển 30.000 viên ma túy bằng tàu hỏa. Đây là vụ án có số lượng ma túy tổng hợp vận chuyển đến Huế có số lượng lớn nhất vào thời điểm đó nên sau khi được triệu tập tham gia ban chuyên án, anh cùng tổ công tác lên tàu vào TP Đà Nẵng để tiếp cận, bắt giữ an toàn hai đối tượng cùng số ma túy khi tàu vừa đến ga Huế. Ngoài ra, còn nhiều vụ án khác được khám phá đều có một phần công sức của Đại úy Ngô Văn Trưởng và đồng đội. Qua đó giúp cơ quan Công an có đủ bằng chứng để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

Từ năm 2016 đến năm 2022, Đại úy Ngô Văn Trưởng đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở; được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND tỉnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Trong đó, năm 2018 anh được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích trong công tác công an; được Bộ Công an tuyên dương là điển hình tiên tiến toàn lực lượng CAND giai đoạn 2015-2020; đoạt giải thưởng “Thanh niên công an tiêu biểu” năm 2020.

Ngày 30/11/2023, Đại úy Ngô Văn Trưởng được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng bằng khen về thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Anh Khoa

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.