Công an nhân dân “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Những chuyên án đặc biệt

Theo chân CBCS Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc, điều tôi ấn tượng nhất là tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhưng hết sức bài bản, khoa học của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Dù ngày hay đêm, trong những chuyên án phức tạp hay những vụ việc tưởng chừng nhỏ lẻ, họ đều thể hiện sự tập trung cao độ, tỉ mỉ trong từng khâu thu thập tài liệu, chứng cứ, kiên trì lần theo từng dấu vết nhỏ nhất để làm rõ bản chất vụ việc.

hsbn.jpg -0
Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho người nghèo.

Trở lại chuyên án bắt đối tượng giang hồ Khá "bảnh", tức Ngô Bá Khá, trú tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một trong những "giang hồ online" nổi tiếng với khoảng 600 nghìn lượt theo dõi trên Facebook, gần 2 triệu lượt đăng ký trên YouTube. Khá "bảnh" đã làm nhiều clip liên quan đến các cuộc ăn chơi thác loạn, "bay lắc" và múa điệu "xòe quạt", khiến nhiều trẻ em mê muội.

Trăn trở nhiều đêm bởi "thần tượng" này có thể gây ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ, sự phát triển của giới trẻ, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo CBCS Phòng Cảnh sát hình sự chủ công thu thập tài liệu, chứng cứ về các hành vi phạm tội của Khá để đấu tranh, bắt giữ. Trực tiếp Đại tá Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh khi đó (nay là Thượng tướng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an), chỉ đạo chuyên án, cùng đồng đội tính toán kỹ lưỡng việc đấu tranh, bắt giữ đối tượng.

Khi chúng tôi đến, Đại tá Nguyễn Văn Long đang trực tiếp động viên đối tượng Ngô Bá Khá khai báo. Vốn là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, bị bắt quả tang vì tổ chức đánh bạc, lại có nhiều dấu hiệu liên quan đến ma túy nên Khá "bảnh" rất láu cá trong việc khai báo. Nhưng, trước sự động viên và những câu hỏi chân tình, sắc bén của Đại tá Nguyễn Văn Long, anh ta đã khóc rưng rức và thừa nhận các hành vi tội lỗi của mình.

Việc bắt giữ, đấu tranh với đối tượng không chỉ thể hiện sự kiên quyết, mưu trí trong tấn công, trấn áp tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, mà còn góp phần ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực, lệch lạc đến nhận thức và hành vi của giới trẻ, không để những hình ảnh sai trái, lối sống lệch chuẩn bị thần tượng hóa hay lan rộng trong xã hội.

Chuyên án đấu tranh với đối tượng bắt cóc trẻ em xảy ra tại công viên Nguyễn Văn Cừ vào tháng 8/2020. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận. Trực tiếp Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh khi đó (nay là Thượng tướng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an), đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ công phối hợp các lực lượng tổ chức tìm kiếm, xác lập chuyên án truy xét, huy động các lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm cháu bé và truy xét đối tượng, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ -0
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bắc Ninh trước giờ tuần tra, phòng chống tội phạm.

Kết quả, sau hơn 24 giờ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, giải cứu thành công cháu bé tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (cũ). Lúc đưa cháu bé từ Tuyên Quang về đến Bắc Ninh đã hơn 11 giờ đêm, Đại tá Phạm Thế Tùng bế cháu bé, đặt vào tay bố cháu trong niềm xúc động vỡ òa - cháu an toàn, mạnh khỏe. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, tôi và những người có mặt không kìm được nước mắt...

Đấu tranh hiệu quả với tội phạm "thế hệ mới"

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh không ngừng lớn mạnh, luôn giữ vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, trở thành niềm tin, điểm tựa của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Những năm gần đây, đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả các giải pháp phòng, chống tội phạm; triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, cờ bạc, lừa đảo trực tuyến... Giai đoạn 2016-2026, đơn vị đã triệt phá 174 chuyên án, bắt giữ 1.089 đối tượng; làm tan rã 75 băng, nhóm tội phạm hình sự; bóc gỡ hàng trăm đường dây, tụ điểm tệ nạn xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 91%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 98%, góp phần kéo giảm bền vững tội phạm về trật tự xã hội.

Đặc biệt, đơn vị đã đề xuất và được Công an tỉnh triển khai rộng rãi giải pháp "2 kéo giảm, 3 kiềm chế, 4 kiềm chế và kéo giảm", gồm: tập trung kéo giảm 2 loại tội phạm chiếm tỷ lệ cao là trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích; kiềm chế sự gia tăng của 3 loại tội phạm có xu hướng tăng là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, "tội phạm đường phố", tội phạm liên quan đến "tín dụng đen"; kiềm chế và kéo giảm số vụ phạm tội tại 4 địa bàn trọng điểm; quyết tâm "không nuôi sói, đuổi cáo", ngăn chặn tội phạm từ trong "trứng nước"...

Trước những thay đổi của xã hội, xu hướng chuyển đổi số, người dân gia tăng tương tác trên không gian mạng, tiếp xúc và sử dụng nhiều hơn các thiết bị điện tử, phần mềm, tiện ích công nghệ... trong khi một bộ phận không nhỏ người dân còn hạn chế kỹ năng sử dụng không gian mạng an toàn, nhất là việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm công nghệ cao.

Đây là điều kiện thuận lợi cho các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để phạm tội. Cảnh sát hình sự Công an Bắc Ninh đã nắm chắc tình hình, trực tiếp xác lập, đấu tranh, đồng thời phối hợp, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương xử lý các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia như tín dụng đen, cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp, tổ chức đánh bạc, lừa đảo trực tuyến, mua bán vũ khí qua mạng internet...

Nổi bật là việc triệt phá băng nhóm núp bóng công ty tư vấn hỗ trợ đầu tư để hoạt động "tín dụng đen" với 15 chi nhánh trên toàn quốc; các đối tượng sử dụng nhân viên gọi điện, nhắn tin đe dọa cưỡng đoạt tài sản, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng... Công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này đã tạo sức răn đe lớn; từ năm 2020, tình hình "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh cơ bản được giải quyết.

Quyết liệt đấu tranh với các băng nhóm tội phạm cộm cán hoạt động bảo kê, tranh giành địa bàn, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy... Từ năm 2022 đến nay, địa bàn cơ bản được làm trong sạch, không còn băng nhóm cát cứ hoạt động.

Đặc biệt, đơn vị đã trực tiếp xác lập, đấu tranh chuyên án bóc gỡ đường dây "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi: xây dựng website, tạo đồng tiền kỹ thuật số, kêu gọi đầu tư trên phạm vi toàn quốc với số tiền hàng trăm tỷ đồng, sau đó đánh sập trang web để chiếm đoạt tài sản. Đây là đơn vị đầu tiên trong cả nước triệt phá đường dây với thủ đoạn này, được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

Bên cạnh đó, các CBCS còn triệt phá nhiều đường dây lừa đảo, đánh bạc, mua bán vũ khí trên không gian mạng với quy mô lớn, hoạt động trên toàn quốc, số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng; điển hình như đường dây đánh bạc 2.500 tỷ đồng; chuyên án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ 32 khẩu súng và 3.392 viên đạn các loại...

Thượng tá Lại Minh Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động trong công tác tham mưu, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm; phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở, kiên quyết không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự, băng nhóm tội phạm, mục tiêu là đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phương Thủy

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

“Mê Cung” là tên cuốn tiểu thuyết của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, đoạt giải Ba, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (giai đoạn 2017 - 2020). Tác phẩm không chỉ tái hiện một chuyên án sắc sảo của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một cuộc thám hiểm vào tầng sâu của tâm lý con người, nơi ranh giới giữa bạn và thù, sống và chết rất mong manh.