Đại tá Phạm Hoài Nam: “Người thương thuyết” của Công an tỉnh Nghệ An

Theo nghề Cảnh sát hình sự là để nối nghiệp cha, ngồi vào vị trí “ghế nóng” của lính hình sự xứ Nghệ cũng là để viết tiếp truyền thống vẻ vang của gia đình và của lực lượng Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ.

Thế nhưng, dấu ấn cá nhân trong những chặng đường đánh án lại là những lần thương thuyết, “đấu trí” thành công với những tên tội phạm sừng sỏ, đặc biệt nguy hiểm. Thương hiệu đó thuộc về Đại tá Phạm Hoài Nam, hiện là Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An.

1. Khoảng 8 giờ sáng 30-4, một vụ án mạng kinh hoàng bất ngờ xảy ra tại nhà riêng của ông Cao Trọng Phú (59 tuổi), trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh (Nghệ An). Vào thời điểm nói trên, chiếc xe Jeep mang BKS 72M-7353 chở theo 3 người đến trước cổng biệt thự của ông Phú để giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn. 

Bất ngờ, từ bên trong, chủ nhà dùng súng nhằm vào nhóm người này nhả đạn khiến hai nạn nhân là ông Ngô Quang Hưng (43 tuổi), quê ở Nghệ An và ông Đặng Ngọc Anh (66 tuổi), trú tại TP Hồ Chí Minh bị trúng đạn, tử vong tại chỗ. Gây án xong, Phú khóa cổng, ôm súng cố thủ bên trong ngôi nhà kín cổng cao tường, xung quanh có nhiều camera an ninh.

Đại tá Phạm Hoài Nam (thứ 5 từ phải sang) cùng các đơn vị nghiệp vụ nhận thưởng của tỉnh Nghệ An trong vụ án Cao Trọng Phú.
Đại tá Phạm Hoài Nam (thứ 5 từ phải sang) cùng các đơn vị nghiệp vụ nhận thưởng của tỉnh Nghệ An trong vụ án Cao Trọng Phú.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động tối đa lực lượng cùng xe bọc thép và chó nghiệp vụ đến bao vây, cô lập, phong tỏa căn biệt thự. Đích thân Đại tá Phạm Thế Tùng, tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng hai Phó Giám đốc trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vây bắt hung thủ. 

Rất nhiều phương án bắt giữ đã được đưa ra, song ưu tiên số 1 vẫn là an toàn cho lực lượng tham gia đánh án cũng như đảm bảo an toàn khu vực xung quanh, nên trong suốt nhiều giờ đồng hồ, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã kiên trì thuyết phục, tuyên truyền vận động nghi phạm bỏ vũ khí, ra đầu thú. Tuy nhiên, cũng phải mất hơn 6 tiếng đồng hồ kêu gọi, Cao Trọng Phú mới chấp nhận ra đầu thú, giao nộp vũ khí.

Thành tích của lính hình sự xứ Nghệ khi thuyết phục thành công đối tượng sát hại 2 mạng người buông vũ khí để đầu hàng được đánh giá là một chiến công lớn. Thế nhưng, ít ai biết rằng, góp phần quan trọng vào chiến công lớn ấy không thể không nhắc đến một người trầm lặng. Anh chính là Đại tá Phạm Hoài Nam - người anh cả của lính hình sự xứ Nghệ trong suốt nhiều năm qua. 

Cho dù, hiện nay do yêu cầu công tác, anh vừa được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, nhưng tầm ảnh hưởng của anh trong những vụ trọng án như vụ việc Cao Trọng Phú vừa qua là không hề nhỏ, thực tế cũng đã chứng minh, Đại tá Nam chính là nút thắt để tháo gỡ nhiều vướng mắc trong quá trình xử lý vụ việc.

2. Mặc dù đang trong thời gian nghỉ lễ, nhưng Đại tá Phạm Hoài Nam vẫn vui vẻ dành một khoảng thời gian nhất định để chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện đấu trí với tội phạm, trong vụ án Cao Trọng Phú nói riêng và một số vụ án mà anh đã thương thuyết thành công trong thời gian “đứng mũi” ở vị trí cao nhất trong lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An. 

Theo Đại tá Nam, Cao Trọng Phú là đối tượng làm ăn kinh doanh bất động sản, do gần đây dịch bệnh, Phú về quê xây biệt thự, cưới vợ và sống tương đối khép kín cho đến khi xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng nói trên. Ngay khi sự việc xảy ra, có mặt tại hiện trường, đích thân Đại tá Nam đã đề xuất với Đại tá Phạm Thế Tùng và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, phương án tối ưu nhất vẫn là vận động đối tượng buông vũ khí, đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đại tá Phạm Hoài Nam.
Đại tá Phạm Hoài Nam.

Nói là thuyết phục nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng, lực lượng chức năng dùng loa vận động, cả người thân và chị gái của Phú cũng được đưa đến trước cổng để kêu gọi, nhưng sau nhiều giờ đồng hồ vẫn không suy chuyển. Trước tình hình đó, Đại tá Phạm Hoài Nam mạnh dạn đề xuất đích thân mình sẽ vào bên trong để nói chuyện, trao đổi với Cao Trọng Phú. 

Đây là một quyết định không hề dễ dàng, song hàng chục năm đối mặt với đủ loại tội phạm, mặc dù chưa gặp đối tượng này ngoài đời, nhưng qua nhiều giờ kêu gọi đầu hàng, từ việc đối tượng không manh động, không chống trả, Đại tá Nam tin rằng, có thể thu phục bằng nhân tâm. Thật bất ngờ là khi vừa xưng mình là Đại tá Nam, thì từ bên trong, đối tượng đã ngay lập tức có hồi đáp, bảo rằng đã nghe danh, và chấp nhận mở cửa để anh Nam một mình không vũ khí, trong bộ đồ thường phục bước vào nhà.

Suốt gần một tiếng rưỡi trong căn biệt thự, Đại tá Nam đã khiến cho Cao Trọng Phú phải tự nguyện đi lấy súng đạn giao nộp cho anh, đồng thời, đáp ứng các yêu cầu đơn giản của Phú như cho đối tượng được tắm rửa, khi Phú kêu đói đã đồng ý cho chị gái từ bên ngoài vào nấu mì tôm để ăn. 

“Thời gian thuyết phục Phú mất bao lâu, tôi cũng không nhớ rõ, nhưng thực sự là khá lâu. Với kinh nghiệm của bản thân từng thuyết phục nhiều tên tội phạm, trong quá trình một mình đối diện với Phú, tôi luôn cố gắng thể hiện sự thoải mái trong mỗi câu chuyện, và làm một số động tác trấn an tinh thần để Phú thực sự ổn định, không hoang mang hay bị kích động sẽ làm liều. Chính vì vậy, sau khi ăn uống, tắm rửa và hút một điếu xì gà, Phú đã đồng ý đi cùng chúng tôi về cơ quan điều tra” - Đại tá Nam chia sẻ.

3. Đại tá Phạm Hoài Nam (SN 1967) được biết đến là anh cả của lính hình sự xứ Nghệ. Trước đó thân sinh của anh là cụ Phạm Thanh Long cũng là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự trong nhiều năm liền, tên tuổi của cụ gắn với những chiến công xuất sắc của lính hình sự trên quê hương Bác Hồ. 

Năm 2015, Đại tá Phạm Hoài Nam tiếp bước cha mình, ngồi vào vị trí “ghế nóng” của Cảnh sát hình sự, viết tiếp truyền thống vẻ vang của gia đình cũng như của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An. Với mái đầu bạc sớm, Đại tá Nam được nhớ đến nhiều hơn với các tên gọi là “Nam đầu bạc” hay “Nam Long” hơn là chức vụ và vị trí mà anh đang đảm nhận.

Trong thời gian hơn 20 năm công tác ở Phòng Cảnh sát hình sự, đặc biệt là giai đoạn 2015 – 2020, là thời kỳ anh giữ chức Trưởng phòng, đã có hàng trăm vụ án và trọng án xảy ra được điều tra xử lý một cách thuyết phục nhất. Tuy nhiên, đáng nhớ và thuyết phục hơn cả có lẽ là những vụ án gắn liền với vai trò thương thuyết, kêu gọi nghi phạm buông vũ khí đầu hàng. 

Có thể kể đến vụ việc xảy ra vào ngày 1/10/2018, khi lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, giữ người trong vụ việc “Cố ý làm hư hỏng tài sản" thì đối tượng trong vụ án là Lê Ngọc Sơn (SN 1985), trú tại số nhà 128, đường Hồng Bàng, phường Lê Mao (TP Vinh), đã ôm 4 quả lựu đạn cùng một bình gas loại 12kg cố thủ trong nhà. 

Hàng trăm Cảnh sát, phương tiện, trang thiết bị đã được huy động, song phương án ưu tiên nhất vẫn là tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục kẻ có nhiều tiền án, tiền sự này buông vũ khí đầu hàng. Sau hơn 14 giờ đồng hồ kiên trì vận động, đối tượng mới chấp nhận giao nộp vũ khí, tra tay vào còng trước sự thở phào nhẹ nhõm của lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân.

Hay như vụ án chuyên gia người Ấn Độ Nathusingh Solanki (48 tuổi) bị sát hại, cướp tài sản vào tháng 7/2015 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Đối tượng gây ra vụ việc là Trương Văn Quang (SN 1985), trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, một đối tượng nghiện ma túy, vừa mãn hạn tù về địa phương. 

Quá trình đấu tranh truy tìm thủ phạm, có thời điểm vụ án tưởng như rơi vào bế tắc, song đích thân Đại tá Phạm Hoài Nam đã có mặt tại hiện trường để cùng với anh em lần tìm ra đối tượng tình nghi. Tuy nhiên, Quang là đối tượng hình sự cộm cán, có thừa kinh nghiệm đối phó nên vẫn không chịu cúi đầu nhận tội. Đại tá Nam đã dành thời gian suốt 2 ngày 2 đêm để vừa kiên trì đấu tranh, vừa dùng lý lẽ sắc bén để thuyết phục, sau cùng, đối tượng này đã đầu thú, thừa nhận hành vi sát hại ông Nathusingh Solanki để cướp tài sản.

Đó chỉ là những con số rất nhỏ trong hàng trăm, hàng ngàn vụ án ở xứ Nghệ đã được giải mã nhanh chóng và thuyết phục, gắn liền với tên tuổi của Đại tá Phạm Hoài Nam. Do yêu cầu công tác, gần đây Đại tá Nam chuyển sang một lĩnh vực khác, nhưng với anh em Cảnh sát hình sự trên đất xứ Nghệ, họ luôn coi “Nam đầu bạc” là  “quân sư” trước mỗi trận đánh lớn. 

Đại tá Phạm Hoài Nam cũng không vì tính chất công việc mới mà quên dòng máu hình sự luôn rần rật chảy trong mình, sẵn sàng lao vào điểm nóng khi đồng đội cần, như cách anh đã dùng cả cái tâm của mình để thuyết phục đối tượng giết người Cao Trọng Phú buông vũ khí đầu hàng.

Thiên Thảo

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.