Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang: “Người dân phải được ăn ngon, ngủ yên”

Trưởng thành từ cơ sở, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang hiểu rõ tầm quan trọng của công tác chuyển hóa địa bàn (CHĐB) phức tạp về ANTT đối với các mặt công tác Công an và sự phát triển KT-XH của địa phương. PV Báo CAND đã có những trao đổi xung quanh quyết tâm, giải pháp và hiệu quả trong công tác này.

- Đồng chí đánh giá như thế nào về vị trí của công tác CHĐB phức tạp về ANTT đối với các mặt công tác Công an?

+ Trước đây, khi tôi được giao nhiệm vụ Trưởng Công an huyện Phong Điền (Cần Thơ) là lúc đang thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, lực lượng Công an phải đảm bảo hoàn thành Tiêu chí 19 về ANTT. Để thực hiện đạt hiệu quả các mặt công tác nhằm đảm bảo, giữ vững ANTT trên địa bàn, Công an huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Từ kinh nghiệm thực tiễn, tôi có cách nhìn bao quát, phân công, phân cấp hợp lý, kiểm tra đôn đốc, phát động quần chúng… để cùng đảm bảo ANTT.

Về công tác CHĐB phức tạp về ANTT, tôi nghiên cứu từ cấp xã, cấp huyện và tỉnh. Trước đây, ta chỉ đặt vấn đề CHĐB ở cấp xã, cấp huyện nhưng nay với tinh thần quyết tâm, chúng tôi đặt ra mục tiêu là CHĐB cấp tỉnh an ninh, an toàn và đảm bảo cho việc phát triển KT-XH. Đây cũng là nhiệm vụ đặt ra cho Công an tỉnh An Giang trong năm 2022.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang: “Người dân phải được ăn ngon, ngủ yên” -0
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho rằng, trong công tác chuyển hoá địa bàn phức tạp về ANTT, giải pháp phòng ngừa tội phạm là giải pháp rất quan trọng.

- Với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí đã đề ra những giải pháp nào để làm tốt công tác CHĐB?

+ Tôi cho rằng, giải pháp phòng ngừa đóng vai trò rất quan trọng.

Thứ nhất, Công an phải làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận, không để người dân vi phạm, không để tội phạm lôi kéo người dân. Phải làm sao để nhân dân nhận diện được tội phạm sẽ gây hệ lụy cho gia đình, người thân, xã hội, từ đó người dân nói không với tội phạm.

Thứ hai, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an cấp tỉnh phải kiện toàn, bổ sung, tăng cường lực lượng cho Công an cơ sở, đặc biệt là các xã biên giới. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng phải đảm bảo yêu cầu công tác đặt ra, phù hợp đảm bảo với thực tế từng địa bàn.

Thứ ba, Ban Giám đốc Công an tỉnh chọn một số lãnh đạo cấp phòng để tăng cường trực tiếp lãnh, chỉ đạo toàn diện, hướng dẫn, cầu nối cho Ban Giám đốc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho Công an cấp xã. 116 xã sẽ tăng cường 116 Trưởng, Phó phòng về các xã để tập trung chỉ đạo. Các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh tăng cường đi cơ sở, thực hiện công tác kiểm tra theo từng địa bàn cụ thể. Ban Giám đốc nắm thông tin báo cáo hàng tháng để trên đánh giá về Công an cơ sở còn khiếm khuyết, khó khăn gì để tập trung tháo gỡ. Công an cấp huyện huy động sức mạnh của các lực lượng bán chuyên trách, tạo thành cơ sở nòng cốt để giữ vững ANTT tại địa phương. Tăng cường các tổ công tác của Công an tỉnh đến đóng quân tại địa bàn "nóng" phối hợp cùng Công an địa phương để ra quân trấn áp tội phạm.

Thứ tư, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang giao nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Công an tỉnh tham mưu lên danh sách, có kế hoạch cụ thể sẽ nhắm vào tất cả các đối tượng tội phạm cầm đầu, hoạt động mang tính băng nhóm, chuyên nghiệp để xác lập chuyên án tập trung đấu tranh, bóc gỡ.

Thứ năm, tăng cường phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trên địa bàn tỉnh An Giang, tinh thần phòng, chống tội phạm của nhân dân rất tốt. Đường dây nóng Công an tỉnh và của Giám đốc Công an tỉnh tiếp nhận rất nhiều thông tin tố giác tội phạm có giá trị.

Thứ sáu, thực hiện ký kết quy chế phối hợp với các tỉnh, thành giáp ranh để thông tin tội phạm với nhau, góp phần hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm. Tranh thủ phối hợp với đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn trong phong trào tố giác tội phạm.

Thứ bảy, lực lượng Công an tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ra các nghị quyết để lãnh đạo toàn thể các lực lượng, ban, ngành tham gia công tác giữ gìn ANTT. Tỉnh ủy An Giang cũng đã có nghị quyết chỉ đạo quyết liệt về lĩnh vực ANTT, đặc biệt trong đó cấm tất cả đảng viên không được tham gia can thiệp, gây tác động ảnh hưởng đến lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm. Căn cứ vào nghị quyết của Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ làm việc với cấp ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố để huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị vào công tác đảm bảo ANTT và phòng, chống tội phạm. Nơi nào để hình thành điểm "nóng" về ANTT, phức tạp về tệ nạn xã hội, ma túy thì không chỉ xử lý cán bộ Công an nơi đó, mà còn xem xét trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Quyết tâm năm 2022, Công an tỉnh An Giang sẽ đảm bảo vấn đề CHĐB, xoáy sâu vào các loại tội phạm làm phát sinh các loại tội phạm khác như ma túy, tệ nạn xã hội, buôn lậu…

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang: “Người dân phải được ăn ngon, ngủ yên” -0
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy vụ hỏa hoạn trên địa bàn TP Long Xuyên.

- Đồng chí đánh giá như thế nào về công tác dân vận trong CHĐB phức tạp về ANTT?

+ Công tác dân vận đóng vai trò rất quan trọng, tiên quyết trong CHĐB. Công tác này phải thật sự thiết thực, mang lại lợi ích thực tế cho người dân. Nói sao cho dân hiểu, dân tin, dân ủng hộ, làm sao cho dân dễ giám sát, dễ kiểm tra. Lực lượng Công an phải là nòng cốt tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề xã hội, kể cả các giải pháp xóa đói giảm nghèo bền vững.

An Giang là tỉnh có đường biên giới dài, đặc thù. Làm tốt công tác dân vận vùng biên giới không phải là việc dễ dàng, không thể làm trong một sớm, một chiều. CBCS phải gần dân, sát dân, làm cho dân tin, nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xử lý nguồn tin báo tố giác tội phạm. Cần xây dựng được thế trận an ninh nhân dân vùng biên thật vững chắc, để mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống tội phạm.

Có thể nói rằng, đến thời điểm hiện tại, tình hình ANTT trên địa bàn biên giới có sự chuyển biến rõ nét. Các đối tượng cầm đầu, tổ chức đường dây, băng nhóm tội phạm bị bắt giữ, số còn lại co cụm không dám hoạt động. Tình hình an ninh biên giới được giữ vững, ANTT vùng biên được bảo đảm; người dân trên địa bàn tỉnh An Giang được "ăn ngon, ngủ yên".

Nhìn chung, công tác phòng, chống tội phạm, CHĐB của Công an An Giang vừa qua đã tạo niềm tin cho người dân. Với vai trò, chức năng là một trong những lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, an ninh biên giới, Công an An Giang luôn chú trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Theo tôi, không phải địa bàn không có tội phạm thì đã gọi CHĐB thành công. Mà là Công an phải làm sao cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng xã, phường văn minh, đảm bảo về ANTT, tức là cuộc sống người dân trên địa bàn đó phải tốt hơn, cùng với đó là ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống tội phạm cũng được nâng cao hơn. Khi địa bàn xuất hiện tội phạm là người dân sẽ có ý thức tố giác ngay. Đó là một trong những tiêu chí chúng tôi đặt ra". - Đại tá Đinh Văn Nơi

Trần Lĩnh (thực hiện)

Các tin khác

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

“Mê Cung” là tên cuốn tiểu thuyết của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, đoạt giải Ba, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (giai đoạn 2017 - 2020). Tác phẩm không chỉ tái hiện một chuyên án sắc sảo của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một cuộc thám hiểm vào tầng sâu của tâm lý con người, nơi ranh giới giữa bạn và thù, sống và chết rất mong manh.

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại đền Giếng (Khu di tích đền Hùng), Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời dạy ấy không chỉ mang tính thời điểm, không chỉ dành cho một đối tượng cụ thể mà còn là luận điểm vững chắc mở ra một quan điểm về cội nguồn văn hóa, lịch sử.

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Trong những thời khắc cam go nhất của sự sống, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân. Niềm vui của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ lắng lại trong sự an toàn của người dân, trong từng ánh mắt, nụ cười và những lá thư cảm ơn giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa bắt tay vào sản xuất bộ phim truyền hình dài tập "Kế hoạch CM12". Bộ phim tái hiện một trong những chiến công đặc biệt, mang dấu ấn sâu đậm của lực lượng CAND ở lĩnh vực phản gián trong những năm 1981-1984 mà ít người được biết. Không chỉ là một bộ phim về nghiệp vụ, bộ phim chứa đựng thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân văn của lực lượng CAND Việt Nam.

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Tuần qua, một clip tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ của Công an xã A Lưới (TP Huế) rất sinh động, ấn tượng đã gây "bão" trên mạng xã hội. Cùng với nhiều clip tuyên truyền khác của cán bộ, chiến sĩ Công an ở nhiều đơn vị, các clip tuyên truyền pháp luật như thế đã tạo viral (lan tỏa) trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trong cộng đồng.

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Dưới tiết trời nắng ấm của một ngày cuối tháng 3, chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Thị Phương Anh, cán bộ Khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) cũng là lúc em vừa trở về sau chuyến công tác ở TP Hà Nội. Phương Anh là một trong 20 gương mặt trẻ Công an vừa được Bộ Công an tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025.

Người lính trở về từ ký ức làng

Người lính trở về từ ký ức làng

Tháng Tư lại về trên làng tôi, một ngôi làng ở Diễn Châu Nghệ An - lặng lẽ mà thấm sâu như một miền ký ức cũ. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo hương lúa trổ bông dìu dịu, quyện trong sắc nắng cuối xuân còn vương chút êm đềm.

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Thời gian gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức - nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Bộ Công an - trở thành tác giả có nhiều đầu sách được NXB CAND ấn hành. Gắn bó với trang viết từ khi còn là một người lính nghiệp vụ, sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức có nhiều thời gian hơn dành cho công việc viết lách mà ông yêu thích từ thuở thiếu thời.