Hướng tới Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Chi bộ đặc biệt tại New York

Ngày 25/3/2025 vừa qua, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đại hội Chi bộ Cơ sở nhiệm kỳ 2025-2027 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Đây có lẽ là đại hội chi bộ đặc biệt nhất đối với các sĩ quan Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Trụ sở, trong đó có Trung tá Nguyễn Ngọc Hải - sĩ quan Công an duy nhất đang làm nhiệm vụ tại đây.

Phút chào cờ thiêng liêng phía bên kia quả địa cầu

Từ New York, Trung tá Nguyễn Ngọc Hải chia sẻ với chúng tôi rằng, anh đã nhiều lần tham dự đại hội chi bộ ở Việt Nam, nhưng lần này, khi thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca ở một nơi xa Tổ quốc, anh đặc biệt xúc động. Không chỉ Trung tá Hải mà toàn thể đảng viên của Chi bộ đều có chung cảm xúc thiêng liêng ấy.

1.jpg -0
Trung tá Nguyễn Ngọc Hải phát biểu trong Đại hội Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2027 tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ ngày 25/3/2025.

Năm 2022, Trung tá Hải là sĩ quan Công an Việt Nam đầu tiên trúng tuyển vào làm việc tại Phòng cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình LHQ, trụ sở New York, Hoa Kỳ với vai trò là chuyên gia về phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Kể từ đó đến nay, anh được phân công tham gia sinh hoạt tại Chi bộ đảng trực thuộc Đảng bộ bộ phận khu vực New York.

Chi bộ với 18 đảng viên, trong đó có 4 sĩ quan Việt Nam tham gia GGHB LHQ gồm 3 sĩ quan Quân đội, 1 sĩ quan CAND Việt Nam. Sau 2 năm thực hiện nhiệm vụ, từ tháng 8/2024, Trung tá Hải được gia hạn thời gian công tác 1 năm tiếp theo. Tháng 1/2025, với năng lực vững vàng, anh được bổ nhiệm làm Trợ lý đặc biệt kiêm Chánh Văn phòng cố vấn cảnh sát LHQ. Điều này khẳng định sự định hướng, chỉ đạo đúng đắn, sát sao của Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ đối với các sĩ quan Công an Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là thành quả của quá trình nỗ lực làm việc, tích lũy kinh nghiệm, thích nghi môi trường của Trung tá Hải.

Trong nhiệm kỳ công tác, thông qua Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ, Trung tá Hải đã bám sát sự chỉ đạo, làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Công an và Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ phối hợp với các bộ phận liên quan của LHQ và các cơ quan hữu quan trong nước để tăng cường triển khai lực lượng GGHB của Quân đội và Công an. Anh luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, phối hợp hiệu quả với các sĩ quan Quân đội nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện năng lực của sĩ quan Việt Nam trong bất cứ điều kiện công tác nào.

Theo chia sẻ của Trung tá Hải, các đảng viên trong Chi bộ dù công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng luôn duy trì sinh hoạt chi bộ đều đặn và hiệu quả. Công tác xây dựng củng cố tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên luôn được Chi bộ chú trọng. Các đảng viên thường xuyên cập nhật thông tin và nắm bắt tình hình trong nước cũng như đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, cập nhật các sự kiện nóng, có ảnh hưởng sâu rộng đến công tác đối ngoại. Các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên luôn được tuyên truyền, phổ biến đến tất cả đảng viên trong chi bộ.

Không chỉ nỗ lực trong công việc chuyên môn, đảng viên trong chi bộ luôn tham gia tích cực các hoạt động ngoại giao của Đảng ủy cấp trên và của Phái đoàn. Tết cộng đồng cho người Việt tại New York, giao lưu văn hóa Ngày gia đình ASEAN, tham gia hội chợ ẩm thực UN Bazaardo LHQ tổ chức nhằm quyên góp tiền từ thiện, tổ chức và tham gia các hoạt động thể thao, đón các đoàn cán bộ cấp cao sang công tác tại địa bàn New York… đó là những hoạt động gắn kết cộng đồng mà các đảng viên luôn phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu trong việc tổ chức, tham gia, góp phần giữ gìn văn hoáóa truyền thống của dân tộc.

Nỗ lực vì hòa bình ở lục địa đen

Ngày 13/10/2022, một chi bộ Đảng đặc biệt được thành lập - Chi bộ 12 trực thuộc Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ. Đây là chi bộ Đảng đầu tiên của lực lượng Công an đi thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại châu Phi - một nhiệm vụ rất mới của lực lượng CAND.

Từ đó đến nay, Chi bộ 12 đã đóng vai trò quan trọng trong lãnh đạo về chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công tác, đảm bảo các nhiệm vụ GGHB được thực hiện đúng đắn và hiệu quả. Chi bộ đảm bảo điều hành các hoạt động trong tổ công tác theo đúng các chỉ đạo chính trị của Đảng và các nguyên tắc quốc tế; kết hợp các chủ trương, chính sách của Đảng với các yêu cầu từ LHQ.

Chi bộ 12 tại phái bộ UNMISS, Nam Sudan có thời điểm có 6 đảng viên ở 6 vị trí độc lập tác chiến tại địa bàn. Trong điều kiện đặc thù, Chi bộ vẫn duy trì sinh hoạt, trao đổi chuyên môn, kết hợp sinh hoạt chính trị một cách hiệu quả. Thường xuyên đối mặt với nhiều thách thức nhưng các sĩ quan Công an Việt Nam luôn giữ vững kỷ luật, đoàn kết nội bộ, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ GGHB, bảo vệ dân thường, cũng như bảo vệ lợi ích quốc gia và đoàn kết giữa các lực lượng quốc tế trong môi trường đa văn hóa.

Đã 9 tháng trôi qua kể từ khi Thiếu tá Hoàng Trọng Hòa, Đại úy Nguyễn Thế Anh và Đại úy Trần Thị Thu Trang đặt chân đến địa bàn Bor, bang Jonglei, Nam Sudan. Nơi đây bao năm qua vẫn luôn là điểm nóng xung đột vũ trang giữa các nhóm sắc tộc, dẫn đến hệ quả tất yếu là vấn nạn di dân, đói khát và bệnh tật. Mức độ nguy hiểm tại địa bàn ở mức bậc 4/6 (cận nguy hiểm cao) trong thang đo hệ thống cấp độ an ninh LHQ.

Căn cứ Bor khá rộng lớn, ở đây có hơn 50 sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát LHQ, trong đó có 3 sĩ quan Việt Nam. Thiếu tá Hòa thuộc Đội tuần tra, Đại úy Trang ở Đội tác chiến, còn Đại úy Thế Anh hiện là Trưởng Trung tâm Tác chiến khẩn cấp và hỗ trợ cơ sở dữ liệu 112 tại Phái bộ UNMISS. Đại úy Thu Trang - nữ sĩ quan Công an duy nhất ở địa bàn Bor chia sẻ: “Sang địa bàn, yếu tố rất quan trọng là phải đảm bảo sức khỏe để tuần tra ngoài trời, bất chấp các dạng thời tiết và địa hình. Mỗi lần đi tuần tra về là chiếc ôtô trắng mang dòng chữ UN phủ kín bùn đất. Có hôm tôi lái xe đi địa bàn thì gặp trời mưa. Mưa trắng trời trắng đất không nhìn rõ đường đi. Dù hơi lo lắng nhưng tôi vẫn phải đánh liều gài cầu và lái xe trong mưa. Vì không định hình được đường sá thế nào nên tôi đành bám sau chiếc xe tuk tuk của người dân địa phương”.

Trong số những “đặc sản” ở châu Phi thì muỗi là cơn ác mộng. Do vậy, các sĩ quan Việt Nam luôn duy trì thói quen ngủ màn và bôi thuốc chống muỗi để phòng dịch bệnh. Cứ vài ngày, các sĩ quan đi lấy nước ở khu vực chung về đun nấu. Thực phẩm đặt hàng qua công ty cung cấp thực phẩm của LHQ hoàn toàn là đồ đông lạnh. Bởi thế cuối tuần họ tranh thủ đi chợ địa phương. “Chợ ở đây chỉ có thịt bò, dê, cừu và cá đánh bắt ở sông Nile. Rau xanh rất thiếu, để có rau ăn thì phải tự trồng. Những gói hạt mướp, hạt cải, hạt mùi mang từ Việt Nam cũng nảy mầm xanh lá ở vùng đất châu Phi cằn cỗi”, Đại úy Thế Anh kể.

Nam Sudan đang phải đối mặt với nhu cầu nhân đạo ngày càng leo thang, bất bình đẳng gia tăng, xói mòn lòng tin và xung đột dai dẳng. Ở các vị trí công tác khác nhau, các sĩ quan đã và đang góp phần nhỏ bé vào việc ngăn ngừa, kiềm chế các hoạt động xung đột vũ trang, bảo vệ dân thường, giữ gìn và duy trì hòa bình. Không chỉ thế, họ đã góp phần tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát, Quân đội của Nam Sudan.

Việc triển khai sĩ quan Công an tham gia hoạt động GGHB của Bộ Công an là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Đây là một trong những hoạt động nhằm từng bước tăng cường đóng góp của Việt Nam cho hoạt động hòa bình và an ninh quốc tế. Trong năm 2025, các sĩ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ công tác tại Trụ sở LHQ và các địa bàn phái bộ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, đảm bảo thực hiện chủ trương đẩy mạnh việc tham gia sâu rộng hơn nữa vào lĩnh vực GGHB LHQ theo hướng mở rộng quy mô, địa bàn, lĩnh vực tham gia hoạt động. Qua đó tăng cường sự hiện diện của Việt Nam nói chung, của Bộ Công an nói riêng trên trường quốc tế. Đồng thời góp phần xây dựng lực lượng đặc biệt của Bộ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi nghiệp vụ, tinh thông ngoại ngữ, pháp luật quốc tế, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ và các nhiệm vụ quốc tế khác của Bộ Công an.

Huyền Châm

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.