Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy: Tự hào dấu ấn 10 năm

1.293 vụ án được phát hiện với 3.873 đối tượng bị khởi tố, tang vật thu giữ gồm 3,3 tấn heroin, 3,7 tấn ma tuý tổng hợp... trong đó, nhiều chuyên án thu giữ số lượng ma tuý lớn, số đối tượng bị bắt, được đưa ra xét xử và lĩnh án tử hình cũng vào hàng kỉ lục. Đó là kết quả của quá trình 10 năm (2011-2021) đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma tuý của các CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (ĐTTPVMT).

Các anh đã viết nên những thành tích vẻ vang cho lực lượng phòng chống tội phạm ma tuý, mà mỗi khi nhắc đến, người dân đều nghĩ ngay đến sự hy sinh, mất mát của những người lính quả cảm.

Nhiều bị cáo lĩnh án tử hình trong một vụ án

Vụ án nổi tiếng đến nỗi, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nhắc lại, các thành viên Ban chuyên án đều nhớ từng chi tiết, bởi để bóc gỡ được chuyên án này là cả một quá trình dài nhiều năm trinh sát. Tàng "Keangnam", tức Tráng A Tàng, sinh năm 1982 ở thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, từng là một cái tên “hot” ở mảnh đất du lịch này.

Sở dĩ có cái "nghệ danh" Keangnam là vì Tàng đã cho xây một ngôi nhà ngay mặt đường, cao 7 tầng, được tính là cao nhất ở khu vực thời điểm đó. Du khách ngày ấy mỗi lần lên Mộc Châu đều dừng lại ngắm nghía ngôi nhà và những người biết một chút phong thuỷ đều nói rằng, nhà này xây cho... ma ở. Mà đúng là nhà xây xong nhưng chưa một ai ở thì ông chủ của nó đã đi mãi không về. Sau này, ngôi nhà được dỡ bỏ, cũng là cách người ta muốn xóa đi một biểu tượng không lấy gì làm tốt đẹp của một ông trùm ma túy, gieo rắc bao nỗi chết chóc cho xã hội.

Để che giấu hoạt động phạm tội, Tàng thành lập các doanh nghiệp bình phong, góp vốn vào nhiều công ty trên địa bàn.

Sau một thời gian dài xác minh, tháng 11/2012, Cục Cảnh sát ĐTTPVMT xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây ma tuý do Tráng A Tàng cầm đầu.

Ngày 26/7/2013, tại địa phận xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, Cục Cảnh sát ĐTTPVMT đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị chức năng bắt quả tang Tráng A Tàng và Tráng A Nếnh đang vận chuyển trái phép chất ma túy; khám xét xe ôtô bán tải do Tàng điều khiển, thu giữ 265 bánh heroin có trọng lượng 93kg và 553 viên ma tuý tổng hợp. Thủ đoạn của Tàng là gia cố xe ôtô thành 2 đáy rồi cất giấu ma túy vào ngăn bên dưới. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan, gồm nhiều người có quan hệ họ hàng thân thích, người thân trong gia đình.

Kết quả điều tra chứng minh các đối tượng đã mua bán trót lọt 2.181 bánh heroin, hơn 600 viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng 760kg. TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt 9 bị cáo tử hình, 3 bị cáo mức án tù chung thân.

Một chuyên án khác cũng tương đương với số bị cáo lĩnh án tử hình nhiều không kém, đó là chuyên án triệt phá boongke ma tuý tại điểm nóng nhất về ma tuý của tỉnh Hà Nam là phường Thanh Châu, TP Phủ Lý. Bà chủ của boongke này là Đoàn Thị Oanh, SN 1975. Cũng giống như Tàng "Keangnam", Oanh cũng xuất hiện dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy: Tự hào dấu ấn 10 năm -0
Đối tượng Oanh trong vụ án ma tuý ở Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam bị bắt giữ.

Ngày ấy, khi chúng tôi về Hà Nam lúc Oanh vừa bị bắt, các điều tra viên kể rằng, Đoàn Thị Oanh sống trong căn biệt thự kiên cố, tường cao cổng kín. Cuộc sống của vợ chồng chị ta rất xa hoa, tiêu tiền không tiếc tay. Quá trình theo dõi, anh em tốn không ít công sức vì Oanh quá nhiều thủ đoạn để tránh lọt vào vòng vây của Công an. Khoảng 5h30 sáng 30/3/2017, chồng của Oanh mở cửa đưa con đi học. Đây là thời điểm thuận lợi nhất để có thể tiếp cận. Khi các trinh sát ập vào, Oanh lao lên trên tầng nhà ném điện thoại và tang vật sang nhà bên cạnh nhưng đã bị khống chế kịp thời. Khám nhà đối tượng, Ban chuyên án thu giữ 2,5 bánh heroin, 2.200 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật có liên quan.

Các trinh sát của Cục đã phải mất 2 năm để thực hiện chuyên án này. Các anh đã triển khai lực lượng tại nhiều địa phương, điều tra, xác minh để dựng lên sơ đồ đường dây, cung đường vận chuyển trái phép chất ma túy. TAND Tối cao đã xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 8 bị cáo án tử hình; 4 bị cáo án tù chung thân...

Chặn đứng dây chuyền sản xuất ma tuý

"Nếu trót lọt, các đối tượng sẽ cho ra thành phẩm gần 1 tấn ma túy" - một lãnh đạo Cục Cảnh sát ĐTTPVMT cho biết. Và không chỉ một tấn ma túy, nếu không được phát hiện, sẽ không tính đếm được số lượng mà xưởng sản xuất ma túy của các đối tượng người nước ngoài này sẽ đưa ra thị trường là bao nhiêu.

Sau một thời gian dài trinh sát, Ban chuyên án xác định, cầm đầu đường dây là Thái Tự Lực (đối tượng có tiền án chung thân về tội sản xuất ma túy trái phép tại Trung Quốc) và Tống Kiến Hoàng, cả hai sinh năm 1963, quốc tịch Trung Quốc. Giúp sức cho các ông chủ có 10 đối tượng quốc tịch Trung Quốc làm nhiệm vụ phối trộn hóa chất, cân chia tỷ lệ các thành phần, điều chế, sản xuất để cho ra thành phẩm là ma túy tổng hợp.

Các đối tượng này đã thuê nhà xưởng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Xuất nhập khẩu Đồng An Viên ở thị trấn Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. Đây là khu vực nằm xa trung tâm thành phố, đường vào nhà xưởng độc đạo, khó đi lại.

Ngày 6/8/2019, Cục Cảnh sát ĐTTPVMT đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương đột kích nhà xưởng, bắt quả tang Thái Tự Lực, Tống Kiến Hoàng và 5 đối tượng đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy, thu giữ 140 lít dung dịch, giám định nhanh có thành phần ma túy đá, cùng 13 tấn tiền chất, hóa chất, 20 tấn máy móc, thiết bị.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy: Tự hào dấu ấn 10 năm -0
Tang vật thu giữ trong một chuyên án.

Ngay sau khi bắt quả tang, đồng loạt 10 tổ công tác tại các tỉnh, thành phố tiến hành khám xét và triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ thêm 45 tấn tiền chất, hóa chất. Với số lượng hóa chất bị thu giữ, ước tính các đối tượng có thể sản xuất gần một tấn ma túy thành phẩm. Đây được xem là đường dây tổ chức sản xuất ma túy quy mô nhất từ trước đến nay bị triệt phá, với phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng của Trung Quốc cũng bắt giữ 22 đối tượng liên quan đến đường dây này.

Phá án sau 48 giờ nhận tin

Tuy không phải là phương thức mới, nhưng vận chuyển ma tuý qua đường hàng không được nhiều đối tượng lựa chọn, vì việc phát hiện phải mất rất nhiều công sức và cần sự phối hợp mang tính quốc tế. Đầu tháng 4/2021, Cục Cảnh sát ĐTTPVMT nhận được thông tin về đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ các nước châu Âu qua đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ.

Thủ đoạn của các đối tượng là lấy tên giả, địa chỉ giả, dùng số sim điện thoại rác để giao nhận ma túy. Chính vì vậy, nếu phát hiện việc vận chuyển có bất thường, các đối tượng sẵn sàng bỏ hàng, không ra nhận. Do đó, yêu cầu quan trọng của chuyên án là phải xây dựng kế hoạch tỉ mỉ, khẩn trương, và đặc biệt tránh “rút dây động rừng”. Từ thời điểm nhận thông tin đến khi phá án chỉ có 48 tiếng, vì vậy Ban chuyên án phải làm việc ngày đêm và chia làm 2 giai đoạn: Chiều 9/4/2021, tại Hà Nội, Ban chuyên án bắt quả tang Nguyễn Huy Hồng, sinh năm 1988 ở Hà Nội và Lê Thị Thoa, sinh năm 1997 ở Phú Thọ, thu giữ 12,7kg ma túy. Tại Hải Dương, bắt quả tang Hoàng Hữu Thành, thu giữ 8,8kg ma túy tổng hợp. Đấu tranh khai thác, Thành khai còn 5 kiện hàng, trong đó có 4 kiện chứa 27kg ma túy đang vận chuyển từ Đức về Việt Nam.

Giai đoạn 2 được triển khai đồng loạt tại Bình Dương và TP Hồ Chí Minh với 6 tổ công tác làm nhiệm vụ và lần lượt bắt giữ các đối tượng, thu giữ nhiều kiện hàng bên trong cất giấu ma túy.

Đây là chuyên án có số lượng ma túy được vận chuyển từ các nước châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay với số lượng lên tới 127kg các loại. Công tác điều tra mở rộng vẫn đang được tiến hành ráo riết. Điều đó chứng minh rằng, mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý chưa khi nào hết nóng bỏng, và những người lính chiến đấu trên mặt trận này chưa khi nào cho phép mình được một phút nghỉ ngơi. Kết thúc trận đánh này, các anh lại bước ngay vào trận chiến đấu mới, cho dù trước mặt là hiểm nguy...

Đinh Hiền

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.