Công an xã ở Sóc Trăng: Dân vận khéo trong vùng đồng bào Khmer

Gần dân, hiểu dân, tận tuỵ với dân là những tiêu chí hàng đầu của các cán bộ Công an xã ở Sóc Trăng, tỉnh có số lượng đồng bào dân tộc Khmer đông nhất trong cả nước. Đặc biệt, những cán bộ Công an là người Khmer ở đây luôn phấn đấu học tập, lao động, là tấm gương để bà con noi theo, dần bỏ những suy nghĩ, nếp sống chưa phù hợp, ra sức làm ăn, hợp lực với các dân tộc khác để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

1. Cứ chiều chiều, Trung tá Nguyễn Thanh Thuỳ, Trưởng Công an xã Thới An Hội, huyện Kế Sách lại cùng đồng đội đi xe máy đến địa bàn để hỏi thăm tình hình cuộc sống của bà con cũng như nắm bắt các vấn đề an ninh trật tự.

aaaaanh_1-1686453341334.jpg -0
Một buổi họp của các thành viên mô hình "Sư sãi và phật tử tham gia phòng, chống tội phạm" tại chùa Pô Thi ThLâng, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách.

Hôm nay, anh cùng Trung uý Trần Hoàng Giang tới thăm nhà ông Huỳnh Minh Hoàng (SN 1970). Sau thời gian chấp hành án và cải tạo tốt, trở về địa phương và được sự giúp đỡ, bảo lãnh của chính quyền cùng Công an xã, ông Hoàng đã nhận được khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách. Sau một thời gian làm ruộng và đi làm thuê, ông quyết định đầu tư trồng cây ăn quả như ổi, thanh long, bưởi. Đến nay, mỗi năm ông đều thu về hơn 100 triệu đồng từ các loại quả này.

"Công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi. May mà gia đình chúng tôi luôn nhận được sự động viên, hướng dẫn của chính quyền và Công an xã. Quanh nhà tôi cũng nhiều hộ khó khăn nhưng không ai vi phạm pháp luật nữa. Chúng tôi chỉ lo làm ăn, cải thiện cuộc sống thôi", ông Huỳnh Minh Hoàng tâm sự.

Trung tá Nguyễn Thanh Thuỳ cho biết: "Được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền địa phương, việc chuyển hóa địa bàn của huyện Kế Sách nói chung và xã Thới An Hội nói riêng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hàng tháng, chúng tôi tổ chức các buổi kiểm tra, đánh giá việc chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn, giúp những người từng lầm lỡ không tái phạm, tuyên truyền để người dân nhận thức tốt hơn về việc chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nghe lời kẻ xấu xúi giục, kích động. Đồng thời, tôi còn yêu cầu các cán bộ Công an xã phải thường xuyên xuống địa bàn, giải quyết nhanh, kịp thời các vụ việc phát sinh để tạo lòng tin và sự đồng tình, ủng hộ của người dân".

Từ năm 2020, Công an huyện Kế Sách mà nòng cốt là Công an xã Thới An Hội đã phối hợp với chùa Thiên Thới (xã Thới An Hội) ra mắt mô hình "Phật tử tham gia phòng chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự" trong phạm vi chùa Thiên Thới. Ban điều hành mô hình được thành lập do đại diện UBND xã Thới An Hội làm Trưởng ban và 1 tổ trực thuộc gồm 11 thành viên là phật tử của chùa Thiên Thới.

Công an xã ở Sóc Trăng: Dân vận khéo trong vùng dân tộc Khmer -0
 Thường vào buổi chiều, Trung tá Nguyễn Thanh Thuỳ lại cùng cán bộ Công an xã chạy xe máy tới thăm nhà dân ở xã Thới An Hội, huyện Kế Sách. 

Mô hình nhằm tuyên truyền, giáo dục, vận động bà con Phật tử tuân thủ các quy định của pháp gia, tích cực tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác; kịp thời cung cấp cho cơ quan Công an các thông tin liên quan đến an ninh trật tự ở địa phương cũng như trong khu vực chùa; không lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đạt hiệu quả cao trong công tác chuyển hóa địa bàn.

2. Cùng chung quan điểm với Trung tá Nguyễn Thanh Thuỳ, Thiếu tá Thạch Quốc Thi, Trưởng Công an xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề khẳng định: "Nếu không gần dân, sát dân thì không thể nắm bắt kịp thời thông tin và ngăn chặn những chiêu trò lừa đảo mà kẻ xấu nhằm vào dân, nhất là những người nghèo. Thời gian qua, Công an xã chúng tôi phải thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo người dân về hàng loạt các chiêu thức lừa đảo mới, nhất là tín dụng đen; phân tích cho người dân thấy tác hại cụ thể, lâu dài của hình thức vi phạm pháp luật này.

Dẫn chúng tôi tới nhà gia đình vợ chồng anh Trần Út Em (SN 1987) ở ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Thiếu tá Thạch Quốc Thi kể, nhiều năm trước, anh trai của Út Em bị bệnh nặng phải truyền máu. Bán xe và các vật dụng khác trong gia đình không đủ tiền trị bệnh cho anh, Út Em nghe lời kẻ xấu đã đi trộm cắp tài sản và bị chủ nhà phát hiện.

"Khi đó anh Thi là Đội phó đội thi hành án của Công an huyện. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều. Năm 2016, khi tôi ra tù, anh bảo lãnh cho tôi đi làm cao su ở Bình Phước, Đồng Nai rồi làm cho các đầm tôm trong huyện. Khó khăn đến mấy vợ chồng tôi cũng chịu được, chỉ mong sao cuộc sống gia đình khấm khá hơn, 3 con lớn lên ngoan ngoãn, không mắc sai lầm như tôi", anh Trần Út Em tâm sự.

z4675036342284_32b710bd87cdf59eff9914c1fc05fdb0.jpg -1
Thiếu tá Thạch Quốc Thi trò chuyện với vợ chồng anh Trần Út Em.

Anh cũng kể rằng, tiết kiệm mãi rồi vợ chồng anh cũng xây được căn nhà mái bằng một tầng. Nhưng đại dịch COVID-19 xảy ra đã làm đảo lộn cuộc sống gia đình. Anh không còn làm ở đầm tôm nữa vì người chủ cũng đang gặp khó khăn. Hiện giờ anh làm thợ hồ nhưng công việc lúc có lúc không. Lần này, vợ chồng anh lại đang nhờ Thiếu tá Thi hỗ trợ để được vay vốn mở hàng tạp hóa nho nhỏ ngay tại ngôi nhà mới xây năm 2020.

"Có nhiều tờ rơi quảng cáo cho vay nhanh nhưng tôi không gọi. Tôi nhớ lời anh Thi dặn là khó khăn gì cứ báo chính quyền, Công an xã. Địa phương luôn có các chính sách hỗ trợ, chỉ cần người dân đề xuất và chứng minh được nhu cầu vay chính đáng của mình là sẽ xem xét và cho vay. Chẳng tội gì mà đi nghe những lời ngon ngọt của kẻ xấu. Vì thế, mỗi khi rảnh, tôi lại đề xuất anh Thi cho mình được tham gia các buổi nói chuyện, tuyên truyền với bà con trong xã về việc nâng cao cảnh giác và chấp hành nghiêm pháp luật. Tôi muốn dùng bài học của mình cảnh tỉnh mọi người. Đây cũng là cách mà tôi có thể bày tỏ được lòng biết ơn của mình trước sự hỗ trợ của chính quyền và Công an xã - những người đã giúp tôi và gia đình có cuộc sống mới đàng hoàng hơn", anh Trần Út Em chia sẻ.

3. Với lợi thế là người Khmer, Trung tá Lý Sà Rinh, Trưởng Công an xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên dễ dàng giao tiếp, tạo thiện cảm với bà con ở vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Anh thường xuống địa bàn lắng nghe, chia sẻ khó khăn, vất vả của người dân. Với phương châm "trọng dân, gần dân" và do am hiểu văn hóa, tiếng nói cũng như sinh hoạt của người Khmer nên Trung tá Rinh thuận lợi hỗ trợ bà con khi cần.

Công an xã ở Sóc Trăng: Dân vận khéo trong vùng dân tộc Khmer -2
Trung tá Lý Sà Rinh, Trưởng Công an xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên đang tuyên truyền với bà con trong xã về chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

"Thường thì hàng tháng hoặc các ngày lễ, tết của đồng bào Khmer, chúng tôi sẽ triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại các điểm chùa, các điểm sinh hoạt văn hóa, tâm linh của người dân tộc Khmer… để bà con nắm được âm mưu của các thế lực thù địch, các phương thức, thủ đoạn của tội phạm, nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa. Chúng tôi cũng  thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc người có uy tín để kịp thời nắm bắt các tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân và thông tin cho họ những vấn đề mang tính thời sự. Tín hiệu mừng là thời gian qua đã có nhiều người dân tộc Khmer tham gia tích cực vào phong trào đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương", Trung tá Rinh nói.

Đáng chú ý, Trung tá Lý Sà Rinh còn khuyên nhủ người dân, nhất là đồng bào Khmer lo cho con cái học hành, lấy cái chữ để cải thiện cuộc sống. Anh còn lấy trường hợp của mình ra làm ví dụ để bà con thấy có ăn có học, cuộc sống sẽ tốt hơn. Hộ nào không có tiền mua sách vở, đóng học phí, anh hướng dẫn làm hồ sơ để được hưởng các chính sách của Chính phủ. "Mưa dầm thấm lâu", nỗ lực vận động học sinh đến trường của người cán bộ Công an đã tạo đà cho ước mơ của nhiều trẻ em người dân tộc Khmer bay cao.

Sông Thương

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.