Công an xã nơi “thiên đường mây”

Thuộc huyện vùng cao Bắc Yên, tỉnh Sơn La, xã Tà Xùa được người dân nơi đây ưu ái gọi với cái tên “Thiên đường mây”. Không chỉ là điểm sáng trên bản đồ du lịch, Tà Xùa hôm nay còn hấp dẫn với hai đặc sản nổi tiếng là chè Shan Tuyết cổ thụ và trái sơn tra.

Không chỉ có vậy, để trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng hàng năm có hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm điều tiên quyết vẫn là công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trong đó không thể không kể đến vai trò của những chiến sĩ Công an cơ sở đang ngày đêm bám bản, bám dân.

1. Chuyến công tác đầu năm mới đưa chúng tôi về miền cao Tà Xùa, qua trăm dãy núi, lội ngàn suối sâu để chứng kiến sự thay da đổi thịt của miền đất còn đầy khó khăn như Bắc Yên. Ngược dòng thời gian của 5 năm về trước, đây là một địa bàn nhiều phức tạp về ANTT, nhưng từ khi được sự quan tâm của các cấp, các ngành, Tà Xùa đã khoác lên mình một bộ áo mới của bình yên trên mỗi mái nhà.

Tà Xùa hôm nay không còn cảnh ngựa thồ, hay hình ảnh những đứa trẻ người Mông nheo nhóc bám mẹ bên đường, hình ảnh những người đàn ông bệ rạc vì “cơm đen”… mà hôm nay đường lên trung tâm xã đã được rải nhựa, những mái nhà pơ mu thấp thoáng bên non, những cánh đồng lúa chín chạy tít tắp tới tận chân trời, đó là sự đổi thay diệu kỳ trên vùng đất rẻo cao này.

4.jpg -1
Công an xã đi tuần tra trong sương sớm.

Dù đã hẹn trước nhưng công việc trong những ngày này của Trung tá Đinh Văn Thuận, Trưởng Công an xã và đồng đội cũng vô cùng bận rộn. Đón chúng tôi trong màn sương trắng bạc, cái bắt tay thật chặt của các anh đã xua đi giá lạnh nơi miền cao. Công việc đầu năm ai ai cũng hối hả, Trung tá Thuận và các anh em trong xã dường như không có ngày nghỉ. Dù đã 9h sáng nhưng sương mù vẫn ôm sát mặt người, tràn vào căn phòng chưa đầy 30m2 của anh em Công an xã.

Trung tá Đinh Văn Thuận kể với chúng tôi, trong vòng gần 20 năm công tác ở địa bàn vùng cao thì đa phần năm nào anh cũng ở lại ăn Tết với đồng bào, đó là những cái Tết xa nhà nhưng mộc mạc, giản dị. Tuy anh là người Mường nhưng năm nào cũng được đón Tết ở bản Mông. Với anh giờ đây, mỗi bản Mông anh đã gắn bó như quê hương thứ hai của mình vậy.

“Vùng cao Bắc Yên bốn mùa sương mù quánh đặc, cái rét như thấu xương. Những ngày đầu năm mới được quây quần bên bếp lửa bập bùng để xua đi cái lạnh là niềm vui của tôi. Tôi nhớ những đêm không ngủ trong cái lạnh, hay những ngày đêm cùng bà con dân bản, anh em Công an xã băng rừng, vượt núi làm nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt ...” - Trung tá Đinh Văn Thuận tâm sự.

Ba năm về với vùng cao Tà Xùa là biết bao kỷ niệm với đồng bào nơi đây. Tà Xùa có 4 bản với tổng số gần 570 hộ, trên 3.400 nhân khẩu, đa số là đồng bào Mông. So với miền xuôi con số này là rất khiêm tốn, nhưng ở thực tế vùng cao thì mới thấy việc quản lý nhân, hộ khẩu trên địa bàn là không hề đơn giản khi đồng bào sống rải rác ở khắp nơi. Đặc biệt, đặc tính sinh sống của đồng bào Mông là ở những vùng núi cao nhất, xa nhất… nên càng khó khăn trong công tác quản lý.

Trung tá Thuận tâm sự, trước khi được điều động về xã, 8 đồng chí đều đang công tác ở những lĩnh vực chuyên môn khác nhau, ở các đơn vị Công an khác nhau. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, việc giải quyết, xử lý những tình huống thực tế còn nhiều điều mới mẻ, phải làm mới dần dần rút kinh nghiệm được. Người kinh nghiệm nhiều bảo người kinh nghiệm ít, cứ như thế tạo thành một đơn vị đoàn kết, che chở nhau cùng nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Xác định tính chất quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn vùng cao, những năm qua, từ khi lực lượng Công an chính quy về xã, Công an Tà Xùa đã đẩy mạnh triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm thông tin cơ sở để kịp thời phát hiện, tấn công tội phạm. Ngoài ra, đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số đến trụ sở kích hoạt số định danh điện tử, thực hiện hàng trăm cuộc tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự, hướng dẫn bà con nhân dân lập các tổ liên gia PCCC.

Là cán bộ trẻ mới nhận nhiệm vụ tại địa bàn, Thiếu úy Lò Văn Tú, Công an xã Tà Xùa cho biết: Thời gian qua Công an xã đã đẩy mạnh hoạt động của các “Tổ tuần tra nhân dân”, cảm hóa, giúp đỡ các đối tượng được tha tù, người tái hòa nhập cộng đồng, tạo cuộc sống lành mạnh cho bản thân và gia đình. Nhớ lại những ngày tháng trước, anh Mùa A Sang ở bản Tà Xùa vẫn không thể quên được những ngày vướng vào vòng lao lý, anh đi tù cũng từ ma túy. Có được kết quả ngày hôm nay, một phần là do anh Sang luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí Công an xã và có một gia đình luôn ở bên cạnh động viên anh từ những ngày gian khó nhất.

2. Là địa bàn du lịch mới nổi của tỉnh Sơn La trong hai năm gần đây, do vậy đòi hỏi công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cần phải được tăng cường hơn nữa. Là một trong những homestay đầu tiên hoạt động tại vùng cao Tà Xùa, MAYHOME được đông đảo du khách đến lưu trú ngoài vẻ đẹp mộc mạc, giản dị và dịch vụ tại đây mà còn là sự an toàn, đảm bảo về ANTT giúp các du khách yên tâm nghỉ dưỡng.

2.jpg -0
Những mái nhà đồng bào Mông thấp thoáng trên non.

Dẫn chúng tôi đi thăm các phòng nghỉ của homestay với lối thiết kế sang trọng nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, chị Đinh Thị Hải Vân, Quản lý homestay MAYHOME cho biết trong thời gian qua, Công an xã Tà Xùa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác đảm bảo ANTT, công tác PCCC tại homestay, cũng như huấn luyện về công tác phòng chống cháy nổ tại cơ sở lưu trú có điều kiện. Không chỉ có vậy, hàng ngày, hàng tuần Công an xã đều tuần tra, kiểm soát địa bàn, do vậy du khách đến đây cũng rất an tâm để hưởng trọn vẹn ngày nghỉ.

Theo lãnh đạo Công an huyện Bắc Yên, điều quan trọng nhất là phải làm tốt công tác tuyên truyền để từng người dân trong bản, xã nhận thức được vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc đảm bảo ANTT, giữ gìn những nét bản sắc văn hóa để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chúng tôi nhận thấy ở đây các chủ homestay cũng rất đồng tình ủng hộ lực lượng Công an giữ gìn ANTT. Từng hộ gia đình đều có thành viên tham gia các tổ an ninh, vận động chính người thân của mình chấp hành pháp luật, giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Trung tá Đinh Văn Thuận cho biết thêm: Công an xã đã xây dựng, triển khai quy chế chặt chẽ, phù hợp với các điểm du lịch trên địa bàn, thông qua các mặt công tác để góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của huyện Bắc Yên nói chung và xã Tà Xùa nói riêng. Du khách đến nghỉ dưỡng tại Tà Xùa sẽ cảm nhận được sự vui vẻ, thân thiện, an toàn, văn minh của con người vùng cao nơi đây.

Anh Bùi Trọng Long, chủ homestay Cloud Forest tâm sự: 2 năm quyết định đầu tư tại Tà Xùa, lực lượng Công an xã đã thường xuyên đến trao đổi những vấn đề liên quan đến ANTT, các quy định về hoạt động du lịch như quản lý lưu trú, các hoạt động vui chơi, giải trí; trải nghiệm du lịch... nhờ đó mà các dịch vụ của homestay luôn tuân thủ đúng quy định, đảm bảo an toàn, văn minh. Các vấn đề về ANTT đều được xử lý kịp thời.

Mùa đông cứ nhẹ nhàng lướt qua, những chiến sĩ Công an cắm bản nơi vùng cao vẫn đang miệt mài với đồng bào trong căn nhà hơi ấm củi lửa, với trò chơi tu lu và giã bánh giày… Tết đang đến thật gần, lấp lánh ánh đèn của bà con người Mông trên vùng cao cùng tiếng trẻ con vui chơi bên hiên nhà như đang thắp lên tương lai tươi sáng nơi miền đất còn đầy khó khăn này.

Cao Thiên – Trung Hiếu

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.