Công an tỉnh Hòa Bình: Cùng dân xây dựng nông thôn mới

Cùng với hệ thống chính trị toàn tỉnh, Công an tỉnh Hòa Bình tích cực hưởng ứng phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới" bằng những việc làm thiết thực. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai ở hầu khắp các đơn vị Công an trong tỉnh với hàng loạt việc làm có ý nghĩa giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi.

Hình ảnh các chiến sỹ Công an Hòa Bình "3 cùng" với người dân đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Có dịp đến Công an huyện Tân Lạc, cái nôi vùng đất cổ Mường Bi với làn điệu cồng chiêng đằm thắm, da diết, chúng tôi cảm nhận không khí làm việc hăng say của cán bộ, chiến sỹ đơn vị. Để chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống CAND, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Tân Lạc đã phát động Đợt thi đua đặc biệt, tạo khí thế sôi nổi trong toàn đơn vị. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới.

Vừa từ cơ sở trở về, Đại tá Trần Mạnh Hải - Trưởng Công an huyện Tân Lạc vui vẻ tiếp chuyện chúng tôi. Anh say sưa kể về những chuyến công tác ở cơ sở, gặp gỡ người dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Gắn bó với nhân dân, anh thấy rằng, cuộc sống bà con mình nghèo lắm, trình độ dân trí thấp, cơ sở vật chất khó khăn bộn bề. Nhiều trẻ em vùng cao đến trường trên những chiếc thuyền nan độc mộc hay việc đu dây, lội suối... không phải là hiếm gặp ở quê mình. Anh trăn trở về một con đường nâng bước các em nhỏ trong hành trình đến tương lai.

Theo phản ảnh của người dân, con đường đất liên xã nối xóm Cộng 1 với các xóm khác trong xã Quy Hậu xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng tới đời sống người dân trong xóm. Nhất là vào mùa mưa lũ, đường trở nên trơn trượt, lầy lội, trẻ em thường phải nghỉ học. Hoạt động giao thương, buôn bán của nhân dân bị ảnh hưởng khá nhiều.

Sau khi bàn bạc, thống nhất, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Tân Lạc vận động toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nòng cốt là đoàn viên, thanh niên quyên góp ủng hộ vật chất và ngày công để làm đường. Sau khoảng 2 tháng tích cực thi công, mới đây, công trình cứng hóa đường giao thông có chiều dài 186m hoàn thành trong niềm vui của người dân địa phương.

Công trình gắn biển "Đoạn đường thanh niên tự quản" tiếp tục được Đoàn thanh niên Công an huyện và Đoàn xã Quy Hậu duy tu, bảo dưỡng và trở thành hoạt động thường xuyên. Theo Đại tá Hải, hàng năm, Công an huyện Tân Lạc giao cho đoàn thanh niên, hội phụ nữ phải đảm nhiệm ít nhất từ 2 hoạt động xã hội từ thiện ở cơ sở. Hướng vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, gia đình chính sách, trẻ em nghèo...

Công an tỉnh Hòa Bình hỗ trợ, giúp đồng bào xã Hang Kia xây dựng công trình phúc lợi.
Công an tỉnh Hòa Bình hỗ trợ, giúp đồng bào xã Hang Kia xây dựng công trình phúc lợi.

Công an huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ nhân dân chuyển đổi giống cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo cuộc sống ổn định cho hàng ngàn lao động địa phương. Hình ảnh các chiến sỹ Công an huyện xuống đồng hỗ trợ nhân dân gặt lúa, gieo trồng trở nên rất đỗi thân thuộc, tạo ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân.

Định kỳ hàng tuần, lãnh đạo Công an huyện trực tiếp xuống các thôn bản cùng sinh hoạt với nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của người dân. Chỉ có sâu sát cơ sở, nghe dân nói, nói dân tin, coi nhân dân như người thân của mình thì dân mới ủng hộ và giúp đỡ lực lượng hoàn thành nhiệm vụ được giao" - Đại tá Hải cho biết thêm.

Theo Đại tá Phạm Văn Sử, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Hòa Bình là tỉnh miền núi, kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Do địa hình chia cắt, núi non hiểm trở, phần lớn bà con dân tộc sinh sống ở các rẻo núi, vùng cao, lực lượng Công an tỉnh bên cạnh nhiệm vụ chính trị thường xuyên, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt quan tâm công tác đỡ đầu các xã vùng cao đặc biệt khó khăn.

Công an tỉnh giao các đơn vị nghiên cứu, khảo sát, đề xuất cách làm, chọn lựa các cây, con phù hợp với thổ nhưỡng và điều kiện khí hậu ở địa phương. Xã hội hóa việc giúp đỡ các xã bằng cách vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tạo đồng thuận trong việc đỡ đầu, tư vấn, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật để phát triển bền vững.

Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương củng cố mạng lưới an ninh, trật tự ở cơ sở, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và hệ thống chính trị tham gia đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm chiến lược, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đưa tinh thần "nông thôn mới" thấm sâu vào đời sống người dân. Vận động quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", gắn với tiếp tục duy trì, củng cố các mô hình phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đang phát huy tác dụng trên địa bàn theo hướng "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải", góp phần xây dựng nông thôn mới. Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ ANTQ, coi đây là nhiệm vụ mang tính chiến lược để phát triển phong trào.

Công an các cấp trong tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền duy trì hoạt động hiệu quả của 5 dạng mô hình với 108 mô hình tiêu biểu, 8751 đơn vị thành viên trong cộng đồng dân cư, các cụm an ninh giáp ranh. Thanh loại 2.029 mô hình không hiệu quả.

Tiêu biểu như: mô hình "Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin" tại trung tâm chữa bệnh, giáo dục và lao động, xã hội tỉnh; mô hình "Đội thanh niên xung kích xây dựng khu dân cư an toàn" tại xã Kim Bình, huyện Kim Bôi; mô hình "giáo dân tự quản về an ninh trật tự" ở xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy; mô hình "dòng họ tự quản" ở xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu...

Đồng thời phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Thông qua các mô hình an ninh trật tự ở cơ sở, quần chúng cung cấp cho lực lượng Công an hàng ngàn nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an khám phá 7.158 vụ phạm pháp hình sự, bắt 6.315 đối tượng, triệt phá 561 ổ nhóm, đường dây tội phạm hình sự, phá hàng trăm đường dây tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, thu trên 700 bánh heroin và nhiều vật chứng liên quan, lập 1.465 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, giúp đỡ 427 người lầm lỗi tại cộng đồng, thu hồi trên 8.000 khẩu súng các loại, bắt 516 đối tượng truy nã…

Tranh thủ hàng trăm người có uy tín trong đồng bào dân tộc và cộng đồng dân cư giải quyết có hiệu quả nhiều vụ tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Phong trào "toàn dân bảo vệ ANTQ" cùng với các biện pháp nghiệp vụ khác của lực lượng Công an đã góp phần ổn định tình hình, giữ bình yên cuộc sống.

Để hỗ trợ có hiệu quả và thiết thực đối với các xã đặc biệt khó khăn do UBND tỉnh Hòa Bình giao, Công an tỉnh vận động cán bộ, chiến sỹ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ trên 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của 4 xã vùng cao huyện Lạc Sơn và đồng bào dân tộc Mông tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò với số tiền hơn 280 triệu đồng, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 lượt người dân.

Công an huyện Lạc Sơn, Cao Phong đã tặng 9 con bò giống, trị giá 150 triệu đồng cho bà con nông dân, Công an huyện Tân Lạc tặng sách vở, đồ chơi cho 5 trường tiểu học trên địa bàn với trị giá trên 70 triệu đồng, xây mới công trình "Điện chiếu sáng nông thôn" dài 3km ở các xóm, xã vùng cao. Công an thành phố Hòa Bình trao tặng Nhà tình nghĩa cho 1 gia đình với số tiền trên 100 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức 8 chuyến công tác đến 8 xã đặc biệt khó khăn để cấp chứng minh nhân dân cho người dân, kết hợp tặng các phần quà ý nghĩa; Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức trên 100 hoạt động tình nguyện "Chung tay vì cuộc sống cộng đồng" ở cơ sở, xây mới trên 10 công trình phúc lợi, nhà tình nghĩa, 1.000 phần quà, gồm: quần áo, sách vở, chăn màn.. Hàng trăm việc làm tốt, nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa góp phần chia sẻ khó khăn, thiếu thốn với bà con nghèo, động viên bà con khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới" đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng Công an tỉnh và nhân lên trong cả hệ thống chính trị và các cấp, các ngành của tỉnh Hòa Bình. Hình ảnh các chiến sỹ Công an mồ hôi ướt đầm vai áo, cùng bà con xuống đồng gặt lúa, gieo trồng trở nên rất đỗi thân thuộc, tạo ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân.

Đại tá Phạm Văn Sử cho biết thêm, thành công bước đầu trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới tiếp tục được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo nhân rộng ra các đơn vị, địa phương khác trong toàn lực lượng. Coi đó là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong việc giữ ổn định an ninh, trật tự vùng nông thôn và xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an tỉnh Hòa Bình thân thiện, gần gũi hơn với nhân dân.

Thời gian tới, Công an tỉnh Hòa Bình có thêm những công trình có ý nghĩa, những hoạt động thiện nguyện "vì cuộc sống cộng đồng" để cùng chung tay xây dựng bộ mặt nông thôn tỉnh Hòa Bình giàu đẹp, văn minh.

Huệ Chi

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.