Công an quận 4, TP HCM: Xác định phương châm “Dân là gốc”

Cứ nói đến quận 4, TP Hồ Chí Minh trước đây người dân luôn nghĩ ngay đến các băng nhóm giang hồ, tội phạm, các đối tượng cộm cán bảo kê sòng bạc từng tù cao án nặng. Thời gian gần đây, nhờ nỗ lực của cán bộ chiến sĩ cộng với với phương châm “dân là gốc”, Công an quận 4 ngăn chặn tội phạm khá thành công...

Dịch COVID – 19, qua 2 đợt, TP Hồ Chí Minh tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí đông người như quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán karaoke. Vì thế, để hoạt động, một số đối tượng nghiện ma túy đã chọn địa bàn quận 4 làm điểm tập kết bay lắc, tổ chức bài bạc dịp này. 

Đó là vụ Nguyễn Bảo Yến đã đứng ra thuê căn hộ A1.08.02 chung cư The Gold View cho em trai là Nguyễn Thanh Sơn để tổ chức ăn nhậu và mua ma túy về sử dụng. Tại căn hộ A2.03A.17, một nhóm 12 người (6 nam, 6 nữ) tổ chức sử dụng ma túy và bay lắc nguyên đêm. Nhờ thông tin từ người dân, Công an quận 4 đã theo dõi và bắt Đoàn Duy Tân, kẻ đã cung cấp ma túy cho nhóm này. 

Tiếp đó, rạng sáng 29-7, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy-Công an quận 4 phát hiện 5 đối tượng thuê căn hộ A1.11.10 đang sử dụng ma túy. Nguyễn Phương Nghi (sinh năm 1997, ngụ căn hộ trên) khai cùng Phạm Văn Tường Khoa và 3 người bạn khác rủ nhau đi “bay” ở một quán bar trên địa bàn quận 1, sau về căn hộ cả nhóm bỏ ra 3 triệu đồng gọi điện cho một đối tượng tên Nam mua ma túy khay, thuốc lắc để sử dụng.

Công an quận 4, TP Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp với Ban quản trị các chung cư để ngăn ngừa tội phạm trong chung cư cao cấp.
Công an quận 4, TP Hồ Chí Minh ký kết quy chế phối hợp với Ban quản trị các chung cư để ngăn ngừa tội phạm trong chung cư cao cấp.

Cũng từ nguồn tin của quần chúng, khoảng 1h ngày 16-8, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận 4 phối hợp với Công an phường 3, kiểm tra căn hộ 002, Lô B5, chung cư phường 3, quận 4 phát hiện Võ Thị Ngọc Trinh (sinh năm 1962, ngụ đường Khánh Hội, phường 3, quận 4) đang sử dụng căn hộ này làm sòng bạc. 

Khi Công an ập vào, bên trong sòng có khoảng 30 đối tượng đang say sưa sát phạt, thu trên chiếu bạc của các đối tượng tham gia gần 300 triệu đồng. Trinh khai, để tránh bị phát hiện, các con bạc toàn là người quen của Trinh, đích thân Trinh gọi điện thoại mời mới đến, người lạ không cho vào sòng. 

Trinh thuê Nguyễn Văn Nhiều làm nhiệm vụ cảnh giới, mở cửa ra vào cho các con bạc, thuê Võ Ngọc Sơn, Đào Ngọc Tâm làm nhiệm vụ chia bài, thu tiền xâu của con bạc; thuê Lê Thanh Vũ giữ vai trò cung cấp bài và Lê Kiều Khanh phục vụ đồ ăn, nước uống tại chỗ cho con bạc.

Trung tá Trần Trung Hiếu, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp - Công an quận 4 cho biết: 

Tội phạm ma túy và bài bạc thời gian gần đây thường chọn chung cư, căn hộ cao cấp để hoạt động. Trên địa bàn quận 4 hiện có 31 chung cư lớn. Đa phần các căn hộ tại các chung cư này đều do nhà đầu tư mua để bán kiếm lời, thời gian chưa có khách mua thì cho thuê mướn. Cho thuê ngắn hạn, giữa chủ nhà và người thuê thường giao dịch qua điện thoại, qua mạng xã hội nên chủ không biết gì nhiều về khách thuê. 

Tang vật ma túy được thu giữ trong một số lần kiểm tra tại các căn hộ cho thuê ở trong chung cư.
Tang vật ma túy được thu giữ trong một số lần kiểm tra tại các căn hộ cho thuê ở trong chung cư.

Các đối tượng lợi dụng điểm hở này, thuê căn hộ để hoạt động bay lắc, sử dụng ma túy và tổ chức bài bạc. Việc quản lý các chung cư còn lỏng, một số bảo vệ bị các đối tượng mua chuộc, hoặc lơ là mất cảnh giác, dẫn đến việc các đối tượng dễ dàng lên các chung cư tham gia vào các hoạt động tội phạm như sử dụng ma túy, bài bạc.

Các đối tượng bay lắc, bài bạc sử dụng nhiều chiêu trò để qua mắt cơ quan chức năng. Luôn có một lực lượng có mặt “canh me” tại Công an các phường. Nếu có động tĩnh, các “ăng ten” này sẽ báo với các đối tượng bay lắc, bài bạc để thu dọn… chiến trường trước khi các tổ công tác triển khai khiểm tra. 

Trước đây, sau khi bay lắc tại các quán bar, vũ trường, dân bay lắc thường thuê các căn hộ chung cư sử dụng ma túy và bay lắc thâu đêm, nhiều ngày. Nay các đối tượng thay đổi phương thức, hoạt động khoảng vài giờ thì trả phòng. Công an quận 4 đã triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an và ban quản trị các chung cư. Từ quy chế này, Công an quận 4 đã nhận rất nhiều nguồn tin quý giá, tố giác tội phạm từ cư dân và đã khám phá thành công nhiều vụ việc.

Từ nguồn tin của quần chúng mà nhiều vụ án đã được khám phá, các đối tượng manh nha phạm pháp đều bị ngăn chặn. Vì vậy trong thời gian qua, trên địa bàn quận 4 không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không xảy ra các vụ băng nhóm giang hồ giải quyết mâu thuẫn. Tại buổi sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, Trung tá Nguyễn Đình Dương - Phó Trưởng Ban chỉ đạo 138, Trưởng Công an quận 4 cho biết, nguồn tin từ quần chúng nhân dân rất cần thiết để giúp lực lượng Công an quận phá án. 

Qua phong trào, Công an quận 4 đã nhận được 19.000 nguồn tin có giá trị từ người dân, giúp các đơn vị thuộc Công an quận giải quyết 7.264 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Tình hình tội phạm luôn được kéo giảm qua từng năm, trong đó án nghiêm trọng trên địa bàn quận được điều tra khám phá đạt tỷ lệ cao. Cụ thể đã xảy ra 431 vụ phạm pháp hình sự, giảm 247 vụ so với cùng kỳ, tỷ lệ khám phá án đạt 77,95%. 

Bên cạnh đó, Công an quận đã bắt 344 vụ về tội phạm ma túy, 123 vụ liên quan tội phạm kinh tế, 36 vụ tội phạm môi trường, 83 vụ về tệ nạn xã hội, vận động Nhân dân giao nộp gần 1.400 hung khí, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

Để người dân nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, Công an quận 4 đã tổ chức hơn 286.000 lượt họp tại các khu phố, tổ dân phố; phát trên 130.000 thông báo, tài liệu và trên 36.000 móc khóa tuyên truyền phòng chống tội phạm, phát loa lưu động trên 5.000 lượt, chiếu video clip về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân đề phòng.

Trong một tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trên địa bàn quận 4 xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự, cả 3 vụ đều được khám phá thành công, bắt 6 đối tượng. Tội phạm ma túy là cốt lõi của các vụ phạm pháp hình sự khác. Các đối tượng gây án đa phần đều nghiện ma túy, khi đói thuốc thì manh động khi thực hiện hành vi của mình. 

Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, Công an quận 4 đã phát hiện 15 vụ án liên quan đến ma túy, bắt 56 đối tượng, đề xuất khởi tố 11 vụ với 16 đối tượng. 

Phòng hơn chống, 28 đối tượng sử dụng ma túy bị điểm tên, lập hồ sơ đưa 9 đối tượng đi cai nghiện tập trung. Công an của 15 phường trong quận 4 còn lập hồ sơ gọi hỏi, răn đe giáo dục 109 đối tượng, trong đó chủ yếu là đối tượng ma túy, hình sự và tệ nạn xã hội. 

Từ đầu năm đến nay, Công an các phường đã tiếp nhận 176 hung khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ các loại, trong đó đa phần là mã tấu tự chế cùng 2 hộp tiếp đạn, 76 viên đạn, roi điện, súng bắn điện, còn số 8, bình xịt hơi cay…

Trung tá Trần Trung Hiếu cho biết, Công an quận 4 đã xác định thời điểm dịch COVID – 19 dễ phát sinh tội phạm nên đã có kế hoạch cụ để quản lý địa bàn thật tốt. Đất dữ, nhưng thời gian qua các vụ băng nhóm giang hồ thanh toán nhau đã không xảy ra trên địa bàn. 

Cảnh sát khu vực quản lý chặt các đối tượng, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình “Quản lý, cảm hoá giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”. Người dân tích cực tham gia tương tác, gửi phản ánh đến Công an quận thông qua mô hình “Tương tác zalo giữa lực lượng cảnh sát khu vực với khu phố, tổ dân phố và người dân”. Công nghệ thời 4.0 đã hỗ trợ đắc lực để người dân an tâm tham gia phòng chống tội phạm mà không lo bị đe dọa, trả thù.

“Rất mừng là người dân quận 4 đã chung tay cùng các lực lượng của Công an quận 4 vừa phòng chống tội phạm vừa tham gia chống dịch. Công  an tích cực thì dân sẽ hỗ trợ hết lòng thôi” - Trưởng Công an quận 4, Trung tá Nguyễn Đình Dương đã khẳng định với chúng tôi như thế.

Minh Đức

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.