Công an Ninh Thuận: Thức giữa vùng dịch

Những ngày này, người dân xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận và 4 thôn Văn Lâm– nơi UBND tỉnh có quyết định tổ chức cách ly y tế tại nhà đối với thôn Văn Lâm 3 (thôn có 100% là đồng bào dân tộc Chăm với 1010 hộ và trên 5000 nhân khẩu) người dân đã quen dần với hình ảnh các chiến sỹ Công an nhân dân đến làm nhiệm vụ.

Không chỉ cùng với chính quyền địa phương làm công tác chốt chặn, bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn, mà người ta còn thấy những chiến sỹ trong sắc phục CAND đến tận nhà để trò chuyện, tuyên truyền cho người dân hiểu đúng về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn người dân biết cách tự phòng tránh cho chính mình và cộng đồng, động viên tinh thần người dân bình tĩnh tự tin đối phó với dịch bệnh. Vì thế mà tâm lý bất an, lo lắng hay hành động tích trữ lương thực trong nhân dân, nhất là khi quyết định cách ly được thực hiện, đã giảm đi rõ rệt.

Tâm sự với chúng tôi ngay tại chốt cách ly, Trung tá Vũ Văn Hoài - Phó trưởng công an huyện Thuận Nam nói: "Ngay khi có thông tin về 1 người dân ở Văn Lâm 3, là bệnh nhân 61 sau khi đi Malaysia về đã dương tính với virus SARS - Covi - 2; thực hiện chỉ đạo của trên, lãnh đạo Công an huyện triển khai kế hoạch cho toàn thể lực lượng Công an trên địa bàn, trực 100% quân số phân công cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị nghiệp vụ, xuống ngay địa bàn, phối hợp với địa phương chủ động khoanh vùng, rà soát tất cả người có liên quan đến bệnh nhân số 61 nhiễm COVID-19, nhanh chóng hỗ trợ cơ quan y tế đưa ra phương án ngăn chặn, cách ly, tránh lây lan rộng ra cộng đồng.

Thượng tá Phạm Đức Bảo- Trưởng Công an huyện Thuận Nam kiểm tra chốt gác khu vực cách ly và dặn dò, động viên CBCS.
Thượng tá Phạm Đức Bảo- Trưởng Công an huyện Thuận Nam kiểm tra chốt gác khu vực cách ly và dặn dò, động viên CBCS.

Những kết quả ban đầu đã thể hiện được những quyết tâm, nỗ lực, bất chấp hiểm nguy của lực lượng Công an huyện khi đi xuống vùng dịch. Sau khi chính quyền tổ chức cách ly địa bàn thôn Văn Lâm 3, lãnh đạo Công an huyện đã lựa chọn phân công các cán bộ, chiến sỹ có sức khỏe, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác dân vận để đảm nhiệm chốt chặn 24/24 ở 4 chốt cách ly, phối hợp cùng các lực lượng địa phương tuần tra, kiểm soát các điểm đã rào chắn, để hạn chế đến mức thấp nhất người dân ra vào khu vực cách ly".

Không chỉ phối hợp tốt với chính quyền địa phương, Công an huyện Thuận Nam đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an toàn sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ; Lãnh đạo Công an huyện thường xuyên phân công nhau có mặt tại địa bàn động viên, khích lệ tinh thần nhất là đối với các bộ, chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch, để các đồng chí phát huy hết tinh thần phục vụ nhân dân của người chiến sỹ Công an nhân dân trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.

Chúng tôi cũng đã ghi nhận hình ảnh ngay từ ngày đầu triển khai cách ly, đêm tối hay giữa trời nắng chang chang, lãnh đạo và các chiến sĩ Công an huyện cùng xắn tay khiêng lưới rào chắn các lối ra vào khu cách ly, lập chốt, sắp xếp nơi ăn ở dã chiến tại chỗ cho các cán bộ, chiến sỹ; tổ chức phun thuốc khử trùng khu vực dã chiến và các chốt cách ly.

Công việc nhiều, vất vả nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn cười tươi gạt những giọt mồ hôi rơi thấm đất và chia sẻ, ''nhân dân cách li, chúng tôi cũng tạm biệt gia đình vợ con, vào công tác tại vùng cách li cùng dân để giữ cho dân sức khỏe an toàn''.

Thượng tá Phạm Đức Bảo- Trưởng Công an huyện gạt những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đen nhẻm tâm sự: "Tôi cũng như cán bộ, chiến sỹ mấy ngày nay gần như ăn ngủ tại đơn vị, một phần là do nhiệm vụ, mặc dù cán bộ, chiến sỹ đã được hướng dẫn đeo khẩu trang, vệ sinh diệt khuẩn, mỗi khi ra chốt phải đo thân nhiệt... nhưng vẫn cứ lo mình bị lây nhiễm khi tiếp xúc với người dân, vì không biết trong những người dân kia ai có bị nhiễm bệnh hay không, bởi thế nên có nhớ nhà nhớ vợ nhớ con thì cũng phải chịu".

Trên thực tế những chiến sĩ khi làm nhiệm vụ, tiếp xúc gần với người dân là không thể tránh khỏi. Hằng ngày, ngoài thời gian giải quyết công việc tại đơn vị, lãnh đạo Công an huyện cũng thường xuyên xuống địa bàn Văn Lâm 3; chỉ đạo mời các đối tượng trong vùng, đã đăng những thông tin không chính xác lên mạng xã hội, làm ảnh hưởng tới tâm lý của người dân để làm việc; thường xuyên thăm hỏi động viên tư tưởng cán bộ chiến sỹ, kiểm tra nơi ăn, chốn ngủ, trang bị thêm các vật dụng y tế để bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ trực tại khu vực cách ly.

Tại điểm chốt số 3, Thiếu tá Mai Xuân Tiến – cán bộ Đội Quản lý hành chính Công an huyện Thuận Nam tâm sự: “Nóng lắm anh ạ, đeo bao tay, khẩu trang suốt ngày, trừ lúc ăn, ngủ không quen, trời lại nắng nóng nữa. Chúng tôi đâu có chỉ làm nhiệm vụ đơn thuần là chốt chặn không cho người ra vào khu cách ly, nhiều khi còn làm cả những nhiệm vụ của các thành viên trong tổ chốt như: đo thân nhiệt của người ra vào, rà soát danh sách những người bị hạn chế đi ra, phun xịt khử trùng... Nhưng những việc ấy còn đơn giản. Khó khăn nhất là phải giải quyết những người xin ra, vào khu cách ly mà không đúng quy định. Cương quyết nhưng cũng phải nhẹ nhàng, khôn khéo giải thích để người dân hiểu được việc làm của mình là tốt cho họ, cho cả cộng đồng dân cư”.

12h trưa tại khu vực đóng quân dã chiến, có chiến sỹ trong tốp chiến sỹ mới thay ca về, mồ hôi còn nhễ nhại ngồi ở hành lang, mở điện thoại gọi về nhà. Sau những lời hỏi thăm là câu: "Mẹ yên tâm, con ở đây tốt lắm, không sao đâu ạ...".

Lại nhớ có cô gái có chồng là sỹ quan Công an nhân dân, chồng cũng thường xuyên công tác xa nhà, có lần chia sẻ: “Những ngày lễ tết, ngày nghỉ chồng ở nhà ít hơn ở đơn vị. Có lần thằng cu bệnh khóc cả đêm, anh ấy gọi về hỏi thăm mà phải nói dối để anh yên tâm công tác là con bớt bệnh và ngủ rồi". Những lời nói dối thật cảm động đến từ cả hai phía gia đình và người chiến sỹ đang nhiệm vụ, hẳn đều xuất phát từ trái tim, vì công việc chung.

Băng ngang qua thôn Văn Lâm là con đường độc đạo dẫn về các làng Sơn Hải, Phước Lập, Bầu Ngứ, Tam Lang. Công an trực gác phải thường xuyên khử trùng phương tiện cho người và phương tiện bất đắc dĩ phải đi qua khu vực.
Băng ngang qua thôn Văn Lâm là con đường độc đạo dẫn về các làng Sơn Hải, Phước Lập, Bầu Ngứ, Tam Lang. Công an trực gác phải thường xuyên khử trùng phương tiện cho người và phương tiện bất đắc dĩ phải đi qua khu vực.

Nếu mới đến vùng dịch, mọi người phải tập quen với việc chào nhau mà không bắt tay, lỡ bắt tay rồi thì phải xịt cồn kháng khuẩn luôn. Thượng tá Bảo cho biết,  ngoài việc không  về nhà với vợ con, ông cùng với tập thể lãnh đạo công an huyện và các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại thôn Văn Lâm 3, cũng hạn chế tiếp xúc với người dân ngoài vùng dịch để bảo đảm an toàn cho người dân. Ông hi vọng trong quá trình công tác thực hiện nhiệm vụ tại nơi khác, người dân sẽ hiểu và thông cảm.

Trên thực tế đã có chiến sĩ khi làm nhiệm vụ, tiếp xúc gần với người bị nhiễm là không thể tránh khỏi, như trường hợp ở quận 2, TP Hồ Chí Minh, ba cán bộ, chiến sĩ phải cách ly. Từ đó, có thể cảm nhận thêm sự nguy hiểm, hy sinh và gian khổ của lực lượng CAND.

Khi những hình ảnh của cán bộ, chiến sỹ Công an Thuận Nam đang làm nhiệm vụ tại vùng cách ly xuất hiện trên mạng xã hội, đã có rất nhiều chia sẻ, bình luận động viên ấm áp, thân thương. Trong một dòng trạng thái trên trang cá nhân của một cá nhân đăng những dòng chữ cảm động: “Thấy các anh đứng ở chốt, thương lắm. Muốn pha 1 ly nước chanh mang ra mời...”.

Nhiều cá nhân đã chuyển thực phẩm, rau xanh, nho tươi, dưa hấu, trà giải nhiệt, mật ong... gửi tặng các chiến sỹ. 2 ngày đầu việc ăn uống mỗi bữa đều phải mua cơm hộp hoặc chuyển hơn 6km từ trụ sở Công an huyện xuống, vừa khó khăn vừa không đủ chất bảo đảm sức khỏe. Chị Bá Thị Sa Ti là tạp vụ của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm gần đấy đã chủ động gặp lãnh đạo Công an huyện, xin tình nguyện nấu ăn ngày 3 bữa ngay tại điểm đóng quân dã chiến và như chị nói: “Nấu ăn giúp anh em đến khi nào hết dịch thì thôi, anh em giúp đồng bào, chẳng lẽ mình không giúp được anh em. Nấu ăn thì phụ nữ quen hơn”. Có lẽ trong những lúc khó khăn thế này, hình ảnh những chiến sỹ Công an dấn thân vào các nhiệm vụ nguy hiểm, hy sinh cả hạnh phúc riêng tư, thậm chí tính mạng của bản thân, vì sự an bình cho nhân dân sẽ đọng mãi trong tâm trí nhiều người.

Tối chủ nhật, ngày thứ 6 kể từ khi lực lượng Công an huyện Thuận Nam triển khai cán bộ, chiến sỹ tới thôn Văn Lâm 3 làm nhiệm vụ, chúng tôi ở lại với anh em tại hiện trường chốt dịch. Đã 20 giờ, trời Ninh Thuận vẫn còn hầm hập nóng. Ở phố chắc nhiều người vẫn còn đưa vợ con đi dạo chơi. Trong khu vực cách ly đã vắng ngắt, tại các điểm chốt chặn, những chiến sỹ Công an nhân dân giữa vùng dịch vẫn đeo khẩu trang, đứng làm nhiệm vụ, họ đang thức canh giấc ngủ cho dân.

Thanh Sơn

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.