Công an huyện Gia Lâm: Trưởng thành từ gian khó

Tin Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) vinh dự được trao danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân nhân thời kỳ đổi mới nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng CAND không chỉ làm nức lòng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị mà còn khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và những người dân "bản địa" vui lây. Ra đời ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Công an huyện Gia Lâm đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành những nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Mỗi bước đi qua năm tháng thêm vững vàng, Công an huyện Gia Lâm đã thực sự trưởng thành từ trong gian khó, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng, được dân mến, dân tin.

Đại tá An Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Gia Lâm đã dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện cởi mở vào một buổi chiều muộn, sau một ngày làm việc rất bận rộn. Là thủ trưởng một đơn vị Công an ở một huyện có 22 xã, thị trấn và 17 đơn vị nghiệp vụ (trong đó có 12 đội nghiệp vụ, 3 đồn công an và 2 công an thị trấn), công việc của Đại tá An Thanh Bình có thể nói là lúc nào cũng chất chồng và nhiều vất vả. Chia sẻ về niềm vui đơn vị do mình đứng đầu vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, Đại tá An Thanh Bình cho biết: "Đây là nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Gia Lâm. Tôi cũng nói nhiều lần với anh em rằng, vinh dự này của chúng tôi vừa là động lực nhưng đồng thời cũng gắn với trách nhiệm và yêu cầu chúng tôi phải cố gắng hơn nữa trong việc giữ gìn trật tự an ninh và sự bình yên của địa bàn...".

Đại tá An Thanh Bình mới về nhận cương vị Trưởng Công an huyện Gia Lâm được hơn hai năm (trước đó anh là Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai). Vì thế, trong câu chuyện với phóng viên anh thường nhắc đến việc "kế tiếp truyền thống của đơn vị và những người tiền nhiệm". Chắc hẳn, truyền thống của đơn vị mà Đại tá An Thanh Bình nhắc đến ở đây là những chiến công nổi tiếng một thời từ trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược như "Sấm đường 5", "Sóng sông Hồng", "Lửa trường bay", diệt tề trừ gian...

Một buổi họp triển khai công tác nghiệp vụ của cán bộ chiến sĩ Công an huyện Gia Lâm.
Một buổi họp triển khai công tác nghiệp vụ của cán bộ chiến sĩ Công an huyện Gia Lâm.

Trong kháng chiến chống Mỹ, nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ Công an huyện Gia Lâm đã không quản ngại khó khăn, hi sinh cả bản thân mình cứu giúp dân trong bom đạn như chữa cháy kho xăng Đức Giang năm 1966; cứu dân, bảo vệ tài sản cho nhân dân trong đợt lũ vỡ đê Cống Thôn, xã Yên Viên năm 1971... Với những chiến công đó, Công an huyện Gia Lâm đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý như: 2 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích trong công tác đảm bảo An ninh trật tự trên địa bàn và công tác giáo dục cải tạo đối tượng tề, ngụy, đảng phái phản động cũ (năm 1963 và năm 1964); 2 Huân chương Chiến công hạng Ba về thích tích chống chiến tranh phá hoại của Mỹ (năm 1967 và 1973); Huân chương Quân công hạng Ba về thành tích bảo vệ an ninh trật tự. Trong mỗi chiến công đó và cả trong bảng vàng thành tích để đơn vị được trao tặng danh hiệu "Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" đều có đóng góp to lớn của cán bộ chiến sĩ Công an huyện Gia Lâm, góp phần tô thắm thêm những trang truyền thống rất đáng tự hào của đơn vị.

Cho đến tận hôm nay, tập thể cán bộ chiến sĩ Công an huyện Gia Lâm vẫn phải đương đầu với bao khó khăn, thử  thách để giữ cho mảnh đất Gia Lâm được yên bình. Đại tá An Thanh Bình cho biết, từ ngày về "tiếp quản" mảnh đất này, đã không biết bao nhiêu ngày anh đi sớm về khuya với cung đường từ trụ sở về nhà riêng gần 30km. Đã có bao nhiêu đêm anh trăn trở với tâm thế "trực chiến". Bởi lẽ, Gia Lâm có tới 22 đơn vị hành chính, lại là địa bàn giáp ranh với 9 quận, huyện, thị xã khác. Gia Lâm cũng là địa bàn có tốc độ đô thị hóa rất nhanh, có nhiều khu công nghiệp, nhiều làng nghề, nhiều dự án đang được triển khai. Đặc biệt, trên địa bàn có tới trên 600 doanh nghiệp đang hoạt động, với 3 khu công nghiệp là Phú Thị, Hapro, Ninh Hiệp và có 5 làng nghề truyền thống là Bát Tràng, Giang Cao, Kim Lan, Kiêu Kỵ, Ninh Hiệp, nên có số lượng công nhân, lao động ngoại tỉnh về làm việc, cư trú rất đông. Đây cũng chính là nguyên nhân tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tình hình an ninh kinh tế - chính trị - xã hội phức tạp, khó kiểm soát.

Không chỉ vậy, huyện Gia Lâm còn có 2 địa bàn trọng điểm về an ninh, đó là xã Bát Tràng và các xã khu vực Bắc Đuống. Xã Bát Tràng là địa điểm du lịch, hàng năm có hàng vạn người nước ngoài, Việt kiều đến tham quan, du lịch và làm ăn buôn bán. Còn các xã Bắc Đuống thường xuyên có hàng nghìn người dân thường xuyên qua lại Trung Quốc buôn bán, làm ăn và người Trung Quốc nhập cảnh vào địa bàn đặt quan hệ làm ăn. Vì thế, vấn đề giữ gìn an ninh trật tự ở những địa bàn này luôn được đề cao và huyện Gia Lâm luôn được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh quốc phòng của Thủ đô.

Đại tá An Thanh Bình chia sẻ: "Trong những năm qua, quá trình hội nhập kinh tế, số người nước ngoài đến địa bàn huyện Gia Lâm để tham quan, du lịch, nghiên cứu thị trường, ký kết hợp đồng làm ăn buôn bán với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn ngày một tăng. Trong số đó có không ít các đối tượng bất mãn, hoạt động tiêu cực, tuyên truyền, kích động chống phá cách mạng nước ta trên nhiều lĩnh vực. Lực lượng Công an huyện đã chủ động tham mưu cho các thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp, lãnh đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt quy chế làm việc, tiếp xúc và quản lý người nước ngoài theo quy định của Bộ Công an và Công an thành phố. Công an huyện Gia Lâm đã chủ động phối hợp với Công an thành phố điều tra, bắt giữ một số đối tượng lưu vong đến địa bàn để hoạt động tuyên truyền, kích động lật đổ chính quyền như đối tượng Trần Lâm (là Việt kiều Mỹ thuộc diện cấm nhập cảnh) lợi dụng hoạt động từ thiện để truyền bá đảo "Thanh Hải Vô Thượng Sư" trái phép trên địa bàn; một số đối tượng lợi dụng vấn đề dân chủ phát tán nhiều tài liệu phản động vào địa bàn huyện với nội dung bôi xấu, kích động lật đổ chính quyền; đối tượng Vũ Ngọc Hưng có hành vi tàng trữ, phát tán tài liệu có nội dung phản động, nói xấu chế độ trên mạng Internet, đồng thời làm rõ đối tượng này là thành viên của tổ chức phản động Việt Tân...".

Trong các mặt công tác nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Gia Lâm đã đạt được nhiều thành tích, trong đó nổi bật là trong công tác đấu tranh với tội phạm hình sự. Là huyện giáp ranh với 9 đơn vị hành chính khác, lại có nhiều khu công nghiệp, trường học nên người từ các địa phương khác về Gia Lâm làm việc, sinh sống ngày càng tăng, kéo theo nhiều đối tượng về đây hoạt động tội phạm. Có nhiều đối tượng hoạt động tội phạm với tính chất tinh vi, manh động, liều lĩnh, khi bị phát hiện sẵn sàng chống trả quyết liệt, đã chọn các địa bàn giáp ranh, các "vùng đệm" để dễ bề hoạt động. Nhiều ổ nhóm tội phạm mang tính chất "liên tỉnh" từ Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Ninh... đã dạt về đây hoạt động như ổ nhóm của đối tượng Xuân "Tóc đỏ", Lý "Tư tỏi" ở Thường Tín (Hà Nội) đã gây ra nhiều vụ cướp trên sông Hồng; nhóm đối tượng Tuấn "Chồi" gây ra nhiều vụ trộm, cướp tài sản trên các tuyến đường Hà Nội - Bắc Ninh - Lạng Sơn; nhóm đối tượng Thủy "Si đa" ở Hải Phòng chuyên tiêu thụ tài sản trộm cắp...

Từ tình hình thực tế của địa bàn, lực lượng Công an huyện đã bám sát chỉ đạo từ cấp trên xây dựng nhiều kế hoạch, chuyên đề đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời triển khai nhiều đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm mang tính chất đột phá để giữ vững ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối mặt với bọn tội phạm, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Gia Lâm luôn nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, liên tục trấn áp bọn tội phạm, không quản ngại khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ. Sự nỗ lực này của tập thể cán bộ chiến sĩ Công an huyện Gia Lâm đã được ghi nhận với 14 năm liền (từ năm 2000 đến 2014) đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 8 năm liên tục (từ năm 2008 đến 2014) được Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Đặc biệt, danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà tập thể Công an huyện Gia Lâm đã vinh dự được trao đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân đã trở thành nguồn động viên, khích lệ vô cùng to lớn.

Đại tá An Thanh Bình tâm sự, từ ngày về làm Trưởng Công an huyện Gia Lâm, anh đã đề ra khẩu hiệu hành động cho cán bộ chiến sĩ của mình, đó là: "Trách nhiệm - Chuyên sâu - Gần dân - Nghe dân nói - Làm dân tin - Vì nhân dân phục vụ". Với phương châm hành động này, chắc hẳn Công an huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều chiến công hơn nữa trên mặt trận đấu tranh với bọn tội phạm, giữ vững an ninh trật tự và sự bình yên trên mảnh đất  "cửa ngõ" nội thành, xứng đáng với phần thưởng Đơn vị Anh hùng cao quý vừa được Đảng và Nhà nước trao tặng.

Nguyệt Hà

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.