Công an Hà Nam nặng lòng với công tác đền ơn, đáp nghĩa

Cách đây 70 năm, vào ngày 27-7-1947, trong Thư gửi đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí chịu ốm đau, què quặt. Vì vậy, Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy...”. 

Thực hiện lời căn dặn; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hà Nam luôn coi công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Chúng tôi cùng Đại tá Trương Minh Côn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam tới thăm gia đình bà Phạm Bích Mai ở thôn Thượng, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên - là con gái của liệt sĩ CAND Phạm Văn Nam. Trong căn nhà tình nghĩa khang trang còn thơm mùi vôi mới vừa được Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Nam trao tặng, bà Phạm Bích Mai tâm sự: “Bố mẹ tôi sinh được 3 chị em. Tháng 7 -1965,  đang chơi đánh đáo ngoài sân thì mẹ tôi từ trong nhà chạy ra ôm chặt 3 chị em tôi vào lòng, giọng nghẹn ngào nói bố các con hy sinh rồi. Lúc đó, chúng tôi vẫn còn nhỏ, chưa kịp hiểu hết nỗi đau mất bố và nỗi buồn vô hạn của mẹ. Sau này chúng tôi lớn khôn, mẹ nhiều lần kể lại cho chúng tôi nghe về sự hy sinh anh dũng của bố”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ và hào hùng, người cha thân yêu của bà Mai - đồng chí Phạm Văn Nam, lúc đó là cán bộ CAND chi viện cho an ninh miền Nam đã anh dũng hy sinh khi đang trên đường làm nhiệm vụ. Chồng hy sinh, bà Phạm Thị Khối gắng gượng tần tảo nuôi các con nên người, dù gia cảnh vô cùng khó khăn.

Năm 2000, bà Khối qua đời, để lại ngôi nhà cấp 4 có diện tích khoảng 30m2 cho bà Mai làm nơi hương hỏa, thời phụng cha mình . Trải qua năm tháng, ngôi nhà bị xuống cấp nghiêm trọng. Là người trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa của Công an tỉnh Hà Nam, thấu hiểu, cảm thông với những vất vả, khó khăn của thân nhân liệt sỹ Phạm Văn Nam, Đại tá Trương Minh Côn đã chỉ đạo CBCS  làm công tác chính sách, Phòng Tổ chức cán bộ khảo sát cụ thể để báo cáo Bộ Công an và đã được Bộ cấp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa làm nơi thờ phụng anh linh liệt sỹ Phạm Văn Nam trên nền đất cũ của gia đình.

Tiếp đó, chúng tôi đến xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam thăm gia đình bác Trần Đắc Duyệt, là em trai của liệt sỹ CAND Trần Đắc Lư, Tiểu đội trưởng thuộc Đội Công an Thiết Dũng huyện Bình Lục, bị giặc phục kích bắn hy sinh năm 1951 khi đang trên đường dẫn giải tên Việt gian bán nước.

Đại tá Trương Minh Côn thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hồng tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, Hà Nam.
Đại tá Trương Minh Côn thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hồng tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, Hà Nam.

Ngắm nhìn tấm Bằng “Tổ quốc ghi công” mới được Nhà nước truy tặng liệt sỹ CAND Trần Đắc Lư trang trọng treo trên bàn thờ, bác Duyệt vẫn chưa hết xúc động. Bác Duyệt bày tỏ sự biết ơn của mình và gia đình đối với lực lượng Công an, cũng như  Đại tá Trương Minh Côn – người trực tiếp chỉ đạo CBCS Phòng Tổ chức cán bộ xác minh, thu thập tài liệu giúp gia đình ông hoàn thiện thủ tục hồ sơ, đề nghị Chính phủ công nhận liệt sĩ và trao bằng Tổ Quốc ghi công cho liệt sỹ Trần Đắc Lư.

Trao đổi câu chuyện đi tìm nhân chứng cũng như những cứ liệu liên quan đến liệt sỹ Trần Đắc Lư - anh trai mình, bác Duyệt xúc động chia sẻ: “Do anh trai tôi hy sinh đã quá lâu, chiến tranh loạn lạc nên toàn bộ giấy tờ chứng minh anh tôi từng công tác trong Đội Công an Thiết Dũng – Ty công an Hà Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp không còn, khiến gia đình tôi thật sự không hy vọng nhiều sẽ làm được chế độ chính sách cho anh. Rất may mắn cho tôi và gia đình khi được gặp và làm việc với Đại tá Trương Minh Côn và cán bộ phòng Tổ chức cán bộ”.

Nghe câu chuyện của gia đình, thấu hiểu những mất mát và nỗi niềm đau đáu mà thân nhân gia đình liệt sỹ đã bao năm mong mỏi, Đại tá Trương Minh Côn trực tiếp chỉ đạo CBCS Đội chính sách và bảo hiểm, Phòng tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Hà Nam khẩn trương xác minh, lật tìm lại mọi manh mối dù là nhỏ nhất để hoàn thiện hồ sơ, tiến hành các thủ tục cần thiết đề nghị Nhà nước xét công nhận, cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sỹ Trần Đắc Lư; quyết tâm hoàn thành bằng được tâm nguyện của thân nhân liệt sỹ, và cũng là thể hiện tấm lòng tri ân đối với anh linh liệt sỹ, người đã hy sinh xương máu để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Cuộc hành trình tìm lại hồ sơ, chứng cứ cũng như các nhân chứng liên quan đến sự hy sinh của liệt sỹ Trần Đắc Lư có những lúc tưởng chừng không còn hy vọng, nhưng bằng sự  kiên trì, không nản lòng trước khó khăn của CBCS làm công tác chính sách của Công an tỉnh Hà Nam suốt mấy tháng trời ròng rã đi tìm tài liệu, xác minh hoàn thiện hồ sơ, cuối cùng sự nỗ lực và kiên trì của các anh đã được đền đáp, ngày 14-8-2014, đồng chí Trần Đắc Lư đã được Thủ tướng Chính phủ chính thức ký quyết định công nhận là liệt sỹ CAND.

Mỗi lần nhìn tấm Bằng Tổ quốc  ghi công của anh trai mình, ông Duyệt lại rưng rưng, trào dâng niềm tự hào, bởi với ông và những người thân trong gia đình, tấm bằng “Tổ Quốc ghi công” có ý nghĩa vô cùng lớn lao, đó chính là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với những hy sinh, cống hiến của người anh thân yêu của mình.

Đó chỉ là một trong rất nhiều những câu chuyện có thực kể về hành trình vất vả, sự nỗ lực kiên trì của những cán bộ làm công tác chính sách, công tác đền ơn - đáp nghĩa của Công an tỉnh Hà Nam. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Công an Hà Nam đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác đền ơn, đáp nghĩa. Trong đó, Công an Hà Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở LĐTB và XH và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam tổ chức khảo sát, thẩm định, tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết và thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định.

Vào dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 27-7 và Tết Nguyên đán hàng năm, Công an tỉnh Hà Nam đều đặn duy trì tổ chức gặp mặt, đến thăm hỏi, tặng quà 13 Mẹ Việt Nam anh hùng mà Công an tỉnh đang nhận phụng dưỡng; thăm, tặng quà các thương binh CAND, thân nhân liệt sĩ CAND trên địa bàn toàn tỉnh với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng mỗi năm.

Ngoài ra, "Quỹ nghĩa tình đồng đội" CAND được CBCS Công an Hà Nam đóng góp được duy trì và sử dụng rất hiệu quả. Như chia sẻ của Đại tá Trương Minh Côn, 5 năm qua, từ  số tiền tình nghĩa đóng góp được, Công an tỉnh Hà Nam đã xây mới, tu sửa 10 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sỹ CAND, QĐND, các mẹ Việt Nam anh hùng, thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Ủng hộ hàng chục triệu đồng vào việc xây dựng đền thờ các anh hùng liệt sỹ của tỉnh; đền thờ tưởng niệm 10 nữ dân quân Lam Hạ - Phủ Lý, đền thờ các liệt sỹ núi Chùa xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm.

Ngoài ra, trung bình mỗi năm CBCS Công an các đơn vị Hà Nam còn tự nguyện ủng hộ số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng để lấy kinh phí dành cho các hoạt động xã hội từ thiện, ủng hộ vì người nghèo, chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân chất độc da cam...

Trong câu chuyện với Đại tá Trương Minh Côn, chúng tôi được biết, anh cũng là con trai của một quân nhân. Người cha thân yêu của anh từng bị địch bắt, tù đày ở Côn Đảo. Bản thân anh cũng từng bị thương trong khi làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm, thương tật ảnh hưởng tới 21% sức khỏe. Bởi vậy, hơn ai hết, Đại tá Trương Minh Côn vô cùng thấu hiểu những nỗi đau mất mát của các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Dù chiến tranh đã trôi qua hơn bốn thập kỷ nhưng những hệ lụy, những nỗi đau mất mát ấy vẫn hiện hữu trên cơ thể, trong tâm khảm của mỗi đồng chí thương, bệnh binh và thân nhân các gia đình liệt sỹ. Cũng chính vì suy nghĩ như vậy và với tấm lòng thành kính đối với những con người đã không tiếc tuổi xuân hiến dâng cho Tổ quốc, Đại tá Trương Minh Côn luôn quan tâm chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương “đến từng nhà, rà từng người”, nắm chắc từng đối tượng thuộc diện chính sách để làm hồ sơ nhanh nhất, giải quyết kịp thời những chế độ, chính sách đối với người có công.

Song song với việc làm trên, anh còn dành nhiều thời gian trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc các đơn vị kê khai kịp thời các đối tượng là con em gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn để Công an tỉnh Hà Nam kịp thời có các biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ. Chẳng những vậy, như một mặc định riêng, mỗi tháng lương Đại tá Trương Minh Côn luôn tự dành một phần để ủng hộ các gia đình chính sách của tỉnh nói chung và các gia đình chính sách xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân quê hương anh nói riêng.

Đại Trương Minh Côn quan niệm, chẳng có niềm vui nào lớn bằng được đem niềm vui, hạnh phúc tới cho mọi người, đóng góp được gì cho quê hương, cho công tác đền ơn đáp nghĩa, anh sẽ luôn cố gắng để làm hết sức mình.

Phạm Tâm - Lan Anh

Các tin khác

Người cán bộ an ninh anh hùng có hồn thơ lãng mạn

Người cán bộ an ninh anh hùng có hồn thơ lãng mạn

Ông là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an. Ông được giao trọng trách Cục trưởng Cục An ninh mạng đầu tiên (năm 2010-2011) và sau đó là Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I, Tổng cục An ninh (2011-2014). Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tháng 8/2015, Đại tá Đào Văn Vinh được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nữ chiến sĩ Công an viết tiếp ước mơ trên giảng đường

Nữ chiến sĩ Công an viết tiếp ước mơ trên giảng đường

Giữa hàng trăm học viên tốt nghiệp Khóa D47 của Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) cái tên Ngô Linh Nga để lại nhiều ấn tượng đặc biệt. Với GPA 3.82/4.0, điểm khóa luận tuyệt đối 10/10 và bảng thành tích "khủng" trên nhiều lĩnh vực, Ngô Linh Nga là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ học viên Công an nhân dân (CAND) năng động, hội nhập, giàu trách nhiệm và không ngừng vượt lên chính mình.

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.