Có hy sinh đã trở thành bất tử

Mấy ngày qua, đã có rất nhiều nước mắt rơi vì sự đau đớn, xót thương, căm phẫn. Bao cung bậc cảm xúc được thể hiện trên các trang báo, trên mạng xã hội về sự hi sinh của 3 cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày 9-1 vừa qua.

Đã có những chia sẻ cũng như ghi nhận kịp thời của lãnh đạo Nhà nước, của lực lượng Công an nhân dân, của các ngành, các cấp về những tấm gương hi sinh anh dũng ấy, mong cho phần nào dịu đi những mất mát đau thương ấy... Máu các anh đã đổ vì bình yên cuộc sống hôm nay!

Bữa cơm cuối cùng của người cha

Bữa cơm tối 8-1 là bữa cơm cuối cùng của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh trong căn nhà ấm áp ở gần đơn vị anh đóng quân. Vợ anh, chị Tạ Thị Lộc (42 tuổi) đưa con gái 13 tuổi đi học. Cậu con trai lớn Nguyễn Gia Huy đang học năm thứ 2 Đại học Giao thông vận tải chuẩn bị đi tắm. Anh ngồi ăn bữa cơm vội để lên đường công tác. Cả vợ và 2 đứa con của anh đâu ngờ, đó là bữa cơm cuối cùng của người chồng, người cha thân yêu.

Huy kể lại thời khắc cuối cùng được gặp cha trong nước mắt: “Mẹ cháu đưa em gái đi học, cháu định đi tắm còn bố ngồi ăn cơm một mình. Bố bảo cháu đừng đi tắm vội, ngồi đây đơm cơm cho bố để bố đi công tác không muộn. Hỏi bố bao giờ về, bố bảo: “Yên tâm đi, mai kia bố về, bố còn đi lớp bồi dưỡng cán bộ”. Tự nhiên cháu có linh cảm xấu.

Thế rồi, đến hôm sau, khi thấy trên mạng có nhắc tên bố cháu trong vụ việc ở Đồng Tâm. Cháu run rẩy chạy vào đơn vị bố. Chẳng ai nói với cháu là bố hi sinh nhưng nhìn ánh mắt họ, cháu hiểu đã mất bố rồi...”.

Mẹ Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (74 tuổi) đã cạn dòng nước mắt khóc con. Bà có 4 người con thì anh Thịnh là con trai cả. Thôn Vàng 3, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội là nơi anh sinh ra nhưng để tiện công tác, anh đưa vợ và 2 con lên ở Sóc Sơn, gần đơn vị.

Tranh thủ ngày bớt việc, anh đều về thăm mẹ và thắp hương cho người cha đã mất. Thế nhưng, đã lâu lắm rồi, anh chẳng có được một cái tết trọn vẹn với gia đình. Bà xót xa: “Cả nhà đang chuẩn bị đón tết thì nó đi mất thế này đây. Biết bao giờ gặp được con...”.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ thăm hỏi, động viên gia đình Đại tá Nguyễn Huy Thịnh.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ thăm hỏi, động viên gia đình Đại tá Nguyễn Huy Thịnh.

Thượng tá Vũ Văn Khánh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cùng các đồng đội thường xuyên túc trực tại ngôi nhà nhỏ ở thôn Vàng 3, phối hợp với gia đình và chính quyền tiếp khách đến thăm hỏi, chia buồn và lo hậu sự cho người đã khuất. Anh kể về bản lĩnh và trách nhiệm của người đồng đội bằng sự trân trọng.

Khi trên mạng xã hội đăng tải bức ảnh thể hiện Đại tá Nguyễn Huy Thịnh tự chụp khi còn đeo hàm trung tá, một số người cho rằng đó không phải là anh, tôi đã hỏi Thượng tá Vũ Văn Khánh, anh nói về người đồng đội đầy thân thiết mà sao xót xa: “Đúng nó đấy nhưng khi cười nó có nếp nhăn trên trán trông già quá...” - giọng anh lạc đi.

Những nỗi đau không thành lời

Ngày 11-1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên thân nhân 3 liệt sĩ công an hi sinh tại Đồng Tâm. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn thân nhân gia đình các chiến sĩ đã hi sinh cố gắng vượt qua đau thương, mất mát, ổn định cuộc sống; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, quan tâm tạo điều kiện để gia đình các cán bộ, chiến sĩ công an đảm bảo cuộc sống; khẳng định, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công an hi sinh, có nhiều hình thức động viên, chia sẻ để thân nhân các gia đình và toàn lực lượng Công an nhân dân sớm vượt qua mất mát lớn lao này...

Bế bé gái mới 6 tháng tuổi -  con Đại úy Phạm Công Huy trên tay, Bộ trưởng Tô Lâm chấm nước mắt khi bé nhoẻn miệng cười với ông. Nhìn cảnh đó, các thành viên trong đoàn từ Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, ai cũng không cầm được nước mắt...

Nắm chặt tay ông Phạm Công Lâm - bố Đại úy Phạm Công Huy, Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ nỗi đau, mong muốn gia đình cố gắng vượt qua đau thương, mất mát, ổn định cuộc sống.

Trung tá Nguyễn Như Ý, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 3 - lãnh đạo đơn vị của Đại úy Phạm Công Huy cho biết, ở đơn vị, Huy là người ít nói, tính tình hiền lành, sống chan hòa nên ai cũng yêu quý. Trong các nhiệm vụ công tác hay các hoạt động phong trào đoàn thể, Huy luôn tham gia nhiệt tình...

Từ hôm chồng hi sinh, chị Như Quỳnh - vợ của Đại úy Phạm Công Huy suy sụp, khóc nghẹn mỗi khi có người hỏi chuyện. Con gái nhỏ của hai vợ chồng phải nhờ người thân bế và cho uống sữa hộ. Chị bảo, tối 8-1, anh Huy bảo phải đi công tác vài ngày, anh mới nhận lương, sẽ chuyển ngay cho vợ để chi tiêu, mua sữa cho con. Lúc đó, chị chỉ biết dặn dò anh giữ gìn sức khỏe, sớm về với hai mẹ con. Khi nghe anh hi sinh, chị không tin đó là sự thật...

Nhà Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô nằm sâu trong ngõ nhỏ của phố Hoàng Hoa Thám. Quân vốn mồ côi bố từ bé. Dù thiệt thòi nhưng luôn cố gắng học tập, vâng lời mẹ, lời chị, học hành giỏi giang, trở thành chiến sĩ công an trong niềm tự hào của gia đình, đồng đội.

Kể về cậu con trai của mình, bà Bích không giấu được sự tự hào: “Cháu thi đỗ trường công an, rồi ra trường, nhận công tác tại Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, gia đình, họ hàng hai bên đều vui mừng. Từ khi con đi làm, tôi đã tạm yên tâm vì đã nuôi được con trai học hành đến nơi đến chốn, có nghề nghiệp ổn định, thực hiện được ước mơ trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân. Nhà neo người nên tôi cũng muốn cháu lập gia đình, sớm có cháu nội. Vậy mà...”. Đớn đau là thế, xót xa là thế nhưng bà vẫn luôn cảm ơn lực lượng công an đã rèn con trai bà thành người có ích, có ý chí, không quản ngại khó khăn.

Từ khi Đại tá Nguyễn Huy Thịnh hi sinh, đồng đội của anh luôn bên cạnh động viên mẹ.
Từ khi Đại tá Nguyễn Huy Thịnh hi sinh, đồng đội của anh luôn bên cạnh động viên mẹ.

Vì cuộc sống bình yên

Mỗi dòng thông báo đặc biệt trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an về sự hi sinh và lễ tang của 3 liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng Quân như một vết dao cứa vào tim những cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an và biết bao người dân. Một khuôn mặt rắn rỏi, pha sương gió, từng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở nhiều điểm nóng trong cả nước; một khuôn mặt điển trai, nghiêm nghị; một nét mặt thư sinh, trẻ trung với ánh mắt chứa đầy hoài bão...

Cuộc sống, cuộc chiến đấu với mặt trái của xã hội, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân của 3 người con ưu tú ấy đã ngừng lại. Đây là mất mát không thể đong đếm nhưng đồng đội sẽ tiếp bước các anh để giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn kỷ cương phép nước.

Trong nhiều năm qua, dù không còn chiến tranh nhưng năm nào cũng đều có những chiến sĩ công an phải đổ máu giữa thời bình. Nhiều người vợ, người mẹ, người con đã phải gạt nước mắt sống thay người ra đi vì nghĩa lớn. Hằng ngày, vẫn luôn có sự hi sinh thầm lặng ở hậu phương để người cán bộ chiến sĩ công an yên tâm công tác.

Tôi đã nghe tâm sự của một người vợ chiến sĩ cảnh sát hình sự, chị kể thế này: “Ngày tôi sinh cậu con trai thứ hai, khi đó chồng tôi đang thực hiện một chuyên án quan trọng. Anh chỉ kịp chạy vào bệnh viện ôm con giây lát rồi lại đi. Hôm sau, anh gọi điện nói với tôi rằng: “Chưa bắt được đối tượng này, bố chưa thể về với con”.

Rồi anh đi biền biệt nhiều ngày liền. Tôi nằm nhà ôm con mà lòng như lửa đốt. Nhớ anh, lo cho anh mà chỉ biết ghi vào trang nhật ký để sau này con trai đọc được sẽ thêm hiểu về công việc của anh. Mấy ngày sau, anh trở về với nét mặt rạng rỡ, tôi hiểu anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn anh ôm con, mọi lo lắng của tôi chợt tan biến.

Ở với anh khi con đã lớn nhưng tôi vẫn bị giật mình bởi những cuộc gọi điện vào ban đêm. Anh có thể ra khỏi nhà lúc đêm khuya hay rạng sáng rồi bất thình lình trở về nhà. Mỗi giây phút trôi qua khi anh đi công tác bất ngờ, không chỉ riêng tôi mà cả nhà, bố mẹ chồng tôi cũng nặng trĩu nỗi lo. Một tiếng cạch cửa của anh như trút bao gánh nặng”.

Nghe câu chuyện của chị, tôi bất giác nhớ đến lời kể của bà Hà Thị Ẩn, vợ liệt sĩ, Đại tá Hà Thái Yềm, Phó Trưởng Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình trong cuộc gặp năm 2017. Bà có chồng và hai con trai đều làm công an. Nhiều đêm, bà chờ tiếng cạch cửa tới 3 lần. Đếm đủ 3 lần mở cửa bà mới ngủ ngon.

Thế rồi, trong một đêm, vẫn là tiếng mở cửa nhưng không phải ông trở về mà là đồng đội của ông đến báo tin. Bà tất tưởi chạy vào bệnh viện trong đêm để gặp chồng lần cuối... Lần đó, cũng là 3 cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mai Châu hi sinh trong khi truy bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở xã Hang Kia, huyện Mai Châu. Cách đây vừa tròn 10 năm.

Còn nhiều lắm những liệt sĩ công an mãi mãi ghi tên trong lòng nhân dân như Lưu Minh Thức, Phạm Phi Long, Sùng A Trư, Đỗ Mạnh Linh... Để giữ gìn được cuộc sống bình yên như hôm nay, phía sau những chiến sĩ công an là sự hi sinh lớn lao của những người thân.

Ngày hôm nay, 3 người lính ngã xuống trong khi giữ gìn trật tự trị an ở xã Đồng Tâm. Những kẻ giết người ấy phải bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Đại biểu Quốc hội Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn cho biết, các cử tri đều bày tỏ sự bất bình, căm phẫn các đối tượng chống đối, coi thường pháp luật và đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng này để răn đe, giữ gìn kỷ cương, phép nước.

Trong tất cả các trường hợp, khi CBCS công an đang làm nhiệm vụ là đại diện cho pháp luật, cho Nhà nước, chính vì vậy, chống đối cán bộ công an là chống đối Nhà nước, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Các đối tượng cố tình chống đối, lấy danh nghĩa người dân để che giấu hành vi phạm tội, kích động người khác bất chấp thiện chí và những biện pháp giải quyết của chính quyền thì càng phải xử lý nghiêm.

Những người thân của các liệt sĩ đã chuyển hóa nỗi đau thành niềm tự hào, trách nhiệm với người đã khuất. Con trai Đại tá Nguyễn Huy Thịnh nói: “Mấy ngày qua cháu lấy niềm tự hào về bố để vững vàng hơn, làm chỗ dựa cho mẹ và em gái...”. Dù mất mát, đau thương nhưng ông Phạm Công Lâm, bố Đại úy Phạm Công Huy luôn  cảm ơn Đảng và nhà nước đã rèn luyện cho con trai ông trưởng thành, dám đối mặt với hiểm nguy vì nhân dân.

Ông Thắng, đại diện cho gia đình Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân chia sẻ: “Bố Quân trước là bộ đội phòng hóa và mất lúc cháu còn bé. Gia đình cũng hoàn cảnh nhưng luôn tự hào về đứa cháu đích tôn, cháu đã dám hi sinh vì nước, vì dân”...

Cuộc chiến đấu, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân ở mỗi thời điểm lại có thêm nhiều khó khăn với nhiều loại tội phạm mới. Nhưng, khi đã lựa chọn màu áo ấy là các anh đã sẵn sàng đối mặt với thử thách, hiểm nguy. Đó cũng là sự tiếp nối truyền thống đầy tự hào của lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân.

Ngày 9-1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn... tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ. Quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng chống đối đặc biệt nguy hiểm nêu trên, 3 cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hi sinh, gồm:

Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, sinh năm 1972, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động;

Đại úy Phạm Công Huy, sinh năm 1993, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội;

Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1992, Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Trước những hành động dũng cảm, không quản ngại hi sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công; Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 đồng chí. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể tang lễ 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân vào ngày 16-1.

Việt Hà - Phương Thủy

Các tin khác

Sinh kế dưới những tán rừng giữa đại ngàn Trường Sơn đang... mỏng dần

Sinh kế dưới những tán rừng giữa đại ngàn Trường Sơn đang... mỏng dần

Ở nơi đại ngàn Trường Sơn của xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị vẫn phủ một màu xanh trải dài đến tận chân trời, rừng từ lâu đã trở thành kho sinh kế của đồng bào Bru - Vân Kiều. Từ những sợi mây rừng, giọt mật ong, búp măng đến những chiếc lá thuốc giữa tầng cây cổ thụ…, những sản vật dưới tán rừng đã âm thầm nuôi sống bao thế hệ người dân bản địa.

Bài cuối: Làm thế nào để mở khóa những cửa biển bị bồi lấp?

Bài cuối: Làm thế nào để mở khóa những cửa biển bị bồi lấp?

Những lần khơi thông cửa biển Cửa Việt, Lý Hòa cho thấy nạo vét chỉ có thể giải quyết phần ngọn nếu không đi cùng các giải pháp căn cơ. Khi dòng chảy tự nhiên bị thay đổi, lượng cát bồi lắng vẫn tiếp tục tìm đường trở lại, đẩy các cửa biển vào vòng luẩn quẩn “khơi thông – bồi lấp – khơi thông”.

Bài 1: Luồng biển cạn, con đường mưu sinh bị chặn lại

Bài 1: Luồng biển cạn, con đường mưu sinh bị chặn lại

Từ Cửa Việt đến Lý Hòa, những cửa sông, cửa biển từng là lối ra khơi, nơi kết nối hoạt động khai thác thủy sản, vận tải biển và đời sống cư dân ven biển, đang bị bồi lấp nghiêm trọng. Khi luồng lạch bị thu hẹp, phía sau những doi cát không chỉ là những con tàu mắc cạn, mà còn là sinh kế của hàng nghìn người dân bị ảnh hưởng.

Cồn Cỏ – nơi người sống cùng nhịp thở của biển

Cồn Cỏ – nơi người sống cùng nhịp thở của biển

Giữa vùng biển phía Đông tỉnh Quảng Trị, đảo Cồn Cỏ hiện lên như một chấm xanh giữa trùng khơi. Từ lâu, hòn đảo tiền tiêu này được biết đến như một pháo đài nơi đầu sóng, một địa danh ghi dấu những năm tháng chiến tranh ác liệt. Hôm nay, bên cạnh giá trị về quốc phòng, chủ quyền, Cồn Cỏ đang viết tiếp câu chuyện mới về gìn giữ những giá trị của biển, bảo vệ hệ sinh thái và phát triển hài hòa với thiên nhiên.

Tìm đồng đội, nối những cuộc đoàn viên từ đại ngàn Trường Sơn

Tìm đồng đội, nối những cuộc đoàn viên từ đại ngàn Trường Sơn

Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ vẫn được các lực lượng chức năng kiên trì thực hiện. Trên những địa bàn từng là chiến trường ác liệt ở phía tây Quảng Trị, cán bộ, chiến sĩ ngày đêm lần tìm từng dấu tích đồng đội. Cùng với đó, lực lượng Công an đẩy mạnh thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, góp phần nối lại những cuộc đoàn viên còn dang dở sau chiến tranh.

Giữ hồn xưa bên dòng Ô Lâu

Giữ hồn xưa bên dòng Ô Lâu

Giữa miền quê ven sông Ô Lâu, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, làng cổ Hội Kỳ vẫn còn lưu giữ nhiều ngôi nhà rường hàng trăm năm tuổi – những dấu tích hiếm hoi của một không gian văn hóa xưa cũ còn sót lại. Sau hơn 5 thế kỷ hiện diện, những mái ngói rêu phong, cột kèo gỗ mít sẫm màu thời gian vẫn lặng lẽ đứng đó như một phần ký ức làng quê.

Nỗi đau sau song sắt của người mẹ lầm lỡ

Nỗi đau sau song sắt của người mẹ lầm lỡ

Cơn mưa chuyển mùa bất chợt đổ xuống cao nguyên, những hạt mưa lách qua khung cửa sắt, rơi lộp độp xuống nền xi măng lạnh. Trong góc buồng giam ở Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Lâm Đồng, phạm nhân Huỳnh Thị Thanh Thảo (SN 1985, trú xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) lặng lẽ ngồi nhìn ra khoảng trời xám đục ngoài ô cửa nhỏ.

Hành trình trưởng thành của nữ phạm nhân hưởng chính sách khoan hồng

Hành trình trưởng thành của nữ phạm nhân hưởng chính sách khoan hồng

Biết mình là một trong những phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong đợt này, nữ phạm nhân Trần Ngọc Minh Anh (SN 2006, trú tại phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã không giấu được những giọt nước mắt vỡ òa sau quãng thời gian dài sống trong day dứt và ân hận.

Nỗi đau ở Sông Lô và lời cảnh tỉnh không thể chậm trễ

Nỗi đau ở Sông Lô và lời cảnh tỉnh không thể chậm trễ

Chưa bao giờ ở xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ lại có đến nhiều đám tang cùng một lúc như vậy. Có tới 5 gia đình cùng chung một nỗi đau vô tận khi đột ngột mất đi người con trai yêu quý trong buổi chiều định mệnh. Lá vàng tiễn mái đầu xanh, tiếng khóc gọi tên con nghe quá xót xa.

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Tháng 5 về, nắng vàng như rót mật trên những sườn đồi phía Tây TP Đà Nẵng. Giữa màu xanh ngút ngàn của dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào các dân tộc lại rộn ràng chuẩn bị cho một ngày lễ đặc biệt trong trái tim mình: Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Đổi thay, phát triển ở vùng căn cứ cách mạng Vùng Bưng 6 xã

Đổi thay, phát triển ở vùng căn cứ cách mạng Vùng Bưng 6 xã

Vùng Bưng 6 xã vốn là căn cứ cách mạnh gắn liền với những trang sử đấu tranh kiên cường của quân dân ta qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đây không chỉ là căn cứ lưu giữ giá trị lịch sử, truyền thống yêu nước, Vùng Bưng đầy lau sậy, cỏ cây xưa kia nay vươn mình mạnh mẽ với tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, đô thị và công nghiệp.

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Sương sớm còn vương trên những tán rừng già, giăng thành lớp màn mỏng bảng lảng phủ xuống buôn làng. Từng mái nhà dài của người Mnông ở xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) lặng lẽ thức giấc trong tiếng gà rừng gọi sáng, trong mùi khói bếp len qua vách gỗ. Con đường đất đỏ dẫn xuống bến nước diễn ra lễ cúng hôm nay bỗng trở nên rộn ràng khác lạ!

Địa đạo Phú Thọ Hòa, biểu tượng của ý chí kiên cường và nghệ thuật chiến tranh nhân dân

Địa đạo Phú Thọ Hòa, biểu tượng của ý chí kiên cường và nghệ thuật chiến tranh nhân dân

Địa đạo Phú Thọ Hòa là một công trình quân sự trong lòng đất tại phường Phú Thọ Hòa, TP Hồ Chí Minh. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, địa đạo Phú Thọ Hòa là điểm trú ngụ của bộ đội chủ lực, được các đơn vị đặc công biệt động của cách mạng dùng làm bàn đạp tấn công vào nội thành Sài Gòn như: Trung đoàn Phạm Hồng Thái, Tiểu đoàn Ngô Gia Tự. Đồng thời, địa đạo cũng là cái nôi đảm bảo cho nhiều cán bộ quân dân chính đảng các cấp về dừng chân hoạt động tại đây.

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Chỉ hơn một giờ lênh đênh, còn tàu rời biển Cửa Việt (Quảng Trị) đã cặp đảo Cồn Cỏ. Tháng Tư, hòn đảo nhỏ hiện trước mắt chúng tôi xanh thẫm bởi rừng, lấp lánh bởi nắng và mang một vẻ bình yên rất riêng của vùng biển tiền tiêu. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên không chỉ là vẻ đẹp ấy, mà là cảm giác Cồn Cỏ đang chuyển mình.

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Sau cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025 cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, xã Cần Yên (Cao Bằng) đang từng bước hồi sinh. Trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, mầm sống đã trở lại, niềm tin được vun bồi từ sự đồng lòng của nhân dân và sự kề vai sát cánh của lực lượng Công an, Biên phòng.

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ được ví như “viên ngọc quý” của du lịch miệt vườn mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống chậm rãi, tách biệt với sự hối hả của thời đại số.

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.