Chung tay giúp người lầm lỗi hướng thiện

Chăm sóc, cải tạo một cái cây sâu mục khó gấp vạn lần chăm sóc một cái cây mới, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các cấp có nhiều cách làm hay, sáng tạo giúp đỡ người lầm lỗi ở địa bàn dân cư tái hòa nhập cộng đồng.

Trong đó, tại tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều người lầm lỗi được tham gia các hoạt động xã hội, xóa bỏ mặc cảm về tội lỗi, vươn lên trong cuộc sống; đồng thời, giúp kiềm chế, giảm các hành vi vi phạm pháp luật trong khu dân cư, đảm bảo TTATXH trên địa bàn.

1.Năm 2012, bị bạn bè lôi kéo và do sự nông nổi của bản thân, anh Lê Văn Bình (thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên) đã có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác. Cái giá mà anh phải trả cho sự bồng bột đó là bản án 7 năm tù giam. Trong quá trình thụ án, bản thân anh Bình đã cải tạo tốt, năm 2016 anh đã được Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn.

Chung tay giúp người lầm lỗi hướng thiện -0
Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại địa bàn dân cư giai đoạn 2016-2021.

Nắm bắt được tâm lý của các trường hợp lầm lỗi khi trở về địa phương sẽ có nhiều mặc cảm, tự ti, cấp ủy, chính quyền thị trấn Đạo Đức và lực lượng Công an địa phương đã chủ động thăm hỏi, động viên, giúp anh Bình có những suy nghĩ tích cực, làm lại cuộc đời. Được sự giới thiệu của bạn bè, anh Bình đã học hỏi kinh nghiệm nuôi dê thương phẩm và được vay nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, cùng sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cho thuê 5 mẫu ruộng để phát triển mô hình trang trại. Đến nay, trang trại nuôi dê thương phẩm của anh Bình luôn duy trì quy mô từ 1.000 đến 1.500 con, tạo công ăn việc làm cho 5 đến 6 lao động ở địa phương.

Trang trại của anh Bình còn cung cấp dê giống và dê thương phẩm cho nhiều thương lái ở các tỉnh, thành phố phía Bắc. Nhờ sự động viên, giúp đỡ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, đến nay cuộc sống của gia đình anh Bình khá giả, hạnh phúc, anh đã tránh xa đám bạn hư hỏng. Anh Bình cũng mong muốn chia sẻ kinh nghiệm mô hình nuôi dê cho những người quan tâm, đặc biệt là những người từng lầm lỗi như bản thân anh, làm lại cuộc đời, trở thành công dân có ích cho xã hội. Anh Bình chỉ là một trong rất nhiều người lầm lỗi trở về xã hội, được sự giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể địa phương đã vươn lên làm kinh tế, giúp đỡ gia đình cũng như làm nhân tố tốt đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

2. Để uốn nắn những nhánh cây mọc lệch, phải kể đến rất nhiều "kĩ sư". Người đầu tiên phải nói đến là đồng chí Cao Ngọc Minh, anh vừa nhận nhiệm vụ Chủ tịch xã Phú Xuân. Trước đó, đồng chí Minh là Trưởng Công an thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Trong quá trình công tác trong lực lượng Công an, trải qua nhiều cương vị, lĩnh vực công tác, đồng chí Minh đã giáo dục, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh có quá khứ lẫm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, đáng chú ý là vào năm 2020, với vai trò Trưởng Công an thị trấn Hương Canh, khi tham gia họp xét hộ nghèo, cận nghèo, trên địa bàn có trường hợp gia đình 3 cháu nhỏ sống cùng bà nội già yếu.

Qua tìm hiểu, anh Minh được biết bố của các cháu là Tạ Như Hiền đang chấp hành án phạt tù vì tội cố ý gây thương tích. Trong thời gian bố chấp hành án, mẹ của ba em nhỏ bỏ nhà đi để lại các em sống cùng bà nội già yếu. Khi đó, anh Minh đã trăn trở về hoàn cảnh này và anh đã quyết định Công an thị trấn sẽ cưu mang 3 cháu nhỏ, giúp các cháu có điều kiện ăn học thành người. Để làm được việc đó, anh Minh đã vận động các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ giúp đỡ cháu lớn 1,5 triệu đồng/tháng, còn hai cháu nhỏ (SN 2020, 2012) đang học tại Trường Tiểu học Hương Canh B thì anh Minh và các anh em cán bộ Công an thị trấn trích lương hàng tháng nuôi các cháu ăn học. Cũng theo anh Minh, dù đang công tác ở vị trí mới nhưng mà anh vẫn cùng các đồng đội cũ duy trì việc làm này và việc làm của các anh đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ dư luận nhân dân.

Chung tay giúp người lầm lỗi hướng thiện -0

Các cá nhân điển hình lên giao lưu về công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lẫm lỗi.

Để giúp những người từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, theo đồng chí Nguyễn Thị Mãi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Tự (Yên Lạc), cán bộ cơ sở không chỉ định hướng giúp họ có một tư tưởng lạc quan mà còn phải có những việc làm, hành động cụ thể như: Thường xuyên tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho người lầm lỗi ở địa bàn dân cư; phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ họ; quản lý, giám sát, hướng dẫn họ chấp hành pháp luật, nghĩa vụ công dân của người lầm lỗi; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý khi có hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng chí Mãi chia sẻ: Để giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, trong suốt hơn 15 năm công tác trong Hội phụ nữ, tôi đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền các giải pháp vận động hội viên và người thân không vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội và giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay, Hội Phụ nữ xã Đại Tự đã xây dựng được 16 mô hình "5 không, 3 sạch", với gần 800 hội viên hội phụ nữ tham gia. Đồng thời, trực tiếp giúp đỡ 1 hội viên là người lầm lỗi đã bị khai trừ và kết nạp lại; giúp đỡ 41 hội viên có người thân là người lầm lỗi bằng các hình thức như tuyên truyền, vận động hội viên trong việc quản lý con em người thân không phạm tội, mắc các tệ nạn xã hội.

Đối với các hội viên có người thân là người lầm lỗi ngoài việc tuyên truyền để hội viên về quan tâm, động viên thì các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương cũng thường xuyên xuống động viên để họ xóa bỏ mặc cảm, tự ti của những người lầm lỗi, đứng ra bảo lãnh cho những gia đình hội viên có người thân lầm lỗi được vay vốn phát triển kinh tế. Nhờ những giải pháp tích cực, những năm qua, số người lầm lỗi trở về địa phương có công ăn việc làm tăng cao, hạn chế các trường hợp vi phạm pháp luật, tình hình ANTT trên địa bàn ổn định.

Xác định công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là sự vào cuộc của các tổ chức xã hội ở cộng đồng, đa số các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã phân công cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm với công việc hội thường xuyên tham gia phối hợp với gia đình để trực tiếp gặp gỡ, có các biện pháp tác động, cảm hóa, giáo dục thích hợp với từng trường hợp. Trên cơ sở đó, giúp đỡ người lầm lỗi tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về tư tưởng, xóa bỏ mặc cảm, tạo điều kiện thuận lợi về tâm lý để họ yên tâm, vươn lên tái hòa nhập cộng đồng.

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận, quản lý gần 7.300 trường hợp người lầm lỗi trở về địa phương. Đa số những người lầm lỗi trở về địa phương đều có nhiều khó khăn về đời sống kinh tế, công ăn việc làm. Để giúp họ không tái phạm, những năm qua UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các huyện, thành phố giới thiệu việc làm ổn định cho hơn 1.200 trường hợp lầm lỗi; các ngân hàng chính sách, tổ chức tín dụng đã cho hơn 1.000 người lầm lỗi vay hơn 5 tỷ đồng để phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát triển sâu rộng trong cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi để người lầm lỗi tham gia các hoạt động xã hội, xóa bỏ những mặc cảm về tội lỗi, vươn lên tiến bộ, tái hòa nhập cộng đồng… Giúp người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng; góp phần tích cực vào hoạt động phòng ngừa tội phạm nói chung và phòng ngừa tái phạm đối với người chấp hành xong án phạt tù nói riêng.

Hiền Trí

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.