“Chiến dịch Quang Trung” nơi bão lũ đi qua

Hơn một tháng qua, sự kiện chính trị - xã hội mang tên “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ là nội dung đề cập trong các cuộc họp từ Trung ương đến địa phương, mà còn là câu chuyện sôi nổi ở những vùng bão lũ đi qua.

Người dân không chỉ cảm nhận niềm tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chăm lo an sinh xã hội sau thiên tai, mà còn bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng, tình cảm và tinh thần trách nhiệm của lực lượng CAND, QĐND xây nhà cho người dân với khí thế thần tốc, quyết liệt.

1.Những ngày đầu năm mới 2026, chúng tôi trở lại nhiều vùng quê - nơi bão lũ đi qua và đã chứng kiến không khí sôi động tại các công trình xây dựng nhà ở cho người dân bị sập đổ sau thiên tai. Chặng nước rút 15 ngày còn lại trong “Chiến dịch Quang Trung” thôi thúc cán bộ, chiến sĩ CAND chạy đua với thời gian, tất bật phụ việc cho các đội xây dựng từ trộn vữa, cắt thép, đan khung sắt, bưng bê gạch, cát cho đến lắp đặt hộp thép xà gỗ, lợp mái tôn chống nhiệt...

cavn6.jpg -2
Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho ông Nguyễn Tấn Lanh, trú thôn Phú Khánh Hạ, xã Diên Lạc.

Sau chuyến đi thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn của người dân vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh ở phía Đông Đắk Lắk cuối tháng 11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động “Chiến dịch Quang Trung”, huy động lực lượng CAND, QĐND cùng cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã vào cuộc. Trong đó, Bộ Công an đảm nhận xây dựng 429 căn nhà cho người dân có nhà ở bị sập đổ sau cơn bão Kalmaegi và trận lũ lụt lịch sử tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và TP Huế, TP Đà Nẵng.

Chúng tôi đã tìm đến nhiều gia đình trong số hàng trăm gia đình đã được bàn giao nhà mới vào hạ tuần tháng 12/2025. Các gia đình ở các địa bàn khác nhau, từ miền núi, đồng bằng cho đến vùng ven biển, trong đó không ít trường hợp là người dân tộc Chăm, Ba na, Raglai.

Từ km 02+100 trên tỉnh lộ 645 ở khu phố Phước Lộc 2, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi vượt qua một đoạn đường bê tông cắt ngang cánh đồng vừa mới gieo sạ vụ lúa Đông Xuân, rồi tiếp tục đi bộ cả cây số trên những bờ ruộng lồi lõm, gập ghềnh mới đến nhà ông Lê Văn Long trưa 4/1. Vợ mất hơn 3 năm, 8 người con đi làm nhiều nơi nên ở độ tuổi 80 ông Long sống đơn thân trong căn nhà biệt lập giữa cánh đồng. Khi lũ lụt dâng cao, dòng chảy xiết xoáy sập vách nhà, ông Long đu bám trên giàn gỗ nhiều giờ thì được cứu nạn.

Ông Long chia sẻ: “Giữa lúc tôi cùng nhiều người dân đối mặt với khó khăn khi nhà cửa tan hoang sau bão lũ, thì “Chiến dịch Quang Trung” mang đến niềm vui. Căn nhà mới của tôi rộng 32 m2 do Công an tỉnh Đắk Lắk xây dựng chỉ còn tô trát bên trong, lăn sơn, lát nền là xong. Tôi thật sự cảm ơn lực lượng Công an cùng các cấp chính quyền đã xây dựng cho tôi căn nhà mới ấm áp”.

Đại úy Nguyễn Hồng Dân, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngoài 4 cán bộ, chiến sĩ do anh điều hành, mỗi ngày Công an phường Phú Yên huy động 3-5 thành viên tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp, hỗ trợ xây dựng nhà ông Long.

“Hiếm có công trình xây dựng nhà nào nằm giữa cánh đồng, lối đi vào là bờ ruộng gập ghềnh, nên chúng tôi phải sử dụng máy cày chuyển vật liệu vượt qua bùn đất lầy lội trên những thửa ruộng khi chưa gieo sạ. Khu đất xây nhà cũng không bằng phẳng, trong thiết kế nhà có ô vuông xây cao để tránh lũ, nên anh em phụ việc khá vất vả, nhưng tất cả đều vui vì được gần dân, giúp dân với tinh thần vì nhân dân phục vụ để người dân sớm có nơi an cư ổn định” - Đại úy Nguyễn Hồng Dân chia sẻ.

Ở làng Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk - nơi có nhiều đồng bào dân tộc Chăm, Ba na sinh sống, căn nhà của gia đình ông La Lan Yên là công trình đầu tiên do Công an tỉnh Đắk Lắk xây dựng từ “Chiến dịch Quang Trung” đã hoàn thành và bàn giao cuối tháng 12/2025.

Bằng âm giọng lơ lớ, bà Mang Thị Canh - vợ của ông La Lan Yên bày tỏ chân tình: “Nhà cũ bị bão cuốn bay hết, hai vợ chồng tôi ngồi khóc vì không có tiền làm lại nhà. Biết tin Công an tỉnh Đắk Lắk xây tặng 16 căn nhà cho người dân ở xã Xuân Lãnh, trong đó có gia đình tôi, tôi nghe mà cứ tưởng mình nằm mơ”.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Khỏe, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Trong số 8 tỉnh ở miền Trung có lực lượng Công an xây dựng nhà cho người dân từ “Chiến dịch Quang Trung”, Đắk Lắk đảm trách 176 căn nhà, cao hơn gấp đôi so với địa phương có số lượng nhà cao liền kề, nên gặp phải không ít khó khăn. Đến ngày 4/1/2026 đã bàn giao cho người dân 3 căn nhà, 69 căn nhà có khối lượng xây lắp trên 80% và 97 căn nhà đạt trên 60%. Chúng tôi rà soát cán bộ, chiến sĩ biết về xây dựng tăng cường cho các đội thợ chuyên nghiệp, đồng thời tập trung nhân lực quyết liệt làm thêm giờ để đảm bảo tiến độ hoàn thành 100% căn nhà trước ngày 10/1/2026”.

cavn4 - copy.jpg -0
Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk hoàn thiện căn nhà mới cho gia đình ông Lê Văn Long ở phường Phú Yên.

2.Ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết, xã Tây Khánh Sơn có gia đình bà Cao Thị Lim và Cao Thị Tà Hiên được Công an tỉnh Khánh Hòa xây tặng nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”. Cả hai đều là người dân tộc Raglai ở làng A Pa 2 bị lũ lụt cuốn trôi mất nhà. Ngồi trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn trên vách tường, bà Hiên nói: “Tôi đã già yếu, không có chồng con, không đủ sức lên nương rẫy trồng trọt như trước, thì đâu có tiền dựng lại căn nhà sau lũ lụt. Nếu không có Công an tỉnh xây tặng căn nhà mới này, chắc tôi phải dựng chòi trú ngụ.”

Trung tá Trần Ngọc Bích, Đội trưởng, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Khánh Hòa chỉ huy 10 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà Lim và bà Hiên nhớ lại: “Khu vực này là triền đồi sỏi đá nên anh em đào móng rất vất vả, phải dùng xà beng bẩy nhiều đá tảng bám chặt dưới đất mới tạo hố móng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật xây dựng. Thậm chí, nhiều ngày liền anh em dầm mưa, tất bật hỗ trợ xây nhà cho kịp tiến độ thi công”.

2 căn nhà mới cùng có diện tích 60 m2 cũng được bàn giao hạ tuần tháng 12/2025 cho bà Nguyễn Thị Mỹ Châu ở thôn Tây 4, xã Diên Điền và ông Nguyễn Tấn Lanh, trú thôn Phú Khánh Hạ, xã Diên Lạc.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, với tinh thần thần tốc, quyết liệt, trước khi khép lại năm 2025, đến sáng 5/1/2026, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao cho người dân 20 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”. 4 căn nhà còn lại đạt khối lượng xây lắp 85-95% so với thiết kế, đang được lực lượng Công an nỗ lực chạy đua với thời gian, rút ngắn tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành trước 15/1/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Điều đáng ghi nhận là để giảm thiểu chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng công trình nhà ở, ngoài việc hỗ trợ huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ từ tỉnh đến xã thu dọn vật liệu đổ nát ngổn ngang tại các căn nhà cũ, tiến hành đào móng, đắp nền, vận chuyển vật liệu, trộn vữa, cắt sắt, đan khung... để xây dựng căn nhà mới, nhiều nơi lực lượng Công an còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cát, đá, gạch.

Sau mất mát do thiên tai, bão lũ, niềm tin cuộc sống thắp sáng trong những căn nhà mới, ấm áp tình người. Và, từ “Chiến dịch Quang Trung”, lực lượng CAND đã thể hiện rõ nét hành động cụ thể theo phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” gắn với phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. Hành động giàu nghĩa cử, đậm chất nhân văn đó là tấm lòng, tình cảm của lực lượng CAND góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm nghị lực để người dân vươn lên tái thiết cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phan Thế Hữu Toàn

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.