Chất "thép" của Cảnh sát đặc nhiệm

Từng nhiều lần tiếp xúc với Thượng tá Khưu Thanh Triều, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), ấn tượng trong tôi là vị chỉ huy rắn rỏi, "mình đồng da sắt" của một đơn vị tinh nhuệ, trực tiếp trấn áp các loại tội phạm nguy hiểm. Đến khi trò chuyện riêng với anh, tôi mới hiểu, ẩn sâu trong vẻ rắn rỏi ấy còn là một người lính chiến sẵn sàng xông pha trận mạc, linh hoạt, mềm dẻo trong nhiều "trận đánh" lớn...

Từ người lính chống buôn lậu tuyến biên giới

Sinh ra và lớn lên ở vùng Đồng Tháp Mười - huyện biên giới Mộc Hóa, tỉnh Long An, một vùng quê mà con người đầy hồn hậu, chất phác, từ nhỏ cậu bé Khưu Thanh Triều đã vùng vẫy khắp thôn trên xóm dưới, theo cha dầm mình mùa nước nổi đánh bắt cá, thu hoạch tôm, cua... mùa lũ dâng cao. Sau khi tốt nghiệp cấp ba một thời gian, anh được tuyển dụng vào lực lượng CAND, công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ Công an tỉnh Long An.

Chính nhờ am hiểu địa bàn, phong tục, tập quán, anh được phân công "nằm vùng" đánh bắt tội phạm buôn lậu ở tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Cũng thời gian này, anh tìm hiểu sâu về địa hình, con người, cuộc sống sinh hoạt nơi đây, giúp ích nhiều cho những chuyên án đấu tranh phòng, chống tội phạm sau này, đã ra quân là giành thắng lợi...

thuong ta khuu thanh trieu-2.jpg -0
Thượng tá Khưu Thanh Triều (ngoài cùng bên phải) cùng các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án thu giữ hơn 570kg ma tuý.

Trưởng thành từ người lính gắn bó với thực tiễn, năm 1995 anh được cử đi học lớp giáo viên quân sự võ thuật của Trường 590 (nay là Trung cấp Cảnh sát vũ trang ở Xuân Mai, Hà Nội), tham gia lớp giáo viên Taekwondo của Hàn Quốc huấn luyện năm 1997, qua đó trau dồi kỹ năng võ thuật, kỹ chiến thuật, phục vụ chống buôn lậu khu vực biên giới, cũng như đảm nhiệm công tác huấn luyện tại đơn vị.

"Năm 2001, tôi được điều động, luân chuyển về công tác tại Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ, thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ (tiền thân của Bộ Tư lệnh CSCĐ-PV), đóng tại TP. Hồ Chí Minh. Được sự chỉ đạo của cấp trên, trên cương vị Phó Đội trưởng Đội Đặc nhiệm phụ trách về quân sự, võ thuật, tôi cùng đồng đội trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án Năm Cam và đồng phạm. Đối với tôi, đây là chuyên án đầu đời nhưng là chuyên án lớn, phức tạp, nhiều đối tượng, đã để lại dấu ấn và bài học kinh nghiệm đến tận bây giờ", Thượng tá Khưu Thanh Triều kể.

Sau đó, anh tiếp tục tham gia đấu tranh các chuyên án ma túy xuyên Việt, tham gia chữa cháy rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ... và dần trưởng thành qua thực tế chiến đấu, công tác. Anh được bổ nhiệm Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSĐN số 2 năm 2005, khi mới ngoài 30 tuổi; đến năm 2012 thì giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng.

Đặc thù Tiểu đoàn CSĐN số 2 quân số đông, hội tụ anh em khắp các vùng, miền của 63 tỉnh, thành phố chứ không riêng gì phía Nam, trong khi tính chất công việc áp lực, ứng trực thường xuyên và trực tiếp đối đầu với tội phạm, do đó cách điều hành, quản lý của anh và chỉ huy tiểu đoàn phải vừa quan tâm, nắm bắt diễn biến tư tưởng CBCS, chăm lo, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách, song cũng linh hoạt, hài hòa để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Tiểu đoàn CSĐN số 2 luôn là một trong những lực lượng chủ công của Bộ Tư lệnh CSCĐ, đi đầu trong công tác phối hợp với các Cục nghiệp vụ tấn công trấn áp các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, các băng ổ nhóm, tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" ở khu vực phía Nam. Thượng tá Khưu Thanh Triều cùng Ban chỉ huy Tiểu đoàn thường xuyên chỉ đạo CBCS học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ chiến thuật trong chiến đấu, duy trì nghiêm túc chế độ ứng trực, thông tin liên lạc, tham gia đảm bảo ANTT các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn được phân công.

Đồng thời, anh tham gia chỉ đạo các đơn vị, bộ phận tổ chức khảo sát, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung các phương án đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, phương án giải tán đám đông, chống biểu tình, bạo loạn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. "Mỗi lần ra quân thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn sát cánh cùng CBCS, không chỉ cùng ăn, cùng ở, cùng làm mà mình xác định lăn xả vào những trận đánh, đồng hành với anh em", anh chia sẻ.

Chiến công nối tiếp chiến công

Còn nhớ, năm 2019, Tiểu đoàn CSĐN số 2 tham gia phối hợp Cục Cảnh sát hình sự thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại địa bàn tỉnh Gia Lai, bắt giữ 135 đối tượng do Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng "si-đa", SN 1982) cầm đầu; thu giữ 63 ô tô các loại, 140 điện thoại di động, hàng trăm triệu đồng, 1 nhà bạt tự chế rộng khoảng hơn 200m2... Đây là một trong những sòng bạc "khủng" trên đất Tây Nguyên, trong đó Hùng "si-đa" sẵn tiền án, lôi kéo nhiều đối tượng hình sự làm chân rết, cảnh giới, có ám hiệu liên lạc nên kín kẽ, khó phát hiện, khiến cơ quan điều tra "đau đầu" trong trinh sát, phá án.

thuong ta khuu thanh trieu-4.jpg -0
CBCS Tiểu đoàn CSĐN số 2 diễn tập đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin.

Khoảng 2h sáng 31/3/2019, thời cơ chín muồi đã đến, hơn 150 CBCS Tiểu đoàn nhận lệnh, lập tức vượt hơn 670km đến thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Ðắk Ðoa tỉnh Gia Lai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan phá sòng bạc trắng đêm sát phạt giữa rừng. Lực lượng CSĐN nhanh chóng khống chế các đối tượng cảnh giới, triển khai các mũi cắm chốt ở ngã ba, ngã tư, đồng thời bí mật triển khai tổ công tác di chuyển thêm 1.500m tiếp cận khu vực đánh bạc. Bầu trời cuối tháng 3 vẫn còn tối mịt mù, sương giăng khắp lối, lạnh se sắt, rừng núi hiểm trở, cây cối rậm rạp cộng với muỗi, vắt bao vây, trong khi yêu cầu của Ban chuyên án phải bí mật, bất ngờ, di chuyển trong yên lặng, tránh đánh động các đối tượng.

"Các tổ công tác tạo thành thế gọng kìm, siết chặt "sào huyệt" của trùm cờ bạc Hùng "si-đa". Khoảng 150 con bạc đang say sưa sát phạt nhốn nháo bỏ chạy, nhưng cơ bản đã bị bắt giữ. Riêng Hùng cùng một số đàn em thân tín nhanh chóng lên taxi "nguỵ trang" để chạy thoát", Thượng tá Khưu Thanh Triều nhớ lại. CBCS Tiểu đoàn CSĐN số 2 cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục chia thành các tổ truy bắt nhóm đối tượng, cuối cùng đã khống chế Hùng "si-đa" tại khu vực đèo An Khê, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, cách hiện trường hàng chục cây số...

Kể về lần tham gia đấu tranh chuyên án ma tuý ghi dấu ấn đặc biệt, anh cho rằng, đó là lần phối hợp Cục CSĐT tội phạm về ma tuý và các đơn vị nghiệp vụ khống chế, thu giữ 300kg ma túy tại Công ty Hashan (khu dân cư phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), bắt đối tượng Huang Zai Wen (SN 1967), quốc tịch Trung Quốc; Thào A Dơ (SN 1982), quê Ðiện Biên; Thào Nở Páo (SN 1974), quê Ðắk Nông và Lý A Vừ (SN 1987), quê Ðắk Nông.

Các đối tượng Dơ, Páo, Vừ rất tinh vi, khi vận chuyển "hàng" trên xe bán tải từ cửa khẩu Bờ Y, Kon Tum về hướng TP Hồ Chí Minh liên tục thay đổi lộ trình để đánh lạc hướng trinh sát. Tuy nhiên, mọi di biến động và mưu mô của nhóm đối tượng đều nằm trong tầm kiểm soát của Ban chuyên án.

Gần đây, năm 2020, Thượng tá Khưu Thanh Triều trực tiếp chỉ huy CBCS Tiểu đoàn tăng cường Cục CSĐT tội phạm về ma tuý đấu tranh chuyên án vận chuyển, mua bán ma túy tại TP Hồ Chí Minh, Cà Mau. Tháng 12/2021, anh tăng cường, phối hợp Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phá "đại án" Việt Á tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Cần Thơ... Tháng 9/2022, anh tăng cường phối hợp Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đấu tranh chuyên án buôn lậu vàng tại TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh; bắt, triệu tập, làm việc 42 đối tượng; khám xét 19 địa điểm, thu giữ 198kg vàng (trị giá gần 300 tỷ đồng); hơn 2,8 triệu USD; 26,7 tỷ đồng...

Chỉ tính trong vòng 10 năm giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn CSĐN số 2, anh đã trực tiếp tham gia, chỉ huy CBCS phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh khám phá hàng trăm chuyên án, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Mỗi lần ra quân là hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, phương tiện, trang bị. Chất "thép" của người chỉ huy Tiểu đoàn không chỉ toát ra từ dáng vẻ hay lời nói, mà lan toả ra mỗi hành động, mỗi chiến công. 

Quỳnh Vinh

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.