Câu chuyện về người lính Cảnh vệ

Giọng ấm, dõng dạc và nhiệt tình. Đó là những cảm nhận đầu tiên khi tôi được trò chuyện với Trung tá Vũ Thanh Khương, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc nhiệm (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an). Trải qua quá trình công tác, cống hiến cho ngành, anh đã đạt được nhiều thành tích, được lãnh đạo cấp trên tin tưởng, được đồng nghiệp và cấp dưới yêu mến.

Cái duyên với lực lượng Cảnh vệ

Nếu không mặc trang phục Công an nhân dân, nhìn anh Khương không khác một diễn viên. Song, ở anh, đôi mắt sâu thẳm có cái gì đó rất "nhà nghề" - tháo vát, tinh tường. Anh - một người có duyên và khát vọng với ngành Công an, đã và đang tích cực phấn đấu cho khát vọng ấy. Lật ngược thời gian, vào tháng 12/1999 anh Khương xin đi lính nghĩa vụ và may mắn được đứng trong lực lượng Cảnh vệ. Sau ba tháng huấn luyện tân binh (tại ngõ 1B Bách Thảo, quận Ba Đình) anh được về làm việc tại Trung đoàn 600.

Ở đó, anh Khương có hai năm đứng tiêu binh danh dự tại Khu di tích nhà sàn Bác Hồ, bảo vệ Khu di tích Phủ Chủ tịch. Các chiến sĩ được chọn đều là những người có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, sức khỏe dẻo dai, quân dung, hình thể cân đối, đủ chiều cao theo quy định… Hồi tưởng quãng thời gian này, mắt anh Khương đăm đắm: "Đó là những năm tháng đầu tiên bước vào làm công việc, như một cái duyên và cũng là khát vọng đứng trong lực lượng Công an nhân dân. Lúc đó, tuy mới là lính nghĩa vụ, nhưng tôi đã luôn thấy sự thôi thúc về lý tưởng phục vụ trong ngành".

Hết thời gian nghĩa vụ, tháng 10/2002 anh được chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp, và vẫn may mắn được làm việc tại Trung đoàn 600. Đây là trung đoàn gắn liền cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với những trang sử chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước của Đảng và nhân dân ta. Song, những nấc thang của người chiến sĩ yêu nghề chưa dừng ở đó. Đến tháng 10/2003 anh được cấp trên tạo điều kiện cho đi học Trường Trung cấp An ninh nhân dân 1.

Câu chuyện về người lính Cảnh vệ -0
Trung tá Vũ Thanh Khương (giữa) chia sẻ về kỹ thuật bắn súng.

Thời gian học tập tại đây anh được học kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ Công an và rèn giũa phẩm chất chính trị, đạo đức. Sau hai năm học tập, anh tiếp tục được về công tác tại Trung đoàn 600 và đến ngày 1/1/2007 được điều động về công tác tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh vệ (Bộ Tư lệnh cảnh vệ) vì có năng khiếu bắn súng. Sau hai năm công tác, giành được nhiều thành tựu trong công việc, anh được bổ nhiệm làm Phó đội trưởng Đội huấn luyện và năm 2010 được bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội huấn luyện.

Trong quá trình dạy kỹ thuật bắn súng, thì trình độ, kỹ năng của anh Khương cũng được nâng cao. Bắn súng trong các điều kiện thiếu ánh sáng hay khi có các vật cản ở cự ly gần là những bài bắn thường xuyên được luyện tập. Rồi phải dạy cho chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ tập bắn súng ở các cự ly, tư thế, điều kiện khác nhau.

Với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập", anh Khương cũng đã từng trải qua quá trình tập luyện gian khổ để có thể đạt được kỹ năng điêu luyện tại trường bắn Bắc Ninh, trường bắn Xuân La (Tây Hồ - Hà Nội)... Đồng thời phải rèn luyện võ, nhằm nâng cao khả năng chịu đựng cho mỗi người trước các đòn đánh của đối tượng tác động vào các bộ phận trên cơ thể của con người. Đồng thời, nâng cao sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, nhằm tạo hiệu quả cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để trở thành một sĩ quan Cảnh vệ tinh thông võ thuật, bắn súng điêu luyện, chính xác cả hai tay, dũng cảm, bản lĩnh, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ yếu nhân, đòi hỏi cả một quá trình rèn luyện vô cùng gian khổ, vượt qua thử thách, có năng khiếu, có niềm đam mê. Ngoài huấn luyện bằng những giáo trình đặc biệt riêng của lực lượng Cảnh vệ, các sĩ quan còn thường xuyên được cử đi học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Cảnh vệ tại nước ngoài, được mời thầy ở nước ngoài về đào tạo. "Sĩ quan Cảnh vệ phải thông thạo ngoại ngữ, am hiểu phong tục, tập quán, văn hóa, tôn giáo của từng quốc gia, từng nguyên thủ mình trực tiếp bảo vệ để có ứng xử phù hợp. Để đạt được những tiêu chuẩn này, các sĩ quan Cảnh vệ phải trải qua quá trình đào tạo, khổ luyện công phu, bài bản", anh Khương nhấn mạnh.

Ghi nhận những đóng góp của Khương, ngày 24/6/2015 cấp trên bổ nhiệm anh làm Phó giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh vệ, phụ trách công tác huấn luyện. Đến tháng 9/2021 anh được điều động làm Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc nhiệm, đây cũng là môi trường tốt để anh tiếp tục được rèn luyện trong những thử thách mới. Nói về đồng nghiệp, Đại tá Nguyễn Văn Tiệc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn đặc nhiệm (Bộ Tư lệ Cảnh vệ) chia sẻ: "Đồng chí Khương là cán bộ trẻ, có kỹ thuật, có chuyên môn bắn súng, được cấp trên trưng dụng đi tập huấn cho các chiến sĩ ở nhiều địa phương trên cả nước. Anh cũng là người trách nhiệm, yêu nghề".

Tài năng bắn súng

Quan sát cách anh dạy, đào tạo chiến sĩ, tập huấn càng thấy để đào tạo được một chiến sĩ tinh nhuệ, mình đồng da sắt phải trải qua nhiều thời gian, công phu, đồng thời phải truyền được cảm hứng cho các học viên. Trong quá trình công tác, Trung tá Vũ Thanh Khương luôn hết mình với công việc. Nhớ lại quãng thời gian được đào tạo, dạy chuyên môn, anh Khương chia sẻ: "Bắn súng là một môn học khó cần đến thể lực, sự khéo léo và mạnh mẽ. Trong các buổi học tại thao trường, học viên sẽ có cơ hội thực hiện thao tác lắp đạn vào súng và bắn súng. Môn bắn súng ngắn cũng góp phần rèn luyện tinh thần, ý chí, lòng quyết tâm, dũng cảm cho cán bộ, chiến sĩ".

Còn nhớ, một lần tập huấn ở nước ngoài với bài bắn là bắn vào lưỡi dao. Người ta sử dụng lưỡi dao bằng thép cứng đến mức phải chém được thép. Anh Khương đã bắn và đầu đạn chẻ đôi, xuyên qua tờ giấy A4 đặt sau dao, để lại hai lỗ trên tờ giấy. Đây là một bài bắn khó, nhiều người tưởng đó chỉ là chuyện hư cấu trên phim ảnh. Nhưng đây là sự thật mà với sự tập luyện tốt người chiến sĩ Cảnh vệ có thể đạt được.

Một lần tập huấn đáng nhớ khác, vào năm 2010, một đoàn gồm những xạ thủ giỏi bắn súng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đi tập huấn tại Nga. Một đơn vị bảo vệ Tổng thống của Nga trao đổi nghiệp vụ với Cảnh vệ Việt Nam. Nước bạn giới thiệu một người được đánh giá là người bắn súng giỏi nhất tại Nga, có bốn lần vô địch châu Âu. Anh Khương nhớ lại, hôm đó, xạ thủ nước bạn biểu diễn bài bắn ở cự ly hơn 10m, bắn vào bao thuốc lá. Xạ thủ nước bạn giỏi đến mức từ lúc nghe đồng hồ, mở khóa, rút súng, mở chốt và bắn, tất cả thời gian chỉ là 1,2 giây. Tức là chỉ trong nháy mắt. Nhiều người có mặt tại đó toát mồ hôi. Cũng xạ thủ này thực hiện một bài khác, là bắn liên tiếp năm viên cũng chỉ hết 3,7 giây. Anh Khương kể: "Bản thân tôi lúc đó cũng thấy sợ toát mồ hôi. Sao người ta có thể có kỹ năng tuyệt vời đến vậy!".

Thế rồi, anh Khương tự nhủ, mình phải tập ngay tại Nga. Tập đi tập lại, sao cho khẩu súng-cánh tay-bộ óc người trở thành một thể thống nhất. Khẩu súng không chỉ còn là một thứ vũ khí nữa, mà trở thành một giác quan của con người. Thành một thứ có mắt. Chỉ cần giơ súng lên, viên đạn ra khỏi nòng và trúng đích. Sau ít ngày, anh thực hiện thành công bài bắn ở cự ly hơn 10m với thời gian là 1,4 giây. Có được kinh nghiệm, anh lại xây dựng giáo trình, bài giảng dạy học trò, chiến sĩ Cảnh vệ theo đúng với yêu cầu của Cảnh vệ Việt Nam.

"Để bắn giỏi phải rèn bản lĩnh, tập bắn mười phát mà như một. Với thời gian ngắn như thế, để bắn liên tiếp là không đơn giản. Với bài bắn năm viên, chỉ thực hiện một phát đầu thôi là súng đã giật mạnh. Nếu không có kỹ năng thì lại phải ngắm lại từ đầu, như thế thì mất rất nhiều thời gian. Muốn bắn được thì phải rèn được phản xạ, sự thống nhất từ đầu, vai, khuỷu tay, cổ tay", anh Khương chia sẻ.

Không chỉ công tác tốt, anh Khương còn tham gia các cuộc thi bắn súng trong các kỳ Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", Đại hội thi đua yêu nước và đạt giải cao. Năm 2010, tham dự Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần VI, anh Khương giành huy chương vàng huy chương đồng môn bắn súng. Năm 2015, với quân hàm Đại úy, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh vệ, anh Khương tham dự Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần VII và đã đạt Huy chương vàng (đồng đội), huy chương đồng (bắn nhanh), huy chương đồng (phối hợp). Tại Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân, về bắn súng cả nước có 10 bộ huy chương thì các chiến sĩ Cảnh vệ giành 6 bộ.

Về công tác tại Trung đoàn Đặc nhiệm, anh Khương luôn mong muốn có những cống hiến cho lực lượng, đạt được những thành tích tốt nhất.

Hải Miên

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.