“Cất” những mẻ lưới ma túy “khủng” giữa đại ngàn

Là địa bàn trung chuyển và tiêu thụ ma túy nhưng Lai Châu được xác định là một trong những địa bàn nóng bỏng nhất về tội phạm ma túy trên cả nước. Trung bình mỗi năm, số vụ việc phạm tội liên quan đến ma túy toàn tỉnh lên đến từ 300-400 vụ với khoảng 500 đối tượng. 

Nếu so sánh những con số này với quân số 27 cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47), Công an tỉnh Lai Châu mới thấy hết sự nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn cùng những màn đấu trí khôn ngoan của cán bộ, chiến sĩ nơi đây trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, nanh lọc của tội phạm ma túy ở địa bàn biên giới rộng lớn, hiểm trở này. Trong những cánh rừng đại ngàn ở Lai Châu, bước chân của người lính trinh sát ma túy vẫn lặng lẽ vượt núi cao, băng vực sâu...

"Cất" 10 bánh heroin bằng… cơm nắm, nước lọc

Sáng 29 Tết, cái rét ngọt cuối năm cùng với nắng xuân phơi phới nhuộm hồng những cánh hoa đào trên các sườn núi. Dường như ai nấy cũng đang tất bật hoàn thiện những công việc cuối cùng bên gia đình để đón chào năm mới. Thế nhưng, trong chính khoảng thời gian ít ai ngờ đến nhất ấy, các cán bộ chiến sỹ của Phòng PC 47 Lai Châu lại bất ngờ triển khai lực lượng cho trận đánh ma túy lớn tại xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ. 

Cùng khí thế quyết tâm, hành trang các anh mang theo trong trận đánh này chính là… cơm nắm và nước lọc đã được Đại tá Vũ Xuân Việt, Trưởng phòng PC 47 Lai Châu tận tay chuẩn bị vì anh biết rằng trong ngày cuối năm này hàng quán dọc đường đi đánh án đều đã đóng cửa hết.

Kể về chuyên án này, Đại úy Nguyễn Mỹ Đồng, Phụ trách Đội 3- một trong 20 gương mặt Công an tiêu biểu toàn quốc năm 2015, Chiến sỹ Thi đua cơ sở nhiều năm liền không nhớ hết bao nhiêu vất vả, khó khăn mà anh và các đồng đội phải trải qua để thu thập được thông tin chính xác cho "mẻ lưới" 10 bánh heroin. 

Các đối tượng vận chuyển trái phép ma túy bị bắt giữ trong một chuyên án.
Các đối tượng vận chuyển trái phép ma túy bị bắt giữ trong một chuyên án.

Khoảng tháng 11-2013, từ nguồn tin báo của quần chúng, Phòng phát hiện 2 đối tượng người Mông là Giàng A Dế và Giàng A Hồng đều từ Điện Biên sang Lai Châu tìm mối bán heroin. Đến giữa tháng 1-2014, thông tin nhận được là đối tượng đã gom một lượng lớn heroin để giao bán và chọn địa điểm giao "hàng" là xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ. 

Với sự xảo quyệt vốn có, thời điểm mà Dế và Hồng lựa chọn để giao hàng là những ngày giáp Tết Nguyên đán bởi chúng cho rằng các cán bộ chiến sĩ Công an cũng đã nghỉ Tết nên dễ dàng qua mặt. Địa điểm giao hàng được các đối tượng lựa chọn cũng khôn ngoan không kém với một bên là vực sâu với dòng sông chảy xiết, một bên là núi cao hiểm trở vừa thuận lợi cho giao dịch mua bán ma tuý, vừa dễ tẩu thoát khi bị phát hiện. Ngày 29-1-2014, tức 29 Tết, tin đối tượng chuẩn bị giao hàng được báo về, các trinh sát đã nhanh chóng triển khai lực lượng theo kế hoạch đã được vạch sẵn.

Những ngày Tết ở Lai Châu vẫn khiến người ta phải rùng mình bởi cái rét buốt thấu da thấu thịt. Cái cảm giác ấy lại càng được các trinh sát Phòng PC 47 Lai Châu cảm nhận thấy rõ hơn khi các anh phải phục chờ đối tượng giữa rừng núi âm u cạnh một bờ sông rậm rạp cây cối. Đại úy Nguyễn Mỹ Đồng vẫn nhớ như in cái rét run cộng với rất nhiều muỗi đốt, vắt cắn. Anh em kiên nhẫn chờ đợi, không dám bôi dầu gió để tránh muỗi, vắt vì sợ các đối tượng phát hiện ra nên chỉ dám lấy lá cây xát vào cho đỡ ngứa. 

Khoảng gần 19h, Hồng chở Dế bằng xe máy, "hàng" để trong túi vải kẹp giữa hai người. Đến địa điểm đã chọn, Hồng dừng xe rồi đứng chờ trên đường làm công tác cảnh giới. Dế soi đèn pin mò mẫm đi xuống bờ sông cách đó chừng 50m. Khi hắn đang giao nhận "hàng" thì tổ trinh sát do Đại úy Nguyễn Mỹ Đồng phụ trách nhanh chóng áp sát, khống chế, thu giữ 10 bánh heroin. 

Cùng lúc đó Hồng cũng phải tra tay vào còng. Trắng đêm hôm ấy, các phòng làm việc của Phòng PC 47 Lai Châu đều sáng đèn. Sáng 30 Tết, chuyên án kết thúc cũng là lúc các anh em trong đơn vị thở phào nhẹ nhõm và trở về cùng gia đình quây quần chuẩn bị mâm cơm đón giao thừa.

Phá nhiều chiêu "độc" cất giấu ma túy

Lai Châu vốn được biết đến là một trong những địa bàn nóng bỏng của cả nước về tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ma túy thẩm lậu vào Lai Châu có nguồn gốc từ biên giới Việt-Lào chuyển tiếp qua các tỉnh Điện Biên, Sơn La. Theo đó, các đối tượng buôn bán, vận chuyển các chất ma túy chọn Lai Châu làm nơi trung chuyển để đưa về các tỉnh, thành phố trong nước tiêu thụ. 

Chia sẻ với chúng tôi về những khó khăn trong công tác phá án ma túy tại Lai Châu, Đại tá Vũ Xuân Việt cho biết: Công tác đấu tranh, phòng chống ma túy tại Lai Châu gặp nhiều cái "khó" mang tính đặc trưng địa bàn. Các đối tượng tham gia những đường dây mua bán, vận chuyển ma túy hầu hết được khép kín trong dòng họ, dòng tộc như người Mông, Dao…

Họ tin tưởng nhau một cách tuyệt đối khiến cho công tác "thâm nhập" vào các đường dây của lực lượng Công an là rất khó khăn. Phương thức, thủ đoạn cất dấu, vận chuyển ma túy càng ngày càng trở nên tinh vi, không ngừng biến hóa. Chúng có thể sử dụng xe ca để vận chuyển với phương thức ngụy trang là người ngồi trên hàng dấu ở dưới ghế ngồi. Cũng có những vụ việc, ma túy lại được "ngụy trang" trong một can mật ong- thứ hàng hóa rất vốn được coi là "đặc sản" của đồng bào dân tộc….

Thời gian gần đây, để thuận tiện, nhanh gọn và khó bị phát hiện, các đối tượng lại cất giấu và vận chuyển "hàng" chủ yếu bằng xe máy với một tốp đi cùng nhau trong đó chỉ một đối tượng vận chuyển hàng, các đối tượng khác chủ yếu có nhiệm vụ... dò đường và liên lạc với nhau thông qua hệ thống bộ đàm. "Hàng" được chúng cất giấu vào khung, ốp xe máy… thậm chí chúng cho vào cặp xách vận chuyển trên xe máy một cách hết sức liều lĩnh như ở chuyên án thu giữ 17 bánh heroin tại xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ cuối năm 2016 - một trong những chuyên án thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Theo Đại tá Vũ Xuân Việt, xã Chăn Nưa là nơi ít người qua lại, địa hình lại rất hiểm trở với một bên là vực sâu, một bên là núi cao tạo những "điều kiện" thuận lợi không ngờ cho các đối tượng cho quá trình giao nhận "hàng". Một đối tượng sẽ đứng trên cao cảnh giới, khi phát hiện có người sẽ thông báo để đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán bỏ chạy xuống vực sâu tẩu thoát. 

Đây cũng chính là lý do để đối tượng Vàng A Súa, SN 1994, trú tại bản Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên lựa chọn địa điểm "vàng" này. Trước đó, thông qua công tác nắm bắt tình hình, các trinh sát thuộc Phòng PC 47 Lai Châu cùng Công an huyện Sìn Hồ đã phát hiện một nhóm đối tượng là người dân tộc Mông đến từ huyện Nậm Pồ, Điện Biên có biểu hiện móc nối tiêu thụ số lượng lớn heroin vào địa bàn huyện Sìn Hồ, Lai Châu và trung chuyển đi Lào Cao để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. 

Chuyên án được Công an tỉnh Lai Châu xác lập trong tháng 8-2016 với gần 30 cán bộ, chiến sỹ tinh nhuệ, thiện chiến. Ròng rã sau hơn 3 tháng bám sát hoạt động của các đối tượng, ngày 26-11, lực lượng tham gia phá án đã triển khai đón lõng các đối tượng tại khu vực xã Chăn Nưa với 2 mũi tấn công mỗi mũi từ 8-10 cán bộ. Khoảng hơn 13h trưa cùng ngày, tại Km 2, tỉnh lộ 128, Vàng A Súa đi một xe máy mang hàng đến giao dịch còn 2 đối tượng khác đứng trên đồi cảnh giới. Nhanh như chớp, 2 mũi tấn công từ 2 hướng ập vào như 2 gọng kìm siết chặt Vàng A Súa khiến hắn không còn đường tẩu thoát.

Chiến đấu ở địa bàn hiểm trở như Lai Châu, tội phạm dễ dàng bỏ chạy vào những cánh rừng đại ngàn, điều này buộc mỗi phương án truy bắt phải tính toán kỹ lưỡng, vừa an toàn cho lực lượng vừa phải giành thắng lợi. Có những chuyên án, bám theo dấu vết của các đối tượng, dấu chân của người lính Phòng PC 47 Lai Châu băng rừng, vượt núi cả tuần liền. Rèn luyện trong gian khổ, chiến đấu bằng bản lĩnh nghề nghiệp, chúng tôi đã hiểu vì sao cán bộ, chiến sỹ Phòng PC47 lại có bảng dày thành tích như vậy. 

Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến nay, Phòng PC 47 Lai Châu đã liên tiếp lập chiến công khi phá nhiều chuyên án ma túy, thu giữ 39 bánh heroin với 5 đối tượng vận chyển trái phép chất ma túy cùng nhiều tang vật khác. Điều đó thể hiện sự mưu trí, bám sát địa bàn, nắm chắc đối tượng, sử dụng biện pháp nghiệp vụ tốt, công tác tổ chức tốt, tinh thần đồng đội cao của tập thể cán bộ, chiến sỹ dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Trong những năm qua, Phòng PC 47 Lai Châu đã 4 lần được nhận Cờ Thi đua của Bộ Công an, 1 lần được nhận Cờ Thi đua của Tỉnh ủy Lai Châu. Đơn vị cũng vinh dự được đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì năm 2006, năm 2010 và Huân chương Chiến công hạng Ba năm 2014. Liên tục từ năm 2014 đến năm 2016, Phòng PC 47 Công an tỉnh Lai Châu đều nhận được danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.
Nguyễn Hương - Trần Hằng

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.