Cảm xúc xuân quê hương của một người "quay đầu là bờ"

“Một góc nhìn về tổ chức Việt Tân ở hải ngoại”, “Hãy chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”…, và vào thời điểm diễn ra Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng là những bài viết bày tỏ tâm tư, suy nghĩ về quê hương, đất nước. Đó là luật sư Hoàng Duy Hùng, người từng đắc cử nghị viên Hội đồng thành phố Houston, tiểu bang Texas trong cuộc bầu cử ngày 12/12/2009…

Từ những bài viết các đoạn clip được đăng tải đã thôi thúc tôi tìm hiểu về quá trình chuyển hoá về nhận thức của một con người từng có suy nghĩ sai lệch, chống phá Đảng, Nhà nước, nay nhận rõ lỗi lầm, trở về với chính nghĩa.

Những hình ảnh chân thực

“Khi rời quê hương, tôi còn rất nhỏ. Tôi luôn ao ước được ăn một cái Tết đầm ấm ở quê nhà. “Ngày 20/1, tôi đáp chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên người con xa xứ như tôi về với đất Mẹ nhưng cảm xúc lần này khác nhiều so với lần trước. Bởi đây là lần đầu tiên, tôi được đón một cái Tết đúng nghĩa của người Việt… Dù hằng ngày, hằng giờ vẫn cập nhập các thông tin về đất nước trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng mỗi lần trở về quê hương; được nhìn thấy những đổi thay từng ngày, từng giờ ở mảnh đất nơi chôn rau, cắt rốn, cảm xúc của tôi lại xốn xang, khó có thể diễn tả hết bằng lời"- anh Hoàng Duy Hùng xúc động chia sẻ.

Trên chuyến bay trở về nước hôm đó, có rất nhiều người Việt Nam xa xứ. Tất cả đều mong muốn có được cái Tết sum họp đầm ấm bên gia đình. Sau những ngày ở trong khu cách ly, anh Hoàng Duy Hùng đã tham dự chương trình Xuân Quê hương do Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Giờ phút được đứng tại Nhà hát lớn, nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc tung bay, anh có một cảm xúc đặc biệt mà chỉ những người con xa quê mới có thể hiểu được.

Anh Hùng nhớ lại: Đêm hôm trước chuyến đi Yên Bái để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán như đã hẹn, anh háo hức như một đứa trẻ được bố mẹ cho về quê. Trong suy nghĩ của anh, chặng đường hơn 170km chắc chắn sẽ kéo dài nhiều giờ đồng hồ nên ngoài những đồ dùng cần thiết, một thứ đồ nghề anh luôn mang theo người là máy quay cá nhân. Bởi anh muốn ghi lại những hình ảnh chân thực nhất về quê hương, đất nước của mình để mỗi người Việt đang sinh sống ở hải ngoại hiểu thêm về quê hương, đất nước và tình cảm của mỗi người con đất Việt.

Những điều được “tai nghe, mắt thấy”đã khiến anh không khỏi suy nghĩ. Từng chặng đường đi qua, những nút giao thông…, tất cả đều được ghi lại chân thật trong những đoạn clip. Khi nhìn những cung đường cao tốc đạt chuẩn nối liền Thủ đô với các tỉnh miền Bắc của đất nước cũng hiện đại, khang trang chẳng khác gì những đất nước giàu có, anh không khỏi cảm thán thốt lên. Bởi anh hiểu, với những người Việt Nam đang sinh sống ở quê hương, đoạn clip đó không có gì đặc sắc. Song với những người đang sống ở nơi xa xôi, ở những nơi vẫn bị tuyên truyền với các nội dung xuyên tạc rằng đi đường Việt Nam phải có ổ trâu, ổ gà thì những hình ảnh được ghi lại chân thực này cho thấy rằng cái nhìn của họ về quê hương, đất nước vẫn chưa đầy đủ.

Anh kể, một người bạn ở Mỹ năm nay đã 77 tuổi, sau khi xem clip đã chia sẻ rằng ông thèm được về Việt Nam. Hồi trước, ông đã nghĩ về đất nước của mình chưa đúng, giờ nhìn thấy những cảnh này rồi mới hiểu là Hùng đã đi đúng đường. Đó là hoà hợp dân tộc, đất nước mình thanh bình, hạnh phúc như vậy, tại sao mình lại phá. Chính những hình ảnh đời thường đó đã tác động đến người dân ở bên kia, hơn là những lời nói cao siêu.

“Ở Việt Nam, ăn Tết cũng khác với Mỹ. Ở bên Mỹ, mọi người đều chú trọng ngày cuối tuần. Nếu Tết vào các ngày đầu tuần thì mọi người vẫn đi làm bình thường nên ngày Tết thường rất ngắn ngủi, mỗi người vì thế không cảm nhận được cái Tết. Về Việt Nam, tôi hiểu rằng, nếu ngày 30 Tết không về nhà là lạc lõng. Và đây cũng là lần đầu tiên, tôi hiểu thế nào là về quê ăn Tết. Quê ở đây là tình yêu gia đình, tình thương của bạn bè…”, anh chia sẻ.

2.jpg -0
Luật sư Hoàng Duy Hùng trò chuyện với tác giả.

Cảm xúc đặc biệt

Cho đến bây giờ, anh vẫn không quên được cảm xúc đặc biệt vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, khi anh được đón Tết Nguyên đán đầu tiên ở quê hương.

Năm 2020, anh từng có mặt ở Hà Nội nhưng khi đó giao thừa là đón Tết tây ở tại TP Hồ Chí Minh. Đứng trên khách sạn Hương Sen, anh Hùng có nói đùa với một người bạn rằng không biết Tết tây có khác Tết ta không và mong muốn được một lần đón Tết Nguyên đán ở quê hương.

Đúng như đã hẹn, lần này, vợ chồng người bạn ở Yên Bái giúp anh làm một mâm cơm cúng giao thừa như thế nào? Vợ người bạn lo làm xôi, gà. Phần xới xôi là anh đảm nhiệm. Chứng kiến cảnh đoàn viên của vợ chồng người bạn già; sự bận rộn, tíu tít trước mâm cơm của gia đình, anh không khỏi xúc động. Và rồi khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, báo hiệu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới; giao thoa của đất trời, anh rưng rưng xúc động… Đó là lần đầu tiên anh được đón năm mới, cảm giác thật sự ở trong lòng đất “Mẹ” Việt Nam.

Thay đổi nhận thức

“Tôi chống Đảng, Nhà nước từ năm 1984 và trở thành một đảng viên trung ương của “Đảng Đại Việt” vào năm 1986. Khi được tổ chức cử về đất nước, lúc đó quê hương còn nghèo nàn, lạc hậu, lạibị bao vây, cấm vận từ nhiều phía… Khi đó, thù oán của tôi không phải là của cá nhân mình mà hy vọng rằng phải có sự thay đổi để đất nước phát triển hơn” - anh cho biết. Sau khi bị bắt giữ, được trả tự do vào năm 1993 thì đất nước của vẫn còn nghèo nên Hoàng Duy Hùng vẫn có tư tưởng chống cộng đến cùng. Vì thế, năm 2001, Hùng tiếp tục xâm nhập vào trong nước qua con đường bất hợp pháp, với mục đích đặt hai trái bom tại hai địa điểm của TP Hồ Chí Minh, nhằm gây tiếng vang.

Trước thời điểm thực hiện kế hoạch đó, Hoàng Duy Hùng đã đi nhiều nơi, chứng kiến sự thay đổi từng ngày, từng giờ ở quê hương, đất nước, cuộc sống bình an của người dân… Chính điều đó đã tác động không nhỏ đến suy nghĩ của Hoàng Duy Hùng. Khi đến Đền Hùng, trong lòng người đàn ông đó tự đặt cho mình câu hỏi, hành động của mình đã đúng hay chưa. Bản thân Hoàng Duy Hùng không có thù oán cá nhân, đất nước đang thanh bình, làm cái đó làm gì?

Vì thế, khi quay trở lại miền Nam, Hoàng Duy Hùng đã kêu gọi các đối tượng trong tổ chức huỷ bỏ chương trình. Trong nhóm khi đó có nhiều ý kiến khác nhau, gây tranh cãi. Một số cho rằng Hùng khi vào đến nơi thì do dự, sợ chết; một số thì cho rằng đã bị “mua chuộc”… Sự gắn bó giữa các thành viên vì thế đã có những rạn nứt. Nhưng lúc đó, Hoàng Duy Hùng đã có những quyết định quyết đoán; khẳng định rằng anh là người đứng đầu, sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Để những người còn “lừng chừng”, hiểu rõ được quyết định của anh, anh đã thuyết phục rằng sau khi đặt nổ hai tượng đài này thì mình làm gì nữa hay chỉ là mấy câu khen "anh em chống cộng hay quá"…

Rồi anh phân tích cho các đối tượng cùng tham gia hiểu, bản thân họ đều là những người có lương tri. Giả sử, nếu mìn nổ, mảnh vỡ, mảnh đạn văng vào những người dân vô tội thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Qua quá trình thuyết phục, 8/10 người đồng ý nhưng vẫn còn những người có suy nghĩ cực đoan… Nhưng đến thời điểm này, tất cả những người còn lại đều cho rằng, quyết định của anh hoàn toàn đúng đắn. Vì thế, sau khi trở về Mỹ, Hoàng Duy Hùng đã bắt đầu nghiên cứu lịch sử, tham gia viết các bài bình luận; các bài báo phản ánh những đổi thay của đất nước từng ngày, từng giờ…

Sau đó là một chuôi dài 20 năm đấu tranh với chính bản thân và vận động những người thân để họ hiểu rằng con đường anh đã chọn là hoàn toàn đúng đắn. Khi thấy các tổ chức, đảng phái nói chưa đúng về đất nước thì anh phản bác lại họ. Một số sau khi đọc các bài bình luận công khai; các đoạn clip thì quay ra nói xấu, thậm chí còn thách thức anh dám đối chất với họ. Một số còn đe dọa sẽ ném trứng và rau củ vào mặt"…

“Tôi yêu đất nước này. Chính bởi lòng yêu nước giúp tôi hiểu rằng mình là con của mẹ Việt Nam. Mẹ tôi có thể có lúc nghèo khổ, áo rách nhưng đó là mẹ tôi. Mẹ tôi có những lúc mặc áo sang trọng cũng là mẹ tôi. Mẹ tôi càng nghèo khổ thì tôi càng thương hơn và phải có trách nhiệm là làm cho mẹ tôi được hạnh phúc, đó là bổn phận và trách nhiệm. Tôi quan niệm, nếu đất nước gặp khó khăn thì phàm là đàn ông phải “làm trai phải cho đáng lên trai” phải có trách nhiệm với mẹ mình. Làm con có hiếu với mẹ thì mình càng phải dấn thân để mẹ vui vẻ hơn”- Luật sư Hoàng Duy Hùng tâm sự về tình yêu cháy bỏng với quê hương, đất nước.

Khi quyết định về với Việt Nam, Luật sư Hoàng Duy Hùng đã là nghị viên hội đồng thành phố Houston. Khi được bầu là nghị viên được chính quyền cấp cao hơn là liên bang họ nói rằng Việt Nam và nước Mỹ không còn là kẻ thù, anh nên tìm hiểu sâu hơn nữa để có một chính sách đúng đắn với Việt Nam, vì anh cũng là người Việt. Những gì cộng đồng hải ngoại nói không đúng, không trúng, anh thuyết phục thị trưởng. Bà ấy nói là anh đã hiểu về Việt Nam thì vận động chính sách kết nghĩa với Đà Nẵng. Khi biết Hoàng Duy Hùng sẽ về Việt Nam, gặp gỡ những người cộng sản, có đối tượng đã đe dọa sẽ đặt bom trước nhà, số khác thì biểu tình… nhưng anh vẫn không thay đổi quyết định của mình. Vào thời điểm đó, anh phải đối mặt với không ít áp lực.

“Khi đó, mấy con còn nhỏ, có lúc thấy súng để trước cửa nhà thì sợ hãi… Đe dọa tôi không được, họ gây áp lực lên gia đình. Có người phụ nữ nào không sợ khi mà để xe ở cửa thì hai bánh bị đâm thủng; vừa mở cửa thì có đối tượng cầm dao đứng trước cửa nhà”- Hoàng Duy Hùng nhớ lại. Khi đó, anh chỉ biết trấn an vợ, con và những người thân.

Một người anh rể của luật sư Hoàng Duy Hùng xa quê hương 47 năm đã chia sẻ với anh rằng, xem cảnh đất nước bình an như vậy thì đòi chống phá làm gì nữa. Qua những đoạn clip, góc nhìn của mình, Hoàng Duy Hùng chỉ mong muốn mỗi người Việt đang có tư tưởng chống cộng hiểu rằng, họ hận thù với chế độ này vì họ chưa được thấy những ảnh thật về quê hương, đất nước. Trong clip mộc mạc, anh dùng những hình ảnh chân thực để mỗi người xem tự cảm nhận. Rồi anh kể cho chúng tôi những kỷ niệm ấn tượng nhất về cái Tết đầu tiên của một người con sau 47 năm xa quê.

Trong chuyến về nước lần này, anh đã được gặp gỡ rất nhiều người. Đó có thể là những cán bộ đã nghỉ hưu, hay là người dân bình thường, mộc mạc… Nhưng mỗi người được gặp gỡ, những vùng đất đã từng đi qua đểu cảm nhận được tình cảm trìu mến, hạnh phúc. Đó còn là ấn tượng về sự đổi thay của quê hương đất nước. Đó là những cung đường cao tốc hiện đại; hạ tầng phát triển.

Đó còn là nụ cười hồn hậu của một chàng trai người H Mông, anh tình cờ gặp ở những địa bàn được coi là khó khăn nhất của cả nước. Ở nơi đây, người dân không giàu, nhưng không đói. Họ có ruộng vườn, làm ăn trên mảnh đất quê hương… Đó là cảm nhận từ sự bình an từ thành phố đến các vùng thôn quê; không có cảnh người dân ra đường lo sợ phải gặp khủng bố…

Luật sư Hoàng Duy Hùng dự định trong thời gian tới về làng Sen quê Bác. Rồi về huyện Thanh Chương (Nghệ An) là quê hương của anh. Sau đó đến các địa danh lịch sử như thác Bản Dốc (Cao Bằng), cột cờ Lũng Cú (Hà Giang), Lạng Sơn, Điện Biên...Và hơn cả là mong muốn sớm được về quê hương đất nước để bắt đầu lại cuộc sống mới. Anh dự định sẽ mở các lớp dạy tiếng Anh miễn phí; các khoá tư vấn kiến thức về luật pháp để bảo vệ quyền lợi của mỗi người dân…

Xuân Mai

Các tin khác

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Sau cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025 cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, xã Cần Yên (Cao Bằng) đang từng bước hồi sinh. Trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, mầm sống đã trở lại, niềm tin được vun bồi từ sự đồng lòng của nhân dân và sự kề vai sát cánh của lực lượng Công an, Biên phòng.

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ được ví như “viên ngọc quý” của du lịch miệt vườn mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống chậm rãi, tách biệt với sự hối hả của thời đại số.

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Năm 1961, Bác Hồ trở lại Pác Bó. Cuộc gặp gỡ sau hai mươi năm xa cách diễn ra trong niềm xúc động nghẹn ngào của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc. Trong vòng tay ấm áp của nhân dân Pác Bó, Bác gửi gắm niềm tin và kỳ vọng: Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng đất nước.

Bom Bo mùa xuân về

Bom Bo mùa xuân về

Chớm xuân, khi đất trời phương Nam bắt đầu chuyển mình sau những cơn gió lạnh cuối mùa, chúng tôi tìm về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) - mảnh đất đi vào lịch sử như một biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần "giã gạo nuôi quân" bất khuất của đồng bào dân tộc S'tiêng trong những năm tháng kháng chiến.

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Đêm muộn, chúng tôi có mặt tại Xí nghiệp in 1, Công ty In Ba Đình - nơi in báo Công an nhân dân (CAND) và các ấn phẩm chuyên đề nhiều năm qua. Xưởng nằm trong Khu Công nghiệp an ninh tại xã Sơn Đồng, ngoại thành Hà Nội. Đêm ở Sơn Đồng yên lặng như tờ, nhưng khi bước chân vào xưởng sẽ cảm nhận rõ ở đây có một nhịp điệu khác. Khi ánh điện thay ánh mặt trời, khi máy in ầm ào thay thanh âm nhịp sống thì xưởng in rộn rã vào ca.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Từ một cây bút văn hóa quen viết về nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, Đỗ Doãn Hoàng đã rẽ sang con đường gai góc nhất của nghề báo: phóng sự xã hội, phóng sự điều tra. Những năm tháng lăn lộn cùng Báo An ninh Thế giới (nay là Chuyên đề An ninh Thế giới của báo CAND), anh để lại dấu ấn với những chuyến đi khắc nghiệt, những bài viết nhân văn nhưng cũng đầy hiểm nguy.

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Mặc dù đã hoàn thiện, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng cả hai cảng cá Cửa Nhượng và Thạch Kim (Hà Tĩnh) đến nay vẫn chưa được cấp Giấy phép môi trường (GPMT) theo quy định. Nguyên nhân là do qua rà soát, các dự án này chưa có hồ sơ thủ tục pháp lý về đất đai, giao khu vực mặt nước sông, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật.

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

Ngộ độc cá nóc, thịt cóc đã không còn xa lạ với người dân miền biển và miền núi, những nơi mà mỗi năm ngành y tế cấp cứu hàng chục trường hợp bị ngộ độc, thậm chí có những cái chết không đáng có vẫn xảy ra. Cá nóc, thịt cóc ngoài được sử dụng trong bữa ăn thì chúng còn được các “thần y” cõi mạng rao bán và quảng cáo như một loại thần dược giúp tăng cường sức khỏe, chống lão hóa và chữa một số bệnh nan y...

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Khu bảo tồn nhiên nhiên - văn hóa Đồng Nai vừa tiếp nhận đội ngũ tri thức trẻ từ vùng núi Tây Bắc xa xôi xin về đầu quân. Họ là những thanh niên cần mẫn, yêu rừng, con em đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc được đào tạo chính quy về góp sức bảo vệ những cánh rừng già - lá phổi xanh của vùng Đông Nam Bộ.

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Nếu câu chuyện trong bài trước khép lại ở ký ức chiến tranh – nơi tình yêu, sự mất mát của bà Phan Thị Biển Khơi với liệt sĩ Lê Binh Chủng trở thành một điển hình mối tình thời chiến, thì bài viết này mở ra một chương mới.

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Chiến tranh đưa họ đến gần nhau bằng một tình yêu trong trẻo như hạt sương đầu ngày đọng trên lá cỏ non. Nhưng cũng chính cuộc chiến ấy đã làm dang dở hạnh phúc của họ, một người nằm lại giữa Thành cổ Quảng Trị khốc liệt, một người bươn bả nuôi con trong những tháng ngày gian khó.

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Nếu không nặng lòng khi nhìn cảnh rừng bị tàn phá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Quang Dương (bí danh Năm Dương, 78 tuổi đời, 43 tuổi Đảng; ngụ ấp 1, xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai) đã ung dung hưởng thành quả từ diện tích 6ha tiêu cho năng suất 25 tấn/năm.

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Không có lợi thế cửa lạch để neo đậu tàu thuyền lớn, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) từ lâu đã chọn cho mình cách riêng để mưu sinh. Họ bám trụ ở những rạn biển gần bờ, nơi được ví như “rừng nhiệt đới dưới lòng đại dương” và từ đó dựng nên cuộc sống khá giả bằng đủ loại nghề đánh bắt theo mùa.

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Từ Bàu Chùa mênh mang bóng tre làng đến Câu Nhi lộng gió ven sông, đất Quảng Trị đã khắc ghi hai bản anh hùng ca bằng máu đỏ tuổi hai mươi. 66 người lính Trung đoàn 6 ngã xuống trong 9 ngày đêm ở Bàu Chùa mùa xuân 1966; tiếp đó, 93 chiến sĩ Trung đoàn 88 vĩnh viễn nằm lại dưới chân cầu Câu Nhi mùa hè đỏ lửa 1972.

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, nơi mỗi cú nhấp chuột đều có thể biến thành tiền, không ít người đã bất chấp chuẩn mực đạo đức để sản xuất những đoạn clip dung tục, phản cảm, nhằm câu view và kéo khách hàng. Những “chiêu trò” này không chỉ làm ô nhiễm không gian mạng mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội.

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Nhờ những chính sách của Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương, xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) từng được coi là “điểm nóng” của ma túy giờ đã thay da đổi thịt, an ninh trật tự được đảm bảo. Người dân ở đây đã tham gia cùng chính quyền xây dựng đời sống mới, cuộc sống bình yên nép mình dưới chân núi Pu Phen.

Từ con đường độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ con đường độc lập đến khát vọng vươn mình

“Việt Nam thành công không chỉ vì đạt được thành tựu đáng chú ý, mà còn vì đã tìm ra con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn quốc gia”, Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ chia sẻ. Còn với Đại sứ Liên minh châu Âu Julien Guerrier, trong 30 năm qua, mỗi lần ông đến Việt Nam đều cảm nhận sự đổi thay và tiến bộ rõ rệt...