Bừng sắc thắm hoa đào, hoa mai ở Trường Sa

Chuyến bay đặc biệt từ đất liền đến đảo Trường Sa vào những ngày giáp Tết trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi đã mang đến cho CBCS trên đảo một cảm xúc thật đặc biệt. Hàng được vận chuyển đến là 5 cây đào bích được mang từ đất liền gửi tặng CBCS trưng trong dịp Tết. Trong nắng mai, những bông hoa đào, hoa mai khoe sắc thắm, mang hương vị Tết cổ truyền khiến khoảng cách địa lý giữa đất liền với đảo tiền tiêu Trường Sa thật gần. Những ngày Tết, ngay sát bờ kè, dưới chân những con sóng đang vỗ vào bờ vẫn có những CBCS Hải quân trẻ tuổi nhưng ý chí cao đang chắc tay súng, gác lại riêng tư, giữ vững độc lập chủ quyền, góp phần mang bình yên cho đất nước vui trọn ngày Xuân.

Tết ấm áp, thắm tình quân dân

Những cây đào có mặt trên đảo vào ngày 27 Tết chính là món quà đặc biệt cuối cùng mà đất liền gửi tặng đảo Trường Sa trong dịp Tết Quý Mão 2023. Bởi trước đó, từ những tháng cuối năm 2022, công tác chuẩn bị vận chuyển hàng Tết ra đảo đã được Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện. Các chuyến tàu mang theo hàng hóa là nhu yếu phẩm phục vụ quân và dân trên các đảo và điểm đóng quân thuộc huyện đảo Trường Sa. Mỗi món quà đều đong đầy tình cảm yêu thương từ đất liền, mang đậm hương vị Tết cổ truyền đã được đưa đến các đảo, điểm  đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Bừng sắc thắm hoa đào, hoa mai ở Trường Sa -0
Chiến sĩ trẻ đảo Trường Sa trang trí cây đào được gửi tặng từ đất liền.

Vui mừng phấn khởi khi được trang trí cây đào Tết để trang trọng trên khu khánh tiết đón Xuân Quý Mão 2023 ở hội trường lớn của đảo Trường Sa thuộc thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà, chiến sĩ Trần Vũ Hoàng Anh cho biết ở đảo xa vẫn có hoa đào là thấy mùa Xuân, em cảm nhận được rõ sợi dây gắn kết với đất liền.

Vừa dùng dây trang trí gốc đào, nhẹ nhàng, nâng niu để khỏi làm rụng cánh hoa, chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn cho biết đây là lần đầu tiên đón Tết xa nhà nhưng em vẫn cảm nhận được sự sum vầy, Tết đoàn viên như ở gia đình bởi có đồng đội bên cạnh. Từ khi công tác ở đảo, từng ngày góp sức trẻ canh giữ biển đảo quê hương em mới hiểu hơn câu nói “đảo là nhà, biển cả là quê hương”. Dịp Tết cũng vơi đi nỗi nhớ gia đình bởi em được hoà mình, tham gia các hoạt động đón Xuân trên đảo như kéo co, nhảy bao bố, hái hoa dân chủ, đặc biệt là được cùng đồng đội  và các hộ dân cùng gói bánh chưng đón Tết sớm… Tết ở đảo xa vẫn đủ đầy, có đào, có quất, có bánh chưng, bánh kẹo, trái cây tươi… từ đất liền gửi vào ấm áp, thắm tình quân dân.

Bừng sắc thắm hoa đào, hoa mai ở Trường Sa -0
CBCS đảo An Bang trồng cây bàng vuông trên đảo ngay trong những ngày đầu Xuân.

Thượng tá Nguyễn Công Chính, Chính trị viên đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: Hoa đào là cây cảnh không thể thiếu trong mỗi gia đình vào ngày Tết. Sắc hoa đào không chỉ tô điểm cho không gian trên đảo bừng sắc Xuân, đón Tết an vui mà còn mang lại sự may mắn, gieo vào lòng người niềm vui, sự tin yêu, hy vọng vào một năm mới tốt đẹp.

Với quân và dân ở Thị trấn Trường Sa, mỗi món quà được gửi từ đất liền đều vô cùng quý giá, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, của quân và dân cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài. Những chuyến hàng Tết đong đầy tình cảm đã được các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4 vận chuyển từ đất liền vào đảo ngay trước thềm năm mới 2023. Đó là sự động viên quý báu, giúp CBCS phấn đấu, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ, Thượng tá Phạm Thế Nhương, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa vẫn cùng các đồng chí chỉ huy Cụm chiến đấu 1, Cụm chiến đấu 2 đi một vòng quanh đảo, kiểm tra, động viên CBCS đang chốt trực, tuần tra canh gác. Thượng tá Phạm Thế Nhương cho biết, những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chỉ huy đảo Trường Sa thường xuyên kiểm tra các điểm canh gác, động viên CBCS cảnh giác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xử trí đúng các tình huống, không để bị động bất ngờ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Bừng sắc thắm hoa đào, hoa mai ở Trường Sa -0
CBCS trang trí Hội trường đón Xuân ở đảo Trường Sa.

Ngay sáng mùng 1 Tết, sau lễ chào Cờ thiêng liêng đầu năm, quân và dân trên đảo cùng tham gia hoạt động dâng hương, dâng hoa thắp hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Nhà tưởng niệm Bác Hồ; đi lễ tại Chùa Trường Sa. Từ trước Tết, khắp đảo, trước nhà dân mọi người đều treo cờ Tổ quốc. Mâm ngũ quả được bày sắp trang trọng, có thêm quả nho biển, đặc sản của Trường Sa cùng bánh chưng, xôi chè, bánh kẹo… trên bàn thờ Bác Hồ, bàn thờ gia tiên.

Tình yêu biển, đảo, yêu Tổ quốc được kết nối, lan toả qua nhiều thế hệ quân và dân trên đảo bằng những câu chuyện rộn ràng của người dân nơi đây với  CBCS. Thảnh thơi đi lễ chùa đầu năm cùng gia đình, chị Nguyễn Thị Phương Dung cho biết, hoạt động đi lễ chùa đầu năm cầu an vẫn được chị và người dân trên đảo duy trì thường xuyên vào các ngày mùng 1, ngày rằm cũng như các ngày lễ trọng đại của đất nước, của huyện đảo Trường Sa, khẳng định nét đẹp văn hoá cũng là khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

Ở Trường Sa dịp Tết, ấn tượng nhất chính là không khí náo nức của quân của dân trên đảo khi tập trung để nghe lời chúc Tết, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và tỉnh Khánh Hòa. Những nụ cười, lời động viên, chúc Tết của lãnh đạo các cấp và người dân cả nước qua cầu truyền hình trực tuyến đã lan toả sự ấm áp, yêu thương, để trái tim cả nước cùng chung một nhịp đập với Trường Sa và Trường Sa thêm gần với đất liền hơn, luôn là một phần máu thịt của Tổ quốc thân yêu.

Bừng sắc thắm hoa đào, hoa mai ở Trường Sa -0
Thượng tá Phạm Thế Nhương, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cùng các đồng chí chỉ huy cụm chiến đấu kiểm tra, động viên CBCS tại chốt trực, tuần tra canh gác.

Chắc tay súng, giữ bình yên biển đảo

Khi chúng tôi đến, CBCS đảo Trường Sa Đông đang rộn ràng với nhiều hoạt động đón Tết. Khắp đảo rộn rã tiếng cười nói của bộ đội đang hào hứng với hoạt động gói, luộc bánh chưng. Ngay trên đường vào khu trung tâm của đảo, CBCS các cụm đang cử người đến nhận từ xuồng truyền tải các cây quất, bánh mứt kẹo, thực phẩm… được tàu Hải quân 561 chở ra từ Quân cảng Cam Ranh, Khánh Hoà.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Thơm, Chính trị viên Cụm chiến đấu 2 đảo Trường Sa Đông đang tỉ mẩn ghép từng bông mai vào thân cây để trang trí cho cây mai trưng cạnh bàn thờ Bác Hồ. Cùng hoà vào không khí náo nức đón Tết, Thiếu tá Đỗ Đình Lợi, Chính trị viên phó đảo Trường Sa Đông cùng các CBCS trẻ tất bật với hoạt động trang trí cây mai, bày sắp mâm ngũ quả ở khu vực khánh tiết tại hội trường lớn để đón Tết.

Thiếu tá Lương Tú Đa, Chính trị viên Cụm chiến đấu 1 cùng CBCS trong cụm hái những đoá hoa tươi, quả nho biển – đặc sản riêng của đảo để bày lên mâm ngũ quả. Khi công việc chuẩn bị, trang trí đón Tết sớm đã xong cũng là lúc chúng tôi theo chân chỉ huy đảo và chỉ huy các cụm chiến đấu kiểm tra công tác SSCĐ tại các vị trí, các đơn vị. Tại các điểm chốt trực, chúng tôi đã thấy được sự nghiêm túc, tập trung và chính quy của CBCS đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Bừng sắc thắm hoa đào, hoa mai ở Trường Sa -0
Bừng sắc thắm hoa đào, hoa mai ở Trường Sa -0
CBCS đảo Trường Sa Đông với các hoạt động trang trí cây mai Tết, trang trí Phòng đón Xuân.

Còn ở đảo An Bang, đêm giao thừa diễn ra thật đặc biệt với chương trình Hái hoa dân chủ. Sau đó, CBCS hào hứng tập trung xem các chương trình truyền hình. Trước giao thừa, chỉ huy đảo đã rất tâm lý bố trí sắp xếp các ca trực hợp lý để tất cả hạ sĩ quan, chiến sĩ đều được gọi điện về chúc Tết sớm gia đình ở đất liền. Sau khi nghe đồng chí Tổng Bí thư chúc Tết qua truyền hình, Đại uý Phan Văn Anh, Chính trị viên đảo An Bang cùng lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chúc Tết CBCS trên đảo và trực tiếp đi kiểm tra công tác SSCĐ, động viên, chúc Tết ca trực đầu năm. Ngay sáng mùng 1 Tết, không khí trên đảo rộn ràng với hoạt động kéo co, đánh bóng bàn, trồng cây phủ xanh đảo…

Ở đảo An Bang, Đại uý Phan Văn Anh đã 2 năm liền xa gia đình, đón Tết trên đảo; Thượng uý Phan Đức Công, quê ở Hải Phòng quá trình công tác đã 5 lần đón Tết tại các đảo, còn binh nhất Đỗ Thành Nguyễn, quê Bình Định và binh nhất Nguyễn Đình Anh, quê Thanh Hoá thì đây là lần đầu tiên đón Tết xa gia đình nhưng vẫn phấn khởi bởi xác định được nhiệm vụ mới khi công tác ở địa bàn đặc biệt, bảo vệ đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Được biết, những ngày qua, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã thường xuyên thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại những nơi khó khăn, các đơn vị đóng quân tại các đảo gần bờ, điểm lẻ, đài trạm ra đa; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra các kíp trực tại các đơn vị, nhất là các lực lượng trực SSCĐ để nắm tình hình và việc tổ chức các hoạt động đón Tết của các cơ quan, đơn vị.

Bừng sắc thắm hoa đào, hoa mai ở Trường Sa -0
Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân  kiểm tra, động viên kíp trực sẵn sàng chiến đấu tại các trạm ra đa.

Ghi nhận của PV tại các đơn vị như Lữ 146, Lữ 955… cho thấy vui Xuân mới không quên nhiệm vụ, công tác trực SSCĐ, luyện tập các phương án tác chiến, cứu hộ, cứu nạn… vẫn được thực hiện nghiêm túc trong những ngày Tết. Bên cạnh đó, các hoạt động chào đón năm mới được tổ chức tại các đơn vị đã thu hút được đông đảo CBCS tham gia, qua đó rèn luyện sức khỏe và động viên tinh thần CBCS quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ trong dịp Tết.

Trao đổi với PV Báo CAND, Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: Quán triệt nghiêm túc Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chỉ thị của Tư lệnh Hải quân về công tác SSCĐ, tổ chức các các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã ra Chỉ thị và triển khai kế hoạch SSCĐ trong dịp Tết đến từng cơ quan, đơn vị, cũng như triển khai kế hoạch bảo đảm tiêu chuẩn Tết cho bộ đội để mọi CBCS đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, an toàn và SSCĐ cao.

Các đơn vị toàn Vùng 4 đã kiểm tra, nắm sát tình hình, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực, bảo đảm quân số trực theo đúng quy định, nhất là những đơn vị ngoài đảo xa, các tàu trực sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã tổ chức tốt các hoạt động vui chơi ngày Tết; thường xuyên quan tâm, chăm lo, động viên CBCS ở lại trực Tết tại đơn vị và nắm tình hình các đồng chí nghỉ Tết tại địa phương. Ngoài bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn Tết cho mọi đối tượng theo đúng quy định, các đơn vị còn tận dụng nguồn sản phẩm tăng gia để bữa ăn ngày Tết phong phú và đầy đủ hơn. Qua đó, động viên CBCS an tâm công tác, khắc phục khó khăn, vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, góp phần cho Nhân dân cả nước đón Tết yên vui.

Anh Hiếu

Các tin khác

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Sau cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025 cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, xã Cần Yên (Cao Bằng) đang từng bước hồi sinh. Trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, mầm sống đã trở lại, niềm tin được vun bồi từ sự đồng lòng của nhân dân và sự kề vai sát cánh của lực lượng Công an, Biên phòng.

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ được ví như “viên ngọc quý” của du lịch miệt vườn mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống chậm rãi, tách biệt với sự hối hả của thời đại số.

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Năm 1961, Bác Hồ trở lại Pác Bó. Cuộc gặp gỡ sau hai mươi năm xa cách diễn ra trong niềm xúc động nghẹn ngào của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc. Trong vòng tay ấm áp của nhân dân Pác Bó, Bác gửi gắm niềm tin và kỳ vọng: Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng đất nước.

Bom Bo mùa xuân về

Bom Bo mùa xuân về

Chớm xuân, khi đất trời phương Nam bắt đầu chuyển mình sau những cơn gió lạnh cuối mùa, chúng tôi tìm về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) - mảnh đất đi vào lịch sử như một biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần "giã gạo nuôi quân" bất khuất của đồng bào dân tộc S'tiêng trong những năm tháng kháng chiến.

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Đêm muộn, chúng tôi có mặt tại Xí nghiệp in 1, Công ty In Ba Đình - nơi in báo Công an nhân dân (CAND) và các ấn phẩm chuyên đề nhiều năm qua. Xưởng nằm trong Khu Công nghiệp an ninh tại xã Sơn Đồng, ngoại thành Hà Nội. Đêm ở Sơn Đồng yên lặng như tờ, nhưng khi bước chân vào xưởng sẽ cảm nhận rõ ở đây có một nhịp điệu khác. Khi ánh điện thay ánh mặt trời, khi máy in ầm ào thay thanh âm nhịp sống thì xưởng in rộn rã vào ca.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Từ một cây bút văn hóa quen viết về nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, Đỗ Doãn Hoàng đã rẽ sang con đường gai góc nhất của nghề báo: phóng sự xã hội, phóng sự điều tra. Những năm tháng lăn lộn cùng Báo An ninh Thế giới (nay là Chuyên đề An ninh Thế giới của báo CAND), anh để lại dấu ấn với những chuyến đi khắc nghiệt, những bài viết nhân văn nhưng cũng đầy hiểm nguy.

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Mặc dù đã hoàn thiện, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng cả hai cảng cá Cửa Nhượng và Thạch Kim (Hà Tĩnh) đến nay vẫn chưa được cấp Giấy phép môi trường (GPMT) theo quy định. Nguyên nhân là do qua rà soát, các dự án này chưa có hồ sơ thủ tục pháp lý về đất đai, giao khu vực mặt nước sông, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật.

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

Ngộ độc cá nóc, thịt cóc đã không còn xa lạ với người dân miền biển và miền núi, những nơi mà mỗi năm ngành y tế cấp cứu hàng chục trường hợp bị ngộ độc, thậm chí có những cái chết không đáng có vẫn xảy ra. Cá nóc, thịt cóc ngoài được sử dụng trong bữa ăn thì chúng còn được các “thần y” cõi mạng rao bán và quảng cáo như một loại thần dược giúp tăng cường sức khỏe, chống lão hóa và chữa một số bệnh nan y...

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Khu bảo tồn nhiên nhiên - văn hóa Đồng Nai vừa tiếp nhận đội ngũ tri thức trẻ từ vùng núi Tây Bắc xa xôi xin về đầu quân. Họ là những thanh niên cần mẫn, yêu rừng, con em đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc được đào tạo chính quy về góp sức bảo vệ những cánh rừng già - lá phổi xanh của vùng Đông Nam Bộ.

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Nếu câu chuyện trong bài trước khép lại ở ký ức chiến tranh – nơi tình yêu, sự mất mát của bà Phan Thị Biển Khơi với liệt sĩ Lê Binh Chủng trở thành một điển hình mối tình thời chiến, thì bài viết này mở ra một chương mới.

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Chiến tranh đưa họ đến gần nhau bằng một tình yêu trong trẻo như hạt sương đầu ngày đọng trên lá cỏ non. Nhưng cũng chính cuộc chiến ấy đã làm dang dở hạnh phúc của họ, một người nằm lại giữa Thành cổ Quảng Trị khốc liệt, một người bươn bả nuôi con trong những tháng ngày gian khó.

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Nếu không nặng lòng khi nhìn cảnh rừng bị tàn phá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Quang Dương (bí danh Năm Dương, 78 tuổi đời, 43 tuổi Đảng; ngụ ấp 1, xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai) đã ung dung hưởng thành quả từ diện tích 6ha tiêu cho năng suất 25 tấn/năm.

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Không có lợi thế cửa lạch để neo đậu tàu thuyền lớn, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) từ lâu đã chọn cho mình cách riêng để mưu sinh. Họ bám trụ ở những rạn biển gần bờ, nơi được ví như “rừng nhiệt đới dưới lòng đại dương” và từ đó dựng nên cuộc sống khá giả bằng đủ loại nghề đánh bắt theo mùa.

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Từ Bàu Chùa mênh mang bóng tre làng đến Câu Nhi lộng gió ven sông, đất Quảng Trị đã khắc ghi hai bản anh hùng ca bằng máu đỏ tuổi hai mươi. 66 người lính Trung đoàn 6 ngã xuống trong 9 ngày đêm ở Bàu Chùa mùa xuân 1966; tiếp đó, 93 chiến sĩ Trung đoàn 88 vĩnh viễn nằm lại dưới chân cầu Câu Nhi mùa hè đỏ lửa 1972.

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, nơi mỗi cú nhấp chuột đều có thể biến thành tiền, không ít người đã bất chấp chuẩn mực đạo đức để sản xuất những đoạn clip dung tục, phản cảm, nhằm câu view và kéo khách hàng. Những “chiêu trò” này không chỉ làm ô nhiễm không gian mạng mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội.

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Nhờ những chính sách của Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương, xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) từng được coi là “điểm nóng” của ma túy giờ đã thay da đổi thịt, an ninh trật tự được đảm bảo. Người dân ở đây đã tham gia cùng chính quyền xây dựng đời sống mới, cuộc sống bình yên nép mình dưới chân núi Pu Phen.

Từ con đường độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ con đường độc lập đến khát vọng vươn mình

“Việt Nam thành công không chỉ vì đạt được thành tựu đáng chú ý, mà còn vì đã tìm ra con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn quốc gia”, Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ chia sẻ. Còn với Đại sứ Liên minh châu Âu Julien Guerrier, trong 30 năm qua, mỗi lần ông đến Việt Nam đều cảm nhận sự đổi thay và tiến bộ rõ rệt...