"Bông hồng thép" trong lực lượng công an

Biết mình mắc bệnh nan y nhưng Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương, Đội trưởng Đội quản lý xuất cảnh, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA72), Công an tỉnh Phú Thọ vẫn lạc quan và nỗ lực hết mình vì công việc.

Lựa chọn ngày điều trị cuối tuần để không ảnh hưởng đến công việc, bao nhiêu ngày tháng mắc bệnh là bằng ấy ngày chị quyết tâm chiến đấu với tử thần và chưa bao giờ phải xin nghỉ làm vì lý do bệnh tật. Chị được đồng đội nhắc đến như một "bông hồng thép" không chỉ trong công việc chuyên môn mà còn trong việc kiên cường chống chọi với bệnh tật.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương không muốn "lên báo" một phần vì bệnh tật, một phần vì ngại nhắc đến thành tích, công việc của mình, nhưng chúng tôi vẫn mong muốn được viết bài về chị như một tấm gương điển hình tiên tiến của lực lượng Công an nhân dân, vượt qua bạo bệnh bằng một nghị lực phi thường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là trong dịp ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam 20/10 này. Phải nhờ sự "can thiệp" của lãnh đạo Phòng PX15 Công an tỉnh Phú Thọ và sự nhiệt tình giới thiệu của hai vị lãnh đạo phòng, chị Dương mới đồng ý gặp chúng tôi để trò truyện.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương trong buổi giao lưu gặp gỡ điển hình tiên tiến của Bộ Công an năm 2015.
Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương trong buổi giao lưu gặp gỡ điển hình tiên tiến của Bộ Công an năm 2015.

Đúng như lời giới thiệu của lãnh đạo Phòng PX15, chị Dương là một người phụ nữ nhỏ nhẹ, dễ gần, cách nói chuyện rất thân thiện. Dù đang mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chúng tôi cảm nhận ở người phụ nữ ấy một tinh thần lạc quan, tin tưởng bởi nụ cười luôn thường trực trên môi.

Thiếu tá Dương đến với nghề như một sự sắp đặt của số phận. Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ vất vả nuôi các con ăn học nên khi đỗ Đại học Ngoại thương Hà Nội và Học viện An ninh nhân dân, không chút đắn đo, chị lựa chọn theo học Học viện An ninh nhân dân để đỡ được phần nào cho gia đình các khoản học phí cũng như chi phí sinh hoạt. Ra trường, chị được điều động về Đội trinh sát, Phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh Phú Thọ.

Nhớ lại quãng thời gian làm việc trong Đội Trinh sát, chị tâm sự, đó thực sự là quãng thời gian vất vả với cả chị và gia đình. Con còn nhỏ dại, chồng cũng công tác trong ngành nên thời gian hai vợ chồng có mặt ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Công việc trinh sát khiến chị phải thường xuyên đi sớm về khuya, lăn lộn ở những vùng sâu vùng xa, nhiều khi phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy và nhiều loại tội phạm. Nhiều hôm xong việc về đến nhà cũng quá nửa đêm, con đã ngủ từ lâu, chị lại chạnh lòng thương con vì thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ, nhưng vì công việc chị vẫn quyết tâm vượt qua. Nhớ thời gian anh còn công tác tại trại giam, ông bà nội ngoại lại ở xa, mọi việc đưa đón con cái đi học chị đều phải nhờ hàng xóm.

Đầu năm 2011, chồng chị chuyển công tác về Phòng Quản lý hành chính, Công an tỉnh Phú Thọ. Đầu năm 2012, chị được bổ nhiệm làm Đội phó Đội tham mưu tổng hợp - quản lý xuất nhập cảnh và năm 2013 là Đội trưởng Đội quản lý xuất nhập cảnh. Tưởng rằng hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười khi hai vợ chồng được chuyển về gần để cùng nhau chăm sóc con cái thì đến cuối năm 2014, chị phát hiện mình mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.

Nhận được kết quả của bệnh viện, chị gần như chết lặng, bàng hoàng không tin nổi vào tai mình. Quãng thời gian ấy là quãng thời gian tồi tệ nhất đối với chị. Một cuộc đấu tranh nội tâm giữa điều trị hay không điều trị giằng xé căng thẳng trong tâm can người phụ nữ ấy. Nếu điều trị thì chị sẽ phải bỏ công việc và trở thành gánh nặng của gia đình. Không điều trị thì vẫn có thể đi làm được một thời gian. Nhưng rồi, sự động viên của gia đình, đồng nghiệp đã thôi thúc chị tìm đến bác sĩ để xin lời khuyên. Biết được hoàn cảnh của chị, các bác sĩ đã tạo điều kiện để chị điều trị vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Và từ đó, đồng nghiệp vẫn thấy Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương đi làm đều đặn, khuôn mặt lúc nào cũng tươi vui, rạng rỡ. Nhưng kết thúc một tuần làm việc mệt nhọc, trong khi các đồng nghiệp được quây quần, sum họp bên gia đình, chị lại cùng chồng xuống Hà Nội trị xạ.

Bác sĩ yêu cầu phải nghỉ ngơi thường xuyên, tránh làm việc căng thẳng, mệt mỏi ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là sau mỗi đợt trị xạ kéo dài, nhưng dường như chị là người phụ nữ của công việc. Cho nên dù bệnh trọng nhưng chưa một ngày nào Thiếu tá Nguyễn Thị Thuỳ Dương phải xin nghỉ ốm ở cơ quan và cũng không nhận bất cứ chế độ ưu tiên nào chỉ vì bị bệnh nặng. Đó là điều khiến đồng nghiệp và người thân luôn ngưỡng mộ ở người phụ nữ kiên cường này.

Công việc của Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương và đồng đội là quản lý công dân địa phương, xuất nhập cảnh, thực hiện cải cách hành chính. Mỗi ngày, chị và đồng đội phải tiếp nhận 150 hồ sơ liên quan đến xuất nhập cảnh, trong khi đó, trong đội hầu hết là nữ. Mặc dù, khối lượng công việc nhiều, chị và đồng nghiệp luôn đặt ra phương châm "làm hết việc, chứ không làm hết giờ", thường xuyên làm thêm ngày, thêm giờ để trả hồ sơ cho công dân trong thời gian sớm nhất, không để công dân đi lại nhiều lần. Chị cũng luôn nhắc nhở bản thân và đồng nghiệp phải có thái độ hòa nhã, lịch sự, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, không gây phiền hà, sách nhiễu, lãng phí để xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh trong lòng nhân dân, đồng thời tích cực học ngoại ngữ, tin học để xử lý công việc đảm bảo khoa học.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương.
Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương.

Những năm qua, Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương đã chủ động đề xuất lãnh đạo đơn vị tham mưu Ban Giám đốc ban hành nhiều kế hoạch có hiệu quả nhằm thực hiện các biện pháp công tác quản lý xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Từ 2012 trở lại đây, chị và đồng đội đã tiếp nhận và giải quyết gần 50 nghìn hồ sơ, không để có vướng mắc phát sinh, đảm bảo quyền lợi của công dân. Qua công tác tiếp nhận và giải quyết, chị cùng đồng đội phát hiện 22 vụ (30 trường hợp giả mạo hồ sơ giấy tờ để được cấp hộ chiếu), trong đó có 5 vụ có dấu hiệu liên quan tới đường dây, tổ chức giả mạo, 2 vụ đã khởi tố. Ngoài ra, chị đã phát hiện và đề xuất xử lý hành chính hàng trăm triệu đồng; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức xác minh thông tin xuất nhập cảnh hàng trăm trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đối tượng truy nã, trùng chứng minh nhân dân để phục vụ công tác nghiệp vụ và công tác xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu; cùng các đơn vị chức năng làm rõ 22 trường hợp có hành vi làm giả hồ sơ ghi chú kết hôn với người nước ngoài và đề xuất biện pháp xử lý đối với các đối tượng…

Một trong số đó phải kể đến việc phát hiện đối tượng giả mạo hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu tại Sông Lô, Việt Trì (Phú Thọ). Nguyễn Thúy Hoa còn có tên gọi khác là Nguyễn Thị Cảnh đã 2 lần thông qua môi giới ở Hà Nội làm hồ sơ và đã xuất cảnh sang Nga lao động, nhưng nay đã bị cấm nhập do vi phạm thủ tục đăng ký tạm trú. Vì hoàn cảnh gia đình, Hoa có nguyện vọng tiếp tục sang Nga lao động. Thông qua bạn bè có người nhà đang làm ăn sinh sống tại Nga, Hoa biết Nguyễn Thị Kim Liên ở Việt Trì, có chồng đang lao động ở nước này…

Thông qua sự giới thiệu của Liên, Hoa tìm đến người đàn ông tên Nam và được người này hướng dẫn cách mượn chứng minh nhân dân của Nguyễn Thị Tám, chị họ của Hoa để làm hồ sơ cấp hộ chiếu mang tên Tám, dán ảnh của Hoa vào đó. Trong quá trình làm thủ tục, Thiếu tá Dương và đồng đội đã phát hiện hành vi sai phạm của các đối tượng… và đưa ra pháp luật xử lý nghiêm minh.

Sau giờ làm việc căng thẳng, Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương lại trở về với gia đình làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ. Thương con từ nhỏ đã thường xuyên phải xa bố mẹ, những ngày cuối tuần lại không được bố mẹ đưa đón đi chơi vì mẹ phải đi điều trị dưới Hà Nội nên hoàn thành xong công việc ở cơ quan, chị dành trọn thời gian còn lại để chăm sóc các con. Biết chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, vất vả, nhưng chị luôn tự nhủ phải vượt qua tất cả vì chồng, vì con và vì cả tâm huyết chị đã dành trọn cho nghề. Chị bảo, chị may mắn khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ của gia đình, đồng nghiệp, cơ quan. Chính sự động viên của mọi người là động lực để chị quyết tâm vượt qua bệnh tật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đã đạt được, hai năm liên tiếp, Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương được Bộ Công an tặng 2 bằng khen vì thành tích xuất sắc, ba năm liên tiếp được nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở. Chị là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến của Công an tỉnh Phú Thọ được đích thân đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an chỉ định báo cáo tại Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc của Bộ Công an năm 2015.

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.