Bông hoa trên giảng đường

Mỗi lần gặp Đại úy Phạm Lan Anh, giảng viên Khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I là mỗi lần tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực đang lan tỏa. Ở nữ nhà giáo này, tài năng và sự khiêm nhường cùng nụ cười tỏa nắng khiến mọi người ví cô như một bông hoa rạng rỡ trên giảng đường.

Mỗi ngày lên lớp là một ngày hạnh phúc

Sinh ra và lớn lên nơi vùng đất biên cương (Lào Cai), trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, đã tạo cho Phạm Lan Anh một tính cách mạnh mẽ và can trường. Ngay từ nhỏ cô đã mong muốn trở thành chiến sĩ Công an khi chứng kiến sự vất vả của những người giữ bình yên cuộc sống nơi đây.

Cô toại nguyện với ước mơ ấy khi đỗ vào khóa D36 Học viện Cảnh sát nhân dân. Sau thời gian học tập, rèn luyện, Phạm Lan Anh ra trường và được điều động về công tác tại Khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Bộ Công an. Một trong những đơn vị có bề dày truyền thống trong công tác đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ở cơ sở.

1.jpg -0
Đại úy Phạm Lan Anh.

Nhớ lại thời gian đầu bỡ ngỡ bước vào nghề giáo, hằng ngày đứng trên giảng đường truyền thụ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho những chiến sĩ học viên Công an, Phạm Lan Anh không khỏi xúc động bởi “Nghề giáo luôn vất vả nhưng đã rèn luyện cho tôi sự kiên trì, sự nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và đặc biệt rèn luyện tác phong đĩnh đạc, tự tin trước mọi người”, cô chia sẻ.

Bằng nỗ lực không mệt mỏi của bản thân, cô giáo trẻ Phạm Lan Anh đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, lĩnh hội, cập nhật kiến thức từ những đồng đội đi trước, những kinh nghiệm tại Công an các đơn vị địa phương mỗi lần đi thực tế. Trong con người Phạm Lan Anh luôn dồi dào sự sáng tạo, tinh thần cầu thị và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chính những yếu tố đó đã giúp cô luôn có những bài giảng sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn người học.

Mỗi ngày lên lớp là một ngày hạnh phúc, mỗi giờ lên lớp là một kỷ niệm đẹp, những suy nghĩ đó giúp Phạm Lan Anh luôn tự tin mỗi lần đứng trên bục giảng. Trong mắt đồng đội và học viên, cô như một bông hoa rạng rỡ tài năng, gần gũi và thân thiện. Tôi khá bất ngờ khi biết việc trở thành người giảng viên CAND đối với Phạm Lan Anh như một mối duyên lành. Cô vui vẻ chia sẻ, một người đồng đội cô gặp tại cơ quan nơi thực tập đã gợi mở về một môi trường sư phạm khi hai người có dịp trò chuyện. Cô cảm thấy con đường đó đúng với tâm nguyện, lý tưởng, thế mạnh của bản thân. Sau này, cô và người đồng đội ấy đã nên duyên vợ chồng.

Ánh mắt ngời lên hạnh phúc, Đại úy Phạm Lan Anh tự nhận mình là người may mắn bởi có một gia đình luôn đồng hành, ủng hộ và động viên, nhất là có người chồng tâm lý, hiểu công việc của vợ bên cạnh. Cô kể, có thời gian tham gia hội giảng cấp Bộ rất căng thẳng và áp lực. Cô cần tập trung trí lực để nghiên cứu kiến thức, kỹ năng mới trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy nên không có nhiều thời gian dạy dỗ con và chăm lo cho gia đình nhỏ. Lúc ấy, chồng cô làm hậu phương vững chắc, chu toàn mọi việc để người vợ của mình toàn tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ.

Gặt hái những trái ngọt

Là một giảng viên của Khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đại úy Phạm Lan Anh luôn nhận thức được đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác. Cô luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ khi lãnh đạo đơn vị giao phó. 12 năm sau khi tốt nghiệp, Đại úy Phạm Lan Anh đã trở thành một trong những giảng viên xuất sắc của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.

“Trong nhiều giảng viên giỏi của khoa, Phạm Lan Anh là một giảng viên đặc biệt, vì trong con người đồng chí ấy luôn có lửa, đó là ngọn lửa nhiệt tình của tuổi trẻ, của một nhà giáo, đồng thời cũng là một cán bộ Công an luôn tâm huyết với nghề. Quan trọng hơn, Lan Anh đã tích cực lan tỏa được ngọn lửa đó đến đồng chí, đồng đội, nhất các em học viên”. Thượng tá Hoàng Lê Nam, Trưởng Khoa Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhận xét.

Thời điểm Bộ Công an tiến hành triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, tất cả các môn học của chuyên ngành Khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội đều gắn liền đề án này. Đại úy Phạm Lan Anh cùng các nhà giáo, học viên được tăng cường, hỗ trợ Công an một số đơn vị địa phương cấp căn cước công dân như: Công an huyện Chương Mỹ, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), Công an tỉnh Thái Bình, Hòa Bình... Nhiều thời điểm, cô cùng đồng đội đến từng hộ dân tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VneID...

8.jpg -1
Đại úy Phạm Lan Anh (thứ ba, từ trái sang) nhận Giải Nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi Bộ Công an.

Đại úy Phạm Lan Anh cũng như các giảng viên trong khoa không ngừng tìm tòi, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các loại thiết bị hiện đại giảng dạy các môn học nghiệp vụ đặc thù như môn học cấp, quản lý căn cước, thực hiện trên hệ thống phần mềm mô phỏng cấp, quản lý căn cước; tổ chức phương pháp dạy học theo dự án để rèn luyện khả năng làm việc theo nhóm cho học viên, giúp học viên trực tiếp trở về địa bàn cư trú thực hiện thăm hỏi nhân dân, tuyên truyền các quy định mới về căn cước, quy định về cư trú...

Ngoài công tác giảng dạy, Đại úy Phạm Lan Anh còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào Bộ Công an và nhà trường phát động, cùng các phong trào do Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ tổ chức, đạt được nhiều thành tích, như đoạt Giải A cuộc thi tìm hiểu “60 năm lịch sử truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân”; đoạt Giải B cuộc thi tìm hiểu: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND”; được Đoàn Thanh niên Bộ Công an trao danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm học 2020-2021”; đoạt Giải Nhất cuộc thi “Nữ tuyên truyền viên năng động, sáng tạo” do Hội Phụ nữ Nhà trường tổ chức và nhiều thành tích phong trào khác...

Với những thành tích đã đạt được, 3 năm liên tục cô giáo trẻ Phạm Lan Anh đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng 6 bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy. Đặc biệt, khi viết bài chân dung này, cô đang được đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu cao quý Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng CAND năm 2024.

Đại úy Phạm Lan Anh vẫn ngày ngày miệt mài bên những trang giáo án, trong mắt nữ nhà giáo trẻ, giảng đường như một khu vườn xanh tươi màu lá, mỗi lần lên lớp lại rực rỡ sắc hoa.

Từ năm 2020 đến nay, Đại úy Phạm Lan Anh luôn vượt số giờ giảng định mức. Trong tổ chức dạy học, cô luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo theo phương châm “Lý luận gắn liền với thực tiễn”, “Học đi đôi với hành”. Trong công tác biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học, cô đã chủ biên nhiều tài liệu dạy học, bài giảng, sách tham khảo dùng cho đào tạo trình độ trung cấp đạt chất lượng tốt. Tham gia nhiệt tình công tác nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm một đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, chủ biên của nhiều sáng kiến, phần việc và tham gia đề tài khoa học cấp Bộ “Vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo chức năng của Công an các tỉnh phía Bắc”, có nhiều bài viết đăng trên các tạp chí khoa học đạt chuẩn ISSN...

Trong 3 năm gần đây, Đại úy Phạm Lan Anh đã đoạt 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì hội giảng của nhà trường, đoạt 2 Giải Nhất hiểu biết và 1 Giải Nhì hồ sơ. Từ thành tích xuất sắc, Phạm Lan Anh thường xuyên được lựa chọn đi thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ. Kết quả, 2 năm liền Đại úy Phạm Lan Anh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ”. Đặc biệt, cô đoạt Giải Nhất lĩnh vực nghiệp vụ tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ năm 2023.

Bùi Tuấn Minh

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.