Bình yên trên mọi bản làng

Chúng tôi có mặt tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Giang vào một đêm mùa hè. Cả đơn vị dường như không ngủ, phòng làm việc nào cũng sáng đèn. Các cán bộ, chiến sĩ đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng của 2 chuyên án thu giữ 10 bánh heroin. Đó chỉ là số ít trong hàng chục chuyên án lớn mà lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Giang kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám phá thành công.

Trăn trở của người làm án

Giọng chậm, buồn, trăn trở, Trung tá Giàng Xuân Chiến, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tâm sự: "Tháng 11 năm ngoái nhà báo lên, đơn vị chúng tôi đang một mặt quyết liệt điều tra, đấu tranh các chuyên án, một mặt tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy địa bàn. Đã có lúc hơn nửa quân số xuống địa bàn để nắm bắt tâm tư, thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với bà con; kết hợp với địa phương, hỗ trợ tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật với sự tham gia của hàng chục nghìn lượt người nghe, nhận tờ rơi có hình ảnh tuyên truyền tác hại của ma túy, nhất là các khu vực điểm nóng, các trường học... Nhưng, tội phạm ma túy giờ xảo quyệt, tinh vi lắm! Chúng vẫn tìm đủ cách lôi kéo đồng bào dân tộc bị hạn chế về nhận thức, khó khăn về kinh tế tham gia vận chuyển ma túy...".

Bình yên trên mọi bản làng -1
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Giang được trao tặng Huân chương Chiến công Hạng Ba.

Thiếu tá Nguyễn Quang Diệu, Phó Đội trưởng Đội án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - người trực tiếp ăn bờ ở bụi, tham gia hàng chục chuyên án chia sẻ: "Sự đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy của các tỉnh vùng Tây Bắc, Bắc miền Trung đã khiến tội phạm tìm cách chuyển hướng vận chuyển ma túy qua địa bàn Hà Giang. Các đối tượng lợi dụng vị trí hẻo lánh, khó di chuyển, sử dụng những người có mối quan hệ họ hàng, thân tộc bên kia biên giới vào đường dây mua bán, vận chuyển".

Điển hình như chuyên án ngày 29/7/2023, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang bắt giữ đối tượng Lừu Seo Sèng (SN 1979, trú tại thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình) và Hoàng Văn Phà (SN 1982, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) khi các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà Sèng, thu giữ 21 bánh heroin.

Đây là một trong những vụ án mua bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ số lượng tang vật lớn mà còn sử dụng thủ đoạn tinh vi khi hình thành đường dây khép kín trong thân tộc. Sèng và Phà có mối quan hệ gia đình, họ hàng với nhau, cả hai thường xuyên trao đổi, móc nối với các đối tượng thân tộc bên kia biên giới để mua bán hàng cấm...

Tâm sự muộn màng sau song sắt

Trong căn phòng tĩnh lặng, qua cánh cửa song sắt lạnh lẽo của Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang, Phá A Sếnh (dân tộc Mông, SN 1997) thu mình, lặng thinh ôm đầu gối nhìn trăng. Được một hồi lâu, Sếnh nằm xuống, trở mình lăn qua lăn lại. Đôi lúc, gần như không kìm nén được cảm xúc, Sếnh đứng dậy muốn hét lên để giải tỏa những buồn đau, ân hận đang gặm nhấm tâm hồn...

Lại một đêm giấc ngủ không trọn nên hôm sau, khi gặp chúng tôi, Phá A Sếnh trông vẻ mặt khá mệt mỏi. Giọng buồn bã, Sếnh chia sẻ với chúng tôi: "Bản Nặm Úm, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La quê em nghèo lắm. Em là con thứ 8 trong gia đình có 12 anh, chị em. Em đã có vợ và 2 con, đứa 9 tuổi và đứa 6 tuổi. Do nhà đông con nên vợ chồng em chỉ có một ít nương để làm. Kinh tế gia đình khó khăn nên học hết lớp 11, em bỏ học giữa chừng để đi kiếm việc...". "Cũng vì khó khăn về kinh tế, cộng với rất cần có tiền để sử dụng ma túy nên khi có người thuê vận chuyển ma túy, em đã nhận lời. Lần đầu vận chuyển trót lọt, em được trả công 60 triệu đồng. Em bị bắt khi lần thứ hai tham gia vận chuyển 10 bánh heroin..." - Sếnh kể.

Theo cán bộ điều tra, để khép kín đường dây, tránh sự điều tra của Cơ quan công an, các đối tượng sử dụng người thân tộc. Do nhận thức hạn chế, do hoàn cảnh sống khó khăn nên nhiều người đã chấp nhận tham gia vận chuyển, mua bán trái phép ma túy. Để rồi, khi bị bắt, có thể phải đối mặt với những bản án nghiêm khắc, khung hình phạt cao nhất, họ mới nhận ra cái giá phải trả quá đắt.

Trong vụ án này và cả hai lần người thuê Sếnh vận chuyển ma túy đều là Phá A Dếnh - chú ruột Sếnh. Nhắc đến gia đình, Sếnh vội quay mặt đi, hít một hơi thật sâu, nói bằng giọng nghèn nghẹn: "Em hối hận lắm, sau khi bị bắt, vợ em bỏ nhà đi để lại hai đứa nhỏ ở với ông, bà nội. Em thấy mình là đưa con bất hiếu với bố mẹ, có tội với vợ con...!".

Bình yên trên mọi bản làng -0
Cơ quan chức năng lấy mẫu giám định tang vật ma túy trong một chuyên án tại Hà Giang.

Cũng đối diện với bản án nghiêm minh của pháp luật, Cháng A Sá (dân tộc Mông, SN 1999, trú xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) là bị can bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt ngày 12/9/2023 khi đang cùng các đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin. Nằm trong trại tạm giam, sau những đêm suy ngẫm về cuộc đời, Sá ân hận và luôn miệng nói "giá như" thời gian có thể quay trở lại. Trong câu chuyện với chúng tôi, Sá cho biết, gia đình có 5 anh, chị em, bản thân là con út, năm 2 tuổi mẹ mất, năm lên 9 thì bố cũng mất. Hoàn cảnh gia đình Sá hết sức khó khăn, thuộc diện hộ nghèo ở xã.

Trước đây, Sá là Phó Bí thư Đoàn của bản Khuổi Quang II, xã Ma Thì Hồ, tham gia đội phòng cháy, chữa cháy của thôn. Năm 2020, làm lụng, tích cóp, vợ chồng Sá dựng được ngôi nhà, nhưng làm xong thì trong nhà chẳng có đồ đạc gì cả. Nhìn hai đứa con nheo nhóc, thiếu thốn đủ đường, vì thế Sá nhận lời tham gia mua bán, vận chuyển ma túy với mong muốn nếu trót lọt sẽ có tiền để mua đồ dùng trong nhà.
"Đây là lần đầu em đi làm... ma túy, với kế hoạch khi bán xong số hàng thì gốc trả cho chủ, lãi lời sẽ chia nhau. Em rất ân hận, vì cả em và anh trai ruột là Cháng A Dính cùng phạm tội. Gia đình giờ thêm muôn vàn khó khăn. Em là trụ cột gia đình mà bị bắt thế này..." - Cháng A Sá buồn bã chia sẻ với chúng tôi và bảo: "Em ước được quay trở lại thời gian xưa để không bao giờ làm những chuyện phạm pháp như thế này nữa. Nhưng, chắc chắn, thời gian đi qua sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Em mong vụ việc sớm được xét xử và hy vọng còn có cơ hội trở về với gia đình. Mong mọi người hãy dừng lại việc phạm pháp như em, hãy làm những điều tốt cho xã hội".

Năm 2022, lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy toàn tỉnh Hà Giang đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 87 vụ với 158 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 30 bánh heroin, 6.141 viên nén ma túy tổng hợp và các loại ma túy khác như methamphetamine, ma túy tổng hợp MDMA... Năm 2023, với quyết tâm đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm ma túy, toàn tỉnh bắt giữ, xử lý 102 vụ với 206 đối tượng; thu giữ 42 bánh heroin, cùng nhiều loại ma túy tổng hợp, dạng đá, ketamine, cỏ Mỹ, quả thuốc phiện, nước vui, thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy... Từ tháng 1 đến tháng 4/2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện, bắt giữ 7 vụ, 18 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tổng tang vật thu giữ là 17 bánh heroin, 18.199 viên ma túy tổng hợp, 1 súng thể thao bắn bi...

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang... tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Thành tích của đơn vị đã góp phần vào thành tích chung khi năm 2023 là năm thứ tư liên tiếp, Công an tỉnh vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ Thi đua xuất sắc trong Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Với những nỗ lực trong công tác điều tra, khám phá các vụ án ma túy phức tạp, ngày 5/7 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Giang đã được trao tặng Huân chương Chiến công Hạng Ba. Đó là niềm tự hào, là động lực để tập thể Phòng CSĐT tội phạm về ma túy luôn quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, không để Hà Giang trở thành "điểm nóng" về ma túy.

Xuân Trường

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.