Bình yên cho cuộc sống

Đội Phòng chống tệ nạn xã hội và ma túy Công an thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa chỉ vỏn vẹn có mười lăm người. Đa phần tuổi đời còn rất trẻ. Người nhiều tuổi nhất, Đại úy Đội trưởng Nguyễn Sĩ sinh năm 1978, số còn lại đều sinh năm 1980, 1985, có người mới sinh năm 1990. Tuổi trẻ nhưng kinh nghiệm công tác và chiến đấu lại dày dạn.

Có mười lăm người mà hoạt động trên một địa bàn rộng, địa hình lại phức tạp. Rừng núi có, đồng bằng có, vùng biển, bán đảo có. Nhiều xã như Ninh Diêm, Ninh Vân... Đội nằm cách xa trung tâm thị xã hơn ba chục ki lô mét. Phương tiện cơ động thiếu thốn, xe môtô chưa được trang bị, xe ô tô chỉ dùng vào việc đi bắt phạm. Phương tiện hoạt động hằng ngày của Đội đều sử dụng xe của cá nhân.

Trong Đội có gần một nửa số đồng chí không có xe máy. Vậy là khi đi tác nghiệp phải hai người đi chung một xe. Nhiều đêm gặp trời mưa gió, dọc đường xe chết máy, hai người gò lưng ra đẩy. Khi đẩy được đến địa bàn thì trời sáng. Khó khăn là vậy, nhưng mười lăm chiến sĩ trong Đội không lùi bước. Chỉ tính riêng trong năm 2014, Đội đã phá hàng trăm vụ trộm cắp, gây rối trật tự nơi công cộng, buôn bán vận chuyển chất ma túy, vận chuyển, buôn vật liệu nổ... giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Trong lúc chúng tôi đang say sưa ngồi đọc bản báo cáo thành tích của Đội và trò chuyện tìm hiểu công việc của Đội qua đồng chí Trung sĩ trực cơ quan thì Đại úy Nguyễn Sĩ, Đội trưởng Đội Phòng chống tệ nạn xã hội và ma túy về. Trời lạnh, chúng tôi ngồi trong phòng mà còn phải khoác áo ấm. Nhìn gương mặt đen sạm, nhợt nhạt của Sĩ, tôi biết anh vừa vật lộn trên một đoạn đường dài mưa gió và bị áp lực công việc đè nặng trên đôi vai người Đội trưởng.

Đội tuần tra cơ động tuần tra ven biển Ninh Vân, Ninh Hòa. Ảnh: Hà Bình.
Đội tuần tra cơ động tuần tra ven biển Ninh Vân, Ninh Hòa. Ảnh: Hà Bình.

Sĩ lấy khăn lau mặt, vào phòng nói với chúng tôi:

- Vất vả quá các bác ạ. Đối tượng bị lộ, bỏ trốn, chui vào ẩn núp trong rừng dương, bọn tôi lùng sục cả gần tiếng đồng hồ mới tìm ra. Đối tượng ba lăm tuổi ở Quy Nhơn vô. Khi bắt được gã trong túi còn ba tép bột trắng. Hiện nay đối tượng được giao cho Công an phường giam giữ khai thác. Sợ các bác nhà văn đợi lâu nên tôi phải về. Công việc còn lại chiều xử lý. Chắc hai bác đọc báo cáo của Đội đã nắm được tình hình hoạt động của Đội trong năm rồi chứ?

Tôi mỉm cười nhìn Sĩ và trả lời:

- Sơ bộ đã hiểu được việc làm của Đội và rất ấn tượng về những chiến công của Đội lập được. Có điều muốn Đội trưởng cho biết rõ hơn về vụ án cưỡng hiếp một cháu bé ở Ninh Diêm xảy ra đầu năm nay mà báo chí đã đưa tin gây sốc trong công chúng.

Đại úy Sĩ ngồi vào ghế, rót nước uống một hơi hết cốc nước lọc. Rồi bình tĩnh kể lại đầu đuôi vụ án:

- Ngày tám tháng một, năm hai nghìn không trăm mười lăm vừa qua, vào lúc một giờ chiều, toàn Đội đang còn nghỉ trưa thì nhận điện báo của một người dân ở tổ dân phố Thanh Danh, phường Ninh Diêm có một cháu bé bị cướp của, hãm hiếp. Nhận tin báo, Đội cử ba đồng chí lập tức phóng xe xuống Ninh Diêm ngay. Xuống đến nơi mới hay người gọi điện báo chính là người nhà của nạn nhân. Nạn nhân, cháu X., sinh ngày 24 tháng 2 năm 2006. Cháu Lan trong lúc đang chơi lang thang ngoài ngõ xóm, cha mẹ đi làm vắng nhà, bỗng có một gã đàn ông đến bịt miệng, kéo ra một bụi cây ở Bình Tây, phường Ninh Hải, đến đây hắn đã lột của cháu X một đôi hoa tai và một chiếc lắc vàng. Cướp của xong, gã giở trò thú tính với cháu. Thực hiện xong việc làm đồi bại, gã bỏ cháu bé trong cơn hoảng loạn, sợ hãi, gã đi tìm nơi tiêu thụ số tài sản cướp được. Cháu bé mãi sau cả hơn một tiếng đồng hồ mới có người phát hiện ra, đưa về nhà.

- Làm thế nào bắt được đối tượng và thời gian bao lâu? - Tôi nóng lòng hỏi. Sĩ đưa tay gãi gãi đầu, kể tiếp:

- Theo cháu X thuật lại, gã mặc quần áo màu xanh đã cũ, dơ bẩn, bắp chân trái có hình xăm to bằng chiếc lá mít. Qua nhận dạng đặc điểm cháu X cung cấp, ba anh em trong Đội bằng phương pháp nghiệp vụ chỉ sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ đã bắt được đối tượng. Đối tượng là Ưng Văn Sang, sinh năm 1993, làm đìa tôm ở thôn Ngân Hà, xã Ninh Thủy, đã có tiền án trộm cắp tài sản bị xử phạt một năm tù giam, mới mãn hạn vài tháng. Đối tượng phạm tội trong lúc vợ đối tượng mới sinh con. Ưng Văn Sang là một tên lưu manh chuyên nghiệp, đối tượng rất ngoan cố, quanh co không chịu nhận tội. Nhưng trước bản lĩnh và kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm của lực lượng Công an, cộng với chứng cứ, dấu vết để lại nơi hiện trường, đầy thuyết phục gã đã phải cúi đầu nhận tội.

- Được biết ở các địa phương khác, Công an cấp huyện đều có Đội phòng chống tệ nạn xã hội riêng, Đội phòng chống ma túy riêng. Nhưng ở Ninh Diêm lại gộp hai Đội làm một, con số chỉ có 15 người. Vậy công việc của Đội vất vả anh nhỉ?- Tôi hỏi chuyện Đại úy Sĩ tiếp.

- Đúng ra phải có hai Đội làm công tác chuyên môn. Nhưng theo sắp xếp, tổ chức của cấp trên nên anh em chúng tôi phải nhận nhiệm vụ và vui vẻ hết lòng gánh vác công việc bằng tất cả sự nhiệt tình của mình. Công việc nhiều, địa bàn rộng nhưng từ lâu anh em trong Đội đã xác định, dù khó khăn mấy cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

*

Đại úy, Đội trưởng Nguyễn Sĩ không nói về những khó khăn gian khổ nhiều, nhưng là người đã sống và hoạt động ở Ninh Hòa nhiều năm tôi rất hiểu về vùng đất này. Để giữ được cuộc sống bình yên ở xứ này không hề dễ dàng một chút nào. Các anh, những người chiến sĩ Công an phải gian khổ, vất vả, chịu đựng nhiều mất mát, phải hy sinh quyền lợi riêng tư dữ lắm mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vào thập niên chín mươi của thế kỷ trước, Ninh Hòa là điểm "nóng" về tệ nạn xã hội và mất an ninh chính trị. Thời điểm đó tôi công tác ở Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Khánh Hòa nên thường đưa Đoàn ra Ninh Diêm, Ninh Thủy, Ninh Phước biểu diễn. Mỗi lần ra biểu diễn anh em diễn viên trong Đoàn lại lo ngại bị những kẻ côn đồ quậy phá. Đã không ít lần chúng tôi bị bọn côn đồ ném đá lên sân khấu. Nhiều lần về diễn ở Ninh Diêm, chúng tôi mời Công an địa phương giúp đỡ, giữ gìn trật tự. Vậy mà bọn xấu vẫn chen lấn, vượt tường vào sân bãi phá rối. Thậm chí còn cướp cả túi tiền bán vé của Đoàn.

Khi có chính sách của Đảng và Nhà nước "trải thảm đỏ" mời các nhà đầu tư nước ngoài vào làm ăn, Ninh Hòa được hãng sửa chữa tàu Hyundai của Hàn Quốc vào xây dựng nhà máy ở thôn Mỹ Giang và Ninh Yên, thuộc xã Ninh Phước thì ở đây mọc lên đầy rẫy những hàng quán, ổ mại dâm. Các đối tượng ở các tỉnh Bắc, Trung, Nam thi nhau về hành nghề.

Tôi nhớ vào khoảng tháng giêng năm 2001, tôi và anh bạn nhà thơ ở Ninh Hòa có chuyến đi thực tế sáng tác về Ninh Phước, vừa đến đầu thôn Ninh Yển đã bị các ả "mắt lá răm, môi tương ớt" ra cản đường, kéo vào phòng. Tôi và anh bạn nhà thơ sợ phát khiếp, phóng xe chạy thục mạng, lại còn bị các ả chửi rủa rất tục tĩu. Khi vào đến khu chợ Ninh Phước, thấy vô số bơm tiêm, vỏ bao thuốc lá của bọn tiêm chích, hút hít bỏ lại. Theo bà con ở Ninh Phước kể, từ khi có bọn xì ke ma túy, bọn đĩ điếm đến đã phá vỡ bầu không khí bình lặng vốn có từ ngàn xưa của dân vùng biển êm đềm này.

Lần này tôi có dịp trở lại Ninh Phước thấy khác hẳn. Hàng quán lộn xộn không còn, tệ nạn xã hội cũng hết, cuộc sống thanh bình đã được lập lại. Hỏi chuyện bà con trong thôn, bà con nói: "Nhờ có mấy anh Công an trên huyện, trên tỉnh về đây công tác mới dẹp được các đối tượng ấy đi. Tụi tôi ở cái xã này biết ơn mấy anh chiến sỹ Công an nhiều lắm! Không có các anh ấy, Ninh Phước làm sao có được cuộc sống bình yên như hôm nay".

Nói về chuyện đấu tranh phòng chống ma túy ở địa bàn, Đại úy Nguyễn Sĩ chia sẻ:

- Những năm từ 2012 đổ về trước, tệ nạn ma túy và gái mại dâm ở Ninh Hòa cũng nhức nhối lắm. Các đối tượng đa phần ở nơi khác về đây hành nghề rồi lôi kéo bọn choai choai ở địa phương lao vào con đường nghiện hút, làm đĩ. Số con nghiện ở Ninh Hòa có thời điểm lên tới hơn một trăm đối tượng, ở nhiều độ tuổi khác nhau, già, trẻ, nam, nữ đủ cả. Đội đã mất cả năm trời truy quét mới dẹp được. Đến nay trong toàn thị xã có nhiều phường đã không còn tệ nạn ma túy, mại dâm. Giờ chỉ còn lại một số phường ven biển là còn vài chục đối tượng hút hít. Gái mại dâm còn rất ít. Nhưng họ chỉ hành nghề lén lút.

Nhận xét về Đội Phòng chống tệ nạn xã hội và ma túy của thị xã, Thượng tá Hồ Minh Huân, Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa cho biết: "Đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững được an ninh trật tự xã hội. Đội nhiều năm nhận được bằng khen, giấy khen của tỉnh, của Bộ Công an. Hầu hết anh em trong Đội là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên. Nhờ có tinh thần đấu tranh quyết liệt của Đội với bọn tội phạm mà năm năm qua, kể từ 2010 đến năm 2014, tình hình an ninh trật tự xã hội giữ vững, nhân dân sống một đời sống vui tươi, lành mạnh, kinh tế phát triển".

*

Qua ít giờ làm việc, tiếp xúc với các chiến sĩ trẻ của Đội Phòng chống tệ nạn xã hội và ma túy của Công an thị xã Ninh Hòa, chúng tôi rất yêu mến, kính trọng và cảm phục tinh thần hăng say làm việc của cả Đội. Các anh xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với lực lượng Công an nhân dân: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Chia tay với Đội Phòng chống tệ nạn xã hội và ma túy Công an thị xã Ninh Hòa, trong lòng chúng tôi rạo rực niềm vui, niềm tin và hy vọng vào đội ngũ những chiến sĩ Công an trẻ nơi đây. Họ sẽ là những người giữ bình yên cuộc sống; giữ gìn hạnh phúc cho nhân dân.

Xuân Tuynh

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.