Bé gái áo đỏ

Truyền thuyết về bé gái áo đỏ bắt nguồn từ một thước phim ghi lại cảnh sum họp của một gia đình trong chuyến đi du lịch. Kỳ lạ ở chỗ, khung cảnh đầu tiên trong thước phim lại là một người đàn ông lạ mặt lướt ngang qua ống kính, từ khóe miệng đang mỉm cười của anh ta dường như có thứ gì đó trông giống như răng nanh thò ra.

Ngay sau đó ống kính chuyển hướng, một thành viên khác trong gia đình nọ lọt vào ống kính. Tuy nhiên họ chẳng hề hay biết có một cô bé lạ mặt, mặc bộ quần áo màu đỏ đã đi theo họ suốt cả chặng đường.

Cô bé đó có sắc mặt xanh xao, hốc mắt sâu hoắm, bước đi vô cùng nhanh nhẹn. Vóc dáng nhỏ thó rõ ràng là trẻ con nhưng gương mặt lại trông hệt như một bà lão, xuất hiện chớp nhoáng ở một góc khung hình.

Bé gái áo đỏ -0
Minh họa: Đỗ Dũng

Vào tháng 10/1999, người đàn ông họ Lữ, thành viên của gia đình nọ, đã gửi thước phim này đến chương trình Xuất quỷ nhập thần. Thước phim được phát sóng, ông Lữ thậm chí còn xuất hiện trên sóng truyền hình để giải thích kỹ càng hơn.

Chuyện là vào ngày 1/3/1998, gia đình ông Lữ đến Tân Điền tham quan Phong Động Thạch, thước phim kia được quay vào buổi trưa. Sau chuyến đi, anh rể của ông Lữ, một người vốn vô cùng khỏe mạnh, đột ngột phát bệnh tim và phải nhập viện để điều trị, mười mấy ngày sau thì qua đời.

Sau này, gia đình nhớ người anh rể nên mới lấy đoạn phim ra xem lại và phát hiện thấy điểm bất thường. Hóa ra người đàn ông mọc răng nanh lạ mặt trong đoạn phim chính là người anh rể, lúc này cả gia đình mới chú ý đến cô bé đi phía sau họ. Ông Lữ còn khẳng định sau này xem lại đoạn băng mới thấy bé gái áo đỏ xuất hiện. Chẳng lẽ cái chết của anh rể ông Lữ có liên quan đến cô bé ma quái đó? Để xoa dịu nỗi bất an của cả gia đình, ông Lữ đã gửi đoạn băng cho đài truyền hình, hy vọng chương trình Xuất quỷ nhập thần sẽ giúp mình tìm ra sự thật.

Các chuyên gia trong chương trình đều cho rằng bé gái áo đỏ là hiện thân của ma quỷ, nhưng mỗi người lại đưa ra một cách lý giải khác nhau về nguồn gốc của cô bé. Người thì bảo cô bé là thây ma do thầy mo sai khiến, người lại nói cô bé vốn là người bình thường nhưng bị vong ám. Có người cho rằng cô bé chính là một loại ma thần tử, còn người anh rể bị quỷ núi nhập nên mới mọc ra nanh quỷ.

Một tháng sau, trong kỳ tiếp theo của chương trình, ê-kíp sản xuất đã mời bà Lữ, vợ của người anh rể quá cố đến tham dự một buổi lễ gọi hồn. Người chồng hiện về và nói rằng bé gái áo đỏ là oan gia trái chủ kiếp trước của mình. Tuy nhiên, người nhà họ Lữ vẫn bán tín bán nghi khi nghe được đáp án này.

Do có khá nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến nguồn gốc của bé gái áo đỏ, nên việc xác định xem liệu cô bé đó có phải người bình thường hay không chính là mấu chốt để làm rõ thực hư của toàn bộ câu chuyện. Ê-kíp chương trình Xuất quỷ nhập thần đã sản xuất và phát sóng một kỳ đặc biệt để tìm kiếm tung tích của bé gái áo đỏ. Họ không những đã về tận nơi để dò hỏi người dân địa phương mà còn đến ba trường tiểu học gần Phong Động Thạch, vào từng lớp chiếu đoạn phim ghi hình kia để tìm người.

Kết quả thật bất ngờ, có một em học sinh khẳng định mình từng gặp cô bé, thậm chí cả hai còn cùng đi với nhau một lúc, nhưng ngay sau đó cô bé đã biến mất không thấy tăm hơi. Ngoài ra, ê-kíp còn phỏng vấn một người đàn ông họ Trần, ông ta tuyên bố mình đã gặp bé gái áo đỏ. Trong lúc ông Trần đang lái xe, bé gái áo đỏ ngồi trên một chiếc xe khác đã hạ kính ô tô xuống và vẫy tay với ông ta. Như bị ma xui quỷ khiến, ông Trần cứ thế đi theo sau chiếc xe chở cô bé rồi cuối cùng lao thẳng xuống mương. Những lời khai này lại càng khiến cho công chúng thêm mông lung về sự tồn tại của bé gái áo đỏ.

Kể từ đó, tin đồn về sự xuất hiện của bé gái áo đỏ ngày càng lan rộng. Từ quận Yến Sào, núi Mỹ Nùng, núi Quan Âm, thị trấn Kỳ Sơn, thị trấn Cương Sơn ở Cao Hùng, cho đến Nghi Lan, Đài Nam, núi Lý Ngư ở Đài Đông, công viên Taroko ở Hoa Liên, núi A Lý Sơn ở Gia Nghĩa, núi Hợp Hoan. Công viên giải trí bị bỏ hoang Katolis World, vốn nổi tiếng với tin đồn tai nạn tàu lượn siêu tốc trật đường ray, nay lại tiếp tục hứng chịu những lời đồn đại về chuyện bị bé gái áo đỏ ám, do công viên tọa lạc khá gần khu du lịch sinh thái Đại Khang - nơi người ta ghi lại được hình ảnh của bé gái áo đỏ lần đầu tiên.

Những câu chuyện xoay quanh cuộn băng gốc về bé gái áo đỏ ngày càng trở nên ly kỳ. Có người nói rằng sau này những người từng xuất hiện trong khung hình đều bỏ mạng, có người lại bảo bất cứ ai xem được đoạn phim đó đều sẽ gặp xui xẻo, thậm chí chết bất đắc kỳ tử.

Năm 2009, cư dân mạng có nickname là BAOY đã đăng tải một bài viết trên trang blog. Anh ta tự nhận mình là biên tập viên của chương trình tâm linh, từng tham gia biên tập các đoạn phim về bé gái áo đỏ. Trong khi những người khác còn đang mải mê bàn tán xem đoạn phim đó có phải đã bị chỉnh sửa hay không thì BAOY không hề lên tiếng phủ nhận. Thậm chí anh ta còn chia sẻ rằng nó là đoạn băng thật nhất trong số các đoạn băng tâm linh mà anh ta từng xem.

Thật ra trong đoạn phim gốc vẫn còn một phân đoạn nữa. Khi các thành viên nhà họ Lữ đứng quay phim cạnh Phong Động Thạch, bé gái áo đỏ đã xuất hiện và bám theo họ từ lúc đó rồi. Ngoài ra, BAOY cũng chia sẻ thêm về những sự kiện kỳ bí mà mình gặp phải trong quá trình biên tập video. Lúc bấy giờ anh ta khá gan dạ, nên cũng từng cố gắng tìm kiếm bằng chứng chứng minh đoạn băng đã được chỉnh sửa. Ban đầu xem đoạn phim, anh ta không hề phát hiện ra điều gì khác thường, nhưng khi BAOY ngẩng đầu lên thì bỗng nhiên bé gái áo đỏ bay ra khỏi màn hình, lao thẳng tới trước mặt anh ta. Chuyện đó khiến anh ta sợ đến nỗi suýt nữa thì nộp đơn xin thôi việc.

Tại sao bé gái áo đỏ lại trở thành truyền thuyết đô thị nổi tiếng? Rõ ràng nguyên nhân là bởi bé gái áo đỏ tạo ra tỷ suất người xem cao. Không chỉ có bốn kỳ phát sóng của chương trình Xuất quỷ nhập thần xoay quanh chủ đề bé gái áo đỏ, mà đài truyền hình Bát Đại cũng thực hiện tiết mục ăn theo.

Hơn nữa, chương trình Xuất quỷ nhập thần còn phát một đoạn phim ngắn về bé gái áo đỏ ở phần mở đầu và trong thời lượng quảng cáo của các kỳ phát sóng. Mục đích vừa là mong mỏi khán giả sẽ tìm ra danh tính của bé gái áo đỏ. Nếu có bất kỳ manh mối nào, ê-kíp sẽ tiến hành sản xuất chương trình mới liên quan đến chủ đề này. Nhưng mặt khác, đoạn phim đó là một hình thức quảng cáo, bé gái áo đỏ sẽ đảm bảo tỷ suất người xem, quảng bá cho hình tượng này cũng đồng nghĩa với việc quảng cáo cho chương trình.

Hình thức tuyên truyền đó kéo dài suốt gần nửa thập kỷ. Trong khoảng thời gian ấy, câu chuyện về bé gái áo đỏ thường được mọi người đem ra bàn tán mỗi khi rảnh rỗi. Có người chia sẻ cảm nhận sau khi xem xong đoạn phim, có người lại quan tâm đến danh tính thực sự của cô bé, có người hiếu kỳ muốn xin đoạn phim gốc, có người lại đồn rằng chương trình liên quan đến bé gái áo đỏ đang rục rịch phát sóng kỳ tiếp theo. Một đồn mười, mười đồn trăm, câu chuyện về bé gái áo đỏ được thêm mắm dặm muối và trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Cho đến nay, bé gái áo đỏ không còn là công cụ lăng xê cho đài truyền hình nữa mà đã trở thành một truyền thuyết đô thị vô cùng sống động.

Yếu tố ma mị của đoạn phim chủ yếu nằm ở 2 điểm: nanh quỷ và cô bé mặc đồ đỏ có gương mặt già nua. Nhiều cư dân mạng suy đoán rằng “nanh quỷ” thực ra chỉ là kẹo cao su. Còn độ phân giải thấp và độ méo của hình ảnh đã khiến cho hình ảnh bé gái áo đỏ trở nên kỳ dị.

Ngay cả khi đoạn phim gốc được đem ra “mổ xẻ”, những câu chuyện ly kỳ về bé gái áo đỏ vẫn không hề phai nhạt. Năm 2015, một bộ phim điện ảnh lấy cảm hứng từ hình tượng bé gái áo đỏ đã tạo ra cơn sốt phòng vé với doanh thu cao ngất ngưởng. Truyền thuyết đô thị tưởng chừng đã ngủ yên lại một lần nữa trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Cô bé áo đỏ chính là tượng đài của nỗi khiếp đảm trong lòng những người thuộc thế hệ lúc bấy giờ.

Hiếu Nghiêm (dịch)

Chu Tưởng Minh (Trung Quốc)

Các tin khác

Cô gái yêu phim Pháp

Cô gái yêu phim Pháp

Sheila lớn lên ở Sheffield, một thị trấn phía Bắc nước Anh từng nổi tiếng với sự tinh xảo của nghề dao kéo và lòng dũng cảm của các phi công không quân. Đến năm mười bảy tuổi, vinh quang của thị trấn đã phai tàn, và quý bà thời Victoria tráng lệ đã trở thành một người buồn tẻ thất vọng.

Nhầm ngăn kéo

Nhầm ngăn kéo

Bá tước DuPont không giấu nổi vẻ đắc ý. Vừa sải bước về phía phòng ăn, ông vừa lướt nhanh tấm da cừu cũ kỹ mới tìm thấy trong kho lưu trữ. Đây chính là bản đồ dẫn lối đến kho báu thất lạc của dòng họ DuPont danh giá.

Thăm người nhà

Thăm người nhà

Giữa cái nắng hanh hao của buổi chiều tại Trại cải tạo Đông Sơn, Trần Lực đang vùi đầu vào xấp hồ sơ phạm nhân dày cộm. Tiếng lật giấy sột soạt bỗng bị ngắt quãng bởi một giọng nói run rẩy, đầy vẻ khẩn cầu từ phía cổng:

Hương hoa sở

Hương hoa sở

Chiều tháng Mười. Những sợi nắng hanh hao mùa đông trốn vào bụng núi, nhường chỗ cho vô vàn bụi sương tím ảo huyền, từ dưới lòng thung dâng lên khắp bản Nà Khuôn. Gió đầu đông khô lạnh trên núi tràn xuống nương cao, ruộng thấp, ríu ran, đu vít vào bạt ngàn hoa sở trắng tinh khôi nhè nhẹ tỏa hương, phả hơi buốt giá vào từng nếp nhà sàn, dắt bóng tối tràn về…

Người lính trong bức họa

Người lính trong bức họa

Một sáng hè vùng cao. Sương sớm tràn vào thung lũng, sà xuống gác chuông nhà thờ, mái vòm những ngôi nhà, biệt thự cổ nằm rải rác trên sườn núi. Mặt trời ló dạng. Sắc vàng ấm áp lan tỏa những khúc quanh con đường mòn ngoằn ngoèo trên triền đá. Âm thanh bừng thức phố núi. Hằng, nhân viên trực phòng tranh đón hai khách ngoại quốc, một nam một nữ bước vào.

Hành trình kinh hiểm

Hành trình kinh hiểm

Hai tên cướp vừa thu tiền vừa hỏi tên họ và đơn vị công tác của từng người đưa tiền sau đó ghi vào quyển sổ và nói: "Xin đắc tội với bà con cô bác, vì gần đây anh em chúng tôi gặp khó khăn nên mới phải mượn tạm số tiền này của bà con cô bác, đến ngày nào đó nhất định sẽ trả lại".

Bệnh cũ tái phát

Bệnh cũ tái phát

Chỉ đến lúc này ông Lý mới buông lão Trương ra. Nhưng ông Lý còn cố nói với lão Trương: “Hôm nay tôi để ông thắng vài ván, ngày mai tôi sẽ để ông không còn mảnh giáp nào”

Dưới ánh mặt trời

Dưới ánh mặt trời

Gần 20 năm sống ở cái đất "hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo" này, gã đã quá quen với việc một mình trong mọi thứ. Sinh tồn bản thân đã không dễ gì, dính thêm một sự sống khác thì khác gì đeo tròng vào cổ

Hai lần lên tỉnh

Hai lần lên tỉnh

Thấy ông già giàu có, mặt người bán hàng lập tức sáng lên và nhanh chóng viết hóa đơn. Sau khi trả tiền, lão Vương nhét chiếc máy ảnh kỹ thuật số vào chiếc ba lô bẩn thỉu của mình, bỏ 10 nhân dân tệ tiền thừa vào túi rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Tình yêu dị dạng

Tình yêu dị dạng

Khi đến lượt mình, Lâm Khê lén dúi vào tay anh mẩu giấy ghi số điện thoại. Thẩm Ngôn khựng lại, ngẩn người nhìn cô rồi lẳng lặng nhận lấy. Ngay tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ anh.

Biển rợp sóng

Biển rợp sóng

Tiếng gió biển thổi đem tiếng vi vu của vạt phi lao tới như một bản nhạc vừa buồn vừa rực rỡ, ngút ngàn cô đơn. Biển cũng chỉ có vậy thôi: đơn giản và nhạt nhòa. Nó giống như chàng trai lúng túng trước vạt tóc bay qua bờ vai phủ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái mà chỉ biết thở dài thừa thãi.

“Trợ lý thông minh”

“Trợ lý thông minh”

Lý Minh hào hứng nghiên cứu cả buổi chiều, cài đặt hết các lệnh cần thiết, thậm chí còn lén cài thêm một lệnh “lời chào tùy chỉnh”. Anh ta tự tin nói: “Có nó, hiệu suất làm việc của văn phòng chắc chắn sẽ tăng gấp đôi”.

Còn lại cái gọng không

Còn lại cái gọng không

Vâng lời bác sĩ, tôi sắm ngay một chiếc kính. Nhưng khổ nỗi, cứ hễ đeo vào là đầu óc lại quay cuồng, buồn nôn không chịu nổi. Thậm chí có lần, nói ra thì hơi ngại, tôi đã nôn thốc nôn tháo đến mức mật xanh mật vàng đều ra hết.

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Đời này, kiếp này A Sính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm, rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng chừng đồi.

Người đàn ông bên bến sông trăng

Người đàn ông bên bến sông trăng

Ngoài sân, mấy tàu cau khô cọ vào nhau xào xạc. Thời gian của đêm trôi qua chậm và buồn quá. Lâu nay, khi có rượu vào là Lâm lại nhớ về quãng đời cũ của mình.

Khiêu vũ với cái chết

Khiêu vũ với cái chết

Người đàn ông kia có đôi mắt xám với hàng mi dày, mũi rộng và môi rất mỏng. Khi người phục vụ mang đồ uống đến, họ với lấy ly mà không rời mắt khỏi sàn nhảy.

Lời của Thượng đế

Lời của Thượng đế

“Trong thiên hạ không có cái gì là không lấy được, không có chỗ nào là không đột nhập được”.

Những ông vua bị lừa

Những ông vua bị lừa

Tôn Tẫn không nhịn được cười nói: “Không phải hạ thần đã làm cho Bệ hạ rời khỏi ngai vàng rồi sao?”

Ánh đèn khuya chạm ngõ

Ánh đèn khuya chạm ngõ

Từ trong sâu thẳm chàng thanh niên kia, anh biết nó quý anh. Cảm giác nó nghe lời anh hẳn đang ao ước với con gái mình mà chưa dám. Có lần nó hỏi chuyện em Diệp công việc ra sao, anh nhẹ nhàng nói nhanh rồi lơ qua chuyện khác.

Đêm sâu trên bến Gáo

Đêm sâu trên bến Gáo

Vào mùa nước nổi, những cánh đồng thoảng hương lúa non bỗng chốc hóa thành biển nước mênh mông, trải dài tít tắp đến tận chân trời, nơi thỉnh thoảng vài cánh cò trắng lảng bảng bay về phía rặng tràm thẫm tối cuối bến dốc