Bảo vệ bình yên vùng đất cửa ngõ phía bắc Phú Yên

Nằm ở phía Bắc tỉnh Phú Yên, Sông Cầu là thị xã trẻ mới hơn tám tuổi. Nơi ấy có huyết mạch giao thông xuyên Việt với nhiều cung đoạn uốn lượn quanh co ven đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài và con đường QL1D vắt ngang lưng núi chồm mình vươn ra phía biển tạo nên tuyệt tác thiên nhiên sơn thủy hữu tình. Và trong bức tranh đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội từ nhiều năm qua ở thị xã Sông Cầu với những gam màu sáng đẹp luôn có sự nỗ lực tích cực của lực lượng Công an trong cuộc chiến đấu thầm lặng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) và bình yên cuộc sống.

1.Ngồi trên ca nô hướng mũi lái ra danh thắng quốc gia vịnh Xuân Đài trong chuyến phối hợp bộ đội biên phòng kiểm tra ANTT địa bàn ven vịnh, Đại tá Trần Trọng Hiền - Trưởng Công an thị xã Sông Cầu, chia sẻ: "Tư liệu lịch sử ghi nhận tỉnh lỵ Phú Yên đặt tại Sông Cầu 57 năm (1888-1945) sau đó mới dời về phủ Tuy Hòa - nay là TP Tuy Hòa.

Sau nhiều lần chuyển đổi địa giới hành chính, đến năm 1985 mới tái lập huyện Sông Cầu rồi được nâng cấp thị xã từ cuối tháng 8-2009, gồm 4 phường, 10 xã có địa bàn rộng và phức tạp với bên núi, bên biển. Do cư dân tập trung ven đầm, vịnh và biển để sinh sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, nên trình độ dân trí, nhận thức pháp luật hạn chế, dễ thường dẫn đến những vụ mâu thuẫn, tranh chấp dân sự, tệ nạn rượu bia, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Những cung đoạn đèo dốc uốn lượn quanh co ven núi và biển trên hai tuyến đường QL1A, QL1D là nơi tội phạm cướp, cướp giật tài sản tìm đến hoạt động; bên trong những nhà hàng, khách sạn, quán xá ven đường tiềm ẩn tệ nạn cờ bạc, mại dâm.

Hơn thế nữa, thị xã Sông Cầu là cửa ngõ phía Bắc Phú Yên, tiếp giáp với TP Qui Nhơn, tỉnh Bình Định nên tội phạm hình sự ở hai địa phương chuyển đổi địa bàn để lẩn tránh các cuộc truy tầm của lực lượng Công an…".

Với riêng Đại tá Hiền, trước khi về đảm nhiệm chức trách Trưởng Công an thị xã Sông Cầu, anh đã có 28 năm ngồi bàn giấy với nhiều vị trí Phó đội trưởng, Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp Công an thị xã Sông Cầu, Phó trưởng Phòng hậu cần - kỹ thuật, Phó trưởng Phòng tham mưu, Trưởng phòng công tác Đảng Công an tỉnh Phú Yên, nên khi được bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu, Đại tá Hiền luôn trăn trở nỗi lo ngồi trên "ghế nóng" ở một địa bàn phức tạp về ANTT, cần phải cẩn trọng, khách quan mỗi khi quyết định những vấn đề về tố tụng hình sự liên quan số phận pháp lý công dân.

Một tổ công tác của Công an thị xã Sông Cầu tuần tra bảo vệ an ninh trật tự.
Một tổ công tác của Công an thị xã Sông Cầu tuần tra bảo vệ an ninh trật tự.

Nhận diện khó khăn thử thách và trách nhiệm lãnh đạo Công an địa phương nên Đại tá Hiền luôn tìm kiếm giải pháp biến trăn trở lo toan thành niềm tin bằng những kiến thức và kinh nghiệm nghiệp vụ pháp luật tích lũy được từ Trường Đại học An ninh nhân dân (1993-1998), thạc sĩ luật (2007-2010) và thời gian đảm nhiệm Phó trưởng phòng tham mưu, Thư ký Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Phú Yên, anh đã có cơ hội tiếp cận, ghi chép và lắng nghe những định hướng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh khám phá nhiều chuyên án lớn…

Hơn thế nữa với vai trò người chỉ huy, Đại tá Hiền cùng các cộng sự cấp phó luôn chú trọng công tác xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật kỷ cương công tác, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và pháp luật cho đội ngũ trinh sát hình sự, điều tra viên để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm - tệ nạn xã hội, hoạt động tố tụng đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tránh oan sai nhưng không bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát phân loại đối tượng hình sự, xác định địa bàn trọng điểm để phân công trinh sát truy bám, kịp thời phát hiện và xử lý những dấu hiệu bất thường; giải quyết ổn thỏa những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện không để phát sinh phức tạp tạo thành "điểm nóng" hoặc dẫn đến phạm pháp hình sự, chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã Sông Cầu kiến nghị các cơ quan chức trách hỗ trợ cho 376 gia đình có nhà ở bị hư hỏng khi thi công dự án nâng cấp, mở rộng QL1A

Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nêu trên kết hợp thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể xã hội ở địa phương xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng những mô hình ANTT hoạt động hiệu quả, chú trọng cảm hóa giáo dục và tạo điều kiện thuận lợi để người lầm lỗi có cơ hội hoàn lương, hướng thiện… từ năm 2014 đến nay phạm pháp hình sự ở thị xã Sông Cầu năm sau giảm hơn năm trước từ 15-18%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ 79-86%, trong đó trọng án đạt 100%. Nhiều vụ án mờ tưởng chừng bế tắc nhưng các trinh sát hình sự, điều tra viên vẫn nỗ lực vượt khó, truy xét ráo riết xuyên suốt ngày đêm và đã đấu tranh khám phá sự thật, lật tẩy hành tung thủ phạm, được nhiều người dân cảm phục, tin yêu. Không chỉ là đơn vị quyết thắng nhiều năm liền, mà hai năm 2014-2015 Công an thị xã Sông Cầu được Bộ Công an tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc, đến năm 2016 Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu Công an các huyện, thị xã, thành phố ở Phú Yên.

2.Khi nghe tôi hỏi những cuộc truy xét án mờ nổi bật, Thượng tá Lê Đồng Úy - Phó trưởng Công an thị xã Sông Cầu cho biết: "Giữa tháng 7-2016, trên địa bàn xã Xuân Hải xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khi kẻ gian đột nhập nhà dân ban đêm. Khám nghiệm hiện trường không tìm thấy dấu vết có thể truy nguyên thủ phạm nên các trinh sát chuyển hướng rà soát, sàng lọc mối quan hệ sinh hoạt của các đối tượng hình sự, thanh thiếu niên không có việc làm, thu nhập không ổn định, nhưng lại ném tiền vào các cuộc ăn chơi, bia rượu.

Sau 9 ngày đêm nỗ lực truy xét, các trinh sát đã truy bắt thủ phạm Nguyễn Văn Đỏ - trú ở thôn Từ Nham, xã Xuân Thịnh khi nghi can đã lẩn trốn tại nhà người thân ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa - cách nơi cư trú gần 100km. Qua đấu tranh, Đỏ khai nhận đã gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản, gồm 60 triệu đồng tiền Việt, 400 USD, 2 laptop, 1 máy tính bảng, 7 điện thoại di động cùng nhiều nữ trang có tổng trọng lượng 15 chỉ vàng 18K.

Kết thúc chuyên án, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu và Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên khen thường đột xuất Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu cùng 15 cán bộ - chiến sĩ. Gần đây nhất vào cuối tháng 2-2017, một mũi trinh sát đã truy xét, đấu tranh làm rõ hành tung nhóm trộm chuyên nghiệp gồm Trương Thanh Đông, Huỳnh Quốc Danh, Nguyễn Văn Ninh - cùng trú ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định dạt vào thị xã Sông Cầu, đột nhập nhà dân gây ra 11 vụ trộm tài sản là xe máy, điện thoại, ngoại tệ, laptop… trị giá gần 100 triệu đồng".

Ngừng một lát, Thượng tá Úy chia sẻ: "Khó khăn nhất trong các cuộc truy xét án xâm phạm sở hữu tài sản là những vụ trộm tôm hùm thả nuôi trong lồng bè dưới vịnh Xuân Đài. Hiện trường dưới nước không để gì ngoài vết cắt trên mặt lưới, thế nhưng hai năm qua các trinh sát hình sự, điều tra viên đã lật tẩy hành tung 4 đối tượng trộm cắp 1.453 con tôm có tổng trị giá gần 370 triệu đồng".

Đề cập đến những vụ trọng án, Đại tá Hiền nhớ lại: "Nửa đêm, một đối tượng bất ngờ đột nhập vào giường ngủ của cô gái trẻ ở khu phố Long Phước Đông, phường Xuân Phú rồi gí dao vào cổ đe dọa tính mạng để giở trò đồi bại. Khi kẻ hiếp dâm rút lui, nạn nhân bật dậy chạy ra ngoài nhưng đã bị đối tượng này túm tóc, đập đầu vào cột gỗ khiến nạn nhân ngã nhào do choáng.

Dù đối tượng gây án đã tẩu thoát trong đêm tối nhưng sau 10 giờ truy xét ráo riết, các trinh sát đã xác định nghi can Võ Minh Soái - một thanh niên ở cùng khu phố nạn nhân, nhưng đã lẩn trốn trên đồi núi ở thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương. Ba mũi trinh sát phối hợp người dân khép chặt vòng vây suốt hai ngày đêm và đã bắt giữ đối tượng. Vụ án này khép lại chưa lâu thì các trinh sát hình sự, điều tra viên tiếp tục truy xét, làm rõ hành tung thủ phạm Lê Văn Tâm, trú ở thôn Hòa Phú, xã Xuân Hòa, là kẻ đã bỏ thuốc diệt chuột vào bánh xèo và lu nước để sát hại bà Nguyễn Thị Túc, trú ở thôn 4, xã Xuân Hải, chỉ vì nghi ngờ mẹ vợ chia rẽ tình cảm vợ chồng của Tâm.

Gần đây nhất, vào đêm ngày 2 đến sang ngày 3-9-2017, các trinh sát vất vả truy lùng và đã bắt giữ Lê Kim Quốc Bảo, trú ở khu phố Vạn Phước, phường Xuân Thành - kẻ đã vung tay dao đâm chết "bạn nhậu" Trương Tiến Bình rồi lẩn trốn…".

Rời phố thị bên danh thắng vịnh Xuân Đài, tôi nhớ mãi những lời tâm sự chân tình của ông Phạm Kiên - Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu: "Dẫu phía trước vẫn còn không ít khó khăn thử thách, nhưng tôi tin lực lượng Công an thị xã luôn nâng cao nhận thức trách nhiệm, bám sát địa bàn cơ sở, chủ động dự báo tình hình tội phạm để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố và xây dựng thế trận an ninh khép kín từ phong trào toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần phục vụ yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, tạo nên diện mạo mới ở cửa ngõ phía Bắc Phú Yên".

Phan Thế Hữu Toàn

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.