Bão lũ đi qua, tình người đượm lại

Nửa đầu tháng 9-2019, người dân vùng rốn lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình lại phải gồng mình chống chọi sự khắc nghiệt của thiên tai. Sau những đợt cuồng phong của bão là những trận mưa trút xuống trắng trời. Nhiều ngày đêm, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ công an ở vùng mưa lũ hầu như không nghỉ.

Các anh đã tỏa về các vùng quê, làng bản để giúp dân tránh bão, chạy lũ; vượt bão lũ tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bà con và khi lũ rút, nhiều cán bộ, chiến sĩ sát cánh cùng người dân dọn dẹp trường học cho các em kịp tới trường; giúp dân sửa sang lại căn nhà, mái bếp để ổn định cuộc sống...

Chính nhờ sự chủ động của lực lượng công an cùng các cấp chính quyền địa phương đã giúp người dân vùng bão, lũ hạn chế được nhiều thiệt hại do thiên nhiên khắc nghiệt gây ra.

Sát cánh cùng nhân dân chống bão

Sáng 29-8, mưa trắng trời Hà Tĩnh. Tại trụ sở Công an tỉnh, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã có mặt khi trời còn sáng tinh mơ để nhận lệnh về các địa phương giúp dân phòng, chống bão. Nhìn những cánh đồng lúa hè thu của bà con nhân dân có thể bị bão “cướp” mất khi đổ bộ vào. Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh điều động cán bộ, chiến sĩ xuống đồng cùng bà con gặt lúa chạy bão với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Đồng hồ đã chỉ sang 12 giờ trưa nhưng trên nhiều cánh đồng lúa ở Hà Tĩnh, người dân vẫn còn chứng kiến hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an miệt mài thu hoạch lúa với bà con. Bên cạnh các tổ công tác giúp dân thu hoạch mùa màng, Công an Hà Tĩnh còn huy động lực lượng tỏa về các khu dân cư, làng xã để giúp dân chằng chéo lại nhà cửa phòng khi bão vào.

Cán bộ Công an Hà Tĩnh về vùng quê giúp bà con gặt lúa hè thu trước khi bão số 4 đổ bộ vào.
Cán bộ Công an Hà Tĩnh về vùng quê giúp bà con gặt lúa hè thu trước khi bão số 4 đổ bộ vào.

Tại các âu thuyền dọc theo tuyến đường biển, công an các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà... tổ chức bảo đảm an toàn cho người, tài sản, phương tiện tại nơi neo đậu, tránh trú của tàu thuyền, các khu du lịch ven biển, trên các lồng, bè nuôi thủy, hải sản và tại những khu vực thường xuyên bị ngập lụt. Đặc biệt là các huyện ven biển Lộc Hà, thị xã Kỳ Anh, Nghi Xuân. Công an Hà Tĩnh chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp cùng cơ quan chức năng triển khai phương án sơ tán nhân dân, tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Chiều 29-8, trước khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền, lốc xoáy đã làm 41 nhà dân ở xã Kỳ Hoa bị tốc mái, trong đó có 12 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 11 cột điện và hàng trăm cây cối bị đổ gãy, một số người dân bị thương nhẹ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Kỳ Anh đã huy động 120 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Tại các địa bàn chịu những hậu quả do bão gây ra, cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã đã giúp dân sửa chữa, chằng chéo, lợp lại nhà cửa, tìm biện pháp đảm bảo nơi an cư cho người dân trước khi bão đổ bộ vào.

Cũng như Hà Tĩnh, vùng cát Quảng Bình được coi là nơi tâm bão số 4 đổ bộ. Ngay trong sáng sớm 29-8, tại sân trụ sở Công an tỉnh Quảng Bình, các đơn vị đã tập trung nghe chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh phân công về các địa phương cùng nhân dân phòng, chống bão.

Xác định, Quảng Bình là địa phương có khả năng trở thành tâm bão khi bão vào, vì vậy Ban Giám đốc Công an Quảng Bình quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, thành phố, thị xã, các quận, huyện chủ động các kế hoạch để đảm bảo ANTT, ứng phó với cơn bão số 4, mưu lũ, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn.

Để giúp người dân phòng, chống bão, công an các phòng, ban, đơn vị, địa phương ở Quảng Bình đã phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển như Hải Ninh, Nhân Trạch, Đức Trạch, Bảo Ninh... giúp đỡ ngư dân chủ động đưa tàu, thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Hỗ trợ bà con khiêng tàu, thuyền vào sâu trong đất liền, tiến hành chằng néo vào những nơi kiên cố, khuất gió để tránh thiệt hại.

Đồng thời, Công an tỉnh cắt cử lực lượng có biện pháp bảo vệ tài sản cho ngư dân, cương quyết không để ai ở lại trên tàu, thuyền khi bão vào. Bố trí lực lượng, phương tiện túc trực tại những vùng thường xuyên bị chia cắt, những vùng thường bị ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở, lũ quét; dự trữ lương thực, thực phẩm thuốc men và nhu yếu phẩm cần thiết khác cho nhân dân các vùng có nguy cơ bị chia cắt, vùng ngập sâu...

Công an Quảng Bình vệ sinh trường, lớp học cho các em kịp khai giảng năm học mới sau khi lũ rút.
Công an Quảng Bình vệ sinh trường, lớp học cho các em kịp khai giảng năm học mới sau khi lũ rút.

Đồng hành cùng bà con vùng tâm lũ

Nhắc đến vùng lũ Quảng Bình, hầu hết người dân trên địa bàn đều nhắc đến thung lũng núi cao Thượng Hóa, nơi sinh sống của hơn 200 hộ gia đình đồng bào Rục. Nơi đây, thường được coi là tâm lũ ở Quảng Bình. Còn nhớ, ngày lũ, mưa như trút nước, tôi cầm điện thoại bấm vào số máy Thượng tá Phan Thanh Phương - Trưởng Công an huyện Minh Hóa.

Sau vài tiếng chuông đổ là giọng anh lạc đi trong tiếng gió, tiếng nổ của ca nô bởi anh và đồng đội đang vào với đồng bào Rục. Anh cho biết, mưa suốt một tuần qua đã gây ngập lụt lớn trên địa bàn huyện. Những ngày qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an ở địa phương này vẫn còn bám trụ ở các bản làng bị ngập sâu trong lũ như ở bản Mò O Ồ Ồ, bản Ón, bản Yên Hợp xã Thượng Hóa để giúp đỡ bà con người Rục chống lũ.

Tại xã Trọng Hóa, nơi sinh sống của nhiều bà con dân tộc thiểu số Khùa, Mày, Thổ, Trì... nước lũ dâng cao cô lập nhiều hộ dân. Công an huyện Minh Hóa đã cắt cử cán bộ, chiến sĩ dùng thuyền máy, ca nô đưa dân đi sơ tán, đồng thời ở lại giữ tài sản, giúp đỡ người dân ở lại chống lũ...

Những cơn mưa trút nước như không hề dứt. Vùng cát Đồng Hới trắng xóa dưới trời mưa. Thứ bảy, mặc dù là ngày nghỉ nhưng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an các địa phương trong toàn tỉnh Quảng Bình đều nhận lệnh lên đường về các địa bàn dân cư giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại trụ sở Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình, trời còn tờ mờ sáng nhưng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã có mặt để thu xếp đồ đạc về với bà con sau lũ. Người chuẩn bị nước uống, người chuẩn bị lương khô, mì tôm, bánh kẹo... để về các địa bàn, vừa giúp dân, vừa tự túc ăn uống, khỏi phiền hà bà con địa phương.

Đại úy Hồ Hải Phong, Bí thư Đoàn Công an huyện Bố Trạch cho biết, ngay khi nước lũ vừa rút, chỉ huy đơn vị đã làm việc với ban, ngành liên quan trên địa bàn để nắm tình hình địa phương nào bị thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ, nơi nào cần kíp nhất sự giúp đỡ của lực lượng công an để người dân sớm ổn định cuộc sống.

30 cán bộ, chiến sĩ của Công an Bố Trạch đến chợ Phong Nha và Trường mầm non Cù Lạc ở xã Sơn Trạch và nhiều hộ dân để làm vệ sinh môi trường, sửa lại bàn ghế, trường học, giúp bà con. Phong Nha, nơi có khách du lịch nước ngoài ở lại trước, trong và sau lũ, vì vậy việc cán bộ, chiến sĩ Công an sớm có mặt làm sạch môi trường ở các công trình công cộng như chợ búa, đường sá, các điểm dừng chân du lịch, hay giúp người dân dọn bùn đất, lau chùi đồ dùng sinh hoạt ở các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ... sớm giúp người dân ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình giúp ngư dân đẩy thuyền lên bờ tránh bão.
Cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình giúp ngư dân đẩy thuyền lên bờ tránh bão.

Do mưa lũ kéo dài, vào đầu năm học mới, tỉnh Quảng Bình có 239/588 trường học các cấp với trên 90 ngàn học sinh phải hoãn khai giảng và không thể đến trường trong ngày 5-9. Trong đó, nhiều địa phương phải hoãn khai giảng 100% như huyện Minh Hóa, huyện Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn. Vùng lũ Hà Tĩnh cũng có 260 trường học cùng hơn 100 ngàn giáo viên, học sinh ở một số huyện trên địa bàn phải hoãn khai giảng do mưa lũ. Vì vậy, ngay sau khi lũ rút, công an các vùng lũ đã về các địa phương với nhiệm vụ vệ sinh trường lớp để các em kịp đến trường.

Với phương châm nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đó, Công an huyện Tuyên Hóa đã bố trí trên 80 cán bộ, chiến sĩ về tại các xã bị ngập sâu như xã Châu Hóa, xã Văn Hóa để vệ sinh trường học, giúp đỡ, động viên phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo để tiếng trống trường sớm được cất lên đầu năm học mới.

Chị Nguyễn Thị Ngân, nhà bị hư hại nặng trong đợt lũ vừa qua ở Tuyên Hóa cho biết: “Sau lũ, nhìn tường nhà bị sập, đồ dùng sinh hoạt cái bị trôi, bị hư hỏng nặng, bùn đất chất đống trong nhà, cả nhà nhìn nhau chán nản. Nhưng, sau đó được các chú công an huyện giúp đỡ sửa lại tường nhà, thu dọn vệ sinh, ai cũng vui mừng vì cuộc sống sớm được ổn định trở lại...”.

Dương Sông Lam

Các tin khác

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Sau cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025 cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, xã Cần Yên (Cao Bằng) đang từng bước hồi sinh. Trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, mầm sống đã trở lại, niềm tin được vun bồi từ sự đồng lòng của nhân dân và sự kề vai sát cánh của lực lượng Công an, Biên phòng.

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ được ví như “viên ngọc quý” của du lịch miệt vườn mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống chậm rãi, tách biệt với sự hối hả của thời đại số.

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Năm 1961, Bác Hồ trở lại Pác Bó. Cuộc gặp gỡ sau hai mươi năm xa cách diễn ra trong niềm xúc động nghẹn ngào của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc. Trong vòng tay ấm áp của nhân dân Pác Bó, Bác gửi gắm niềm tin và kỳ vọng: Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng đất nước.

Bom Bo mùa xuân về

Bom Bo mùa xuân về

Chớm xuân, khi đất trời phương Nam bắt đầu chuyển mình sau những cơn gió lạnh cuối mùa, chúng tôi tìm về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) - mảnh đất đi vào lịch sử như một biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần "giã gạo nuôi quân" bất khuất của đồng bào dân tộc S'tiêng trong những năm tháng kháng chiến.

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Đêm muộn, chúng tôi có mặt tại Xí nghiệp in 1, Công ty In Ba Đình - nơi in báo Công an nhân dân (CAND) và các ấn phẩm chuyên đề nhiều năm qua. Xưởng nằm trong Khu Công nghiệp an ninh tại xã Sơn Đồng, ngoại thành Hà Nội. Đêm ở Sơn Đồng yên lặng như tờ, nhưng khi bước chân vào xưởng sẽ cảm nhận rõ ở đây có một nhịp điệu khác. Khi ánh điện thay ánh mặt trời, khi máy in ầm ào thay thanh âm nhịp sống thì xưởng in rộn rã vào ca.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Từ một cây bút văn hóa quen viết về nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, Đỗ Doãn Hoàng đã rẽ sang con đường gai góc nhất của nghề báo: phóng sự xã hội, phóng sự điều tra. Những năm tháng lăn lộn cùng Báo An ninh Thế giới (nay là Chuyên đề An ninh Thế giới của báo CAND), anh để lại dấu ấn với những chuyến đi khắc nghiệt, những bài viết nhân văn nhưng cũng đầy hiểm nguy.

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Mặc dù đã hoàn thiện, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng cả hai cảng cá Cửa Nhượng và Thạch Kim (Hà Tĩnh) đến nay vẫn chưa được cấp Giấy phép môi trường (GPMT) theo quy định. Nguyên nhân là do qua rà soát, các dự án này chưa có hồ sơ thủ tục pháp lý về đất đai, giao khu vực mặt nước sông, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật.

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

Ngộ độc cá nóc, thịt cóc đã không còn xa lạ với người dân miền biển và miền núi, những nơi mà mỗi năm ngành y tế cấp cứu hàng chục trường hợp bị ngộ độc, thậm chí có những cái chết không đáng có vẫn xảy ra. Cá nóc, thịt cóc ngoài được sử dụng trong bữa ăn thì chúng còn được các “thần y” cõi mạng rao bán và quảng cáo như một loại thần dược giúp tăng cường sức khỏe, chống lão hóa và chữa một số bệnh nan y...

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Khu bảo tồn nhiên nhiên - văn hóa Đồng Nai vừa tiếp nhận đội ngũ tri thức trẻ từ vùng núi Tây Bắc xa xôi xin về đầu quân. Họ là những thanh niên cần mẫn, yêu rừng, con em đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc được đào tạo chính quy về góp sức bảo vệ những cánh rừng già - lá phổi xanh của vùng Đông Nam Bộ.

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Nếu câu chuyện trong bài trước khép lại ở ký ức chiến tranh – nơi tình yêu, sự mất mát của bà Phan Thị Biển Khơi với liệt sĩ Lê Binh Chủng trở thành một điển hình mối tình thời chiến, thì bài viết này mở ra một chương mới.

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Chiến tranh đưa họ đến gần nhau bằng một tình yêu trong trẻo như hạt sương đầu ngày đọng trên lá cỏ non. Nhưng cũng chính cuộc chiến ấy đã làm dang dở hạnh phúc của họ, một người nằm lại giữa Thành cổ Quảng Trị khốc liệt, một người bươn bả nuôi con trong những tháng ngày gian khó.

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Nếu không nặng lòng khi nhìn cảnh rừng bị tàn phá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Quang Dương (bí danh Năm Dương, 78 tuổi đời, 43 tuổi Đảng; ngụ ấp 1, xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai) đã ung dung hưởng thành quả từ diện tích 6ha tiêu cho năng suất 25 tấn/năm.

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Không có lợi thế cửa lạch để neo đậu tàu thuyền lớn, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) từ lâu đã chọn cho mình cách riêng để mưu sinh. Họ bám trụ ở những rạn biển gần bờ, nơi được ví như “rừng nhiệt đới dưới lòng đại dương” và từ đó dựng nên cuộc sống khá giả bằng đủ loại nghề đánh bắt theo mùa.

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Từ Bàu Chùa mênh mang bóng tre làng đến Câu Nhi lộng gió ven sông, đất Quảng Trị đã khắc ghi hai bản anh hùng ca bằng máu đỏ tuổi hai mươi. 66 người lính Trung đoàn 6 ngã xuống trong 9 ngày đêm ở Bàu Chùa mùa xuân 1966; tiếp đó, 93 chiến sĩ Trung đoàn 88 vĩnh viễn nằm lại dưới chân cầu Câu Nhi mùa hè đỏ lửa 1972.

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, nơi mỗi cú nhấp chuột đều có thể biến thành tiền, không ít người đã bất chấp chuẩn mực đạo đức để sản xuất những đoạn clip dung tục, phản cảm, nhằm câu view và kéo khách hàng. Những “chiêu trò” này không chỉ làm ô nhiễm không gian mạng mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội.

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Nhờ những chính sách của Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương, xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) từng được coi là “điểm nóng” của ma túy giờ đã thay da đổi thịt, an ninh trật tự được đảm bảo. Người dân ở đây đã tham gia cùng chính quyền xây dựng đời sống mới, cuộc sống bình yên nép mình dưới chân núi Pu Phen.

Từ con đường độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ con đường độc lập đến khát vọng vươn mình

“Việt Nam thành công không chỉ vì đạt được thành tựu đáng chú ý, mà còn vì đã tìm ra con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn quốc gia”, Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ chia sẻ. Còn với Đại sứ Liên minh châu Âu Julien Guerrier, trong 30 năm qua, mỗi lần ông đến Việt Nam đều cảm nhận sự đổi thay và tiến bộ rõ rệt...