Bản lĩnh người cán bộ điều tra khi đối mặt với tội phạm

Đêm về khuya, trụ sở Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ vẫn sáng đèn. Trong căn phòng nhỏ nằm khiêm nhường ở góc tầng một, Đại tá Đỗ Văn Hoành, Giám đốc Công an tỉnh cùng các cán bộ Phòng ANĐT, đơn vị chủ công được giao điều tra vụ án đánh bạc có quy mô đặc biệt lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng, hiện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, chụm đầu bàn bạc... 

Từ hơn nửa năm nay, nơi đây đã trở thành trụ sở dã chiến của ban chuyên án. Nhìn mái tóc ngày càng bạc hơn của người đứng đầu Công an tỉnh và gương mặt ưu tư của vị thủ trưởng Cơ quan ANĐT, mỗi cán bộ Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ càng thấy trách nhiệm lớn lao của mình...

Có thể khẳng định rằng, đến thời điểm này, Rikvip là đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến có quy mô lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá. Đến ngày 14-3 đã có 83 bị can bị khởi tố; toàn bộ đường dây, quy mô, phương thức và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng điều hành, đến hệ thống đại lý nhiều cấp trên toàn quốc cũng đã được cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an dựng lên. Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp vào các cổng thanh toán lên tới hơn 9.583,2 tỷ đồng...

Khi các mắt xích của đường dây đánh bạc này lần lượt bị đưa ra ánh sáng, cán bộ chiến sĩ của đơn vị không khỏi bàng hoàng trước hệ lụy của đường dây đánh bạc, đó là những mái ấm gia đình tan vỡ vì cờ bạc; những người đồng chí, đồng đội chỉ vì không giữ được mình trước cám dỗ của đồng tiền đã sa ngã...

Kể từ thời điểm vụ án được giao cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý, cán bộ đơn vị hầu như không có ngày nghỉ. Có đồng chí vợ mắc bệnh hiểm nghèo điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội nhưng cũng chẳng thể xuống thăm; một số cán bộ nữ cũng thường xuyên ứng trực ở đơn vị, mọi công việc đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình.

Thiếu tá Lã Ngọc Đức (giữa) và các cán bộ Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ họp bàn việc phá án.
Thiếu tá Lã Ngọc Đức (giữa) và các cán bộ Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ họp bàn việc phá án.

Ban ngày thì đấu tranh với các đối tượng, đêm đến lại tập hợp tài liệu, báo cáo thành viên của ban chuyên án, từ đó có hướng tiếp cận cho khoảng thời gian tiếp theo. Ngoài áp lực công việc, bởi đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, được dư luận luận xã hội đặc biệt quan tâm; quá trình điều tra đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí Thư, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an...

Với Công an tỉnh Phú Thọ nói chung và các cán bộ Phòng ANĐT nói riêng, đây vừa là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm. Mỗi cán bộ của đơn vị đều tự dằn lòng mình phải làm gì để không phụ lòng tin của các đồng chí lãnh đạo. 

Trong những năm gần đây, ngoài các vụ án điều tra, xử lý thuộc thẩm quyền điều tra của lực lượng an ninh, Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã tin tưởng, giao cho Phòng ANĐT thụ lý nhiều vụ án phức tạp ở địa phương.

Qua mỗi vụ án, mỗi phần việc được phân công đã khẳng định bản lĩnh của lực lượng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ. Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Lã Ngọc Đức, Trưởng phòng ANĐT cho biết: "Tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và các tội thuộc thẩm quyền điều tra của lực lượng an ninh hầu hết là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Các đối tượng trong vụ án có nhiều thành phần, có trường hợp là công nhân, nông dân song cũng nhiều trường hợp có trình độ văn hóa, có sự hiểu biết về pháp luật đã "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...

Trong trường hợp này, đối tượng phạm tội có sự bàn bạc, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện tội phạm; đồng thời che giấu hành vi tinh vi, khiến việc thu thập chứng cứ của cơ quan điều tra gặp không ít khó khăn.

Trong các vụ án này, một số khi bị bắt giữ đã trông chờ vào sự can thiệp của các thế lực ở bên ngoài; không khai báo hoặc khai báo nhỏ giọt. Một số lại dùng kiến thức của mình, chất vấn lại cán bộ điều tra... Để thay đổi nhận thức của một con người trong ngày một, ngày hai không dễ dàng. Vì thế, trong quá trình đấu trí, đấu lý với những đối tượng này, cán bộ đơn vị phải vận dụng những kiến thức để kiên trì trong cảm hóa, giáo dục và cuối cùng hạ gục được tư tưởng của đối tượng, buộc người vi phạm phải thừa nhận hành vi phạm tội".

Rồi phải kể đến các vụ án ngoài thẩm quyền, được Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng, giao nhiệm vụ cho đơn vị điều tra, xử lý, phần lớn trong số đó là các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, những vụ việc có dư luận xấu nhưng không được giải quyết dứt điểm, dẫn đến khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

"Đây là những vụ việc đã qua nhiều cơ quan, nhiều cấp, lực lượng giải quyết nhưng chưa triệt để, có khi thiếu khách quan dẫn đến nhân dân bức xúc, khiếu kiện kéo dài ở nhiều cấp, khiến nhân dân mất lòng tin vào một số cơ quan bảo vệ pháp luật" - Thiếu tá Lã Ngọc Đức nhấn mạnh. Thế nhưng đến thời điểm này các vụ án đều giải quyết một cách thấu đáo, nhận được sự ủng hộ của nhân dân.

Khi tôi hỏi vị Trưởng phòng về những bí quyết của sự thành công, anh chia sẻ: "Khi tiến hành xác minh thu thập tài liệu, chúng tôi luôn đảm bảo tính khách quan, đúng pháp luật; không e ngại sợ bị khiếu kiện, sợ dư luận mà không dám làm, dám chịu trách nhiệm,.. nên kết quả giải quyết luôn đảm bảo chính xác, khách quan".

Theo dòng chia sẻ, vị Trưởng phòng kể cho chúng tôi quá trình điều tra vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Tham ô tài sản" ; "Giả mạo trong công tác" và "Không tố giác tội phạm" xảy ra tại xã Tử Đà, huyện Phù Ninh khiến dư luận bức xúc.

Thiếu tá Lã Ngọc Đức nhớ lại: Đây là vụ án phức tạp, diễn ra trong một thời gian dài, các đối tượng phạm tội có chức vụ, quyền hạn tại địa phương. Khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, Thiếu tá Lã Ngọc Đức và các thành viên của tổ công tác chịu không ít áp lực, nhưng họ chưa một lần nản chí.

Qua quá trình điều tra kỹ lưỡng, thu thập chứng cứ, việc cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ kịp thời các đối tượng đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng bộ và chính quyền nhân dân địa phương và dư luận xã hội đánh giá cao, đồng thời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

 Bên cạnh đó, đơn vị còn điều tra, thụ lý một số vụ án kinh tế tham nhũng. Quá trình điều tra, các trinh sát và điều tra viên phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Nói đến đây, Thiếu tá Lã Ngọc Đức lộ rõ sự suy tư: "Đối tượng phạm tội trong các vụ án kinh tế, tham nhũng có hành vi tham ô, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản..., đều là những người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, có trình độ hiểu biết về pháp luật, kiến thức quản lý kinh tế và quan hệ xã hội rộng.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng đã hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán, tìm mọi cách đối phó để che giấu hành vi phạm tội của mình. Một số đối tượng còn dùng các quan hệ xã hội để can thiệp tác động từ bên trên, gây sức ép đến cơ quan điều tra hoặc dùng lợi ích vật chất, mua chuộc cán bộ điều tra, hòng giảm nhẹ hoặc thoát tội.

Trường hợp khác, khi không can thiệp được từ bên ngoài, không mua chuộc được bằng lợi ích vật chất, có đối tượng quay ra viết thư gửi nhiều nơi bịa đặt thông tin, hòng bôi xấu, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cán bộ điều tra với mục đích là gây sức ép từ dư luận; làm cán bộ điều tra giảm sút ý chí, không điều tra, làm rõ được những sai phạm của bọn chúng...

Đây cũng là mảng việc tay trái của Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ nhưng các vụ án được giao đều điều tra, làm rõ. Có thể kể đến như vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty xuất nhập khẩu Dăm Manh thuộc Tổng Công ty giấy Việt Nam; vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty Cổ phần Pin ắc quy Vĩnh Phú...".

Trong năm 2017, Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tập trung lực lượng điều tra, xử lý 55 vụ/202 đối tượng. Ngoài vụ án tổ chức đánh bạc lớn nhất cả nước còn phải kể đến chuyên án đầu tiên trong phạm vi toàn quốc liên quan đến các sàn giao dịch cho, nhận tiền trên mạng Internet được Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập và phá án thành công, góp phần tạo tiền đề cho Công an các đơn vị, địa phương tổ chức đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này. Vụ án khám phá thành công đã góp phần ngăn chặn thiệt hại cho người chơi.

Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2017, tập thể Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; được UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ghi nhận những kết quả mà cán bộ đơn vị đã đạt được, 7 lượt cá nhân đã được Bộ trưởng Bộ Công an; Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh tặng bằng khen về thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Phát huy thành tích của đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, 2 năm liên tiếp được UBND tỉnh Phú Thọ tặng cờ, tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2017, Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục được nhận Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND.

Xuân Mai

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.