Về tiểu thuyết “Mê Cung” của nhà văn Nguyễn Đăng An nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tình báo CAND

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

“Mê Cung” là tên cuốn tiểu thuyết của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, đoạt giải Ba, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (giai đoạn 2017 - 2020). Tác phẩm không chỉ tái hiện một chuyên án sắc sảo của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một cuộc thám hiểm vào tầng sâu của tâm lý con người, nơi ranh giới giữa bạn và thù, sống và chết rất mong manh.

Nổi bật trong tác phẩm là hình tượng người chiến sĩ tình báo Công an nhân dân mưu trí, dũng cảm, đầy chất nhân văn trong lòng địch.

Những tầng nấc của sự bí ẩn

Ngay từ tựa đề, “Mê Cung” đã khơi gợi một sự tò mò bản năng. Người đọc tự hỏi: Mê cung đó là gì? Là hang động kỳ vĩ ẩn sâu trong lòng núi rừng Tây Nguyên, nơi FULRO đặt đại bản doanh, hay là mê cung của những âm mưu chính trị đang dần hình thành?

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ -0
 Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An.

Sự tò mò đầu tiên đến từ bối cảnh lịch sử vốn ít được khai thác một cách trực diện và sâu sắc: sự trỗi dậy và tàn lụi của tổ chức FULRO. Nhà văn đã dẫn dắt chúng ta thâm nhập vào thế giới của một tổ chức chính trị - vũ trang, nơi những kẻ cầm đầu như Obrian hay Ybăm điều hành “nhà nước tự trị” bằng sự tàn bạo và dục vọng.

Theo chân sĩ quan tình báo Trần Kỳ qua từng trang sách, bạn đọc càng thấy sự mưu trí, dũng cảm của anh. Làm thế nào mà một sĩ quan Công an lại có thể đơn thương độc mã lọt vào hang ổ của kẻ thù, không phải bằng súng đạn, mà bằng một vở kịch hoàn hảo đến mức khiến những gã cáo già nhất cũng phải tin cậy? Việc một người lính Cộng sản mang theo thánh giá vào trận đánh Đồn Ninh Thành trong chiến tranh giống một sự sắp đặt có chủ ý, mang tính định mệnh. Chính điều đó là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tò mò, làm nên chiến công của chuyên án Mê Cung.

Hành trình của nhân vật, vì thế không chỉ đơn thuần là công tác nghiệp vụ của ngành Công an, nó còn là mối nhân duyên kỳ lạ vượt lên vấn đề dân tộc, tôn giáo và cả ý thức hệ. Những điều ấy buộc độc giả phải dõi theo hành trình của Kỳ để tìm lời giải đáp.

Mối quan hệ Trần Kỳ - Lâm Văn Phước: Sự giao thoa của hai số phận

Nếu phải chọn một điểm đặc biệt nhất khiến “Mê Cung” trở nên đáng nhớ, đó chắc chắn là mối quan hệ giữa Trần Kỳ và Lâm Văn Phước. Đây không đơn thuần là mối quan hệ giữa “người bên này” và người bên kia”, giữa người đi cảm hóa và người được cảm hóa, mà là sự gắn kết của hai tâm hồn cùng chịu chung nỗi đau mất mát do chiến tranh gây ra.

Kỳ được khắc họa là một mẫu hình chiến sĩ tình báo lý tưởng nhưng không hề xơ cứng. Bước ra từ chiến tranh, anh mang trong mình nỗi đau sâu sắc: gia đình bị bom Mỹ sát hại, bản thân bị thương tật vĩnh viễn không thể có con. Sự hy sinh của Kỳ không chỉ là máu xương, mà là sự nén lại hạnh phúc cá nhân để phục vụ lý tưởng. Bước vào chuyên án Mê Cung đối với Kỳ không chỉ là nhiệm vụ cao cả, đó còn là cuộc chạy trốn mang tính nhân văn - đi để giải thoát cho người con gái anh yêu.

Ngược lại, Phước là một nhân vật đầy bi kịch. Xuất thân từ một gia đình nho giáo yêu nước, đi lính cho phía bên kia. Sự đưa đẩy của thời cuộc và nỗi thất vọng cá nhân (người yêu cưới anh bạn thân, gia đình ly tán) đã khiến anh lầm đường lạc lối vào rừng và trở thành thủ lĩnh nhóm FULRO Thượng Tây Nguyên. Phước không mang bản chất cái ác, giống như Kỳ đã nhận định khi bắt gặp anh lính Cộng hòa nuôi con sáo ở đồn Ninh Thành năm 1974, anh ta là một trí thức bị lạc lối trong chính mê cung của cuộc đời mình.

Điểm khiến cặp đôi này gây ấn tượng mạnh trong lòng người đọc chính là lễ kết nghĩa huynh đệ trên nóc động Mê Cung. Giữa một bên là đại diện cho chính nghĩa, một bên là thủ lĩnh của tổ chức phản động, họ đã quỳ xuống thề nguyện trước trời đất. Kỳ đã không dùng giáo điều để thuyết phục Phước, mà dùng chính sự chân thành, dùng ký ức về chiến tranh qua hình tượng cây thánh giá bạc để đánh thức phần thiện lương đang ngủ yên. Phải chăng đây chính là đỉnh cao của nghệ thuật cảm hóa?

Sự tin tưởng tuyệt đối mà Kỳ dành cho Phước - thậm chí đem cả tính mạng mình ra bảo đảm - là một canh bạc của niềm tin mà chỉ những người có bản lĩnh phi thường mới dám thực hiện.

Thông thường, tiểu thuyết đề tài an ninh, trật tự thường nhấn mạnh vào tính chiến đấu, sự đối đầu quyết liệt giữa ta và địch theo kiểu “một mất một còn”. Tuy nhiên, “Mê Cung” đã chọn một lối đi riêng, đầy chông gai nhưng cũng đầy vinh quang: Chiến thắng bằng sự hòa hợp dân tộc và tính nhân văn. Sự khác biệt nằm ở cách tác giả nhìn nhận “kẻ thù”. N

hà văn Nguyễn Đăng An không quan sát toàn bộ tổ chức FULRO một cách phiến diện. Ông phân loại chúng: có những kẻ thực sự là ác quỷ như Ybăm hay Huỳnh Ngọc, nhưng cũng có những người lầm lạc như Phước hay những binh lính dân tộc thiểu số bị lừa phỉnh. Tác phẩm không tập trung vào việc tiêu diệt sinh lực địch, mà tập trung vào việc giải phóng tư tưởng, đưa người lầm đường lạc lối trở lại cuộc sống bình thường. Chiến dịch “Phượng Hoàng” trong truyện không phải là một cuộc càn quét đẫm máu, mà là một hành trình cứu rỗi những linh hồn lầm lỡ.

Bút pháp của tác giả rất giàu tính tả thực và gợi cảm. Không gian Tây Nguyên không chỉ là phông nền mà được miêu tả sống động với những hang động bí mật, những dòng suối ngầm và vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên.

Một điều đáng nói về các tiểu thuyết tình báo: phương thức khám phá vụ án. Cách tác giả miêu tả các chi tiết nghiệp vụ - từ cách tạo lập lý lịch giả, phương thức liên lạc, đến những màn đối thoại tâm lý cân não - cho thấy một sự am tường thực tế sâu sắc, khiến tác phẩm thoát khỏi lối mòn của sự tưởng tượng non nớt. Không quá khi nói rằng: “Mê Cung” là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính xác thực của tư liệu và sự bay bổng của văn chương.

Thông điệp của tác phẩm: Ánh sáng của sự bao dung

Tác phẩm khẳng định rằng, trong bất kỳ cuộc chiến nào, dù khốc liệt đến đâu, thì sự thấu cảm vẫn là vũ khí mạnh nhất để thu phục nhân tâm. Trần Kỳ đã thành công không phải vì anh giỏi bắn súng, giỏi võ nghệ hơn đối phương, mà vì anh có một tấm lòng đủ rộng lượng để ôm lấy nỗi đau của người anh em phía bên kia chiến tuyến.

“Mê Cung” còn mang đến một thông điệp về sự hòa hợp dân tộc. Bắt đầu từ cuộc chiến tranh giải phóng, khi chiến sĩ đặc công bắt gặp người lính Cộng hòa. Rồi thời hậu chiến, Tây Nguyên chỉ có thể bình yên khi những người con của vùng đất ấy, dù là người Kinh hay người Thượng, hiểu rõ cội nguồn và không để các thế lực bên ngoài lợi dụng.

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ -1
 Tiểu thuyết “Mê Cung” của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An.

Lời thề của Kỳ và Phước chính là biểu tượng cho mong ước về một Việt Nam không còn chia rẽ, nơi những vết thương quá khứ được chữa lành bằng nghĩa tình huynh đệ.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những “mê cung” trong lòng người vẫn còn đó. Tác phẩm nhắc nhở chúng ta rằng, để thoát khỏi mê cung của hận thù, con người cần có trí tuệ để nhận diện sự thật và lòng dũng cảm để tin tưởng lẫn nhau. Phải chăng niềm tin chính là ánh sáng duy nhất dẫn lối chúng ta ra khỏi bóng tối?

Nguyễn Đăng An đã viết nên một tác phẩm chuẩn mực về cả nội dung lẫn hình thức. Văn phong của ông khi thì dồn dập trong những pha thâm nhập hang ổ địch, khi thì mênh mang, gợi mở trong những đoạn tả tình, tả cảnh. Những câu hỏi tu từ được cài cắm tinh tế không chỉ để hỏi nhân vật mà còn để hỏi chính chúng ta về giá trị của hòa bình và tinh thần nhân văn.

“Mê Cung” không chỉ là một cuốn tiểu thuyết để đọc một lần rồi quên. Nó là một lát cắt lịch sử được tái hiện bằng trái tim nhạy cảm với những biến động của đất nước. Tác phẩm đã vượt ra khỏi giới hạn của một cuốn sách tư liệu chuyên ngành để mang đến một thông điệp nhân văn gửi đến mọi thế hệ. Liệu chúng ta có đủ bao dung để thấu cảm với những “người anh em lầm lạc”? Liệu chúng ta có đủ bản lĩnh để xây dựng một “mê cung” của lòng tin thay vì của sự ngờ vực? Câu trả lời có lẽ nằm ở cách mỗi người soi chiếu mình vào những trang văn đầy tâm huyết này.

Một tác phẩm đáng đọc, đáng ngẫm và đáng được trân trọng trong kho tàng văn học hiện đại Việt Nam.

Hà Nội, tháng 4 năm 2026

Đinh Đức Long

Các tin khác

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại đền Giếng (Khu di tích đền Hùng), Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời dạy ấy không chỉ mang tính thời điểm, không chỉ dành cho một đối tượng cụ thể mà còn là luận điểm vững chắc mở ra một quan điểm về cội nguồn văn hóa, lịch sử.

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Trong những thời khắc cam go nhất của sự sống, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân. Niềm vui của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ lắng lại trong sự an toàn của người dân, trong từng ánh mắt, nụ cười và những lá thư cảm ơn giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa bắt tay vào sản xuất bộ phim truyền hình dài tập "Kế hoạch CM12". Bộ phim tái hiện một trong những chiến công đặc biệt, mang dấu ấn sâu đậm của lực lượng CAND ở lĩnh vực phản gián trong những năm 1981-1984 mà ít người được biết. Không chỉ là một bộ phim về nghiệp vụ, bộ phim chứa đựng thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân văn của lực lượng CAND Việt Nam.

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Tuần qua, một clip tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ của Công an xã A Lưới (TP Huế) rất sinh động, ấn tượng đã gây "bão" trên mạng xã hội. Cùng với nhiều clip tuyên truyền khác của cán bộ, chiến sĩ Công an ở nhiều đơn vị, các clip tuyên truyền pháp luật như thế đã tạo viral (lan tỏa) trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trong cộng đồng.

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Dưới tiết trời nắng ấm của một ngày cuối tháng 3, chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Thị Phương Anh, cán bộ Khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) cũng là lúc em vừa trở về sau chuyến công tác ở TP Hà Nội. Phương Anh là một trong 20 gương mặt trẻ Công an vừa được Bộ Công an tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025.

Người lính trở về từ ký ức làng

Người lính trở về từ ký ức làng

Tháng Tư lại về trên làng tôi, một ngôi làng ở Diễn Châu Nghệ An - lặng lẽ mà thấm sâu như một miền ký ức cũ. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo hương lúa trổ bông dìu dịu, quyện trong sắc nắng cuối xuân còn vương chút êm đềm.

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Thời gian gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức - nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Bộ Công an - trở thành tác giả có nhiều đầu sách được NXB CAND ấn hành. Gắn bó với trang viết từ khi còn là một người lính nghiệp vụ, sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức có nhiều thời gian hơn dành cho công việc viết lách mà ông yêu thích từ thuở thiếu thời.

Thơ Xuân mới: Khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ CAND

Thơ Xuân mới: Khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ CAND

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.