“Bám mạng'' giữ bình yên cuộc sống

Nắm chắc địa bàn “mạng”, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự trên không gian mạng đã được Công an tỉnh Thái Nguyên đặc biệt coi trọng.

Năm 2023 là một năm có ý nghĩa trong việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nắm chắc địa bàn “mạng”, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự trên không gian mạng đã được Công an tỉnh Thái Nguyên đặc biệt coi trọng.

Tuyên truyền sinh động bằng clip

Ngày 17/11/2023, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên có quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở: “Tuyên truyền bảo đảm an ninh, trật tự, phản bác quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và lan tỏa việc làm hay, hình ảnh đẹp về cán bộ, chiến sĩ CAND trên nền tảng công nghệ số” của Công an huyện Đồng Hỷ. Cùng với triển khai biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện đấu tranh với hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự trên không gian mạng cho thấy trong thời đại công nghệ số, Công an huyện miền núi Đồng Hỷ không ngừng nỗ lực “bám mạng”, giữ bình yên cuộc sống nơi địa bàn cơ sở.

1.jpg -0
Thượng tá Trần Xuân Nam, Trưởng Công an huyện Đồng Hỷ quán triệt công tác "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" với các cán bộ Đội An ninh.

Thượng tá Trần Xuân Nam, Trưởng Công an huyện Đồng Hỷ cho biết, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về Chương trình chuyển đổi số trong CAND đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và của Ban Chỉ đạo 35 các cấp về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, các đội nghiệp vụ, công an xã, thị trấn tăng cường công tác nắm tình hình không gian mạng và dư luận quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Nỗ lực “bám mạng” của Công an huyện Đồng Hỷ được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Đó là thường xuyên duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử. Trong năm 2023, đã đăng tải, chia sẻ hơn 300 tin, bài tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phản bác lại thông tin xấu, độc, sai sự thật bôi lem, bóp méo hình ảnh chính quyền và lan tỏa thông tin, hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ CAND. Đặc biệt, nhằm lan tỏa sâu rộng trực quan hơn, trên cơ sở nguồn lực là các cán bộ trẻ nhanh nhạy trong nắm bắt, ứng dụng công nghệ thông tin, sáng tạo trong công tác chuyển đổi số như Đại úy Vũ Văn Tùng, Thượng úy Nông Diệu Linh, Công an huyện Đồng Hỷ đã xây dựng những clip trên kênh YouTube “Công an huyện Đồng Hỷ - vì bình yên cuộc sống”.

Đại úy Vũ Văn Tùng có dáng người mảnh khảnh, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, giọng nói trầm ấm, anh là MC nam chính trong các clip tuyên truyền của kênh. Tùng chia sẻ: “Em vốn học chuyên ngành an ninh, không có nghiệp vụ báo chí, truyền thông. Để xây dựng những clip, chúng em luôn bám sát chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện, rồi học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm của cán bộ trung tâm văn hóa và truyền thông huyện, chủ động lựa chọn nội dung, hình thức, xây dựng kịch bản và sử dụng điện thoại di động, mic cài khuy áo không dây, tự quay những clip tuyên truyền hình ảnh, phản ánh công tác không quản ngày đêm, hiểm nguy giữ gìn an ninh, trật tự của đồng đội trên địa bàn”.

Nội dung các clip Công an huyện Đồng Hỷ lan tỏa trên không gian mạng là những thông tin chính trị, pháp luật được cập nhật kịp thời như “12 phương thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, “Cảnh báo các hoạt động tín dụng đen qua app”, “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”... Cùng với đó là những hình ảnh trực quan của cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ, công an cơ sở xã, thị trấn không quản ngày đêm, nắng mưa, không có ngày nghỉ, lặn lội đến từng hộ đồng bào người dân tộc thiểu số vùng sâu, xa thực hiện chuyển đổi số, triển khai Đề án 06/CP. Với thuyết trình hấp dẫn sáng tạo, thiết thực của hai cán bộ trẻ Vũ Văn Tùng và Nông Diệu Linh, đến nay, kênh YouTube của công an huyện đã sản xuất 20 số phát sóng, thu hút gần 700 người dân trên địa bàn đăng ký theo dõi.

Kịp thời phát hiện, đấu tranh với thông tin sai sự thật

Chương trình chuyển đổi số của Bộ Công an và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã chuyển biến thành việc làm cụ thể của mỗi cán bộ công an huyện trong ứng dụng công nghệ vào công tác và tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh với thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Ngày 11/6/2023, báo chí đưa tin về một nhóm người được trang bị vũ khí, bất ngờ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk, gây thương vong cho cán bộ chính quyền và nhân dân. Trong khi cơ quan chức năng còn đang vất vả điều tra truy bắt đối tượng thì trên không gian mạng trên địa bàn huyện Đồng Hỷ xuất hiện tài khoản T.T đăng lại video của một nhóm trên mạng Internet với nội dung nhạy cảm, thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận.

2.jpg -1
Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Đội trưởng và cán bộ Đội An ninh Công an huyện Đồng Hỷ đấu tranh với đối tượng đăng tin "xấu", "độc", gây nhiễu loạn an ninh, trật tự trên địa bàn, ngày 12/6/2023.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Đội trưởng Đội An ninh cho biết: Trong những thời điểm nhạy cảm, sự kiện an ninh chính trị quan trọng diễn ra, anh em chúng tôi thường luân phiên “bám mạng” 24/24 giờ, nên kịp thời phát hiện và triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy nguyên hành vi xâm phạm an ninh, trật tự trên không gian mạng. Khi truy đến được nguồn là nhà riêng của đối tượng ở xóm Trại Cài, Minh Lập, Đồng Hỷ, chúng tôi yêu cầu đối tượng đến Cơ quan công an làm rõ. Khác với suy nghĩ ban đầu, tôi cứ nghĩ đối tượng là thanh niên mới lớn, bồng bột, thiếu hiểu biết mà lan truyền thông tin sai sự thật thì bất ngờ trước mắt tôi lại là T.T.T (SN 1980) một phụ nữ trung niên. Chị ta hết sức ngỡ ngàng khi thấy công an đến. Khi chúng tôi chỉ rõ mức độ, hậu quả của hành vi sai phạm, người phụ nữ tuổi trung niên ấy cũng không thể nghĩ được rằng dù đã đi nửa cuộc đời rồi, khi tham gia môi trường không gian mạng lại ngây ngô, bồng bột đến vậy.

Tại công an huyện, T.T.T trình bày về hành vi thiếu suy nghĩ của mình. Đó là khoảng 11h00 ngày 12/6/2023, khi đang ở nhà riêng, chị sử dụng điện thoại cá nhân đăng nhập sẵn tài khoản Facebook “T.T” để xem các bài đăng trên mạng xã hội. Khi thấy video trên nhóm đó mô tả thông tin, hình ảnh sai sự thật về vụ việc, T.T.T đã “ngộp”, chưa xem hết video đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình kèm bình luận nội dung chủ quan, cảm tính, bóp méo hình ảnh chính quyền nhân dân khi cho rằng vụ việc xảy ra là do: “Mấy ông tham nhũng lộng hành đang bị xã hội đen trừ khử”. Trong khi đó, T.T.T không có bằng chứng gì chứng minh những điều đã đăng tải là đúng sự thật, bản thân chỉ xem video của người khác và đăng tải lại theo ý nghĩ chủ quan của cá nhân. Trước chứng cứ và lý lẽ của cán bộ công an, T.T.T đã nhận rõ được sai phạm của bản thân do thiếu nhận thức mà đăng tin xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng CAND.

Thượng tá Trần Xuân Nam cho biết: Làm việc với Cơ quan công an, T.T.T có thái độ hợp tác, tự nguyện khai báo, đồng thời xóa bỏ bài đăng sai sự thật và đăng tin cải chính trên trang cá nhân của mình. Căn cứ mức độ, hành vi vi phạm của T.T.T, đối chiếu quy định của pháp luật về sử dụng không gian mạng và trên quan điểm nhân văn, “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại” với những người sai phạm biết ăn năn, sám hối, Công an huyện Đồng Hỷ ra quyết định xử phạt T.T.T số tiền 7,5 triệu đồng.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện Đồng Hỷ cho biết: Thời đại công nghệ số ngày nay, không gian mạng ngày càng hiện hữu như không gian thực mà ở đó nhiều người “câu view”, “câu like” lan truyền thông tin xấu, độc, sai sự thật, không lường được hậu quả. Hệ lụy đáng tiếc là nhiều người hạn chế nhận thức, vội vàng chia sẻ, gây nhiễu loạn dư luận, làm tổn hại đến danh dự, uy tín của cá nhân, tập thể và chính quyền nhân dân. Do vậy, cần phải tăng cường trận địa truyền thông trên không gian mạng như đơn vị Công an huyện Đồng Hỷ, kịp thời đưa thông tin chính xác, chính thống, nhanh nhạy, có kiểm chứng phản bác lại thông tin sai sự thật.

Nói như anh Nguyễn Đức Tâm, người dân địa bàn xã vùng cao xã Văn Lăng, Đồng Hỷ: “Tôi biết và đăng ký theo dõi kênh “Công an Đồng Hỷ - vì bình yên cuộc sống” đã gần một năm nay. Những thông tin trên kênh giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. Trước đây, tôi cứ nghĩ công an là “nghề được gọi là lương cao” mà không nghĩ đó còn là những cống hiến, hy sinh thầm lặng”.

Nguyễn Tiến Đạt - Đoàn Đức Phương

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.