LỜI TÒA SOẠN: An cư là nền tảng để mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an nhân dân (CAND) yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Tuy nhiên, phía sau những ca trực, những nhiệm vụ đầy áp lực vẫn còn không ít CBCS đang đối mặt với nỗi lo về nhà ở. Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế với loạt bài 3 kỳ, phản ánh toàn diện bức tranh nhà ở đối với lực lượng CAND. Qua đó, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của Bộ Công an triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước, hiện thực hóa giấc mơ an cư cho những người đang ngày đêm giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, khi giá bất động sản tại các đô thị lớn không ngừng leo thang, việc sở hữu một căn nhà đang trở thành áp lực đối với nhiều tầng lớp người lao động. Với không ít CBCS, giấc mơ an cư lại mang thêm những nỗi niềm rất riêng - khoảng lặng ít được nhắc tới phía sau sắc phục CAND.
Mỗi khi nhắc đến lực lượng CAND, người dân thường nghĩ đến những cuộc đấu tranh với tội phạm, những chuyên án ma túy xuyên quốc gia, những lần đối mặt hiểm nguy khi thiên tai, hỏa hoạn… để bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Nhưng đằng sau sắc phục ấy lại có những con người với nỗi lo rất đời thường. Đó là tiền học của con, là khoản vay ngân hàng, là căn phòng trọ chật hẹp giữa thành phố đắt đỏ. Hay những đêm trực xuyên đêm rồi sáng hôm sau lại tất tả đưa con đi học, những lần chuyển nhà vì chủ trọ lấy lại phòng... Và câu hỏi luôn thường trực trong không ít gia đình "Bao giờ mới có được một căn nhà của riêng mình?!"
Tại các địa phương, đặc biệt là những đô thị lớn như Thủ đô Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh, giá nhà đất tăng nhanh trong nhiều năm qua khiến việc sở hữu một căn nhà đã trở thành áp lực đối với không ít người lao động, trong đó có các CBCS CAND.
Thiếu tá Hoàng Trung là một cán bộ thuộc Công an TP Hà Nội chia sẻ, vợ chồng anh đều công tác trong lực lượng CAND. Từ quê hương thành Vinh, Nghệ An, hai vợ chồng anh ra Hà Nội học tập, sinh sống và làm việc. Suốt thời gian qua, gia đình luôn duy trì thói quen tiết kiệm. Sau hơn 15 năm cống hiến, ngoài phần chi phí sinh hoạt phải tính toán kỹ từng tháng, thì số tiền tích lũy vẫn rất ít ỏi so với giá một căn hộ thương mại trên địa bàn thành phố.
Căn phòng vừa chuyển đến là nơi ở thứ 5 mà gia đình anh Trung từng thuê. Trong đó, góc học tập của cậu con trai 9 tuổi chỉ là một chiếc bàn kê sát giường. Buổi tối, khi mẹ ru em bé mới sinh ngủ, đèn học vẫn phải bật sáng. Không gian sinh hoạt, học tập và nghỉ ngơi gần như dùng chung… Vậy mà, khi chủ nhà lấy lại phòng thì phải chuyển; nhà tăng giá thuê cũng phải chuyển. Có lần vừa ổn định cuộc sống cho con được vài tháng, gia đình lại phải đi tìm chỗ mới.
“Có những thời điểm, chúng tôi nghĩ chỉ cần cố gắng thêm vài năm là mua được nhà. Nhưng giá nhà tăng nhanh quá. Mỗi lần tích góp thêm được một khoản thì giá căn hộ lại tăng thêm cả trăm triệu đồng. Chúng tôi không ngại khó khăn, không ngại làm việc ngày đêm, sẵn sàng đi bất cứ đâu, nhận và hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó. Nhưng mỗi lần nhìn hai con lớn lên trong căn phòng thuê chật hẹp, tôi luôn mong một ngày, gia đình có được mái nhà ổn định" - anh tâm sự.
Còn với Trung tá Trần Thị Thu Cúc, cán bộ Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, buổi tối cuối tuần, sau khi hoàn thành ca trực, chị lại mở điện thoại xem thông tin bất động sản. Đó gần như đã trở thành thói quen nhiều năm nay của chị. Từ những dự án NOXH đến các khu chung cư vùng ven đều được tìm hiểu kỹ. Nhưng rồi, lần nào cũng vậy, chị lặng lẽ tắt màn hình.
"Ra trường đã hơn 20 năm, hiện tôi công tác trong lực lượng CAND, còn chồng làm lao động tự do, thu nhập thấp và bấp bênh. Tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng hơn 30 triệu đồng mỗi tháng. Nghe có vẻ không thấp nhưng sau khi trừ tiền học của các con, chi phí sinh hoạt, mỗi tháng tích lũy được không đáng kể. Trong khi đó, giá một căn hộ thương mại diện tích khoảng 60-70m² tại Hà Nội hiện phổ biến khoảng trên 5 tỷ đồng, thậm chí cao hơn ở nhiều khu vực. Chúng tôi tính thử rồi, nếu không vay ngân hàng thì không thể mua được. Nhưng nếu vay vài tỷ đồng thì áp lực trả nợ trong vài chục năm cũng rất lớn, đến khi về hưu vẫn chưa trả hết nợ", chị Cúc chia sẻ.
Đó chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp CBCS ở Thủ đô hay các tỉnh/thành phố trên cả nước chưa đủ tiền mua nhà, phải đi thuê trọ, nay đây mai đó. Không ít người vẫn nghĩ rằng, CBCS CAND là lực lượng có cuộc sống ổn định, lương cao. Nhưng thực tế, phía sau những ca trực kéo dài, những đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hay những tháng ngày xa gia đình làm nhiệm vụ là vô vàn áp lực mà không phải ai cũng nhìn thấy.
Có những cán bộ nhiều năm liền chưa từng đón giao thừa trọn vẹn cùng gia đình. Có những người phải gửi con về quê, nhờ ông bà chăm sóc, vì cả hai vợ chồng đều thường xuyên trực chiến… Họ là những người sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi có lệnh. Nhưng khi trở về, thứ họ mong muốn đôi khi chỉ là một căn phòng đủ rộng, một bầu không khí yên tĩnh để các con có chỗ học bài và gia đình có thể quây quần sum họp bên nhau.
Khi đó, nhà ở không còn đơn thuần là nơi che mưa, chắn gió. Đó là điểm tựa tinh thần, là chốn bình yên để trở về, nơi mỗi thành viên trong gia đình được nghỉ ngơi, tìm lại sự cân bằng sau những bộn bề của cuộc sống.
Theo Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, ngay sau khi sáp nhập Công an 3 tỉnh, thành: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đảng ủy Công an thành phố xác định, việc đảm bảo nơi ở cho CBCS là yêu cầu cấp thiết trước mắt và lâu dài nên đã bố trí nhà ở công vụ. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 4.000 trường hợp CBCS phải di chuyển đến nơi công tác mới, trong đó đa phần có nhu cầu nhà ở theo hộ gia đình, để thuận tiện công tác và ổn định cuộc sống. Đảng ủy, Ban Giám đốc đã báo cáo và được lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Thành ủy, UBND TP Cần Thơ đồng ý thống nhất vị trí, huy động nguồn lực để triển khai dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân tại phường Cái Khế (TP Cần Thơ).
Trong vòng hơn một thập niên qua, giá bất động sản tại Thủ đô và TP Hồ Chí Minh cũng như nhiều tỉnh thành khác tăng mạnh. Đất nền ở nhiều khu vực từng được xem là vùng ven nay đã trở thành những “điểm nóng” về giá đất. Trong khi đó, thu nhập của đại bộ phận người lao động nói chung và CBCS Công an nói riêng tăng với tốc độ chậm hơn nhiều. Khoảng cách giữa đồng lương và giá nhà ngày càng giãn rộng. Và chính khoảng cách ấy đang khiến giấc mơ an cư trở thành hành trình dài đối với không ít gia đình. Đó là thực tế đang hiện hữu, nhất là đối với nhiều CBCS công tác tại các đô thị lớn. Theo ước tính, tổng nhu cầu NOXH cho CBCS Công an trên toàn quốc đến năm 2030 là khoảng 87.500 căn hộ.
Nhận thức rõ những khó khăn về nhà ở của CBCS, ngay từ những năm 2011, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã dành nhiều sự quan tâm cho vấn đề này với sự ra đời của Ban phát triển nhà ở (viết tắt là Ban 126), trực thuộc Tổng Cục Hậu cần-Kỹ thuật (cũ) có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác phát triển nhà ở. Hiện nay, chức năng của Ban 126 đã được chuyển về Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Bộ Công an. Đặc biệt, kết quả công tác nêu trên trong những năm gần đây là minh chứng rõ nét về sự quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong chính sách hậu phương Công an.
“Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, đặc biệt là Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại - đơn vị thường trực của Bộ đã thường xuyên nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng hành lang pháp lý cũng như triển khai trong thực tiễn về công tác xây dựng NOXH cho CBCS Công an.
Đại tá Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng 4, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Bộ Công an chủ trì phiên họp thường kỳ tuần của đơn vị đánh giá tiến độ các dự án nhà ở CBCS CAND.
Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và tham mưu lãnh đạo Bộ Công an kịp thời kiến nghị Bộ Xây dựng đề xuất hoàn thiện thể chế, báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển NOXH và cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật về phát triển NOXH”- Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại cho biết.
Việc sớm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về phát triển NOXH nói chung và nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND nói riêng là bước đột phá, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, phát triển NOXH, nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh hiện nay. Qua đó, tạo cơ chế ưu đãi hơn nữa để thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng NOXH, góp phần nhanh chóng hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân trong thời gian qua. Đồng thời, hoàn thành mục tiêu được đề ra tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển NOXH trong tình hình mới.