Ấm lòng dân sau cơn bão lũ

Cơn bão số 12 (Damrey) đi qua để lại tang thương nhiều miền quê ở hai tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên. Giữa lúc người dân chưa kịp gượng dậy từ ngổn ngang đổ nát thì những trận mưa kéo dài trên diện rộng đã gây lũ lụt nhiều nơi. Cùng với quân đội, dân quân và chính quyền địa phương, lực lượng công an không chỉ nỗ lực triển khai các biện pháp giúp dân phòng chống bão lũ đầy bất trắc hiểm nguy, mà sau bão lũ họ còn giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai bằng tất cả tấm lòng và trách nhiệm.

1.Là phóng viên thường trú ở địa bàn Nam Trung bộ, tôi đã cùng nhiều nhà báo tác nghiệp xuyên suốt những ngày đêm trước, trong và sau bão lũ, trực tiếp chứng kiến nhiều hình ảnh cán bộ - chiến sĩ (CBCS) công an dầm mình trong bão giông, mưa lũ, phối hợp với các lực lượng khác sơ tán người dân ra khỏi tầm nguy hiểm và tất bật thu dọn hiện trường đổ nát sau thiên tai.

Nhớ lại thời khắc cơn bão Damrey tiến gần bờ biển khu Nam Trung bộ, nhiều tổ tuần tra của Phòng CSGT đường thủy Công an Khánh Hòa điều khiển ca nô đến nhiều nơi ở vịnh Nha Trang để sơ tán người dân lên bờ tránh bão, đồng thời thực thi biện pháp nghiêm cấm tàu du lịch đưa đón khách.

Cán bộ chiến sỹ Công an TP Nha Trang giúp dân thu dọn cây xanh, tôn kẽm bị đổ ngã, cuốn bay sau bão.
Cán bộ chiến sỹ Công an TP Nha Trang giúp dân thu dọn cây xanh, tôn kẽm bị đổ ngã, cuốn bay sau bão.

Trong khi đó hàng trăm CBCS Công an TP Nha Trang, TP Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), huyện Đông Hòa, Tuy An, TP Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu (Phú Yên) khẩn trương chuyển tải lương thực thực phẩm, vật tư y tế cứu thương, ca nô, phao cứu sinh đến những địa bàn có nguy cơ giông bão, triều cường, lũ lụt tàn phá, sẵn sàng triển khai phương án cứu nạn - cứu hộ khi có tình huống xảy ra; nhiều tổ công tác bám cơ sở, hỗ trợ giằng chống nhà ở, công sở, trường học, kho tàng...

Cuộc chạy đua rút ngắn thời gian trước tốc độ của bão với không khí tất bật, hối hả từ mỗi khu phố đến những làng chài, xóm quê, vì trong tâm thức của mỗi CBCS công an luôn hướng tới mục tiêu chủ động phòng chống và giảm thiểu hậu quả thiên tai, nên đến chiều tối 3-11 đã có gần 400 người dân ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sơ tán ra khỏi tầm nguy hiểm với sự hỗ trợ tích cực của nhiều lực lượng, trong đó có công an.

Cơn bão chưa từng có trong dặm dài nửa thế kỷ ở khu Nam Trung bộ vừa tan, hiện trường thiệt hại ngổn ngang với hàng ngàn cây xanh, trụ tải điện lực, viễn thông bật gốc đổ ngã, hàng trăm ngàn căn nhà ở Phú Yên, Khánh Hòa tốc mái, sập đổ, hàng trăm ngàn héc-ta lúa, hoa màu và cây trồng khác hư hại…

Thảm họa sau bão tan hoang, xơ xác, chỉ riêng Khánh Hòa - địa bàn tâm bão đi qua đã có 44 người tử nạn, 89 người bị thương, thiệt hại tài sản về nông nghiệp, thủy sản, hệ thống thủy lợi, giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật…ước tính hơn 7.000 tỷ đồng. Những con số đậm nỗi đau thương tang tóc ở vùng đất xứ Trầm hương được coi là "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" hơn nửa thế kỷ qua.

2.Một ngày đêm sau bão, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Trưởng Công an TP Nha Trang điều động, phân công hơn 100 lượt CBCS chia thành nhiều tổ, đến các xã Phước Đồng, Vĩnh Phương, Vĩnh Lương để giúp dân khắc phục hậu quả. Suốt ba ngày, họ tất bật bưng bê, thu dọn hơn 200 tấn tôn kẽm, cây xanh bị bão cuốn phá đổ ngã trên nhiều con đường và thu dọn vệ sinh bên trong những căn nhà ẩm ướt, tốc mái khi tiết trời đang mưa, một số nơi vẫn còn những cơn gió mạnh lùa qua.

Chứng kiến hình ảnh đó, bà Lê Thị Thủy - trú ở thôn Văn Đăng, xã Vĩnh Lương bày tỏ sự cảm phục rất mộc mạc, chân tình: "Cứ tưởng các chú công an chỉ dành thời gian cho công tác nghiệp vụ điều tra, truy bắt tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông. Không ngờ sau bão lũ họ khẩn trương xuống cơ sơ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai rất nhanh gọn như những nông dân thứ thiệt".

Cùng thời điểm này, hơn 80 CBCS là đoàn viên - thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh Khánh Hòa không chỉ tất bật thu dọn 150 cây xanh, 23 trụ tải dây viễn thông, điện lực đổ ngã chắn ngang đường và hơn 5 tấn tôn kẽm bị bão cuốn bay vụn vỡ, vón cục ở các xã Suối Hiệp, Diên Thạnh - huyện Diên Khánh, khu dân cư Hòn Xện, phường Vĩnh Hòa - TP Nha Trang, mà những người lính công an trẻ tuổi còn thu dọn vệ sinh 4 trường tiểu học, mẫu giáo.

Trước khi rời huyện Diên Khánh tiếp tục hành trình giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai ở thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh; Thiếu tá Đinh Quang Hưng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an Khánh Hòa cùng một số đồng đội tranh thủ thời gian lợp lại những mảng ngói, tấm tôn bị bão cuốn tại 4 căn nhà của các ông, bà Nguyễn Văn Tâm, Thái Hoàng Chánh, Nguyễn Khải, Trương Thị Thới, Nguyễn Đài.

3.Rời Nha Trang, tôi ngược đường QL1A về hướng Bắc tiếp tục hành trình tác nghiệp trên chặng đường gần 200km và đã chứng kiến nhiều hình ảnh xúc động khi lực lượng công an dầm mình dưới mưa để giúp dân bằng những hành động cụ thể. Đứng bên bờ kè hạ lưu sông Tam Giang đang bị lũ nguồn gây xói lở có nguy cơ sụt lún gây hiểm họa khu dân cư hai phường Xuân Thành, Xuân Phú; Đại tá Trần Trọng Hiền - Trưởng Công an thị xã Sông Cầu cho biết: "Dù không phải địa bàn tâm bão đi qua nhưng địa phương này cũng bị thiệt hại nặng nề từ trận cuồng phong có cấp độ cao. 65 CBCS công an đã được huy động vận chuyển cát, đổ vào bao để gia cố bờ kè trong suốt hai ngày đêm".

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa giúp dân thu dọn cây cối đổ ngã và lợp lại mái nhà giúp dân ở xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh.
Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa giúp dân thu dọn cây cối đổ ngã và lợp lại mái nhà giúp dân ở xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh.

Trong khi đó, tại các xã An Định, An Dân; Đại úy Phạm Ngọc Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Tuy An trực tiếp điều hành 30 CBCS thu dọn vật liệu, cây xanh đổ ngã và tẩy rửa bùn đất ngập tràn tại ba trường tiểu học, mẫu giáo, mầm non; thu dọn vật liệu đổ nát tại căn nhà cụ Huỳnh Thị Miền đang sống neo đơn ở thôn Phong Niên, xã An Định đã bị bão cuốn sập.

Cơn bão vừa mới lắng dịu hai hôm, những đợt triều cường xô đập dữ dội khiến cho người dân làng biển Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa hoảng loạn. Những đợt sóng biển cao ngất gây sạt lở khoét sâu vào khu dân cư, "nuốt" mất 7 căn nhà, nhiều gia đình liền kề đối mặt với nguy cơ sập đổ; một đoạn bờ kè chắn sóng ven biển cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Trong tình huống hiểm nguy đó, gần 30 CBCS công an được huy động từ Trung tâm huấn luyện - bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên khẩn trương phối hợp Bộ đội Biên phòng và dân quân địa phương di dời tài sản, sơ tán người dân ra khỏi tầm nguy hiểm và đào đắp hàng ngàn bao cát, tạo nên "lá chắn" triều cường.

Trong lúc tôi đang đưa ống kính máy ảnh về phía những CBSC công an đắp đê bao bên bờ biển Long Thủy thì điện thoại rung lên. Đại úy Đặng Thanh Tâm - Bí thư Đoàn thanh niên Công an Phú Yên báo tin: "100 CBCS là ĐVTN đã hành quân về hai huyện Đông Hòa, Tây Hòa phối hợp công an địa phương giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ". Tôi tăng tốc xe máy giữa không gian ngập tràn mưa gió, ngược lên các xã Hòa Mỹ Đông, Hòa Phú - huyện Tây Hòa, chứng kiến hình ảnh tuổi trẻ công an đang cầm máy cưa, dao, rựa thu dọn hàng loạt cây xanh đổ ngã, gây trở ngại giao thông trên các nhiều tuyến huyện lộ, rồi lợp lại mái tôn bị bão cuốn tại ba căn nhà các ông, bà Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Thảo, Nguyễn Văn Thanh ở thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ Đông. Trong khi đó tại huyện Đông Hòa, ĐVTN công an cũng đang tất bật thu dọn vệ sinh tại các Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ở xã Hòa Thành, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ở xã Hòa Xuân Đông, Trường tiểu học Phạm Văn Đồng ở xã Hòa Hiệp Nam và Trường THCS Trần Hưng Đạo ở thị trấn Hòa Vinh; bốc dỡ gạch, đá 170m tường rào sập đổ, lợp lại nhiều mảng ngói đã bị bão cuốn vỡ nát, khơi thông hơn 100m hệ thống thoát nước và chặt dọn hàng chục cây xanh đổ ngã ngổn ngang…

Không chỉ huy động nhân lực giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, mà Đoàn Thanh niên Công an Khánh Hòa đã hỗ trợ 30 triệu đồng cho một số gia đình có người tử nạn trong bão lũ ở thị xã Ninh Hòa, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an Phú Yên trao tặng 100 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho người dân xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa.

Trong hành trình cứu trợ đó, Báo CAND cùng Công ty TNHH TM-SX Toàn Xuân Hưng - chủ đầu tư Khu du lịch cáp treo núi Chứa Chan, chùa Bửu Quang ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi, hai nhóm từ thiện Phước Hạnh, Phước Huệ  ở TP Hồ Chí Minh cùng Hoa hậu 2014 Đặng Thu Thảo và một số nhà hảo tâm ở miền Tây Nam bộ, TP Hồ Chí Minh đã trao tặng gần 800 suất quà bằng tiền và vật phẩm có tổng trị giá hơn 342 triệu đồng, góp phần chia sẻ nỗi đau của hàng trăm gia đình ở Khánh Hòa, Phú Yên.

Không thể nào bù đắp đau thương mất mát do thiên tai gây ra. Trên chặng đường tác nghiệp trong bão lũ và những chuyến đi cứu trợ xã hội, tôi nhận ra trong đôi mắt thân nhân người tử nạn và chủ nhân nhiều căn nhà đổ nát vụn vỡ vẫn còn ngấn lệ xót xa, đau đáu nỗi buồn dù trong họ đã có những ngọn lửa ấm từ tình tương thân tương ái của cộng đồng. Những hoạt động khắc phục hậu quả, cứu trợ xã hội của Công an tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Báo CAND chưa phải là nhiều so với nhu cầu tái thiết của người dân, nhưng ở góc nhìn nhân văn, những hoạt động đó đã góp thêm chút lửa sưởi ấm lòng dân sau cơn bão lũ.

Phan Thế Hữu Toàn

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.