Ấm áp tình người bên dòng Krông Nô

Gặp lại những con người tình nghĩa, thân yêu mang sắc phục An ninh nhân dân, ông Kră Jăn Ha Xuyên (SN 1950 ở thôn Đạ Tế, xã Đạ M'rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) tay bắt mặt mừng, hồ hởi trò chuyện.

Giọng ông cất vang, đẫm chất Tây Nguyên đại ngàn: “Khỏe chứ hả!... Bà con bọn mình vẫn hay nhắc tới các bạn lắm. Mình phải nhiều lần giải thích rằng: Cán bộ trên tỉnh còn bận nhiều việc, phải đi nhiều nơi, phải thăm nhiều người, phải làm nhiều việc quan trọng để giữ vững ANTT, chống lại cái ác, cái xấu!.. khi nào về thăm lại buôn làng, tao báo cho!..”.

Trong căn nhà xây ấm cúng, trên tường treo kín giấy khen, bằng khen của các cấp chính quyền, tiếng trò chuyện của những con người thân thương lâu ngày gặp lại nhau trở nên rôm rả, kỷ niệm trong họ lại ùa về. Hôm nay, cùng đi thăm hỏi bà con với Thượng tá Lê Công Duy, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng và Trung tá Ngô Hoàng Long, Đội trưởng Đội An ninh dân tộc, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng còn có Thượng tá Dương Đức Hùng, cán bộ Cục An ninh nội địa Bộ Công an.

tinh nguoi 1.jpg -0
Gia đình ông Ha Xuyên tặng vòng cườm và gùi cho đoàn công tác.

Sau lời thăm hỏi, động viên của CBCS trong đoàn công tác, ông Ha Xuyên vui mừng cho biết: Được sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, cuộc sống của bà con trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số bên dòng sông Krông Nô này đã có nhiều thay đổi, cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn. Theo ông Ha Xuyên, niềm vui lớn nhất của ông chính là nhận thức của bà con đã có nhiều thay đổi, chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Bà con không tin, không nghe và không làm theo sự xúi giục của kẻ xấu chống lại Đảng và Nhà nước, gây phương hại tới an ninh trật tự và khối đại đoàn kết dân tộc. “Ai cũng tu chí làm ăn. Quê hương mình đổi thay từng ngày. Đó, đường mới mở thêm, rộng thênh thang, bê tông hóa hết cả rồi!..”, ông Ha Xuyên chỉ tay ra đường trò chuyện cùng các CBCS trong đoàn công tác với giọng đầy tự hào.

Theo UBND xã Đạ Mrông, các chương trình xóa đói, giảm nghèo bền vững của Trung ương và tỉnh Lâm Đồng triển khai tại địa phương đã phát huy tác dụng rõ nét, trở thành yếu tố quyết định để từng bước phác họa nên diện mạo mới cho xã Đạ Mrông. Tỷ lệ hộ nghèo của Đạ Mrông đã giảm mạnh, hơn 2/3 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhân cao nhận thức về kế hoạch hóa gia đình, vấn đề sinh đông con trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đạ Mrông cũng dần được kiểm soát. Hiện tỉ lệ tăng dân số tự nhiên còn 2,4% và tỷ lệ sinh bình quân hàng năm còn 2,62%. Trẻ em suy dinh dưỡng giảm mạnh, hơn 98% dân số có bảo hiểm y tế. Hội trường thôn, trường mầm non, các tuyến đường liên thôn, xóm cơ bản đã được bê tông hóa… Đời sống vật chất và tinh thần của bà con đã được nâng cao rõ nét.

Trước khi đoàn công tác ra về, ông Ha Xuyên bịn rịn níu lại, nói: “Chờ đã, mình có cái này tặng các bạn!..”. Vợ chồng ông Ha Xuyên lật đật vào gian trong, đem ra những chiếc vòng cườm nhiều màu sắc, lần lượt đeo vào cổ từng CBCS để làm kỷ vật. Những chiếc gùi quý truyền thống của bà con được làm bằng sợi mây rừng lấy trên núi cao cũng được vợ chồng ông Ha Xuyên đem tặng cho đoàn công tác. Với đồng bào địa phương, phải là người thân yêu lắm bà con mới trao tặng những món quà truyền thống này làm kỷ vật, với ngụ ý rằng chúng ta hãy luôn nhớ về nhau.

Giữa cao điểm mùa mưa, năm nay vùng đất Tây Nguyên bỗng nắng rát bất thường. Dòng Krông Nô cuồn cuộn khởi nguồn từ dãy Chư Yang Sin (Đắk Lắk) băng qua đại ngàn Trường Sơn đổ sang tỉnh Đắk Nông, vòng tới địa phận Lâm Đồng lại trở nên hiền hòa như nguồn sữa mẹ. Hai bên bờ sông thuộc địa phận huyện Đam Rông (Lâm Đồng), các bãi bồi trở nên màu mỡ, tốt tươi nuôi dưỡng hoa màu trú phú dưới bàn tay chăm sóc cần mẫn của bà con đồng bào DTTS Mnông, Kho... Trong cái nắng gắt đến cháy sạm mặt người bên dãy Nam Trường Sơn ấy, bà con vẫn tươi cười, hăng say lao động sản xuất. Ai cũng nỗ lực phát triển kinh tế gia đình để cùng nhau vươn lên, đưa địa phương sớm thoát khỏi “vùng trũng” của tỉnh Lâm Đồng.

Chuyến xe chở theo các CBCS Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục An ninh nội địa Bộ Công an lại băng băng vượt qua những cánh rừng già, nương rẫy bạt ngàn màu xanh của các hoa màu để đến với gia đình cụ Cil Ha Gle (ngụ thôn 4, xã Đạ Long, huyện Đam Rông). Cụ Cil Ha Gle năm nay đã 96 tuổi nhưng tinh thần thì hãy còn minh mẫn.

Với bà con địa phương, cụ không chỉ là người có uy tín với 50 năm tuổi đảng mà còn là một pho tượng sống. Cụ nắm giữ những ký ức, cả đau thương lẫn hào hùng của dân tộc, là người thấy rõ sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương qua các thời kỳ lịch sử, nhất là từ khi đất nước thống nhất. Với đồng bào địa phương, mỗi khi lời già làng Cil Ha Gle cất lên có uy lực như một mệnh lệnh đầy thuyết phục.

Gặp lại những “người con trên tỉnh”, cụ Cil Ha Gle tươi cười trò chuyện, kể về quá khứ với những đóng góp to lớn của bà con đồng bào mình với cách mạng, với Đảng. Dù đã già yếu, trí lực đã suy giảm nhiều nhưng với vai trò là già làng, những năm qua, cụ Cil Ha Gle vẫn sống gương mẫu, động viên bà con địa phương sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, cùng nhau phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, thực hiện nếp sống văn minh.

tinh nguoi 3.jpg -1
Đoàn công tác trò chuyện với già làng Cil Ha Gle.

Thời điểm này, không kể ngày đêm, bước chân của CBCS Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng lại hằn trên những buôn làng xa xôi, hẻo lánh nhất của tỉnh Lâm Đồng. Người được các anh gặp gỡ, tiếp xúc trước hết là các già làng, trưởng bản, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp xúc với bà con, các anh đã thăm hỏi cuộc sống lao động sản xuất, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tiếp thu những đề xuất chính đáng của bà con để về báo cáo với cấp trên tham mưu cho các cấp chính quyền xem xét, giải quyết, không để phát sinh những mâu thuẫn, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại địa phương. Các anh cũng thông tin tới bà con những chủ trương, chính sách lớn về kinh tế, giáo dục, văn hóa, trật tự an toàn xã hội mà Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư, chăm lo cho bà con dân tộc thiểu số ở địa phương.

“Kể cả ngày nghỉ và buổi tối, đoàn công tác chúng tôi bám sát cơ sở, thực hiện “3 cùng”, là cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với bà con. Những hộ không ở nhà ban ngày thì anh em đến vào buổi tối hoặc lên tận nương rẫy cùng lao động và trao đổi, tuyên truyền. Bố trí cán bộ là người dân tộc thiểu số ở địa phương đi cùng để gần gũi, hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của bà con!..”, Thượng tá Lê Công Duy, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Những đôi chân bước đi không biết mỏi, những công việc thầm lặng nhưng chất chứa nhiệm vụ nặng nề, nơi các anh tới là các vùng xa xôi, hẻo lánh nhất của tỉnh Lâm Đồng. Cùng với cả nước, lực lượng Công an các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Lâm Đồng đang quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, nhất là an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo; đấu tranh, phản bác, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang lợi dụng vụ gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng xảy ra ở Đắk Lắk để chống Đảng, nhà nước, gây chia rẽ, phương hại tới khối đại đoàn kết giữa các dân tộc.

Khắc Lịch

Các tin khác

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên": Hành trình 80 năm qua lăng kính nghệ thuật

Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tại Thủ đô Hà Nội diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 do Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) đã thành công rực rỡ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và du khách Thủ đô.

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

Mạch nguồn tri ân trong tâm thức người Việt

“Chiến dịch 500 ngày đêm” đưa các liệt sĩ trở về không chỉ là một đề án hành chính hay chỉ tiêu quy tập, mà đó là bản tuyên ngôn bằng hành động của một dân tộc chưa bao giờ quên giá trị của sự hy sinh. Đó là mạch nguồn tri ân bền bỉ, chảy từ quá khứ hào hùng qua hiện tại trách nhiệm và hướng tới tương lai nhân văn. Trong dòng chảy ấy, văn hóa tri ân không chỉ là đạo lý, mà đã trở thành sức mạnh nội sinh, định hình nên cốt cách và bản sắc độc bản của con người Việt Nam.

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.