Ấm áp "những viên gạch hồng"

Thời gian qua, cùng với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan ban, ngành và tổ chức đoàn thể địa phương, lực lượng Công an TP Huế đã chung tay, góp sức hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới nhiều ngôi nhà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo. Nhờ vậy, đến giữa tháng 8/2025, toàn TP Huế đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa hơn 1.000 căn nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.

“Vượt nắng thắng mưa” giúp hộ nghèo xây nhà

Được triển khai xây dựng từ đầu năm 2025, đến nay căn nhà cấp 4 của vợ chồng anh A Viết Bai (SN 1994, ở thôn Âr Bả Nhâm, xã A Lưới 2, TP Huế) do đoàn viên, thanh niên Công an TP Huế và Công an xã A Lưới 2 cùng các đơn vị hỗ trợ đã hoàn thành.

Ngày 23/8 mới đây, gia đình anh A Viết Bai vui mừng, phấn khởi khi được chuyển vào ở bên trong ngôi nhà mới kiên cố, khang trang sau lễ khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Bên trong ngôi nhà mới, anh A Viết Bai xúc động chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình.

amapnghiatinh 2.jpg -1
Cán bộ, chiến sĩ Công an các xã ở A Lưới hỗ trợ hộ nghèo xây nhà mới, xóa nhà tạm.

Anh cho biết, nhiều năm qua, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của địa phương khi vợ anh - chị A Viết Thị Vả (SN 1992) không may bị thương tật hỏng một mắt, không có khả năng lao động. Để có tiền nuôi vợ và 2 con nhỏ, anh Bai làm thuê đủ nghề từ phụ hồ, làm rừng đến bốc vác. Do điều kiện kinh tế quá khó khăn, không thể xây được nhà mới nên cả gia đình anh Bai phải sống trong căn lều tạm làm bằng tre nứa, phủ mái tôn rộng hơn 10 m2 ngay trên khu đồi ở thôn Âr Bả Nhâm.

Qua tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình anh Bai, Ban Thanh niên Công an TP Huế đã quyết định hỗ trợ gia đình anh xây căn nhà mới từ dự án “Những viên gạch hồng”. Thiếu tá Lê Viết Phương, Trưởng Ban Thanh niên Công an TP Huế cho biết, để kịp hoàn thành tiến độ xây dựng ngôi nhà cho gia đình anh A Viết Bai vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, Ban đã huy động hàng chục đoàn viên, thanh niên thuộc Công an các đơn vị để hỗ trợ vận chuyển vật liệu xây dựng, xi măng, sắt thép đến địa điểm xây nhà. Các cán bộ, chiến sĩ Công an đã “vượt nắng, thắng mưa”, thi công ngày đêm để đào móng, xây nhà, lợp mái tôn nhằm kịp hoàn thành ngôi nhà mới cho vợ chồng anh Bai trước mùa mưa bão đến.

Nhìn ngôi nhà khang trang còn thơm mùi sơn mới, chị A Viết Thị Vả không kìm được sự xúc động. Chị chia sẻ: “Đây là ngôi nhà mơ ước mà gia đình chúng tôi mong mỏi suốt bao năm qua nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể nào xây dựng được. Gia đình tôi rất cảm kích và biết ơn Công an TP Huế cùng các đơn vị khi đã tận tình hỗ trợ xây dựng hoàn thiện căn nhà mới này. Từ nay mỗi khi mưa bão, chúng tôi không còn phải qua nhà hàng xóm ở nhờ, các con cũng có chỗ học tập an toàn hơn”.

amapnghiatinh 1.jpg -0
Vợ chồng anh A Viết Bai và chị A Viết Thị Vả vui mừng khi có ngôi nhà mới.

Trong thời gian này, Ban Thanh niên Công an TP Huế cũng đã hỗ trợ thi công, xây dựng căn nhà mới cho bà Lê Thị Bê (SN 1960, ở phường Hương Thủy, TP Huế). Ngoài hỗ trợ kinh phí xây nhà, Công an TP Huế và các đơn vị còn vận động trao tặng bà Bê những phần quà ý nghĩa phục vụ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. “Là hộ neo đơn, bản thân lại bị khuyết tật nặng nên nhiều năm qua tôi sống một mình trong căn nhà xuống cấp, dột nát. Nay, được chuyển vào ở trong ngôi nhà kiên cố này, tôi rất cảm kích và biết ơn các cán bộ Công an, các đơn vị và nhà hảo tâm...”, ngồi trong căn nhà mới xây, bà Bê vui mừng chia sẻ.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Huế về hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, thời gian qua, các phòng, ban, đơn vị thuộc Công an TP Huế đã tích cực triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp để cùng chung sức với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể giúp hộ nghèo, gia đình cách mạng, hộ có hoàn cảnh khó khăn xây mới, sửa chữa nhà ở.

Mới đây, vào ngày 22/8, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế phối hợp với UBND xã Long Quảng và các đơn vị tổ chức bàn giao ngôi nhà mới cho gia đình chị Phạm Thị Kiều, là hộ neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau 5 tháng thi công, ngôi nhà mới khang trang của chị Kiều với kinh phí xây dựng hơn 110 triệu đồng do các đơn vị hỗ trợ đã hoàn thành.

Dịp này, ngôi nhà mới của gia đình bà Lê Thị Thêm (SN 1941, trú tại phường Hương Thủy, TP Huế) do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế hỗ trợ sửa chữa cũng hoàn thành đúng tiến độ. Ngôi nhà này hiện đang thờ tự hai liệt sĩ Lê Thúc, Lê Nại và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Quyên.

“Tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ của Công an TP Huế, đặc biệt là Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và các cơ quan, ban, ngành. Ngôi nhà mới được sửa chữa khang trang giúp tôi ổn định cuộc sống và có điều kiện tốt hơn để thờ tự các liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng”, bà Lê Thị Thêm xúc động bày tỏ.

Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế chia sẻ: “Việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở, nơi thờ tự các anh hùng liệt sĩ là hoạt động thiết thực, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân công lao to lớn của những người đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Qua đó giúp các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống về lâu dài”.

Hoàn thành xây mới, sửa chữa 1.170 căn nhà

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của lực lượng Công an TP Huế, đến giữa tháng 8/2025, công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP Huế đạt được nhiều kết quả quan trọng.

TP Huế đã hoàn thành 503 nhà cho người có công gồm 210 nhà xây mới, 293 nhà sửa chữa với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng. Xây dựng hoàn thành 325 nhà thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện A Lưới (cũ). Ngoài ra, TP Huế cũng đã hoàn thành xây dựng 358 căn nhà, trong đó có 77 nhà xây mới, 281 nhà sửa chữa với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng cho nhóm hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Thành ủy Huế Lê Trường Lưu khẳng định, thành công của chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn TP Huế không chỉ nằm ở những con số cụ thể mà còn là kết tinh của lòng nhân ái, tinh thần cộng đồng và sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cấp, các ngành và địa phương đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây chính là điểm tựa để thành phố tiếp tục triển khai các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trong thời gian đến.

Thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy Huế đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nhà ở, nhất là các vấn đề về đất đai, quy hoạch, nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, vay vốn tín dụng để hỗ trợ người dân. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể trong vận động nguồn lực xã hội để giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách ổn định chỗ ở, yên tâm sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng, trong năm 2025, Thành ủy, UBND TP Huế đã rà soát, phê duyệt triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với 1.170 căn nhà. TP Huế áp dụng mức hỗ trợ theo quy định với 60 triệu đồng/hộ xây mới, 30 triệu đồng/hộ sửa chữa. Với hộ nghèo, cận nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Huế hỗ trợ thêm 20 triệu đồng xây mới, 10 triệu đồng sửa chữa. Ngoài ngân sách nhà nước, TP Huế huy động nguồn lực xã hội hóa từ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để hỗ trợ các hộ khó khăn không thuộc diện ngân sách chi trả.

Anh Khoa

Các tin khác

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

“Mê Cung” là tên cuốn tiểu thuyết của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, đoạt giải Ba, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (giai đoạn 2017 - 2020). Tác phẩm không chỉ tái hiện một chuyên án sắc sảo của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một cuộc thám hiểm vào tầng sâu của tâm lý con người, nơi ranh giới giữa bạn và thù, sống và chết rất mong manh.

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại đền Giếng (Khu di tích đền Hùng), Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời dạy ấy không chỉ mang tính thời điểm, không chỉ dành cho một đối tượng cụ thể mà còn là luận điểm vững chắc mở ra một quan điểm về cội nguồn văn hóa, lịch sử.

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Trong những thời khắc cam go nhất của sự sống, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân. Niềm vui của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ lắng lại trong sự an toàn của người dân, trong từng ánh mắt, nụ cười và những lá thư cảm ơn giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa bắt tay vào sản xuất bộ phim truyền hình dài tập "Kế hoạch CM12". Bộ phim tái hiện một trong những chiến công đặc biệt, mang dấu ấn sâu đậm của lực lượng CAND ở lĩnh vực phản gián trong những năm 1981-1984 mà ít người được biết. Không chỉ là một bộ phim về nghiệp vụ, bộ phim chứa đựng thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân văn của lực lượng CAND Việt Nam.

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Tuần qua, một clip tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ của Công an xã A Lưới (TP Huế) rất sinh động, ấn tượng đã gây "bão" trên mạng xã hội. Cùng với nhiều clip tuyên truyền khác của cán bộ, chiến sĩ Công an ở nhiều đơn vị, các clip tuyên truyền pháp luật như thế đã tạo viral (lan tỏa) trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trong cộng đồng.

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Dưới tiết trời nắng ấm của một ngày cuối tháng 3, chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Thị Phương Anh, cán bộ Khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) cũng là lúc em vừa trở về sau chuyến công tác ở TP Hà Nội. Phương Anh là một trong 20 gương mặt trẻ Công an vừa được Bộ Công an tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025.

Người lính trở về từ ký ức làng

Người lính trở về từ ký ức làng

Tháng Tư lại về trên làng tôi, một ngôi làng ở Diễn Châu Nghệ An - lặng lẽ mà thấm sâu như một miền ký ức cũ. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo hương lúa trổ bông dìu dịu, quyện trong sắc nắng cuối xuân còn vương chút êm đềm.

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Thời gian gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức - nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Bộ Công an - trở thành tác giả có nhiều đầu sách được NXB CAND ấn hành. Gắn bó với trang viết từ khi còn là một người lính nghiệp vụ, sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức có nhiều thời gian hơn dành cho công việc viết lách mà ông yêu thích từ thuở thiếu thời.

Thơ Xuân mới: Khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ CAND

Thơ Xuân mới: Khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ CAND

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Bền bỉ hành trình lan tỏa văn hóa đọc

Bền bỉ hành trình lan tỏa văn hóa đọc

Từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4 hằng năm, Trung tá Đỗ Thu Thơm, Giám đốc Thư viện CAND lại tất bật với các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong lực lượng CAND.

“Lính chiến” kể chuyện đánh án

“Lính chiến” kể chuyện đánh án

Nhiều đường dây lừa đảo kinh tế quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi liên tiếp bị bóc gỡ, bắt giữ nhiều đối tượng, thu hồi tài sản không nhỏ cho Nhà nước và Nhân dân... Một trong những người trực tiếp tham gia, góp phần quan trọng làm nên sự thành công của những chuyên án đặc biệt ấy là Đại úy Nguyễn Hữu Dũng (Công an phường Cầu Giấy, TP Hà Nội).