Ai là vị tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam?

Phùng Chí Kiên (1901 - 1941) hay Lê Thiết Hùng (1908 - 1986) là vị Tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam? Câu hỏi này cần được giải đáp một cách khách quan, khoa học, bằng các tư liệu lịch sử chính xác, chứ không phải tư liệu truyền miệng.

Phùng Chí Kiên được truy phong Tướng năm nào?

Nhiều năm qua, trong các hoạt động tuyên truyền, Bộ Quốc phòng đều đưa đồng chí Phùng Chí Kiên là người được phong hàm Tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm 2016, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề "Đồng chí Phùng Chí Kiên - nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam". Tọa đàm khẳng định: "Do những thành tích xuất sắc, năm 1947, đồng chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định truy phong hàm cấp Tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam".

Mới đây, trong cuốn sách "Sửa lại cho đúng, bàn thêm cho rõ" (tập 3, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2019), Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tuyển chọn các bài viết từ Tạp chí Lịch sử Quân sự, có bài: "Bàn thêm về đợt phong quân hàm cấp Tướng năm 1948" (từ trang 333 đến trang 338). Đây là bài viết của tác giả Trần Văn, được in lần đầu trên Tạp chí Lịch sử Quân sự số 12-2016.

Tướng Phùng Chí Kiên và Thiếu tướng Lê Thiết Hùng.
Tướng Phùng Chí Kiên và Thiếu tướng Lê Thiết Hùng.

Nội dung bài viết đính chính lại những thông tin sai sót, thiếu kiểm chứng về đợt phong quân hàm cấp Tướng năm 1948. Trong đó, tác giả có bàn đến hai vị Tướng Phùng Chí Kiên và Lê Thiết Hùng.

Ở Tướng Phùng Chí Kiên, tác giả Trần Văn viết: "Trong nhiều tài liệu, bài viết đều cho rằng đồng chí Phùng Chí Kiên (hy sinh năm 1941) được truy phong quân hàm Tướng theo Sắc lệnh số 89/SL, ngày 23 tháng 9 năm 1947. Tuy nhiên, đến nay sắc lệnh này chưa tìm thấy (có khả năng bị thất lạc). Mặc dù vậy, trong thư gửi đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đề ngày 18 tháng 12 năm 2007, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có viết: "Năm 1947, Bác Hồ đã ký quyết định truy phong hàm Tướng đầu tiên cho đồng chí Phùng Chí Kiên". Điều này cho phép khẳng định đồng chí Phùng Chí Kiên đã được truy phong quân hàm cấp Tướng từ năm 1947.

Tôi đã đi tìm tư liệu thì thấy rằng, năm 1947, vào ngày 26 tháng 9, Chủ tịch Hồ Chí Minh có ký Sắc lệnh số 89/SL., nhưng nội dung sắc lệnh này không phải truy phong quân hàm Tướng cho đồng chí Phùng Chí Kiên. Sắc lệnh gồm 7 điều. Nội dung của sắc lệnh này là: Ân giảm, ân xá nhân Ngày kỷ niệm Quốc khánh năm 1947. Còn ngày 23 tháng 9 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 108/SL có nội dung: Bãi bỏ Hội đồng sản xuất kỹ nghệ ở Bộ Kinh tế.

Như vậy, các tài liệu viết đồng chí Phùng Chí Kiên được truy phong quân hàm Tướng theo Sắc lệnh số 89/SL, ngày 23 tháng 9 năm 1947 là không chính xác. Cho đến nay, sắc lệnh truy phong quân hàm Tướng cho đồng chí Phùng Chí Kiên vẫn tiếp tục phải tìm kiếm. Mong rằng, các nhà nghiên cứu của Bộ Quốc phòng sẽ sớm tìm được văn bản này.

Lê Thiết Hùng được phong Thiếu tướng năm nào?

Do xác định đồng chí Phùng Chí Kiên là vị Tướng đầu tiên được truy phong năm 1947 cho nên Bộ Quốc phòng ít quan tâm, tuyên truyền đến Thiếu tướng Lê Thiết Hùng. Có lẽ, Lê Thiết Hùng mới là vị Tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Xin quay lại với các tư liệu của tác giả Trần Văn trên Tạp chí Lịch sử Quân sự mà tôi khá đồng tình khi viết về Thiếu tướng Lê Thiết Hùng song cũng có những điều cần bàn thêm cho rõ. Ông cho rằng, đến nay, ghi chép về cấp hàm Tướng của đồng chí Lê Thiết Hùng giữa các tài liệu cũng không thống nhất và có những điểm chưa chính xác. "Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam" (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2001) và "Từ điển Lịch sử Quân sự Việt Nam" (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2011) đều ghi đồng chí Lê Thiết Hùng có cấp hàm Thiếu tướng từ năm 1946.

Sách "Một số vấn đề kháng chiến chống thực dân Pháp ở Liên khu 4" (Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2000, trang 307) viết: "Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 được ký kết, đồng chí Lê Thiết Hùng được chỉ định làm Tổng chỉ huy Tiếp phòng quân để quan hệ với quân Pháp kiểm sát việc thi hành Hiệp định. Do yêu cầu nhiệm vụ, Bác Hồ quyết định phong quân hàm Thiếu tướng cho đồng chí Lê Thiết Hùng (quân hàm cấp Tướng đầu tiên trong Quân đội ta)".

Tác giả Trần Văn bình luận: Theo một số tài liệu và nhân chứng: từ năm 1946, khi đồng chí Lê Thiết Hùng làm chỉ huy Tiếp phòng quân đã "được xưng" danh là "Tướng", nhưng chưa có sắc lệnh phong quân hàm Tướng. Ông Trần Văn cũng dẫn thêm tư liệu, ngày 7 tháng 7 năm 1948, mới có Sắc lệnh số 203/SL, phong hàm Thiếu tướng cho đồng chí Lê Thiết Hùng. Ông cho rằng: Đó là "sự hợp thức hóa" hàm cấp Tướng Lê Thiết Hùng đã được xưng từ năm 1946.

Tôi đã thử tìm tư liệu về Sắc lệnh số 203/SL, ngày 7 tháng 7 năm 1948, phong hàm Thiếu tướng cho đồng chí Lê Thiết Hùng nhưng không thấy.

Sắc lệnh năm 1947 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, điều Thiếu tướng Lê Thiết Hùng về công tác ở Bộ Tổng chỉ huy (Tư liệu Kiều Mai Sơn chụp).
Sắc lệnh năm 1947 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, điều Thiếu tướng Lê Thiết Hùng về công tác ở Bộ Tổng chỉ huy (Tư liệu Kiều Mai Sơn chụp).

Hiện nay, tư liệu tôi tìm được vào ngày 7 tháng 7 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh có ký Sắc lệnh số 204/SL, về việc sửa đổi Sắc lệnh số 200 ngày 15 tháng 10 năm 1946 đặt đảm phụ đánh vào tàu thủy, xuồng máy hay thuyền chở hàng hóa. Cụ thể, sắc lệnh viết: "Đảm phụ đánh vào tàu thuỷ, xuồng máy hay thuyền chở hàng hoá gồm có 2 phần: Một phần đánh vào giá trị của hàng hoá định là 4 phần nghìn.

Một phần đánh vào trọng lượng của hàng hoá định là 2 đồng một tấn. Đảm phụ này sẽ căn cứ vào tờ thông quan hay những điều ghi trong số thuyền mà tính và phải nộp ngay tại Sở Thuế quan khi trình giấy thông quan hoặc số thuyền cho thuyền tầu hay xuồng đi. Số thu tối thiểu mỗi lần là 10 đồng".

Vậy là, về mặt văn bản, cho đến nay vẫn chưa thấy hai văn bản quan trọng là: Sắc lệnh truy phong quân hàm Tướng cho đồng chí Phùng Chí Kiên năm 1947 và Sắc lệnh phong quân hàm Thiếu tướng cho đồng chí Lê Thiết Hùng năm 1948.

Ở đây, có một vấn đề đặt ra là, qua nghiên cứu các tài liệu về Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi đã được thấy các văn bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh điều động đồng chí Lê Thiết Hùng từ năm 1947 ghi rõ là: Thiếu tướng Lê Thiết Hùng.

Như vậy, nhận định của ông Trần Văn "từ năm 1946, đồng chí Lê Thiết Hùng đã "được xưng" danh là "Tướng", nhưng chưa có sắc lệnh phong quân hàm Tướng" là chưa chính xác. Xin dẫn chứng cụ thể bằng văn bản như sau: Ngày 12 tháng 7 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 228-SL/m về việc: "Cử ông Nguyễn Sơn làm Khu trưởng chiến Khu IV, thay Thiếu tướng Lê Thiết Hùng điều đi nơi khác. Việc bổ dụng này thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 1947".

Tiếp đó, ngày 18 tháng 7 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 229-SL/m: "Thiếu tướng Lê Thiết Hùng, nguyên Khu trưởng chiến Khu IV, nay điều về công tác ở Bộ Tổng chỉ huy. Thiếu tướng Lê Thiết Hùng phụ trách thanh tra Bộ đội Quốc gia Việt Nam. Việc bổ dụng này thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 1947".

Cả hai sắc lệnh đều có Phó thự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam: Võ Nguyên Giáp. Hai văn bản nêu trên cho thấy, năm 1947, đồng chí Lê Thiết Hùng đã mang quân hàm Thiếu tướng, được khẳng định trên các văn bản là Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam Võ Nguyên Giáp chứ không phải chỉ "được xưng" danh là "Tướng" mà chưa có sắc lệnh phong quân hàm Tướng.

Vấn đề tiếp theo cần phải làm rõ đó là: Đồng chí Lê Thiết Hùng và đồng chí Phùng Chí Kiên, ai là vị Tướng đầu tiên trong Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam? Đồng chí Lê Thiết Hùng được phong Thiếu tướng vào năm nào? Năm 1946 hay năm 1948? Tôi kính mong nhận được các ý kiến trao đổi của các nhà nghiên cứu, đặc biệt các nhà nghiên cứu thuộc Viện Lịch sử Quân sự (Bộ Quốc phòng) để nói lại cho đúng và bàn thêm cho rõ về các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Kiều Mai Sơn

Các tin khác

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

“Mê Cung” là tên cuốn tiểu thuyết của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, đoạt giải Ba, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (giai đoạn 2017 - 2020). Tác phẩm không chỉ tái hiện một chuyên án sắc sảo của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một cuộc thám hiểm vào tầng sâu của tâm lý con người, nơi ranh giới giữa bạn và thù, sống và chết rất mong manh.

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại đền Giếng (Khu di tích đền Hùng), Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời dạy ấy không chỉ mang tính thời điểm, không chỉ dành cho một đối tượng cụ thể mà còn là luận điểm vững chắc mở ra một quan điểm về cội nguồn văn hóa, lịch sử.

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Trong những thời khắc cam go nhất của sự sống, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân. Niềm vui của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ lắng lại trong sự an toàn của người dân, trong từng ánh mắt, nụ cười và những lá thư cảm ơn giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa bắt tay vào sản xuất bộ phim truyền hình dài tập "Kế hoạch CM12". Bộ phim tái hiện một trong những chiến công đặc biệt, mang dấu ấn sâu đậm của lực lượng CAND ở lĩnh vực phản gián trong những năm 1981-1984 mà ít người được biết. Không chỉ là một bộ phim về nghiệp vụ, bộ phim chứa đựng thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân văn của lực lượng CAND Việt Nam.

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Tuần qua, một clip tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ của Công an xã A Lưới (TP Huế) rất sinh động, ấn tượng đã gây "bão" trên mạng xã hội. Cùng với nhiều clip tuyên truyền khác của cán bộ, chiến sĩ Công an ở nhiều đơn vị, các clip tuyên truyền pháp luật như thế đã tạo viral (lan tỏa) trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trong cộng đồng.

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Dưới tiết trời nắng ấm của một ngày cuối tháng 3, chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Thị Phương Anh, cán bộ Khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) cũng là lúc em vừa trở về sau chuyến công tác ở TP Hà Nội. Phương Anh là một trong 20 gương mặt trẻ Công an vừa được Bộ Công an tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025.

Người lính trở về từ ký ức làng

Người lính trở về từ ký ức làng

Tháng Tư lại về trên làng tôi, một ngôi làng ở Diễn Châu Nghệ An - lặng lẽ mà thấm sâu như một miền ký ức cũ. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo hương lúa trổ bông dìu dịu, quyện trong sắc nắng cuối xuân còn vương chút êm đềm.

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Thời gian gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức - nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Bộ Công an - trở thành tác giả có nhiều đầu sách được NXB CAND ấn hành. Gắn bó với trang viết từ khi còn là một người lính nghiệp vụ, sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức có nhiều thời gian hơn dành cho công việc viết lách mà ông yêu thích từ thuở thiếu thời.