Xã hội hiện đại nảy nòi ra một thế hệ rick-kid. Và, để phục vụ cho nhu cầu ăn chơi, những cậu ấm cô chiêu nghĩ ra đủ mọi “mưu hèn kế bẩn” để bòn rút hầu bao của những “ông bô, bà bô”. Có những đứa “triển” hơi quá tay, đến nỗi phải sa vòng lao lý…
H. "trọc" từng là một "giang hồ kiếm khách" song đã "thau vàng rửa tay" được một thời gian. Hiện tại, nghề kiếm cơm chính của anh ta là làm "tài chính". Qua một số mối quan hệ, chúng tôi gặp anh ta và được nghe những sự thật kinh hoàng về đủ chiêu “nã” tiền cha mẹ của những cậu quý tử.
H. bảo giờ cả xã hội khó khăn, lắm thằng khi vay thì cun cút một anh hai bác, hứa sẽ trả đủ cả gốc và lãi. Song, khi đã giải ngân xong thì đứa nào đứa nấy chỉ mắt trước mắt sau là biến, có giời tìm. Vì thế, công ty của H. giờ cho vay hết sức chọn lọc. Thường phải có đồ thế chấp, còn tín chấp cũng phải có giấy tờ. Và, khách hàng ưa thích của H. là những cô cậu rick-kid.
Trào lưu chụp ảnh khoe giàu của rick-kid.
Do tình cờ, H. đào được cái "mỏ vàng" từ L. "sữa". L. "sữa" là điển hình của người "sinh ra đã ở vạch đích". Từ bé L. đã được cung phụng, muốn gì được nấy. Cậu ta nổi tiếng cả trường cấp 2 khi đi học có tài xế riêng đưa đón bằng xe Mercedes. Với kiểu coi tiền như... lá nên L. thường xuyên thụt két của bố mẹ để ăn tiêu. Đến độ “ông bà bô” lắp nhiều lớp khóa, gắn camera canh 24/24h thì L. chịu không trộm được nữa. Vậy là cậu "đặt vấn đề" với H. “trọc”.
Biết được gia thế của cậu ta, H. nhanh chóng làm hợp đồng tín dụng, quay phim chụp ảnh đầy đủ. Cứ khoảng 1-2 tháng H. lại cho đàn em mang hợp đồng đến nhà hoặc lên cơ quan mẹ của L. để "nói chuyện". Sợ tai tiếng ảnh hưởng đến công việc, vị phụ huynh phải ngậm bồ hòn làm ngọt, trả đủ số tiền ghi trong hợp đồng.
Sau năm lần bảy lượt phải trả nợ thay con, hai vị phụ huynh đã tuyên bố thẳng: "Đây là lần cuối, lần sau mày đi tìm thằng L. mà đòi. Tao sẽ không bao giờ trả hộ cho nó nữa. Vớ vẩn tao báo công an".
Song, do nắm được thóp của cha mẹ, L. bàn với H. làm hợp đồng vay nợ "khống", sau khi hoàn thành sẽ ăn chia tỷ lệ 80-20. H. gật gù: "Cũng được, nhưng làm sao để moi được tiền".
Chả hiểu học ở đâu, L. bảo H. cho mấy thằng đệ người đầy "mực" diễn cảnh... tra tấn rồi lấy điện thoại di động quay lại. Sau đó lại kiếm thuốc bôi cho môi sưng lên... Nhận được những hình ảnh cậu quý tử trong tình trạng đó, mẹ của L. xót con, lập tức cho người ôm tiền đến trả.
Hai trong 3 đối tượng bị Công an huyện Thạch Thất khởi tố về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Nếu nói về độ ăn chơi, dạng như "công tử Bạc Liêu" thì trong giới ít ai không biết đến tên của T. Không chỉ xài đồ hiệu “cả cành”, mỗi cuộc chơi của cậu quý tử này tốn vài trăm triệu là bình thường. Cũng do được nuông chiều từ nhỏ, T. có thể cá độ một trận bóng lên tới hàng chục ngàn USD mà không cần nghĩ. Quý tử đem xe máy, ô tô của mẹ đi cắm, bán rẻ lấy tiền "thả lô" là chuyện thường ngày. T. "phá" đến nỗi một ngày bà mẹ tuyên bố "từ" mặt con. T. lập tức xách valy ở lỳ khách sạn và vẫn ăn chơi, bao bạn như thường. Tiền thì cứ "ới" là có công ty tài chính cung cấp.
Ở khách sạn đến ngày thứ... 30, “công tử” chột dạ vì không thấy “bà bô” đâu. Song, sang ngày thứ 31 thì bà mẹ nước mắt ngắn dài đứng ở cửa phòng khách sạn, bảo: "Về đi, mẹ tha cho lần này, nợ nần, mẹ trả hết...".
Cậu quý tử lúc ấy còn làm cao, chần chừ không về ngay nhưng trong bụng thì “mở cờ”. T. hứa, chiều sẽ về. Mẹ vừa ra khỏi khách sạn, T. gọi chủ nợ đến, nhờ viết thêm 2 "giấy nợ khống" để "rút ruột" bà bô thêm mấy tỷ đồng, lấy tiền tiêu pha trong thời gian làm “con ngoan ở nhà". Một khách hàng VIP của H. "trọc" là M. "quẩy". Do bố mẹ thuộc loại "rắn mặt" nên M. cũng phải áp chiêu nặng đô hơn để "quay" tiền. M. nhờ một "thằng bạn xã hội" đóng vai chủ nợ đến nhà đòi. Đầu tiên, "thằng bạn xã hội" này rất lịch sự, mẹ M. tưởng là bạn tốt của con, lấy nước tiếp đón đàng hoàng.
Chẳng ngờ, khi M. vừa thò mặt ra thì "thằng bạn" túm cổ áo, gí súng (nhựa) vào đầu, nói như ra lệnh: "Con bà vay chúng tôi 500 triệu, tính lãi đến ngày hôm nay là hơn 1 tỷ...". Trước thái độ hùng hổ của "thằng bạn", mẹ M. tái mặt, M. năn nỉ: "Con xin lỗi mẹ, mẹ thương con, trả cho con lần này thôi, con hứa, con thề con không thế nữa...".
"Thằng bạn" của M. được thể, lấy báng súng đập vào đầu M. hai cái, đập vào mũi một cái làm chảy máu mũi, ép M. ra cửa, lên xe ô tô. Trước khi bỏ đi, "thằng bạn" còn gằn giọng: "Bà muốn con nguyên vẹn thì 2 tiếng nữa đưa tiền. Sai hẹn, tôi cho hai thằng nghiện mắc SIDA xử lý". Lên xe ô tô của "thằng bạn", M. cười đắc thắng trong khi mẹ hắn thì tái xanh mặt, luôn miệng gọi: "Con ơi, con ơi...”. Trong thế giới của những "rick-kid" có những chuyện mà mới thoạt nghe thì người ta cho đó là chuyện... bịa. Song, đó lại là chuyện thật đến 99%. Tuy nhiên, cũng có không ít những vụ quý tử bị "bể sô" đến nỗi phải chịu hậu quả nặng nề.
Quý tử trả giá
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đang hoàn tất hồ sơ liên quan đến vụ con trai bắt tay với bạn lập kế hoạch giả bị bắt cóc đòi nợ, để tống tiền bố mẹ đẻ.
Tháng 5/2022, trực ban Công an huyện Thạch Thất nhận được trình báo từ ông T., là bố đẻ cháu Đỗ Đình Hoàng (SN 2002, trú tại xã Mường Min, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa - là sinh viên Trường Đại học FPT) về việc con mình đang bị một nhóm đối tượng bắt cóc đòi tiền chuộc.
Gia đình vô cùng lo lắng, sợ hãi khi nhận được những hình ảnh con trai bị trói, nhốt. Thậm chí, họ còn nhận được thông tin nếu không nhanh chóng chuyển tiền thì sẽ chỉ còn nước "đi mà nhận xác con". Gia đình đã phải chuyển cho các đối tượng số tiền 30 triệu đồng để mong giữ tính mạng cho Hoàng. Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, công an phát hiện đây chỉ là "khổ nhục kế" của Đỗ Đình Hoàng.
Hóa ra, do vay nợ của Đỗ Viết Mạnh (SN 2001, trú tại xã Mường Min, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) 10 triệu đồng để tiêu xài, Đỗ Đình Hoàng nghĩ ra “chiêu vòi tiền của bố mẹ là giả bị người khác bắt giữ để tống tiền gia đình. Hoàng bàn với Mạnh và Tạ Việt Hoàng (SN 2003, trú tại xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội) thực hiện phi vụ như phim. Đầu tiên Đỗ Đình Hoàng lên một chiếc taxi rồi sử dụng ứng dụng Messenger gọi điện thoại video cho bố mẹ thông báo việc “bị người khác bắt giữ, đưa đi vì nợ tiền”. Sau đó, Đỗ Đình Hoàng liên tục giả giọng người khác gọi điện thúc ép gia đình phải đưa tiền nếu không sẽ “nhận xác con về”.
Những đứa trẻ được chiều chuộng từ bé dễ sinh hư.
Không dừng lại ở đó, Đình Hoàng còn nhờ Việt Hoàng chụp và quay nhiều video ghi lại hình ảnh mình đang bị bắt giữ, trói, nhốt. Mạnh tư vấn cho Đình Hoàng phải tắt hoạt động trên Facebook, hạn chế gọi điện thoại về cho bố mẹ, tuyệt đối không được liên lạc với người yêu để tránh bị lộ việc dàn dựng, uy hiếp đòi tiền chuộc. Ngoài ra, Mạnh còn “mách” Đình Hoàng sử dụng tài khoản ngân hàng của người lạ để nhận tiền. Tuy nhiên, màn kịch vụng về của 3 đối tượng đã bị Công an huyện Thạch Thất bóc trần. Cả 3 đã bị khởi tố về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".
Một vụ việc tương tự cũng từng được Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) xử lý. Ông Phạm Văn Anh (SN 1954, ở xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội) là bố đẻ của P.T.H.T (SN 1994, trú tại Văn Khê) nhận được tin con gái mình bị bắt cóc và phải chi 30 triệu để chuộc.
Theo chỉ đạo của đối tượng qua điện thoại, ông Anh mang tiền đến khu vực chợ Mê Linh để đổi lại thông tin về tung tích cô con gái. Tuy nhiên, khi ông Anh đem số tiền 30 triệu tới khu vực chợ Mê Linh đưa cho người thanh niên, lại nhận được lời hứa hôm sau sẽ biết chỗ của con gái. Sau đó đối tượng lại viện lý do, chưa nhận đủ tiền, yêu cầu gia đình ông Anh nộp thêm 15 triệu đồng nữa thì mới biết con gái đang ở đâu.
Nhận được đơn trình báo của bị hại, Công an huyện Mê Linh đã tổ chức điều tra. Khi đối tượng nhận số tiền 15 triệu đồng từ tay ông Anh ở khu vực chợ Mê Linh thì bị trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Mê Linh bắt quả tang. Hai đối tượng được làm rõ là Phạm Phú Mạnh (SN 1986, trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Sáng (SN 1985, trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội).
Hóa ra, T. trốn nhà xuống Hải Dương, thuê nhà trọ và sau đó dự định sẽ vào miền Nam sinh sống. Nhưng, do không có tiền nên T. đã bàn với một cô bạn gái, mượn tay người khác tống tiền gia đình để “lấy vốn đi xa lập nghiệp”. Mạnh và Sáng đã nhận việc với thù lao là 2 triệu đồng.
Bôi tiết lợn vào mặt ép bố mẹ trả nợ
Ngày 20/4/2022, ông Đào Văn Thà (SN 1951, thường trú tại Yên Mỹ, Lạng Giang) trình báo về việc sáng cùng ngày, gia đình ông nhận được tin nhắn của một đối tượng không rõ lai lịch thông báo đang bắt giữ Đào Văn Lý (SN 1986, con trai ông Thà). Để Lý an toàn, không nguy hiểm đến tính mạng, gia đình ông Thà phải chuyển trả bọn chúng 50 triệu đồng. Kèm theo những tin nhắn là hình ảnh Đào Văn Lý bị giam giữ tại một địa điểm không xác định, bị đánh đập, máu me be bét nhằm gây áp lực gia đình phải nhanh chóng chuyển tiền cho chúng.
Đào Văn Lý bôi tiết lợn lên cơ thể để dựng chuyện bị bắt cóc.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/4, Công an huyện Lạng Giang xác định chính xác căn phòng Lý và một đối tượng khác đang thuê ở một nhà trọ trên địa bàn thị trấn Kép (Lạng Giang).
Tại cơ quan điều tra, Đào Văn Lý khai nhận do nghiện ma túy nặng, thời gian qua có mượn xe máy của bạn gái đi cắm lấy tiền ăn tiêu và mua ma túy. Đến hạn không có tiền trả để lấy xe máy ra, Lý liền nghĩ đến kịch bản tống tiền gia đình. Đào Văn Lý và Lý Văn Chiến (SN 1987, thường trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đi mua tiết lợn về bôi lên người và chụp ảnh gửi cho gia đình Lý, dựng chuyện bị bắt cóc, đánh đập, buộc gia đình chuyển tiền.
Từ một tài khoản trên mạng xã hội rao bán những hộp An Cung được giới thiệu là hàng ngoại nhập, những lời quảng cáo về nguồn gốc Hàn Quốc, công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, đặc biệt là người cao tuổi. Nhưng, phía sau những hộp sản phẩm có bao bì bắt mắt ấy lại là những viên thuốc không rõ nguồn gốc, được mua trôi nổi, đóng gói, dán tem nhãn rồi “khoác áo” hàng ngoại nhập. Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa lần theo từng manh mối. Và, khi những mắt xích đầu tiên được bóc tách, một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả hoạt động liên tỉnh dần lộ diện. Không chỉ có An Cung giả, phía sau đó còn là một cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả với quy mô đặc biệt lớn.
Tám tiền án, một tiền sự, từng cầm đầu một băng nhóm và thường xuyên kể lại quá khứ bất hảo trên mạng xã hội, Nguyễn Minh Đức, tức Đức "Cộng", sinh năm 1981, ở Nam Định, đã biến hình ảnh giang hồ thành nội dung thu hút hơn 115.000 lượt theo dõi. Điều đáng lo không chỉ nằm ở những câu chuyện được kể, mà còn ở việc một bộ phận người xem coi nhân vật này như hình mẫu của bản lĩnh, nghĩa khí quân tử.
Một cú click tưởng chừng vô hại trên mạng xã hội, một lời nhờ “xem hộ thông tin”, một tin nhắn “chuyển nhầm tiền”, hay một tấm ảnh gửi qua ứng dụng hẹn hò... là người dùng có thể rơi vào cảnh “tiền mất, dữ liệu bay”, thậm chí mất cả danh dự, nhân phẩm trên không gian mạng.
Từ chiếc chuồng sắt chật hẹp, tối tăm tại một hộ gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11/9 vừa qua, chú gấu Millie đã được về sống dưới mái nhà bán tự nhiên xanh mướt tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Câu chuyện về hành trình giải cứu Millie mang thông điệp đầy ý nghĩa: Khi lòng trắc ẩn được đánh thức, khi những nỗ lực phối hợp giữa nhà nước, kiểm lâm, tổ chức quốc tế và người dân hòa làm một, thì không có chiếc lồng sắt nuôi nhốt gấu nào là vĩnh cửu.
Phía sau một đứa trẻ bị hội chứng tự kỷ và chậm phát triển là trăm ngàn nỗi lo của người làm cha mẹ. Họ tìm đủ mọi cách để cho con mình có thể hòa nhập, phát triển như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Cũng từ đây, các chiêu thức lừa đảo được giăng ra như: Làm nhiệm vụ siêu nhân nhí, thi tuyển người mẫu ảnh, cùng con bước ra thế giới… Nhân vật chính thực hiện các phi vụ “siêu nhân” cho con lại là phụ huynh, với kết quả tiền mất, tật mang, niềm tin vỡ vụn...
Nhiều người thành lập doanh nghiệp với kỳ vọng khởi nghiệp nhưng công việc không thuận lợi, công ty gần như chưa kịp hoạt động đã bị bỏ quên. Vài năm sau, khi làm thủ tục giải thể, họ mới phát hiện dù không có doanh thu vẫn phải nộp hàng chục triệu đồng tiền phạt và nghĩa vụ tồn đọng.
Không có tiếng súng, không có những cuộc truy bắt giữa đêm trên những cung đường, nhưng trên một “mặt trận” đặc biệt, cuộc chiến vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ. Đó là không gian mạng với những loại tội phạm vô cùng phức tạp. Ở mặt trận ấy, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn hàng ngày hàng giờ thầm lặng đấu tranh và đã giành được những chiến công đặc biệt xuất sắc.
Thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) vốn được sử dụng để phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, thực tế xuất hiện tình trạng một số cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức lợi dụng POS để thực hiện giao dịch rút tiền mặt cho khách hàng dù không phát sinh hoạt động mua bán thực tế. Những giao dịch “không hàng hóa, không dịch vụ” này tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.
Những lọ dung dịch nhỏ, đầu pod (thuốc lá điện tử) nhiều màu sắc và các lời mời “thư giãn”, “không lên test” đã trở thành lớp vỏ che giấu một thủ đoạn sử dụng ma túy mới khá tinh vi. “Hàng” được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tầng trung gian và thanh toán bằng tài khoản không chính chủ trước khi tới tay người sử dụng.
Chỉ với vài trăm nghìn đồng, các gian hàng trên sàn thương mại điện tử có thể mua dịch vụ "buff đơn” (sử dụng các biện pháp để làm gia tăng số lượng đơn hàng hiển thị), hàng loạt đánh giá 5 sao và nhanh chóng xuất hiện trong nhóm "bán chạy". Điều tra của phóng viên cho thấy phía sau những con số tưởng như phản ánh uy tín là cả một thị trường dịch vụ thao túng thuật toán, tiềm ẩn nguy cơ đánh lừa người tiêu dùng và làm méo mó môi trường cạnh tranh.
Địa hình chia cắt, giao thông cách trở, hạ tầng viễn thông còn nhiều hạn chế cùng những nét văn hóa đặc thù của đồng bào khiến hành trình triển khai Đề án 06 tại xã biên giới Keng Đu, tỉnh Nghệ An gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, bằng sự kiên trì bám bản, bám dân và cách làm linh hoạt, cán bộ công an xã đã và đang từng bước đưa những tiện ích số đến với đồng bào nơi miền biên viễn.
Không còn là những văn bản tuyên truyền khô cứng, không còn là những buổi tuyên truyền tập trung, nhiều công an xã, phường của tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh làm những clip ngắn để đưa pháp luật đến gần với người dân hơn. Những clip tự quay, dựng hình ảnh, thậm chí diễn xuất chính là những cán bộ, chiến sĩ, người dân địa phương đã thực sự tạo ấn tượng mạnh và hiệu quả không kém phần những ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp.
Chỉ cần vài thao tác trên mạng xã hội, người có nhu cầu giảm cân có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt lời mời chào về “bút tiêm giảm cân” với những quảng cáo hấp dẫn như giảm cân nhanh, không cần ăn kiêng, không cần tập luyện. Đằng sau những lời quảng cáo “thần tốc” ấy là những biến chứng khôn lường mà người mua, người sử dụng không lường trước được.
Chỉ cần vài phút tìm kiếm trên Facebook, Telegram hay các diễn đàn MMO, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt hội nhóm công khai rao bán box phonefarm, chia sẻ kinh nghiệm vận hành trại điện thoại, cung cấp phần mềm nuôi tài khoản, bán proxy, SIM và dịch vụ tăng tương tác… Điều đáng lo ngại là đằng sau đó là những hệ lụy khôn lường như tạo tương tác ảo, thao túng dư luận và tiếp tay cho nhiều hành vi vi phạm trên không gian mạng.
Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.
Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.
Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...
Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...