#Cậu ấm cô chiêu

Tìm được 15 kết quả

Tụ điểm ma túy núp dưới bóng cơ sở karaoke

Tụ điểm ma túy núp dưới bóng cơ sở karaoke

Nhóm 6 thanh niên đến cơ sở karaoke ở thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) chơi rồi hỏi mua ma túy để mang vào phòng sử dụng thì bị Công an kiểm tra, bắt quả tang cùng tang vật.

Bi hài chuyện “quý tử” vặt tiền cha mẹ

Bi hài chuyện “quý tử” vặt tiền cha mẹ

Xã hội hiện đại nảy nòi ra một thế hệ rick-kid. Và, để phục vụ cho nhu cầu ăn chơi, những cậu ấm cô chiêu nghĩ ra đủ mọi “mưu hèn kế bẩn” để bòn rút hầu bao của những “ông bô, bà bô”. Có những đứa “triển” hơi quá tay, đến nỗi phải sa vòng lao lý…

Lên mạng thách thức, "trộm xe" của phụ huynh đi bão

Lên mạng thách thức, "trộm xe" của phụ huynh đi bão

Các “quái xế” có tuổi đời khá nhỏ, trong đó có cả nữ sinh lớp 11, rạp người trên những con xế xịn “lấy trộm” của cha mẹ để tham gia đua. Khi bị CSGT bắt, nhiều “quái xế” mếu máo xin không đăng hình vì sợ bị…cha mẹ mắng, bà nội buồn.

Đột kích quán Bar No.1, phát hiện nhiều thanh niên sử dụng ma túy

Đột kích quán Bar No.1, phát hiện nhiều thanh niên sử dụng ma túy

Thực hiện cao điểm đảm bảo ANTT Tết Mậu Tuất 2018, lúc 0h ngày 1-1, 120  CBCS thuộc phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ bất ngờ ập vào kiểm tra quán Bar No.1 (vũ trường V18 cũ, phường Tân An, quận Ninh Kiều) phát hiện nhiều thanh niên sử dụng ma túy.
Thú chơi ngông chết người của con nhà giàu Mexico

Thú chơi ngông chết người của con nhà giàu Mexico

Tầng lớp "cậu ấm, cô chiêu" Mexico thường xuyên đăng ảnh đời sống xa xỉ với du thuyền, xe sang, rượu ngoại nhưng lại hành xử hách dịch, khiến nhiều người dân phản cảm. Ngoài ra, họ cũng có hành động vô lối, khoe khoang quá mức và chuốc lấy cái chết hoặc khiến cha mẹ mất chức. ABC News tháng 2/2016 cho biết.
Bài 2: Người vất vả kiếm cơm, kẻ ăn chơi vô độ

Bài 2: Người vất vả kiếm cơm, kẻ ăn chơi vô độ

Đêm Sài thành, các tụ điểm ăn chơi vũ trường, quán bar… đầy ắp các cậu ấm cô chiêu xài tiền như nước lắc lư trong tiếng nhạc xập xình, trong làn khói thuốc nghi ngút và nồng nặc mùi rượu mạnh. Phía bên ngoài, đường phố là “thiên đường” của những đám trẻ tụ tập sống “bầy đàn”, đua xe trái phép, ăn nhậu thâu đêm và điểm dừng cuối cùng của chúng là bên làn khói ma túy đá… Ngược hẳn với hình ảnh này là những người lao động lọ mọ tìm kiếm từng đồng để lo chén cơm, manh áo…