“3 cùng, 4 bám” ở xã vùng biên

Địa bàn rộng, dân cư thưa thớt là thách thức không nhỏ đối với những cán bộ Công an xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An trong việc bảo đảm an ninh, trật tự tại vùng biên. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng Công an xã Mường Típ đã và đang có nhiều cách làm hay trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn biên giới; tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần mang lại bình yên trên mỗi bản làng, tạo điểm tựa vững chắc cho nhân dân miền biên viễn xứ Nghệ...

“Lá chắn” vững chắc của nhân dân biên giới

Mường Típ là xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, tiếp giáp với xã Tham Khảo, huyện Noong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào), có 4 đồng bào Mông, Khơ Mú, Thái và Kinh cùng sinh sống. Địa bàn hiểm trở, dân cư phân bố theo địa hình, tập trung tại một số khu vực nhất định, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Do nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế nên trước đây, còn tình trạng di dịch cư tự do, dẫn đến công tác quản lý nắm người, nắm hộ gặp nhiều khó khăn.

Sau hơn 5 năm triển khai chủ trương đưa công an chính quy về xã đảm nhiệm chức danh công an xã, Công an xã Mường Típ đã “3 cùng, 4 bám” với dân bản để hiểu được đặc thù dân cư nơi mình công tác, nắm bắt và xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở; tăng cường phối hợp với Đồn Biên phòng tổ chức các hoạt tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới, phát quang đường tuần tra biên giới; nắm chắc tình hình nội, ngoại biên...

“3 cùng, 4 bám” ở xã vùng biên -0
“3 cùng, 4 bám” ở xã vùng biên -1
Công an xã Mường Típ “3 cùng, 4 bám” với người dân, luôn có mặt kịp thời khi người dân cần, bảo đảm an ninh, trật tự vững chắc khu vực biên giới.

Công an xã Mường Típ đã tăng cường biện pháp nghiêp vụ, bắt giữ các đối tượng lợi dụng địa hình rừng núi để vận chuyển, mua bán trái phép ma túy qua biên giới. Cùng với việc đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, Công an xã triển khai các chương trình cai nghiện và hỗ trợ người dân tái hòa nhập cộng đồng, giảm thiểu nguy cơ tái phạm. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và tranh thủ già làng, trưởng bản, người có uy tín đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình văn hóa, bản làng văn hóa”; “Vận động nhân dân không tàng trữ vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” và các mô hình “Dòng họ đảm bảo an ninh, trật tự”, “Cả hệ thống chính trị chung tay giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng”, “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống ở các trường học”, 9/9 bản thành lập tổ tự quản về an ninh trật tự, xây dựng vững chắc thế trận nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự xã biên giới.

Bằng sự quyết tâm và sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, Mường Típ là một trong các xã biên giới sớm hoàn thành các tiêu chí, được UBND huyện Kỳ Sơn công nhận là “xã biên giới sạch về ma túy” và thực hiện hiệu quả công tác “giữ sạch” ma túy trên địa bàn cho đến nay. Qua đó, tạo lập “lá chắn”, “vành đai” vững chắc phòng ngừa tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Ông Hoa Văn Dành, trưởng bản Ta Đo, xã Mường Típ chia sẻ: “Trước đây, do đặc thù là xã biên giới, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tình trạng vượt biên trái phép, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy... diễn ra phức tạp. Từ khi lực lượng Công an chính quy về xã, tình hình an ninh, trật tự đã có những chuyển biến tích cực rõ rệt. Bằng sự tận tụy, trách nhiệm và gần gũi, Công an xã không chỉ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa. Các chú công an không quản ngại khó khăn, khi người dân cần là có mặt kịp thời, bà con dân bản chúng tôi rất yên tâm”.

Niềm vui trong những ngôi nhà tái định cư

Mùa xuân này, người dân bản Văng Phao, xã Mường Típ đã dần ổn định cuộc sống tại khu tái định cư mới. Năm nay, gia đình ông Hoa Văn Cường (sinh năm 1977) và vợ Hoa Mẹ Kiều (sinh năm 1982) cùng 3 người con, trú tại bản Văng Phao, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn rất vui mừng, phấn khởi vì được đón Tết trong ngôi nhà ở khu tái định cư mới. Bởi, trước đây, gia đình ông Hoa Văn Cường cùng với 69 hộ (334 nhân khẩu, 100% là đồng bào Khơ Mú) bản Văng Phao từng phải đối mặt với thiên tai và điều kiện sống không ổn định, khiến cuộc sống của người dân luôn trong tình trạng bấp bênh. Đặc biệt, cách khu dân cư bản Văng Phao khoảng 1 km xuất hiện vết nứt gãy trên núi. Vết nứt gãy có nguy cơ gây sạt lở, đổ sập sườn núi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của các hộ dân bản Văng Phao. Bằng nhiều nguồn lực, huyện Kỳ Sơn đã tiến hành xây dựng khu tái định cư đảm bảo an toàn, đầy đủ các tiện nghi về điện, đường, trường học, cách bản Văng Phao cũ gần 7 km. 

Đầu tháng 8/2024, sau khi hoàn thành xây dựng hạ tầng khu tái định cư, chính quyền huyện Kỳ Sơn đã khởi động các bước để chuẩn bị di dời toàn bộ bản Văng Phao đến nơi ở mới. Hạ tầng khu tái định cư Văng Phao đã được hoàn thiện gồm 1 tuyến đường bê tông dài 5,4 km nối vào khu tái định cư; 650m đường bê tông nội bộ; mặt bằng cho các hộ gia đình, mỗi lô có diện tích hơn 200 m2. Ngoài ra, nơi ở mới còn có hệ thống đường ống nước dẫn từ nguồn nước khe, suối đến khu tái định cư dài hơn 3,5 km, cấp nước cho 5 bể chứa và 1 vòi độc lập. Ngoài hệ thống điện, đường, khu tái định cư còn xây dựng 2 dãy phòng học gồm 4 phòng dành cho cấp mầm non và tiểu học, đáp ứng việc học tập của con em trong bản. Đến tháng 12/2024, huyện Kỳ Sơn triển khai hỗ trợ người dân di dời nhà ở đến khu tái định cư Văng Phao.

“3 cùng, 4 bám” ở xã vùng biên -0
“3 cùng, 4 bám” ở xã vùng biên -1
Hỗ trợ người dân bản Văng Phao di dời tài sản, nhà cửa đến nơi tái định cư an toàn.

Để bà con an tâm, sớm ổn định cuộc sống, vui xuân đón Tết ấm áp hơn, các cấp chính quyền huyện Kỳ Sơn và xã Mường Típ đã huy động lực lượng, trong đó với vai trò nòng cốt, tiên phong, lực lượng Công an đã tham gia hỗ trợ di dời người dân bản Văng Phao đến nơi ở mới trước dịp Tết Nguyên đán Ất Ty 2025. 

Do các hộ dân sinh sống ở những vị trí dốc cao, việc tháo dỡ, vận chuyển và tập kết nhà cửa đều phải thực hiện thủ công. Để đảm bảo người dân bản Văng Phao chuyển đến nơi ở mới an toàn, Công an huyện Kỳ Sơn đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và Công an xã Mường Típ hỗ trợ các gia đình có nguy cơ sạt lở cao, gia đình chính sách, hộ neo đơn tháo dỡ nhà cửa và di chuyển tài sản. Từ nơi ở cũ của người dân đến khu tái định cư mới gần 7 km, địa hình hiểm trở, các tuyến đường nhỏ hẹp, dốc cao, nhiều vật dụng cồng kềnh, những thân gỗ nặng khiến công tác vận chuyển của các cán bộ, chiến sĩ công an gặp nhiều khó khăn, dù vất vả nhưng đều làm việc hết sức nhiệt tình, tận tâm và trách nhiệm.

Đại úy Lê Hồng Việt, Trưởng Công an xã Mường Típ chia sẻ: “Do tập quán sinh sống lâu đời, nhiều hộ dân tỏ ra lo lắng, băn khoăn về cuộc sống ở khu tái định cư mới. Vì vậy, lực lượng Công an không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất mà còn thường xuyên phối hợp với các lực lượng khác động viên tinh thần, tuyên truyền giúp bà con hiểu rõ lợi ích của việc di dời. Nhờ đó, quá trình di dời diễn ra thuận lợi, tránh được những sự cố đáng tiếc”.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Hoa Văn Cường xúc động cho biết: “Nơi ở cũ đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn trên đồi, nguy cơ đổ sập, mất an toàn rất cao nên chính quyền địa phương đã xây dựng khu tái định cư mới. Trước Tết Nguyên đán, gia đình mình cùng bà con trong bản được hỗ trợ di dời đến nơi ở mới. Nhà cũ ở trên dốc đứng và cao, vận chuyển vật liệu khó khăn, may nhờ cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mường Típ, Công an huyện Kỳ Sơn và chính quyền đã không quản nắng mưa giúp sức, di chuyển đồ đạc, tháo dỡ từng vật dụng, từng thanh gỗ từ nhà cũ đến nơi ở mới. Nay, nhà mình đã làm vía và dọn vào ở, kịp đón năm mới, gia đình mình vui cái bụng lắm, hạnh phúc lắm...”.

Cùng chung niềm vui, gia đình anh Xeo Văn Cớt (sinh năm 1987), trú tại bản Văng Phao bày tỏ: “Những ngày đầu chuyển đến, gia đình mình và không ít hộ gia đình trong bản rất lo lắng khi phải thích nghi với nơi ở mới. Song, với sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương và đồng hành, giúp đỡ rất tận tình, chu đáo của lực lượng Công an, gia đình mình và bà con trong bản đã nhanh chóng ổn định cuộc sống. Gia đình mình rất vui mừng, phấn khởi khi được chuyển về nơi ở mới, “an cư, lạc nghiệp”, từ nay yên tâm tập trung lao động, sản xuất, phát triển kinh tế rồi. Không biết nói gì hơn, rất cảm ơn chính quyền địa phương và các chú công an...”. Hiện, huyện Kỳ Sơn đang gấp rút di dời những hộ dân cuối cùng của bản Văng Phao đến khu tái định cư mới để ổn định cuộc sống.

Trong những năm qua, Công an xã Mường Típ không chỉ làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự mà còn trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà con, đặc biệt trong công tác an sinh xã hội. Sự tận tâm, trách nhiệm, không nề hà gian khổ, luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất ấy không chỉ thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” mà còn là minh chứng cho tình cảm gắn bó keo sơn giữa người chiến sĩ công an và đồng bào vùng biên. Những hành động thiết thực ấy đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, giúp bà con thêm tin yêu, đoàn kết cùng lực lượng chức năng bảo vệ sự bình yên nơi biên giới...

Phạm Thủy

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.