Xứ đạo - những câu chuyện mùa dịch

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với cả nước, nhân dân Hà Tĩnh có nhiều việc làm ý nghĩa, thực hiện các biện pháp, chung tay phòng, chống dịch. Trong cộng đồng giáo dân, bên cạnh những linh mục vi phạm về quy định phòng, chống dịch COVID-19 thì đã có nhiều điểm sáng trong phòng, chống dịch, góp phần đẩy lùi, ngăn chặn dịch, xứng đáng là những gương sáng “kính chúa, yêu nước, vì cộng đồng”.

Xử phạt vi phạm phòng, chống dịch

Trong khi cả hệ thống chính trị, lực lượng chức năng và người dân Hà Tĩnh đang căng mình chống dịch thì linh mục Phạm Thế Hưng - Quản xứ Dụ Thành (xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vẫn tổ chức hành lễ với hàng trăm người tham gia.

Thực tế, UBND tỉnh đã liên tiếp có công văn chỉ đạo về các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt, ngày 6-6, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3448/UBND-VX1 quy định dừng tổ chức các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung đông người, đám cưới; hạn chế tối đa số lượng người tham gia lễ tang bắt đầu từ 12h ngày 6-6.

Cùng với đó, Tòa giám mục Giáo phận Hà Tĩnh cũng đã có nhiều thông báo tạm hoãn các buổi thánh lễ và sinh hoạt chưa thực sự cần thiết. Mới nhất (ngày 6-6), Tòa giám mục Giáo phận Hà Tĩnh tiếp tục ra Thông báo số 13/2021/TB-TGM: Tạm dừng thánh lễ và các sinh hoạt tôn giáo với sự tham dự của các cộng đoàn bắt đầu từ 17h30 Chủ nhật, ngày 6-6.

Chính tòa Vạn Hạnh đóng cửa chấp hành quy định phòng, chống dịch.

Chính tòa Vạn Hạnh đóng cửa chấp hành quy định phòng, chống dịch.

Thế nhưng, ngay trong đêm 6-6, linh mục Phạm Thế Hưng vẫn tổ chức lễ Chúa nhật tại nhà thờ giáo xứ. Buổi lễ diễn ra từ 19h30 đến 21h, có khoảng 300 giáo dân Dũ Thành tham gia. Không những tập trung đông người mà tại nhà thờ nơi hành lễ cũng không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch như giữ khoảng cách...

Thậm chí, rất nhiều bà con giáo dân đến nhà thờ không đeo khẩu trang y tế phòng dịch. Điều đáng nói, khi chính quyền địa phương xã Kỳ Khang và lực lượng chức năng đến làm việc thì linh mục Hưng đã không hợp tác, không chịu ký biên bản làm việc. Hành vi của linh mục Phạm Thế Hưng là hết sức nguy hiểm, không chỉ gây nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 mà còn đi ngược lại chỉ đạo của Chính phủ, cơ quan chức năng, các cấp chính quyền và của Tòa giám mục Giáo phận Hà Tĩnh.

Sự việc linh mục Phạm Thế Hưng tổ chức lễ đông người tại giáo xứ  không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã vi phạm quy định khoản 2, Điều 14, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Ngày 8-6, UBND huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với linh mục Phạm Thế Hưng về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Cũng không tuân thủ các quy định phòng dịch, đêm 31-5-2021, linh mục Bùi Khiêm Cường - Quản xứ Kẻ Đọng (xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn) đã tổ chức thánh lễ kết thúc tháng dâng hoa trong khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Kẻ Đọng với hàng ngàn người tham dự mà đa phần không đeo khẩu trang, không giữ đúng khoảng cách, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tiếp đó, đêm 1-6, linh mục Cường tiếp tục tổ chức ngày hội thiếu nhi và khánh thành thư viện sách thiếu nhi thánh thể với hàng trăm người tham gia. Ngày 4-6, UBND huyện Hương Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với linh mục Bùi Khiêm Cường về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Việc các lực lượng chức năng sớm vào cuộc, kiên quyết xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, không kể người đó là ai cho thấy tất cả đều bình đẳng trước pháp luật. Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng nhưng không cho phép những cá nhân lợi dụng tôn giáo để gây ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, đứng trên pháp luật.

Nhiều điểm sáng trong phòng, chống dịch

Bên cạnh những linh mục chưa chấp hành các quy định về phòng dịch, đi ngược lại lợi ích của cộng đồng giáo dân, bị xử phạt theo quy định của pháp luật, có nhiều linh mục, cơ sở tôn giáo trên địa bàn Hà Tĩnh thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch, chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải trao tặng 2.500 khẩu trang y tế cho Giáo xứ An Nhiên.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải trao tặng 2.500 khẩu trang y tế cho Giáo xứ An Nhiên.

Tại Huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) hiện có 4 giáo xứ, 20 giáo họ, 1 dòng tu với hơn 10.000 đồng bào Công giáo, sinh sống ở 13 xã, thị trấn. Giáo dân nơi đây đang đồng hành cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh. Kể từ khi có thông báo của Tòa giám mục Giáo phận Hà Tĩnh phát đi ngày 3-6 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, các giáo xứ, giáo họ và bà con giáo dân trên địa bàn huyện Đức Thọ đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch theo đúng quy định. Không hành lễ đông người, tự đọc kinh tại nhà, không đi ra đường khi không thật sự cần thiết... đó là những biện pháp mà bà con giáo dân huyện Đức Thọ đang thực hiện, để chung tay đẩy lùi đại dịch trong thời điểm đang hết sức phức tạp. Từ ngày 3-6 đến nay, các nhà thờ xứ và nhà thờ họ trên địa bàn thị trấn Đức Thọ đồng loạt đóng cửa, các buổi lễ cầu nguyện, hay đọc kinh, đều được bà con giáo dân tự tổ chức online tại nhà.

Ông Nguyễn Đình Phúc ở tổ dân phố Hùng Dũng, thị trấn Đức Thọ cho biết: “Bản thân tôi nghĩ rằng, có rất nhiều cách để thể hiện lòng kính chúa, yêu nước, không nhất thiết phải đến hành lễ tại nhà thờ, nhất là trong thời điểm cả nước đang tập trung phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh như hiện nay. Gia đình tôi rất lo lắng khi biết được thông tin dịch bệnh đã bùng phát tại TP Hà Tĩnh và thành phố đã phải thiết lập cách ly y tế từ 12h trưa 8-6. Do đó, gia đình tôi tổ chức đọc kinh tại nhà, cầu nguyện cho dịch bệnh sớm được đẩy lùi”.

Ông Trần Văn Dũng - Phó Ban hành giáo xứ Nghĩa Yên cho biết: “Bình thường mỗi ngày chúng tôi có 3-4 lễ được tổ chức tại nhà thờ. Nhưng, từ khi có các văn bản của cấp trên, chúng tôi đã vận động bà con giáo dân tự nghe lễ trực tuyến tại nhà, đọc kinh tại nhà và hạn chế đi ra ngoài".

Tại xã Liên Minh, địa phương có 2 thôn là giáo toàn tòng, với hơn 2.000 giáo dân. Ông Đậu Quốc Chỉnh, Phó ban Hành giáo, giáo xứ Thọ Ninh, xã Liên Minh cho biết: “Từ khi tiếp nhận các văn bản của tỉnh, cũng như Giáo phận Hà Tĩnh, địa phương đã chuyển tải trực tiếp đến giáo dân bằng nhiều hình thức, thông qua hệ thống truyền thanh, gặp gỡ trực tiếp với linh mục, ban hành giáo, để tuyên truyền, khuyến cáo. Mặt khác, bà con cũng ý thức rất cao trong việc thực hiện quy định 5K, nên kể từ ngày 3-6, mọi người đã không đến nhà thờ làm lễ. Nhà nào tự làm lễ và đọc kinh tại nhà đó". Với sự chấp hành nghiêm các quy định, không tụ tập đông người, dừng tổ chức các nghi lễ tôn giáo, giáo dân Đức Thọ đã và đang đồng hành cùng chính quyền địa phương ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Gia đình chị Lê Thị Thái (thôn Hạ, xã Thạch Hạ) đón lễ chầu lượt năm 2021 trực tuyến.
Gia đình chị Lê Thị Thái (thôn Hạ, xã Thạch Hạ) đón lễ chầu lượt năm 2021 trực tuyến.

Tại thành phố Hà Tĩnh, ngay khi xuất hiện 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên, bà con giáo dân nơi đây đã tăng mức độ phòng dịch khi không tham dự lễ tại nhà thờ mà áp dụng hình thức dự lễ trực tuyến.

Ở xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh), nơi có giáo xứ chính tòa Văn Hạnh cùng gần 5.000 giáo dân đã ngay lập tức kích hoạt phương án phòng, chống dịch ở mức cao theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Tĩnh về tạm dừng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng khi xuất hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Ông Lê Vinh Hạnh - Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ chính tòa Văn Hạnh cho biết: Ngay sau khi trên địa bàn xã có ca dương tính, cha quản xứ đã chỉ đạo Hội đồng mục vụ giáo xứ thông báo đến gần 5.000 giáo dân tại giáo xứ thực hiện một số nội dung như: tạm dừng thánh lễ, giờ kinh trong giáo xứ từ chiều 5-6; xem lễ trực tuyến do Đức cha Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh cử hành vào 6h sáng Chủ nhật hằng tuần hoặc đọc kinh tại gia và các giải pháp phòng, chống dịch khác...”.

Cũng trên địa bàn xã Thạch Trung, giáo xứ Chân Thành (thôn Bắc Quang) đã tạm dừng thánh lễ, giờ kinh tại nhà thờ vào chiều qua và yêu cầu giáo dân trong giáo xứ thực hiện các quy định phòng dịch khác. Cùng với nhiều hộ dân khác, gia đình chị Lê Thị Hóa (thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung) đã cùng nhau dự lễ trực tuyến do Đức cha cử hành. Chị Hóa chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng, trong khi dịch bệnh phức tạp như hiện nay, việc không tập trung đông người là điều cực kỳ cần thiết để bảo vệ mình và cộng đồng. Khi dự lễ trực tuyến, mọi người trong gia đình tôi đều cố gắng tập trung, nghiêm túc như đang dự lễ ở nhà thờ cùng cộng đoàn".

Nếu không có đại dịch, đáng ra, từ ngày 31-5 đến 6-6 là những “ngày tết” của giáo xứ An Nhiên (Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh). Mỗi năm một lần, vào dịp này, bà con giáo dân xứ đạo lại vui mừng, háo hức được tổ chức tuần chầu thánh thể (chầu lượt) với nhiều hoạt động như: tham dự thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện...

Đặc biệt, vào Chủ nhật cuối cùng của tuần chầu là ngày cao điểm khi tổ chức thánh lễ đồng tế, quy tụ giáo dân trong xứ và các xứ đạo xung quanh đến dự. Ông Nguyễn Tiến Chương - Thư ký Hội đồng mục vụ giáo xứ An Nhiên cho biết: Khi chưa xuất hiện ca nhiễm trên địa bàn TP Hà Tĩnh, những ngày đầu của tuần chầu lượt, bà con giáo dân vẫn được đến nhà thờ trong điều kiện chấp hành các quy định như: hạn chế người tham dự trong thánh lễ, người dự lễ phải đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách... Tuy nhiên, từ chiều 5-6, nhà thờ đã đóng cửa, giáo dân dự lễ trực tuyến theo quy định của giáo xứ, chính quyền. Cha quản xứ đã tổ chức thánh lễ trực tuyến vào lúc 7h30 để phục vụ cộng đoàn.

Chị Lê Thị Thái (thôn Hạ, xã Thạch Hạ) chia sẻ: Trong điều kiện phòng, chống dịch, gia đình tôi đã cùng nhau tham dự lễ trực tuyến với tinh thần tập trung. Chúng tôi cũng không tổ chức mời anh em, bạn bè, thông gia bữa liên hoan lễ chầu lượt như các năm trước...”.

Chị Thái cũng bày tỏ sự xúc động khi nghe Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn - Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh giảng sáng nay có đoạn về giãn cách, dự lễ trực tuyến để thấy giá trị của thánh lễ và những lời cầu nguyện mong bình yên sớm trở lại.

Tại nhà thờ giáo xứ An Nhiên, xã Thạch Hạ, sau khi xác định bệnh nhân V.T.A., làm ở Phòng Giao dịch Quỹ Tín dụng nhân dân Trung - Hạ, Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh dương dính với SASR-CoV-2, giáo xứ đã trưng dụng Trường Giáo lý xứ An Nhiên để các nhân viên y tế khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho những người có liên quan. Đồng thời, giáo xứ cũng sẵn sàng tiếp nhận cách ly các F1 tại Trường Giáo lý xứ An Nhiên nếu cần thiết.

Trước những việc làm nhiều ý nghĩa của giáo xứ An nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đánh giá cao linh mục Nguyễn Xuân Hồng - Quản xứ An Nhiên cùng bà con giáo dân đã đồng hành cùng chính quyền, cơ quan y tế trong việc tuyên truyền, chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã kích hoạt phương án phòng, chống dịch ở mức cao theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Tĩnh về tạm dừng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng khi xuất hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Lý Hùng

Các tin khác

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Không còn hình ảnh những vị lãnh đạo chỉ xuất hiện sau bục phát biểu hay trong các cuộc họp trang nghiêm, ngày càng nhiều cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã chủ động bước lên không gian mạng, trực tiếp livestream bán nông sản, quảng bá đặc sản địa phương, giải đáp thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật hay đối thoại với người dân… Những hình ảnh tưởng như rất mới ấy lại phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong quá trình xây dựng chính quyền số: lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ những nguồn tin của người dân đến các mô hình tự quản ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành nền tảng quan trọng của thế trận an ninh nhân dân. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, phong trào tiếp tục khẳng định sức mạnh của lòng dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Livestream giải đáp thắc mắc pháp luật và thủ tục hành chính, tạo các tình huống để tuyên truyền pháp luật một cách dí dỏm, hài hước, đặc biệt là đưa nghệ thuật dân gian như hát xẩm để tuyên truyền… Những phương thức tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an cơ sở đang ngày càng đổi mới hiệu quả và gần dân hơn trên môi trường số.

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Từng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy do địa bàn rộng, dân cư phân tán và lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, xã Tả Phìn (Lào Cai) hôm nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng địa bàn không ma túy. Đằng sau kết quả ấy là sự kiên trì bám cơ sở của lực lượng Công an xã, những giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa cùng hành trình cảm hóa, giúp nhiều người lầm lỡ tìm lại niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời.

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

Từ mỹ phẩm, nước hoa, sữa ngoại đến thực phẩm chức năng, rất nhiều sản phẩm đang được kinh doanh dưới danh nghĩa "hàng xách tay". Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là câu hỏi về nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa cũng như quyền lợi của người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can Trần Thị Mơ (sinh năm 1984, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Bịt kín kẽ hở pháp luật với livestream "chốt nghìn đơn"

Hàng loạt vụ việc liên quan đến kinh doanh online, livestream bán hàng bị phát hiện, xử lý thời gian gần đây cho thấy cơ quan chức năng đang mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm. Mới nhất là vụ khởi tố một chủ shop tại Ninh Bình, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những "vùng xám" pháp lý phía sau các phiên livestream chốt nghìn đơn. Khi doanh thu tăng chóng mặt nhưng việc kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa theo kịp, ai sẽ chịu trách nhiệm khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại?

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Nhiều năm nay, thực phẩm bẩn trở thành mối lo, đe dọa sức khỏe cộng đồng, sinh mạng của mỗi người dân. Để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời tội ác tàn phá sức khỏe, kiếm lợi từ đồng tiền bất chính, các cơ quan chức năng đã chung tay quyết tâm vì sức khỏe lành mạnh, đời sống an toàn của người dân.

Khi lối sống ảo biến tướng

Khi lối sống ảo biến tướng

Trào lưu “phông bạt” không còn thuần túy là lối sống ảo, khoe mẽ, phô trương quá đà để tạo sự sang chảnh và hào nhoáng trước bàn dân thiên hạ. Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, “phông bạt” đã biến tướng thành công cụ lừa đảo, lòe bịp nhằm trục lợi bằng tinh thần và vật chất cả ngoài đời lẫn mạng xã hội…

Để duy trì những việc làm tốt đẹp, Đại uý Lê Hùng Dương và đơn vị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm tử tế

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ khoác áo lực lượng CAND, Đại úy Lê Hùng Dương không chỉ tiếp nối tinh thần phụng sự của người cha là thương binh - Trung tá Lê Minh Thảo, mà còn viết tiếp truyền thống ấy bằng những việc làm bình dị nhưng đầy nhân văn. Từ giải cứu hàng trăm chú chó mèo bị bỏ rơi, bị “cẩu tặc” bắt, đến mở quán cơm 0 đồng cho người nghèo, hành trình của anh đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an "Vì nhân dân phục vụ".