Uống rượu bia vẫn lái xe: Đừng coi rẻ mạng sống người khác!

Những cái chết thương tâm, những vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn gây thương tích, cảm xúc kinh hoàng cho nhiều người có lẽ chưa đủ sức cảnh tỉnh những tài xế có “men say” trong người. Ai cũng có lý do này lý do kia để biện minh cho việc đã uống rượu, bia rồi vẫn cố tình lái xe, nhưng có lẽ hầu hết mọi người đều đồng ý với một lý do chung, đó là việc coi thường pháp luật và coi rẻ mạng sống người khác…

Gây tai họa lớn chỉ vì uống bia rượu giải sầu rồi lái xe!

Đang là một doanh nhân thành đạt, là bà chủ của một chuỗi cơ sở làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, Nguyễn Thị Thanh Ngọc (sinh năm 1984; thường trú phường An Phú, TP Thủ Đức) “bỗng dưng” trở thành bị can và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Ngọc chính là nữ tài xế điều khiển xe ô tô hiệu Mercedes gây tai nạn liên hoàn mới xảy ra ở TP Thủ Đức khiến một cô gái tử vong và nhiều người khác bị thương.

2.jpg -0
Tài xế Nguyễn Thị Thanh Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, khoảng 17h20 ngày 16/3, Ngọc điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ ngã tư Bình Thái về cầu Đồng Nai. Khi đến giao lộ đường Võ Nguyên Giáp với đường Lê Văn Việt (phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức), Ngọc cho xe đi vào làn đường dành cho xe máy và va chạm vào 5 xe máy đang dừng đèn đỏ. Tiếp đó, chiếc ô tô do Ngọc điều khiển chạy với tốc độ cao, vượt đèn đỏ va chạm liên tiếp vào 5 xe máy đang lưu thông hướng từ đường Võ Văn Ngân về đường Lê Văn Việt. Sau khi gây tai nạn, ô tô chạy thêm một đoạn khoảng 50m rồi tấp vào lề trái dừng lại.

Vụ TNGT bất ngờ làm 4 người bị thương (có 5 mô tô chưa xác định được người điều khiển, do sau khi sự việc xảy ra, người điều khiển xe đã tự rời khỏi hiện trường), riêng chị H.T.T.T (sinh năm 1997, quê Đồng Nai) bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu, nhưng đến khoảng 6h ngày 17/3, chị H.T.T.T đã không qua khỏi.

Tại hiện trường vụ tai nạn, ông Đỗ Hoàng Tính (sinh năm 1981, quê Trà Vinh) cho biết ông vẫn còn run, không tin là mình vẫn còn sống sau cú tông kinh hoàng. Ông Tính chia sẻ vợ chồng ông làm công nhân công trình xây dựng ở gần cầu Sài Gòn. Chiều đó, ông chạy xe máy chở vợ về phòng trọ ở TP Thủ Đức, gần tới nơi thì gặp nạn. Lúc đó, vợ chồng ông đang dừng xe chờ đèn đỏ, còn mấy giây nữa là chuyển qua đèn xanh. Bất ngờ vợ chồng ông nghe tiếng “rầm rầm” rồi cả hai bị hất bay lên cao, khoảng vài giây thì rơi xuống đất. Ông vội dậy nhìn vợ mình rồi dìu bà ấy vào lề. Cả hai vẫn không tin là mình còn sống…

Sau tai nạn, nữ tài xế mở cửa xuống xe bật khóc rồi gọi điện thoại báo tin cho người thân tới hỗ trợ… Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân TP Thủ Đức và Công an phường Hiệp Phú khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ và tiến hành lấy lời khai của những người có liên quan.

Căn cứ lời khai và khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh xác định nguyên nhân vụ TNGT này là do nữ tài xế khi thấy đèn đỏ nên đưa chân đạp chân phanh để xe dừng lại, nhưng do thời điểm đó trong đầu nữ tài xế đang “rối bời” cộng với trong người có hơi men nên đã đạp nhầm chân ga, làm cho chiếc xe ô tô lao nhanh về phía trước va chạm vào các xe mô tô đang dừng chờ đèn đỏ phía trước và các xe qua giao lộ.

Theo Cục CSGT Bộ Công an, từ ngày 1/1 đến 14/3, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã phát hiện và xử lý hơn 587.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đáng chú ý, số vụ vi phạm nồng độ cồn giảm mạnh nhất với 121.861 trường hợp bị xử lý, giảm 115.468 trường hợp (48,7%) so với cùng kỳ.

Cục CSGT đánh giá, chính sự quyết liệt trong thực thi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã góp phần thay đổi cục diện giao thông. Trong số những kết quả đạt được, sự sụt giảm mạnh mẽ của tình trạng vi phạm nồng độ cồn là một trong những chuyển biến nhận được nhiều sự quan tâm, ghi nhận từ người dân…

Thực tế, kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Ngọc là 0.664mg/L khí thở (âm tính với ma túy). Tại Cơ quan điều tra, Ngọc khai chiều 16/3, do buồn chuyện gia đình và đã có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân nên cô ta đi nhậu. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Ngọc luôn khóc và trong trạng thái tinh thần không ổn định. Các cán bộ Công an phải an ủi, động viên nữ tài xế. Ngọc tỏ ra ân hận với hành động của mình và mong được pháp luật khoan hồng.

Tuy nhiên, lời khai và mong muốn của nữ tài xế không tạo ra nhiều thông cảm mà càng khiến dư luận, cộng đồng mạng cảnh báo mạnh mẽ hơn về tác hại của việc lái xe khi đã sử dụng đồ uống có cồn và nghĩa vụ kiểm sát hành vi của mỗi cá nhân để luôn tuân thủ luật pháp.

Đau xót hơn, sự việc này càng tạo làn sóng phẫn nộ cho người dân quan tâm, bởi nạn nhân thiệt mạng là chị H.T.T.T. - một cô gái trẻ - một phiên dịch viên tận tâm của cộng đồng ngôn ngữ ký hiệu, là nhịp cầu giúp những người khiếm thính giao tiếp với xã hội. Chiều hôm ấy, khi đang trên đường từ chỗ làm ở TP Hồ Chí Minh về nhà tại Đồng Nai, chị H.T.T.T. đã ra đi đột ngột, oan uổng…

Một bản án nghiêm khắc dành cho tài xế Nguyễn Thị Thanh Ngọc là điều không thể tránh khỏi, nhưng thiết nghĩ dẫu bản án có nặng đến đâu cũng không thể đổi lấy sinh mạng đã mất của chị H.T.T.T. Một cuộc đời bị tước đoạt vĩnh viễn, một tương lai bị chặn đứng, để lại những nỗi đau không gì bù đắp được cho người thân, gia đình, đồng nghiệp của chị, chỉ vì nữ tài xế trong phút chốc buồn bã lấy bia rượu giải sầu!

Cái giá quá đắt

Một trường hợp cũng liên quan đến nồng độ cồn khi tham gia giao thông, dù chưa gây hậu quả nặng nề, nhưng qua đó cũng cho thấy sự nguy hại của men say nếu không kịp thời ngăn chặn, khi tài xế đã “chén chú chén anh” trước khi tham gia giao thông.

Ông P.Đ.T. (sinh năm 1984, quê Bình Định) điều khiển xe gắn máy trong trạng thái loạng choạng trên đường và khi bị CSGT ở vòng xoay Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, người này đã không làm chủ được tay lái nên tông vào chân CSGT rồi ngã nhào xuống đường…

Uống rượu bia vẫn lái xe: Đừng coi rẻ mạng sống người khác! -0
CSGT Công an TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Chuyện lúc đầu chỉ có vậy nhưng có người đã quay và đưa đoạn clip lan truyền lên mạng vào sáng 18/3 với nội dung cho rằng “Chiến sĩ CSGT trong clip đã xô ngã người đi xe máy…” làm nhiều người hiểu sai bản chất sự việc, bình luận tiêu cực và những chia sẻ sai lệch, không chính xác…

Thực tế, vào chiều 17/3, tổ công tác của Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông tại vòng xoay Bình Phước. Lúc 17h48, tổ công tác phát hiện ông P.Đ.T. chạy xe máy biển số tỉnh Đắk Lắk có dấu hiệu say xỉn nên các chiến sĩ yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lúc này, ông T. không làm chủ được tay lái nên bóp phanh gấp, tông vào chân chiến sĩ CSGT và tự té ngã xuống đường.

Chiến sĩ CSGT đã đưa ông T. cùng phương tiện vào lề đường, xác định người này không bị thương. Qua kiểm tra, ông T. vi phạm nồng độ cồn gấp 2 lần mức kịch khung (vượt quá 0,4 mg/lít khí thở). Ngoài ra, ông T. cũng không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe. Tổ công tác đã lập biên bản đối với ông T. và người này chấp hành ký biên bản vi phạm hành chính. Với mức vi phạm như trên, ông T. sẽ bị phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng…

Thời gian qua, Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Công an các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn thành phố. Trong tối 17 và rạng sáng 18/3, tổ CSGT khu vực TP Thủ Đức (thuộc Phòng CSGT) kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường Trần Quý Kiên (TP Thủ Đức). CSGT đã kiểm tra tất cả các tài xế ô tô di chuyển trên đường này và kiểm tra cả người điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn.

Cụ thể, khoảng 19h50 ngày 17/3, CSGT đã yêu cầu bà L.T.Q.A. (sinh năm 1991, ngụ TP Thủ Đức) điều khiển ô tô 4 chỗ di chuyển qua chốt, dừng xe kiểm tra. Kết quả bất ngờ, bà A. vi phạm nồng độ cồn và lập biên bản xử phạt hành chính 19 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Theo lời bà A. phân trần với CSGT thì bà đi chơi thể thao và một số người bạn đã mời uống bia. Biết là uống rượu bia rồi lái xe là sai, nhưng bạn bè cứ mời nên bà đã uống một ly xã giao, vì cả nể. Sau đó, bà vẫn lái xe về nhà…

Tại chốt khu vực đường Trần Quý Kiên, trong hơn 4h đồng hồ, CSGT đã phát hiện 47 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (45 xe máy, 1 xe đạp điện, 1 xe ô tô); tạm giữ 10 giấy phép lái xe, ước tính phạt gần 400 triệu đồng…

Có thể nói, kể từ khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, tình hình giao thông tại Việt Nam nói chung và tại TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tạo nên những điểm sáng trong bức tranh giao thông.

Dù vậy, thực tế đáng lo ngại là các vụ TNGT nghiêm trọng liên quan đến nồng độ cồn vẫn tiếp tục diễn ra, điển hình như đã kể trên, không chỉ gây ra những hậu quả đau lòng về tính mạng, sức khỏe của những người bị tai nạn, mà còn để lại những hệ lụy hết sức nặng nề đối với gia đình các nạn nhân cũng như toàn xã hội.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh, điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ TNGT nghiêm trọng. Chỉ một lượng nhỏ rượu, bia cũng có thể làm giảm khả năng phản xạ, phán đoán và kiểm soát phương tiện của người tham gia giao thông. Vì vậy, để tránh gây ra những vụ TNGT thương tâm, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và sử dụng rượu, bia một cách có trách nhiệm: “Đã uống rượu, bia - Không lái xe!”. Thông điệp này phải trở thành lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, nhắc nhở mọi người về cái giá đắt phải trả chỉ vì một ly bia hay rượu khi lái xe.

Tính từ đầu năm đến nay, Công an TP Hồ Chí Minh đã xử phạt hơn 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tước giấy phép lái xe hơn 12.300 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe với gần 4.000 trường hợp. Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, việc tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn với tài xế ô tô là hoạt động thường xuyên, đặc biệt vào cuối tuần, dịp lễ tết. Các địa điểm kiểm tra thường là tuyến đường trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán nhậu, điểm có nguy cơ xảy ra TNGT cao… Đây là một trong những biện pháp ngăn chặn các vụ TNGT xảy ra.

Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần luôn tuân thủ quy định về Luật Giao thông. Khi đã uống rượu bia, người dân hãy tìm phương tiện thay thế như: taxi, xe ôm công nghệ hoặc nhờ người thân đưa về. Tài xế tuyệt đối tránh lái xe trong tình trạng đã sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc căng thẳng, buồn ngủ…

Riêng đối với các nữ tài xế, tránh việc mang giày cao gót, hay dép đế cao, áo váy lùng bùng, hoặc mang kính đen khi lái ô tô. Các tài xế cũng cần lưu ý nên có thói quen đặt chân phải lên chân phanh khi xe dừng để sẵn sàng phản ứng kịp thời nếu tình huống bất ngờ xảy ra, không dùng chân trái đạp phanh. Bên cạnh đó, khi dừng xe tại đèn đỏ, nên đưa cần số về số (N) và kéo phanh tay để giữ xe ổn định. Nếu dừng lâu, việc chuyển sang số (P) sẽ đảm bảo an toàn hơn.

Phú Lữ

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.