Trở lại đại bản doanh nuôi ngựa để… cứu người

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió những ngày chớm xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc trong vườn cây xanh gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong những đơn vị trực thuộc Viện vắc-xin và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Vốn đã quen biết nhau từ lâu nên tôi được Thạc sĩ Nguyễn Văn Minh, Trưởng Trại Chăn nuôi Suối Dầu tiếp chuyện thân tình, rồi đưa đi tham quan các khu chăn nuôi động vật mở rộng trên diện tích gần 112ha, với nhiều phân khu chuyên biệt được quản lý và khai thác rất khoa học, hiệu quả.

Bất kỳ ai đến cơ sở có bề dày 130 năm tuổi này cũng đều tưởng nhớ người sáng lập là nhà bác học Alexandre John Emeli Yersin. Ông được đào tạo ngành y ở Viện Hàn lâm Lausanne từ năm 1883 và làm việc tại Phòng thí nghiệm vi trùng của Louis Pasteur ở Paris. Sau khi bảo vệ thành công luận án “Nghiên cứu về sự phát triển của bệnh lao bằng thực nghiệm”, Yersin nhận bằng Tiến sĩ y khoa năm 25 tuổi và vào Viện Pasteur Paris phối hợp bác sĩ Émili Roux khám phá độc tố bạch hầu do trực khuẩn Corynebacterium diphtheriae.

Hành trình thám hiểm Đông Dương đã đưa Yersin đến Nha Trang từ tháng 7/1891 và gắn bó nơi này suốt cuộc đời. Khi dịch hạch khởi phát vào năm 1894 khiến cho hàng loạt người tử vong, Yersin sang Hồng Kông nghiên cứu và là người đầu tiên tìm ra trực khuẩn gây bệnh, rồi trở về Nha Trang xây dựng cơ sở chăn nuôi súc vật thí nghiệm Suối Dầu vào năm 1896 để nuôi ngựa sản xuất huyết thanh chữa bệnh dịch hạch. Nhà bác học Yersin nghiên cứu dịch tễ gia súc, sản xuất nhiều loại vắc-xin, huyết thanh phòng bệnh tụ huyết trùng và dịch tả cho bò, lợn, gà, đồng thời lập phòng thí nghiệm bệnh súc vật và đào tạo chuyên môn bệnh lý, vệ sinh dịch tễ gia súc ở Đông Dương. Ông còn là người đã tìm ra cao nguyên Lang Bian - Đà Lạt, sáng lập Trường Y Đông Dương - tiền thân Trường Đại học Y Hà Nội và Viện Pasteur Nha Trang…

Thạc sĩ Nguyễn Văn Minh cho biết, sau khi đất nước thống nhất, Trại Chăn nuôi Suối Dầu tái hoạt động, lúc đó trực thuộc Viện Pasteur Nha Trang, nhưng gần 3 năm sau thì chuyển giao cho Viện vắc-xin và sinh phẩm y tế chăn nuôi ngựa, chuột, thỏ, gà để phục vụ nghiên cứu khoa học về vắc-xin và sinh phẩm y tế. Trong số đó có đàn ngựa 400 con được tuyển chọn từ nhiều nơi, nên vóc dáng bề ngoài trông như những con ngựa ở miền sơn cước, chỉ khác là khi vào Trại Chăn nuôi Suối Dầu được nuôi dưỡng như “con cưng” để thực hiện sứ mệnh… hiến máu cứu người. Vì thế xuyên suốt từ khâu tuyển chọn con giống cho đến nuôi dưỡng, khai thác huyết thanh đều phải đảm bảo tiêu chuẩn kiểm dịch “ngựa sạch” như các chuyên gia y học dự phòng, kỹ sư nông nghiệp nói về “rau sạch”.

Cứ theo tiêu chuẩn “ngựa sạch” thì mỗi con được tuyển chọn vào trại phải từ 4-7 tuổi, trọng lượng 230kg trở lên và phải trải qua khâu kiểm tra sức khỏe rất nghiêm ngặt, đảm bảo không dị tật, không mắc bệnh ngoài da, không có ký sinh trùng đường ruột và phải đạt những chỉ số tối thiểu về hồng cầu, bạch cầu… Trúng tuyển rồi nhưng ngựa được chọn vẫn phải cách ly đàn ngựa trong trại nửa năm, bác sĩ thú y lập sổ y bạ để theo dõi suốt thời gian nuôi dưỡng, đến khi được hòa nhập đàn ngựa bên trong thì phải “đóng” mã số trên thân theo hồ sơ sức khỏe đã lập. 

Ông Nguyễn Long Hồ - người lớn tuổi nhất trong số 12 công nhân chuyên trách chăm sóc đàn ngựa ở Trại Chăn nuôi Suối Dầu cho hay, khẩu phần trong ngày của mỗi con ngựa gồm 18-22kg cỏ para tươi, 2,5-3kg tinh bột chế biến từ gạo, ngô, đậu, muối, đường. Do đó bên trong trại luôn có 22ha chuyên canh cỏ para để chủ động nguồn thức ăn tươi cho đàn ngựa kết hợp với nguồn tinh bột mua từ các cơ sở chế biến đảm bảo chất lượng theo yêu cầu. Bên cạnh đó, những dãy chuồng trại luôn thoáng sạch để mỗi ngày đàn ngựa ăn ngon, ngủ yên và được tắm mát, cắt tỉa bờm, dọn móng…

Người trẻ tuổi nhất là anh Lê Nhật Trường chia sẻ: “Ở nhà làm nông, vô đây làm công nhân chăm sóc đàn ngựa hơn một năm qua tôi cảm nhận nhiều điều thú vị. Những con ngựa đều rất hiền lành, thân thiện và đôi khi tôi đọc được trong ánh mắt của chúng một chút buồn nhưng vẫn lấp lánh niềm vui khi được hiến máu cứu người”.

Nói đến những vết cạo lông trên cổ của ngựa, ông Lê Mộng Đài - người đã có 20 năm trong nghề khai thác và xử lý huyết thanh cho hay, đó là dấu tích để lại sau những lần tiêm kháng nguyên cho ngựa và lấy máu để sản xuất huyết thanh thô. Ngựa được bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe trước khi đưa vào chuồng để kỹ thuật viên tiêm kháng nguyên tạo ra kháng thể chống lại độc tố, một loại bệnh được chỉ định trước để điều chế huyết thanh kháng dại (SAR), kháng nọc rắn (SAV), kháng độc tố uốn ván (SAT). Và cũng chính kỹ thuật viên đảm trách lấy máu ngựa với định lượng mỗi lần 1,5% so với trọng lượng con ngựa. Nguồn máu thu được đưa vào bảo quản với nhiệt độ thấp, sau 2-4 giờ máu lắng xuống thì 65% huyết tương nổi trên bề mặt sẽ được tách chiết, đóng chai, đưa lên ô tô chuyển về Nha Trang để các nhà khoa học ở Viện vắc-xin và sinh phẩm y tế điều chế huyết thanh đã chỉ định khi tiêm kháng nguyên.

Dù được nuôi dưỡng với chế độ đặc biệt nhưng thời gian lấy máu để điều chế huyết thanh của mỗi con ngựa chưa đến 10 năm và bình quân mỗi năm một con ngựa cung cấp 45 lít máu, nên hàng năm Trại Chăn nuôi Suối Dầu phải thanh loại khoảng 50 con ngựa va bổ sung mới 50-60 con khác để đảm bảo quân số thường niên 400 con.

Khi nghe tôi hỏi về nguồn sản phẩm thu được từ đàn ngựa, Thạc sĩ Nguyễn Văn Minh cho biết, mỗi năm Trại Chăn nuôi Suối Dầu cung cấp hơn 17.000 lít huyết thanh thô các loại, từ đó các nhà khoa học ở IVAC đã điều chế thành phẩm mỗi năm 2.000.000 ống huyết thanh kháng uốn ván (SAT), 350.000 lọ huyết thanh kháng dại (SAR) và 65.000 lọ huyết thanh kháng nọc rắn hổ, rắn lục và đang nghiên cứu điều chế huyết thanh kháng nọc rắn chàm quạp và rắn cạp nia bắc từ nguồn huyết thanh thô do Trại Chăn nuôi Suối Dầu cung cấp. Những sản phẩm huyết thanh mang thương hiệu “IVAC” đã góp phần cứu mạng rất nhiều bệnh nhân thoát khỏi cửa tử khi vấp phải những tình huống nghiệt ngã tưởng chừng khép lại cánh cửa cuộc đời.

Đứng ở một góc Trại Chăn nuôi Suối Dầu, nhìn đàn ngựa thong dong trên bãi cỏ xanh giữa buổi sáng lấp loáng nắng xuân, tôi chợt nhớ bác sĩ Carl Gustav Jung - nhà tâm lý học Thụy Sĩ đã nói: “Ngựa là một sinh vật bí ẩn và kỳ diệu”. Vâng! Một phần bí ẩn và kỳ diệu ấy đã được các nhà khoa học ở Viện vắc-xin và sinh phẩm y tế khai thác hiệu quả để cứu người từ những sản phẩm huyết thanh. Còn Beethoven - nhà soạn nhạc cổ điển người Đức từng viết: “Tuổi thọ đời người chỉ tính bằng thời gian, giá trị đời người tính bằng sự cống hiến”. Chỉ riêng sự cống hiến của những con “ngựa sạch” ở Trại Chăn nuôi Suối Dầu đã để lại những giá trị thật sự có ý nghĩa và rất đáng được tôn vinh.

Ngoài đàn ngựa với quân số thường trực mỗi năm 400 con, tại Trại chăn nuôi Suối Dầu còn có đàn gà Novo White có nguồn gốc nhập khẩu từ Pháp, đàn chuột lang… con, chuột nhắt… con và đàn thỏ New Zealand… con. Tất cả đều được nuôi dưỡng để nghiên cứu khoa học về vắc-xin và sinh phẩm y tế. Trong đó nguồn trứng thu được từ đàn gà Novo White là nguyên liệu sản xuất vắc-xin cúm dành cho người, điển hình là cách đây 19 năm - khi dịch cúm gia cầm khởi phát, lan truyền tại nhiều quốc gia, đe dọa sinh mệnh con người, các nhà khoa học ở Viện vắc-xin và sinh phẩm y tế đã thực hiện thành công đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất vắc-xin cúm A/H5N1 bất hoạt dùng cho người bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào trên trứng gà có phôi” năm 2006 và tiếp đó là đề tài “Ứng dụng quy trình nuôi cấy trên trứng gà có phôi để sản xuất vắc-xin cúm A/H1N1/09” năm 2009.

Còn chuột lang, chuột nhắt và thỏ ở Trại Chăn nuôi Suối Dầu được các nhà khoa học sử dụng để đánh giá chất lượng vắc-xin tiền lâm sàng và thử nghiệm các loại vắc-xin do Viện vắc-xin và sinh phẩm y tế sản xuất.

Phan Thế Hữu Toàn

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.