Mái ấm Công an tiếp sức trẻ em nghèo vượt khó

Tình yêu thương chắp cánh những ước mơ (bài cuối)

Qua 2 năm thực hiện, Đề án "Tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" đã thu được kết quả tốt đẹp, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La ghi nhận. Đây không chỉ là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng mà còn là mái ấm chan chứa tình yêu thương của các bố, các mẹ là CBCS đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn…

Càng ngày "Mẹ Thủy" càng cảm nhận rõ niềm hạnh phúc có nhiều con. Hằng ngày, "Mẹ Thủy" và những đứa con nuôi đều dành thời gian trồng thêm rau xanh để cải thiện bữa ăn. Khi dạy các con trồng rau, đỡ đần các mẹ rửa bát, quét nhà… là lúc chị dạy cho các con hiểu và quý trọng sức lao động, để mai sau này khi bước vào cuộc đời đầy những khó khăn phía trước, các con phải luôn biết quý trọng và yêu lao động.

1.jpg -0
Bữa cơm ấm áp đủ rau, thịt của mẹ Thủy và các con nuôi.

Chị tên là Nguyễn Thị Thủy, sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa, từ nhỏ đã phải bươn chải mưu sinh nên chị đủ hiểu những khó khăn của cuộc sống. Tháng 9/2021, Công an tỉnh phân công chị về Phòng Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các "con nuôi". Ban đầu, chị cũng chần chừ vì chưa bao giờ chị làm nhiệm vụ chăm sóc con trẻ và hiểu rằng nuôi một đứa trẻ mạnh khỏe, khôn lớn, là một công việc rất khó khăn, vất vả.

Nhớ lại những ngày tháng ấy, đôi mắt chị lại đỏ hoe. Ngày đó khi 4 đứa trẻ đầu tiên được Công an tỉnh nhận về nuôi dưỡng, đón các con trong vòng tay của mình, chị Thủy vẫn không thể tin nổi rằng từ ngày hôm đó 4 đứa trẻ ấy sẽ trở thành những đứa con của mình. 4 đứa trẻ, 4 hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em có một điểm chung là đều khó khăn, vất vả. Cả 4 đứa trẻ đen đúa, gầy gò…

Thấu hiểu sự thiếu thốn đủ bề của các con, bản thân chị cũng tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để các con có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Để từ đây ngọn lửa yêu thương con trẻ sẽ cháy mãi trong trái tim của một người mẹ chưa từng có con nhưng có rất nhiều con nuôi. Đến năm 2022, từ 4 cháu ban đầu, Công an tỉnh đã tiếp nhận và nâng tổng số lên 17 cháu, và đến 9/2023 với tổng số là 36 cháu nhỏ. Do vậy Công an tỉnh tiếp tục bổ sung, hỗ trợ mẹ Thủy hai cộng sự là chị Lò Thị Chiến và chị Vì Thị Thu, cùng 2 chiến sỹ nghĩa vụ là Sồng Bả Dơ và Giàng A Sáy.

Với những cán bộ làm nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc các em thì nhiệm vụ này không hề dễ dàng, bởi 36 cháu nhỏ, 36 tính cách khác nhau, ngoài ra có nhiều cháu còn đang trong giai đoạn dậy thì nên tính tình có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, mỗi CBCS làm nhiệm vụ này cũng xác định bản thân cần phải lắng nghe các con nhiều hơn, tâm sự, uốn nắn từ từ, từ đó các con coi mình như một người bạn có thể chia sẻ và giải quyết mọi vấn đề mà các con đang gặp phải.

Mỗi năm lại có thêm các em nhỏ được đón về. Ban đầu, các con chưa thích nghi được môi trường mới. Ngoài rèn luyện tác phong chuẩn chỉ, đúng giờ, Công an tỉnh Sơn La còn phân công cán bộ, chiến sĩ mỗi buổi tối vào đơn vị Phòng Cảnh sát cơ động để kèm các em học bài, uốn nắn từng thao tác, từng nét chữ, từng môn học. Dù vậy, đôi lúc nỗi nhớ nhà vẫn trào dâng trong các em, hay có những khi các em mải chơi mà không nghe lời, những người "bố", người "mẹ" không thể chỉ dùng kỷ luật để uốn nắn. Khi ấy, những lời nói dịu dàng, cái ôm ấm áp mới chính là "liều thuốc" ngọt ngào trả lại nụ cười hồn nhiên, trong sáng nhất cho các em.

2.jpg -0
Hằng tối, các con nuôi luôn được CBCS Công an tỉnh hỗ trợ kèm dạy thêm.

Không chỉ có những người cha, người mẹ nuôi trực tiếp chăm sóc các em tại doanh trại của Phòng Cảnh sát cơ động, mà hàng tối Ban Thanh niên, Phụ nữ Công an tỉnh lại phân công các đoàn viên, thanh niên, hội viên từ các đơn vị cơ sở vào rèn luyện, uốn nắn và bổ sung kiến thức cho các con. Có những em nhỏ, từ bé sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao biên giới nên đã quen với việc sử dụng ngôn ngữ của đồng bào, do vậy rất khó khăn trong việc dạy tiếng phổ thông. Việc dạy nói đã khó, việc dạy chữ lại càng khó khăn hơn. Nhưng rồi cái khó ló cái khôn, các em cũng đã thích ứng vô cùng nhanh nhạy, nhiều em từ chưa biết chữ đến bây giờ đã nói và viết tốt, thậm chí có những em trở thành học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của trường.

Qua 2 năm hoạt động, đến nay tổng số các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nuôi dưỡng theo đề án của Công an tỉnh Sơn La lên con số 36. Về với mái ấm mới, các cháu cũng có góc học tập riêng và sinh hoạt như những chiến sỹ Công an. Sáng 5h30 tập thể dục, ăn sáng, đến trường và buổi chiều được tập võ, đến tối được bố mẹ Công an kèm cặp học tập. Không chỉ bảo đảm toàn bộ chi phí nuôi dưỡng, mỗi cháu nhỏ đều được may quần áo mới, đồ dùng học tập mới, sách, bút… để đảm bảo cho việc học tập và rèn luyện như bao đứa trẻ khác.

Thiếu tá Mai Nguyễn Ngọc Huyền, Phó ban Thanh niên, Phụ nữ Công an tỉnh Sơn La cho biết: "Trong tổng số 36 cháu nhỏ được chúng tôi đưa về nuôi dưỡng đa phần các con em đồng bào dân tộc Mông, có những con là người Mường, người Thái… Cho đến nay các con đều ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và rèn luyện. Thấy các con tiến bộ hàng ngày, chúng tôi rất vui lòng". Việc thực hiện Đề án "Tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La" không chỉ đã góp phần thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng mà còn thực hiện các mục tiêu tại Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030. Đề án ra đời đã giúp các em được phát triển toàn diện để trở thành những công dân tốt. Đề án được hình thành, hoạt động một cách bài bản, khoa học, đầy tính nhân văn cũng góp phần nâng cao dân trí, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với đồng bào nơi vùng cao Sơn La.

Tình yêu thương chắp cánh những ước mơ (bài cuối) -0
Cuộc sống mới yên vui, được chăm sóc, học hành... sẽ giúp các em khôn lớn, trưởng thành.

"Thời gian tới, Công an tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục khảo sát, lựa chọn, nhận con nuôi, nhân rộng đề án này trong toàn tỉnh", Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chia sẻ. Được về với mái nhà chung Công an Sơn La, em Lò Thị Lưu (12 tuổi) tâm sự: "Sau này con muốn học tập thật giỏi để trở thành một nữ chiến sỹ Công an, bảo vệ bản làng, quê hương", còn với em Lò Lệ Quyên (14 tuổi) có ước mơ trở thành một bác sỹ giỏi để khám, chữa bệnh cho bà con vùng cao. Từ một cô bé đen đúa, gầy gò, lam lũ và khuôn mặt lúc nào cũng đượm buồn, Lò Lệ Quyên bây giờ là một cô bé vui tươi. Điều bất ngờ nhất đối với chúng tôi đó là sự thay đổi thần kỳ của các cháu không biết tiếng phổ thông, nhưng nay đã quen nói tiếng phổ thông, đồng thời cháu nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép.

Vừa sắp xếp lại sách vở trên bàn, Lò Thị Diệp vừa vui vẻ nói: "Cuộc sống của cháu khác hẳn trước đây. Lúc đầu cháu chưa quen nên cũng hơi nhớ nhà, nhớ bản nhưng giờ thì cháu thích ở đây lắm. Cháu được ăn ngon, được học đầy đủ, được các cô chú Công an quan tâm chăm sóc từ ăn uống đến học hành".  Bà Nguyễn Thị Mẫn, bà nội của cháu Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Nam Thành xúc động nói: "Gia đình chúng tôi biết ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và các cô, các chú Công an đã cho các cháu của tôi cũng như những đứa trẻ mồ côi khác một cuộc đời thứ hai".

Tình yêu thương chắp cánh những ước mơ (bài cuối) -0
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La trong một lần cùng các “con nuôi” vui Tết cổ truyền Nguyên đán.

Có thể dễ dàng nhận thấy, Đề án "Tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La" do Công an tỉnh thực hiện tuy đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân các địa phương các huyện, thành phố đồng tình ủng hộ và tích cực chung tay cùng thực hiện Đề án có ý nghĩa này. Không chỉ là một mái ấm bình thường, Công an tỉnh Sơn La còn là ngôi nhà của tình yêu và nơi nuôi dưỡng những ước mơ của những trẻ em vùng cao. Hơi ấm của tình yêu mà các cô, chú Công an dành cho các em sẽ làm vơi bớt đi giá lạnh và sự cô đơn. Và hơn thế nữa, thay vì thất học, luẩn quẩn vất vưởng mưu sinh, sẽ có nhiều đứa trẻ được chăm sóc, học hành, lớn lên trong tình yêu thương, trở thành công dân có ích cho xã hội. Chắc hẳn mai sau, các em vẫn luôn nhớ về mái ấm mang tên "Công an tỉnh Sơn La" - nơi đã nuôn dưỡng, chắp cánh để các em thực hiện ước mơ của mình.

Cao Thiên

Các tin khác

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Chỉ hơn một giờ lênh đênh, còn tàu rời biển Cửa Việt (Quảng Trị) đã cặp đảo Cồn Cỏ. Tháng Tư, hòn đảo nhỏ hiện trước mắt chúng tôi xanh thẫm bởi rừng, lấp lánh bởi nắng và mang một vẻ bình yên rất riêng của vùng biển tiền tiêu. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên không chỉ là vẻ đẹp ấy, mà là cảm giác Cồn Cỏ đang chuyển mình.

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Sau cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025 cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, xã Cần Yên (Cao Bằng) đang từng bước hồi sinh. Trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, mầm sống đã trở lại, niềm tin được vun bồi từ sự đồng lòng của nhân dân và sự kề vai sát cánh của lực lượng Công an, Biên phòng.

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ được ví như “viên ngọc quý” của du lịch miệt vườn mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống chậm rãi, tách biệt với sự hối hả của thời đại số.

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Năm 1961, Bác Hồ trở lại Pác Bó. Cuộc gặp gỡ sau hai mươi năm xa cách diễn ra trong niềm xúc động nghẹn ngào của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc. Trong vòng tay ấm áp của nhân dân Pác Bó, Bác gửi gắm niềm tin và kỳ vọng: Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng đất nước.

Bom Bo mùa xuân về

Bom Bo mùa xuân về

Chớm xuân, khi đất trời phương Nam bắt đầu chuyển mình sau những cơn gió lạnh cuối mùa, chúng tôi tìm về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) - mảnh đất đi vào lịch sử như một biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần "giã gạo nuôi quân" bất khuất của đồng bào dân tộc S'tiêng trong những năm tháng kháng chiến.

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Đêm muộn, chúng tôi có mặt tại Xí nghiệp in 1, Công ty In Ba Đình - nơi in báo Công an nhân dân (CAND) và các ấn phẩm chuyên đề nhiều năm qua. Xưởng nằm trong Khu Công nghiệp an ninh tại xã Sơn Đồng, ngoại thành Hà Nội. Đêm ở Sơn Đồng yên lặng như tờ, nhưng khi bước chân vào xưởng sẽ cảm nhận rõ ở đây có một nhịp điệu khác. Khi ánh điện thay ánh mặt trời, khi máy in ầm ào thay thanh âm nhịp sống thì xưởng in rộn rã vào ca.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Từ một cây bút văn hóa quen viết về nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, Đỗ Doãn Hoàng đã rẽ sang con đường gai góc nhất của nghề báo: phóng sự xã hội, phóng sự điều tra. Những năm tháng lăn lộn cùng Báo An ninh Thế giới (nay là Chuyên đề An ninh Thế giới của báo CAND), anh để lại dấu ấn với những chuyến đi khắc nghiệt, những bài viết nhân văn nhưng cũng đầy hiểm nguy.

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Mặc dù đã hoàn thiện, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng cả hai cảng cá Cửa Nhượng và Thạch Kim (Hà Tĩnh) đến nay vẫn chưa được cấp Giấy phép môi trường (GPMT) theo quy định. Nguyên nhân là do qua rà soát, các dự án này chưa có hồ sơ thủ tục pháp lý về đất đai, giao khu vực mặt nước sông, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật.

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

Ngộ độc cá nóc, thịt cóc đã không còn xa lạ với người dân miền biển và miền núi, những nơi mà mỗi năm ngành y tế cấp cứu hàng chục trường hợp bị ngộ độc, thậm chí có những cái chết không đáng có vẫn xảy ra. Cá nóc, thịt cóc ngoài được sử dụng trong bữa ăn thì chúng còn được các “thần y” cõi mạng rao bán và quảng cáo như một loại thần dược giúp tăng cường sức khỏe, chống lão hóa và chữa một số bệnh nan y...

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Khu bảo tồn nhiên nhiên - văn hóa Đồng Nai vừa tiếp nhận đội ngũ tri thức trẻ từ vùng núi Tây Bắc xa xôi xin về đầu quân. Họ là những thanh niên cần mẫn, yêu rừng, con em đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc được đào tạo chính quy về góp sức bảo vệ những cánh rừng già - lá phổi xanh của vùng Đông Nam Bộ.

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Nếu câu chuyện trong bài trước khép lại ở ký ức chiến tranh – nơi tình yêu, sự mất mát của bà Phan Thị Biển Khơi với liệt sĩ Lê Binh Chủng trở thành một điển hình mối tình thời chiến, thì bài viết này mở ra một chương mới.

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Chiến tranh đưa họ đến gần nhau bằng một tình yêu trong trẻo như hạt sương đầu ngày đọng trên lá cỏ non. Nhưng cũng chính cuộc chiến ấy đã làm dang dở hạnh phúc của họ, một người nằm lại giữa Thành cổ Quảng Trị khốc liệt, một người bươn bả nuôi con trong những tháng ngày gian khó.

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Nếu không nặng lòng khi nhìn cảnh rừng bị tàn phá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Quang Dương (bí danh Năm Dương, 78 tuổi đời, 43 tuổi Đảng; ngụ ấp 1, xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai) đã ung dung hưởng thành quả từ diện tích 6ha tiêu cho năng suất 25 tấn/năm.

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Không có lợi thế cửa lạch để neo đậu tàu thuyền lớn, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) từ lâu đã chọn cho mình cách riêng để mưu sinh. Họ bám trụ ở những rạn biển gần bờ, nơi được ví như “rừng nhiệt đới dưới lòng đại dương” và từ đó dựng nên cuộc sống khá giả bằng đủ loại nghề đánh bắt theo mùa.

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Từ Bàu Chùa mênh mang bóng tre làng đến Câu Nhi lộng gió ven sông, đất Quảng Trị đã khắc ghi hai bản anh hùng ca bằng máu đỏ tuổi hai mươi. 66 người lính Trung đoàn 6 ngã xuống trong 9 ngày đêm ở Bàu Chùa mùa xuân 1966; tiếp đó, 93 chiến sĩ Trung đoàn 88 vĩnh viễn nằm lại dưới chân cầu Câu Nhi mùa hè đỏ lửa 1972.

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, nơi mỗi cú nhấp chuột đều có thể biến thành tiền, không ít người đã bất chấp chuẩn mực đạo đức để sản xuất những đoạn clip dung tục, phản cảm, nhằm câu view và kéo khách hàng. Những “chiêu trò” này không chỉ làm ô nhiễm không gian mạng mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội.

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Nhờ những chính sách của Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương, xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) từng được coi là “điểm nóng” của ma túy giờ đã thay da đổi thịt, an ninh trật tự được đảm bảo. Người dân ở đây đã tham gia cùng chính quyền xây dựng đời sống mới, cuộc sống bình yên nép mình dưới chân núi Pu Phen.