“Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ” - hệ lụy và kinh nghiệm ngăn chặn:

Tâm sự của người từng ma mị đi theo “Hội thánh” - Kỳ 1

"Đây là hành vi lừa đảo, thu tiền bất chính, bởi mỗi người tham gia hằng tháng phải nộp tiền lễ sa bát và trích 1/10 thu nhập. Chỉ tính đến tháng 1-2016 Siôn Thái Nguyên có trên 200 người, nếu trung bình mỗi người đóng 600.000 đồng thì mỗi tháng Siôn này thu về 120 triệu đồng". bà Loan phân tích.

Cho đến thời điểm hiện tại, thông tin về “Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ” đã lan tràn trên mạng internet và đang len lỏi ở nhiều tỉnh, thành thì tại Thái Nguyên – một trong những điểm hình thành sớm nay chỉ còn hiện tượng sinh hoạt nhỏ lẻ.

Chúng tôi đến đây để gặp gỡ những người dân đã “tỉnh ngộ”, thoát ra khỏi “Hội thánh” bất hợp pháp này, đồng thời ghi nhận những kinh nghiệm, cách làm hay của Công an tỉnh Thái Nguyên trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy đuổi cái gọi là “Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ” từng gây nhức nhối, làm xáo trộn đời sống, sinh hoạt của người dân trên địa bàn…

“Ở trong chăn mới biết chăn có rận”

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày được rủ rê đi theo “Đức Chúa trời”, bà Nguyễn Thị Minh Loan (74 tuổi), trú tổ 1 phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, nguyên giảng viên Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên vẫn chưa hết bức xúc. 

Dù mới chỉ gia nhập “Hội thánh” khoảng 3 tháng và chưa phải chịu hậu quả nghiêm trọng (nộp hơn 2 triệu đồng-PV) nhưng cũng đủ để người phụ nữ này nhận ra bản chất của tổ chức này. 

Bà được rao giảng, mỗi thánh đồ phải nộp 1/10 tổng thu nhập hàng tháng gồm lương, thưởng, bán hàng, con cháu biếu…, tức cứ tiền vào tay thì phải trích ngay 10% dâng lên “Đức Chúa trời”. Nếu không làm đúng như vậy thì sẽ bị coi là… ăn cắp của “Đức Chúa trời”, bị “Đức Chúa trời” rủa xả xuống hố lửa. Ai dâng càng nhiều tiền lễ, “Đức Chúa trời” càng tha nhiều tội và ban nhiều phước. 

“Đây là hành vi lừa đảo, thu tiền bất chính, bởi mỗi người tham gia hằng tháng phải nộp tiền lễ sa bát (gồm lễ chuộc tội, lễ cảm tạ, lễ phụng sự) và trích 1/10 thu nhập. Chỉ tính đến tháng 1-2016 Siôn (phòng thờ - PV) Thái Nguyên có trên 200 người, nếu trung bình mỗi người đóng 600.000 đồng thì mỗi tháng Siôn này thu về 120 triệu đồng. Chưa kể các “tiên tri” luôn phát động lôi kéo người tham gia tăng 120% so với tháng trước, rồi các Siôn khác mọc thêm thì tiền càng nhiều thêm. Trong khi không ai được biết số tiền đó sẽ được chi vào việc gì”, bà Loan phân tích.

Bà Nguyễn Thị Minh Loan trao đổi với phóng viên Báo CAND.
Bà Nguyễn Thị Minh Loan trao đổi với phóng viên Báo CAND.

Theo các cán bộ Phòng An ninh xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên, dù suốt ngày rao giảng mọi người nộp tiền nhưng các sổ sách thống kê thu được cho thấy thực tế các đối tượng cầm đầu lại không hề nộp, đây là hành vi có dấu hiệu trục lợi cho một nhóm người. 

“Ngoài hành vi lừa đảo, họ làm cho con người ích kỷ và bất hiếu, vô trách nhiệm với cuộc sống, coi bố mẹ người thân là ma quỷ, ốm không chăm sóc, mất không thờ cúng. Có cả yếu tố phản động khi coi cuộc sống hiện tại chỉ là tạm thời, ngày tận thế sắp đến, chỉ cần nằm chờ “Đức Chúa trời” biến hoá cho lên thiên đàng. Từ đó, con người sẽ bị mất ý chí, không học tập, lao động…” – nguyên giảng viên đại học nhìn nhận. Bà mong muốn người dân khi bị rủ rê vào “Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ” cần tỉnh táo để tránh sa vào cạm bẫy.

Bà Nguyễn Thị Minh Loan chỉ là một trong hàng trăm người dân nhẹ dạ, cả tin trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sa chân vào “Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ”, nhưng may mắn tỉnh ngộ và từ bỏ sớm. 

Đã có nhiều học sinh sinh viên bê trễ việc học hoặc bỏ học; vợ bỏ chồng con, bỏ công việc gia đình; con bỏ bố mẹ trốn khỏi nhà đi theo “Hội thánh”. Họ có suy nghĩ cực đoan, lệch lạc, không quan tâm cuộc sống thực tại, chỉ mong chờ ngày tận thế để được lên thiên đàng, coi những người còn lại là ma quỷ… 

Nhiều gia đình anh em mâu thuẫn, vợ chồng bỏ nhau, thậm chí có cặp vợ chồng mê muội đi theo “Hội thánh” bỏ thai nhi trong bụng bởi cho rằng sắp chết rồi còn sinh con làm gì(?) Mà điểm chung của họ là đều được các “nhà tiên tri” dẫn đường, chỉ lối.

Chân dung “nhà tiên tri” bất hảo

Theo tài liệu của cơ quan Công an, “Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ” xâm nhập vào Thái Nguyên từ cuối năm 2014, do Lương Văn Tường, 32 tuổi, trú tại Yên Thế, Bắc Giang tự xưng là “tiên tri” thuê nhà tại các phường Phú Xá, Tân Lập, TP Thái Nguyên để truyền giáo cũng như mở rộng phạm vi hoạt động. Có thời điểm Siôn của Tường có gần 300 người tham gia. 

Sau khi lập nên nhiều Siôn ở Thái Nguyên, tháng 7-2016 Tường trực tiếp đi tuyên truyền, phát triển đạo tại Thái Nguyên, Cao Bằng; đồng thời giao cho 23 thành viên ở các tỉnh khác nhau đi tuyên truyền, phát triển đạo. Tường không hề có giấy chứng nhận chức sắc tôn giáo, không được phép truyền giảng Kinh Thánh cũng như hoạt động truyền đạo, giảng đạo của bất kỳ tôn giáo nào. 

Mặc dù UBND phường Tân Lập có Công văn số 45 ngày 15-4-2016 không chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo của Tường, do “Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ” không có tên trong danh sách các tổ chức, hệ phái tôn giáo được Nhà nước công nhận nhưng Tường và đàn em vẫn tiếp tục hoạt động…

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ”; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh với hoạt động của “Hội thánh” trên địa bàn tỉnh; đề nghị các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tuyên truyền, quản lý sinh viên, tổ chức cho sinh viên ký cam kết không đi theo; phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự tuyên truyền, phản bác hoạt động của tổ chức tự xưng này. 

Công an TP Thái Nguyên xây dựng kế hoạch đấu tranh, tham mưu cho UBND TP thành lập tổ công tác liên ngành gồm: Phòng Nội vụ, Phòng Văn hoá, CATP, UBND các phường Phú Xá, Tân Lập tiến hành kiểm tra các địa điểm sinh hoạt tôn giáo, yêu cầu chấm dứt các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. 

Cụ thể, ngày 14-9-2016, Công an TP Thái Nguyên xử phạt hành chính Tường về hành vi “tàng trữ, xuất bản phẩm in không có hoá đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp”. 

Ngày 15-10-2016, Công an TP Thái Nguyên triệu tập Tường cùng 4 đối tượng để đấu tranh và đối tượng đã thừa nhận hành vi tuyên truyền hiện tượng cá chết ở biển miền Trung và Hồ Tây dấu hiệu của ngày tận thế là vô căn cứ. 

Ngày 21-10-2016, UBND TP Thái Nguyên xử phạt Lương Văn Tường về hành vi “lợi dụng truyền bá sấm trạng để trục lợi”. 

Quá trình xử lý Tường cũng đã ký cam kết nếu tiếp tục tái diễn các hoạt động vi phạm pháp luật là cơ sở để cơ quan Công an áp dụng xử lý tội hành nghề mê tín dị đoan, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân theo quy định của Bộ luật Hình sự. Do công tác đấu tranh quyết liệt của lực lượng Công an, Lương Văn Tường đã rời khỏi địa bàn Thái Nguyên…

Đại uý Trần Văn Tuân, cán bộ Phòng An ninh xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ làm kinh doanh nên sau khi tốt nghiệp Đại học Hàng hải nhưng không tìm được công việc phù hợp, Tường đã về quê dạy thêm cho học sinh trung học, nấu cao ngựa bán… 

Thấy không ăn thua, Tường xuống phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội gia nhập “Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ” thông qua Nguyễn Đình Tám (33 tuổi), trú Sơn Tây, Hà Nội; mở hiệu kinh doanh xe máy cũ, đồng thời mở Siôn sinh hoạt tôn giáo ở đây. 

Còn theo ông Lương Viết Nghĩa, bố đẻ của Tường, do kinh doanh thua lỗ, Tường từng tham gia bán hàng đa cấp MB24, mở được hơn 40 cửa hàng ảo. Sau khi MB24 bị sập, Tường về nhà vay mẹ 150 triệu đồng lên Thái Nguyên cùng vợ chưa cưới và hội bạn bè đa cấp nhóm họp lại để phát triển Siôn. Bản chất của “Hội thánh” này giống hình thức kinh doanh đa cấp, muốn tham gia phải nộp tiền và lôi kéo càng nhiều người càng tốt…

An Quỳnh – Thảo Vy

Các tin khác

Sinh kế dưới những tán rừng giữa đại ngàn Trường Sơn đang... mỏng dần

Sinh kế dưới những tán rừng giữa đại ngàn Trường Sơn đang... mỏng dần

Ở nơi đại ngàn Trường Sơn của xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị vẫn phủ một màu xanh trải dài đến tận chân trời, rừng từ lâu đã trở thành kho sinh kế của đồng bào Bru - Vân Kiều. Từ những sợi mây rừng, giọt mật ong, búp măng đến những chiếc lá thuốc giữa tầng cây cổ thụ…, những sản vật dưới tán rừng đã âm thầm nuôi sống bao thế hệ người dân bản địa.

Bài cuối: Làm thế nào để mở khóa những cửa biển bị bồi lấp?

Bài cuối: Làm thế nào để mở khóa những cửa biển bị bồi lấp?

Những lần khơi thông cửa biển Cửa Việt, Lý Hòa cho thấy nạo vét chỉ có thể giải quyết phần ngọn nếu không đi cùng các giải pháp căn cơ. Khi dòng chảy tự nhiên bị thay đổi, lượng cát bồi lắng vẫn tiếp tục tìm đường trở lại, đẩy các cửa biển vào vòng luẩn quẩn “khơi thông – bồi lấp – khơi thông”.

Bài 1: Luồng biển cạn, con đường mưu sinh bị chặn lại

Bài 1: Luồng biển cạn, con đường mưu sinh bị chặn lại

Từ Cửa Việt đến Lý Hòa, những cửa sông, cửa biển từng là lối ra khơi, nơi kết nối hoạt động khai thác thủy sản, vận tải biển và đời sống cư dân ven biển, đang bị bồi lấp nghiêm trọng. Khi luồng lạch bị thu hẹp, phía sau những doi cát không chỉ là những con tàu mắc cạn, mà còn là sinh kế của hàng nghìn người dân bị ảnh hưởng.

Cồn Cỏ – nơi người sống cùng nhịp thở của biển

Cồn Cỏ – nơi người sống cùng nhịp thở của biển

Giữa vùng biển phía Đông tỉnh Quảng Trị, đảo Cồn Cỏ hiện lên như một chấm xanh giữa trùng khơi. Từ lâu, hòn đảo tiền tiêu này được biết đến như một pháo đài nơi đầu sóng, một địa danh ghi dấu những năm tháng chiến tranh ác liệt. Hôm nay, bên cạnh giá trị về quốc phòng, chủ quyền, Cồn Cỏ đang viết tiếp câu chuyện mới về gìn giữ những giá trị của biển, bảo vệ hệ sinh thái và phát triển hài hòa với thiên nhiên.

Tìm đồng đội, nối những cuộc đoàn viên từ đại ngàn Trường Sơn

Tìm đồng đội, nối những cuộc đoàn viên từ đại ngàn Trường Sơn

Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ vẫn được các lực lượng chức năng kiên trì thực hiện. Trên những địa bàn từng là chiến trường ác liệt ở phía tây Quảng Trị, cán bộ, chiến sĩ ngày đêm lần tìm từng dấu tích đồng đội. Cùng với đó, lực lượng Công an đẩy mạnh thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, góp phần nối lại những cuộc đoàn viên còn dang dở sau chiến tranh.

Giữ hồn xưa bên dòng Ô Lâu

Giữ hồn xưa bên dòng Ô Lâu

Giữa miền quê ven sông Ô Lâu, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, làng cổ Hội Kỳ vẫn còn lưu giữ nhiều ngôi nhà rường hàng trăm năm tuổi – những dấu tích hiếm hoi của một không gian văn hóa xưa cũ còn sót lại. Sau hơn 5 thế kỷ hiện diện, những mái ngói rêu phong, cột kèo gỗ mít sẫm màu thời gian vẫn lặng lẽ đứng đó như một phần ký ức làng quê.

Nỗi đau sau song sắt của người mẹ lầm lỡ

Nỗi đau sau song sắt của người mẹ lầm lỡ

Cơn mưa chuyển mùa bất chợt đổ xuống cao nguyên, những hạt mưa lách qua khung cửa sắt, rơi lộp độp xuống nền xi măng lạnh. Trong góc buồng giam ở Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Lâm Đồng, phạm nhân Huỳnh Thị Thanh Thảo (SN 1985, trú xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) lặng lẽ ngồi nhìn ra khoảng trời xám đục ngoài ô cửa nhỏ.

Hành trình trưởng thành của nữ phạm nhân hưởng chính sách khoan hồng

Hành trình trưởng thành của nữ phạm nhân hưởng chính sách khoan hồng

Biết mình là một trong những phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong đợt này, nữ phạm nhân Trần Ngọc Minh Anh (SN 2006, trú tại phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã không giấu được những giọt nước mắt vỡ òa sau quãng thời gian dài sống trong day dứt và ân hận.

Nỗi đau ở Sông Lô và lời cảnh tỉnh không thể chậm trễ

Nỗi đau ở Sông Lô và lời cảnh tỉnh không thể chậm trễ

Chưa bao giờ ở xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ lại có đến nhiều đám tang cùng một lúc như vậy. Có tới 5 gia đình cùng chung một nỗi đau vô tận khi đột ngột mất đi người con trai yêu quý trong buổi chiều định mệnh. Lá vàng tiễn mái đầu xanh, tiếng khóc gọi tên con nghe quá xót xa.

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Tháng 5 về, nắng vàng như rót mật trên những sườn đồi phía Tây TP Đà Nẵng. Giữa màu xanh ngút ngàn của dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào các dân tộc lại rộn ràng chuẩn bị cho một ngày lễ đặc biệt trong trái tim mình: Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Đổi thay, phát triển ở vùng căn cứ cách mạng Vùng Bưng 6 xã

Đổi thay, phát triển ở vùng căn cứ cách mạng Vùng Bưng 6 xã

Vùng Bưng 6 xã vốn là căn cứ cách mạnh gắn liền với những trang sử đấu tranh kiên cường của quân dân ta qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đây không chỉ là căn cứ lưu giữ giá trị lịch sử, truyền thống yêu nước, Vùng Bưng đầy lau sậy, cỏ cây xưa kia nay vươn mình mạnh mẽ với tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, đô thị và công nghiệp.

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Sương sớm còn vương trên những tán rừng già, giăng thành lớp màn mỏng bảng lảng phủ xuống buôn làng. Từng mái nhà dài của người Mnông ở xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) lặng lẽ thức giấc trong tiếng gà rừng gọi sáng, trong mùi khói bếp len qua vách gỗ. Con đường đất đỏ dẫn xuống bến nước diễn ra lễ cúng hôm nay bỗng trở nên rộn ràng khác lạ!

Địa đạo Phú Thọ Hòa, biểu tượng của ý chí kiên cường và nghệ thuật chiến tranh nhân dân

Địa đạo Phú Thọ Hòa, biểu tượng của ý chí kiên cường và nghệ thuật chiến tranh nhân dân

Địa đạo Phú Thọ Hòa là một công trình quân sự trong lòng đất tại phường Phú Thọ Hòa, TP Hồ Chí Minh. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, địa đạo Phú Thọ Hòa là điểm trú ngụ của bộ đội chủ lực, được các đơn vị đặc công biệt động của cách mạng dùng làm bàn đạp tấn công vào nội thành Sài Gòn như: Trung đoàn Phạm Hồng Thái, Tiểu đoàn Ngô Gia Tự. Đồng thời, địa đạo cũng là cái nôi đảm bảo cho nhiều cán bộ quân dân chính đảng các cấp về dừng chân hoạt động tại đây.

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Chỉ hơn một giờ lênh đênh, còn tàu rời biển Cửa Việt (Quảng Trị) đã cặp đảo Cồn Cỏ. Tháng Tư, hòn đảo nhỏ hiện trước mắt chúng tôi xanh thẫm bởi rừng, lấp lánh bởi nắng và mang một vẻ bình yên rất riêng của vùng biển tiền tiêu. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên không chỉ là vẻ đẹp ấy, mà là cảm giác Cồn Cỏ đang chuyển mình.

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Sau cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025 cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, xã Cần Yên (Cao Bằng) đang từng bước hồi sinh. Trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, mầm sống đã trở lại, niềm tin được vun bồi từ sự đồng lòng của nhân dân và sự kề vai sát cánh của lực lượng Công an, Biên phòng.

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ được ví như “viên ngọc quý” của du lịch miệt vườn mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống chậm rãi, tách biệt với sự hối hả của thời đại số.

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.